Loverise

Tập phũ phàng
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/12/2014
Bài viết
4.706
Tác giả: heongost
Thể loại: Hài hước

Tóm tắt nội dung: Câu chuyện kể về bộ ba con trai là Huy, Tùng, Hưng chuyên đi giả gái để phá những vụ án buôn bán phụ nữ. Do có tài giả gái khá xinh nên Huy, Tùng, Hưng thường gặp những câu chuyện dở khóc, dở cười. Và cũng từ đây cuộc phiêu lưu của bộ ba “xinh đẹp” bắt đầu


Chương 1: Bạn của Trang là con trai ư? Không thể nào!

Huy đang là sinh viên năm hai của Trường Đại Học Lê Thành Trung, tỉnh Hải Bình. Cuộc sống của Huy vẫn bình thường như bao sinh viên khác. Cho đến một ngày nọ, Trang – trưởng nhóm nhảy của lớp SPTinK38 thông báo một tin nóng hổi:
- Bạn Phượng lớp ta vừa bị tai nạn xe buýt trên đường vào thành phố. Hiện tại, cậu ấy đang bị hôn mê không thể cùng nhóm ta nhảy được. Ngày 20/10 sắp tới rồi! Chúng ta phải tìm ra một bạn nữ trong lớp mình thay thế bạn Phượng. Nhưng có điều lớp mình chỉ có 21 đứa nữ. Tất cả đã tham gia vào đội nhảy nhưng Phượng lại bị tai nạn ngoài ý muốn. Mà yêu cầu của bài hát này cần sự hỗ trợ của 21 người nữ trong nhóm. Mọi người ai có ý kiến gì thì xin cho cái đề xuất đi.
Hoà bỗng giơ tay phát biểu, nói:
- Hay lớp mình đổi bài hát khác đi!
Trang trả lời:
- Không được! Lớp mình đã đăng kí bài thi này rồi! Số lượng cũng đã đăng ký rồi!
Trang loay hoay đi qua đi lại một hồi để tìm cách thì bỗng va đầu vào một chàng trai. Người đó chính là Huy. Trang liền ngắm nghía, nhìn Huy một lúc lâu. Huy thất thần một hồi lâu rồi nói:
- Cô bị khùng á! Mặt tui dính lọ hay sao mà nhìn chăm chú thế!
Trang không trả lời câu hỏi mà phán một câu:
- Cậu sẽ tham gia vào đội nhảy của lớp chúng ta!
Cả đám ồ lên ngạc nhiên, nói:
- Không thể được! Đây là bài hát chỉ nữ mới nhảy được chứ con trai khá là cứng cáp, thô kệch khó mà nhảy được bài hát này.
Một người trong lớp lên tiếng:
- Với lại cậu ấy là con trai, chẳng lẽ lại nhảy với 20 đứa con gái.
Huy nghe nói vậy thì gãi đầu, nói:
- Cậu ấy nói đúng đó! Tui nhảy cũng được, chỉ có điều nhảy với 20 đứa con gái cũng thấy hơi ngại quá!
Trang liền nói với vẻ đắc chí:
- Cậu cứ yên tâm! Sáng mai cậu hãy đến nhà tôi! Đây là địa chỉ nhà!
Nói xong Trang đưa địa chỉ nhà cho Huy.

Sáng hôm sau, Trang đến trường với vẻ mặt hớn hở và nói với cả lớp rằng:
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một thành viên mới vào đội nhảy của chúng ta. Xin giới thiệu cho các bạn biết để có thể làm quen. Xin mời cô nàng Hoàng Quang Lan bước vào lớp.
Trang vừa nói xong, thì một cô gái xinh đẹp bước vào lớp, nói với giọng nhỏ nhẹ:
- Mình tên Hoàng Quang Lan, là họ hàng xa với gia đình bạn Trang. Hôm nay mình đến đây là để Trang giới thiệu thành viên mới cho đội nhảy của lớp. Mình rất hân hạnh được làm quen với các bạn.
Ngay lập tức cả đám con trai nhảy vào tám chuyện. Trong khi đó, Trang đứng ngoài cứ tủm tỉm cười.

Một lát sau, cô giáo vào lớp, cả đám nhanh chóng trở về vị trí ngồi để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Tới cuối tiết, cô giáo lấy ra danh sách lớp, bắt đầu điểm danh từng người một. Khi cô giáo hô đến tên “Lê Hồng Huy” thì đột nhiên Lan giơ tay lên, nói: “Dạ, có!”. Cả lớp liền đổ dồn ánh mắt vào Lan. Một người thốt lên:
- Không thể nào! Lan là Huy! Huy là Lan! Lẽ nào Huy giả gái mà xinh đến thế sao.
Trang liền đứng lên, nói:
- Đúng vậy, Huy chính là Lan. Chính tớ là người trang điểm cho Huy mà!
Bạn của Trang liền nói:
- Không thể nào? Dù có trang điểm đẹp như thế đi nữa thì giọng mà Huy nói là giọng con gái mà.
Trang liền trả lời:
- Cậu quên Huy có biệt tài giả giọng à. Cậu còn nhớ ngày 20/11 năm ngoái không?
Bạn của Trang nghĩ ngợi 1 hồi lâu rồi nói:
- Nhớ rồi, hôm đó, Huy biểu diễn bài hát “Yêu Sao Cái Thưở Ban Đầu” của Giáng Tiên bằng 2 giọng hát. Một là giọng của nam, còn giọng kia là của nữ.
Cô giáo cũng thốt lên lời nói:
- Mọi chuyện đã rõ! Thực sự chính cô cũng không tin vào mắt mình nữa. Cô cứ ngỡ là em là sinh viên trốn tiết thường xuyên, lâu lâu mới xuất hiện một lần.
Đúng lúc đó, một người bạn của Huy là Tiến, lại gục đầu xuống bàn và lẩm bẩm:
- Vỡ mộng tim tôi! Đang định hết tiết rủ đi ăn chè mà.Thế này sao mà hẹn hò được chứ!
Lời lẩm bẩm của Tiến vô tình lọt vào tai của cả lớp. Cả lớp cười ầm lên. Huy liền trêu bằng giọng con gái:
- Thế lát nữa dẫn tui đi ăn chè luôn nhé!
Cả lớp lại được một phen cười no bụng.
 
Chương 2: Hoán đổi linh hồn
Trưa hôm đó, Huy trở về phòng trọ của mình. Đang loay hoay mở cửa phòng thì Hiền – người đàn ông trạc 40 tuổi trọ cạnh phòng Huy liền lên tiếng:
- Cô là ai? Sao cô lại mở cửa phòng của Huy?
Thấy người đàn ông hỏi vậy, Huy định giải thích thì bất ngờ đứng khựng lại một lát rồi nhìn quanh quẩn:
- Ơ! Đây là đâu?
Giọng người đàn ông lại vang lên lần nữa:
- Cô là ai? Cô làm gì ở nhà của Huy?
Huy lúng túng, liền nghĩ ngợi: “Ơ! Huy nào nhỉ?”. Huy nhìn áo quần trên người mình rồi lẩm bẩm: “Đây là áo quần của con gái mà. Lẽ nào người này là bồ của Huy sao?”. Huy liền sờ thử lên ngực. Huy tự hỏi: “Con gái gì mà ngực phẳng thế nhỉ?”. Sau đó, Huy nghĩ lại: “Không đúng, đây không giống như ngực của con gái”. Huy liền kiểm tra phần dưới, thì hét lên 1 tiếng:
- Gái có cu hả trời!
Người đàn ông kia theo dõi hành động của cô gái kì lạ này nãy giờ. Khi nghe tiếng hét “Gái có cu!”. Ông ấy liền nghĩ: “Gái gì lại có cu! Cô này chắc bị tâm thần rồi. Cần phải gọi bác sĩ gấp mới được.” Nói rồi ông ấy liền gọi cho Hoàng và báo rằng: “Có người bị bệnh tâm thần tại ngõ 43 đường Nguyễn Trãi, phường Hà Huy Tôn”. Ngay lập tức, Hoàng huy động lực lượng bác sĩ tiến đến nhà Huy.

Trong khi đó, tại nhà Trang, Phương đang ghé qua mua ít đồ về chuẩn bị bữa trưa. Khi đến nơi thì Phương gặp Trang, Phương liền nói:
- Trang, cậu bán cho tớ …
Đang nói giữa chừng thì Phương sững người lại. Trang thấy vậy, liền hỏi:
- Chuyện gì thế?
Bỗng Phương nói:
- Trang, tui là Huy nè. Lê Hồng Huy nè!
Trang nghe nói vậy, liền nói:
- Thôi đi cô nương, đừng trêu nữa. Cô mà là Huy chắc tui đã thành mẹ nó từ lâu. Cô mua gì, tui bán cho.
Phương liền trả lời:
- Tui là Huy nè! Không đùa đâu!
Trang liền trả lời:
- Đừng đùa nữa mà. Có mua đồ hông thì thì tui bán cho. Không thì tui đi vào nhà đấy.
Nói xong, Trang bỏ đi vào nhà. Bất thình lình, Phương nói:
- Sáng hôm qua, lớp chúng ta thiếu mất một người do Phượng bị tai nạn giao thông. Nên cô đã nhờ tôi giúp đỡ, làm người thay thế cho Phượng nhưng cả lớp lại phản đối. Rồi đến sáng ngày hôm nay, tôi đến nhà cô và cô trang điểm cho tôi rồi cô nhờ tôi diễn một màn kịch để cả lớp không còn phản đối ý kiến nữa. Đúng không?
Trang giật mình, mới hỏi lại:
- Sao cậu biết? Lẽ nào cậu là Huy.
Phương liền trả lời:
- Đúng vậy! Tui là Huy.
Trang liền nghĩ ngợi một hồi lâu, rồi nói:
- Lẽ nào là hoán đổi linh hồn nhỉ!
Phương gãi đầu, nói:
- Có lẽ vậy!
Nhưng sau đó, Phương cũng nói thêm:
- Mà cũng lạ nhỉ. Như trong phim thì hai người đâm vào nhau thì mới hoán đổi linh hồn hoặc là tối ngủ sáng dậy th.ì mới bị hoán đổi linh hồn. Còn ở đây, đang yên đang lành, tự nhiên bị hoán đổi linh hồn mà chẳng bất tỉnh gì hết.
Trang liền trả lời:
- Có khi nào đó là việc làm của người có khả năng hoán đổi linh hồn không?
Phương liền trả lời:
- Người có khả năng hoán đổi linh hồn ư? Có thể lắm! Nhưng mà họ là ai chứ? Họ làm vì mục đích gì?
Trang liền đáp lại:
- Ai biết? Mà cậu bị như thế này lâu chưa?
Phương liền trả lời:
- Cũng không lâu đâu. Lúc nãy về đến nhà, tui đang định mở cửa phòng trọ thì đột nhiên xuất hiện ở nhà cậu.
Nói xong, Phương giật mình như nhớ ra chuyện gì, liền nói:
- Thôi chết, tui quên trả đồ cho cậu rồi. Lớn chuyện rồi.
Trang cũng hốt hoảng, nói:
- Tui cũng quên bén mất đi chứ!
Nói rồi, Trang liền gọi cho Huy. Giọng một người đàn ông vang lên, nói:
- Cô là đồng bọn của con nkoc này phải không? Chuẩn bị vào bóc lịch nha con!
Trang liền cúp máy và nói:
- Thôi chết rồi. Họ tưởng cậu là ăn trộm kìa.
- Cái gì? – Phương liền đáp lại rồi cả 2 leo lên xe máy tiến tới nhà Huy.
Khi vừa tới nhà Huy, thì Phương sững người lại một hồi lâu rồi nói:
- Trở lại rồi.
Trang liền hỏi:
- Cái gì trở lại?
Phương liền đáp lại:
- Tớ trở lại rồi. Tớ là Phương nè.
Sau đó, Phương hỏi:
- Cô gái đó là trai giả gái phải không?
- Ừm! Là con trai đó! – Trang đáp lại rồi sau đó cậu ấy hỏi tiếp:
- Mà sao cậu biết?
Phương liền thì thầm vào tai Trang, nói:
- Vì tớ mới sờ thử bên dưới của cậu ấy.
Trang liền hét lên 1 tiếng: “Hả?”. Tiếng hét của Trang làm cho cảnh sát và bác sĩ dồn ánh mắt vào Trang và Phương, làm cho 2 người cảm thấy đỏ mặt vì xấu hổ.Trang cố trấn tĩnh, rồi nói:
- Mọi người, hiểu lầm rồi. Người đang đứng trước mặt mấy vị là con trai đấy. Cậu ấy không phải con gái đâu.
Phương liền nói leo:
- Đúng vậy, mới hồi nãy con vừa sờ “phần dưới” của cậu ấy mà.
Trang liền vố đầu Phương một phát:
- Khùng hả? Cô nói cái đó có chứng minh được đâu.
Nói xong, Trang ra dấu cho Huy. Huy hiểu ý liền dùng mấy món võ thuật đánh bật cảnh sát để phá vòng vậy rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cảnh sát đuổi theo đến chỗ nhà vệ sinh của con trai thì dừng lại. Ai cũng thắc mắc, tự hỏi:
- Con gái vào nhà vệ sinh con trai để làm gì nhỉ?
Nói xong, thì một người con trai đang mặc quần áo của con gái bước ra, lấy 2 tay che mặt:
- Mèn ơi, thấy kì cục quá đi.
Người đàn ông hồi nãy mở to mắt, ngạc nhiên:
- Trời ạ! Thôi có lẽ mình nên xem lại giới tính vợ mình. Cưới cũng hơn 9 tháng rồi mà chưa có con.
Mọi người ai cũng ngạc nhiên và bỏ đi về. Một người bạn của Huy cũng ở đó, hỏi:
- Huy! Hồi nãy cậu bị sao thế? Sao trông cậu yểu điệu thế?
Phương liền trả lời:
- Hồi nãy, tớ với Huy vừa bị hoán đổi linh hồn.
- Thật hả? – Bạn của Huy liền đáp lại rồi sau đó cậu ấy hỏi tiếp:
- Cậu bị khi nào?
- Lúc 10 giờ 30
- 10 giờ 30 – Bạn của Huy nghĩ ngợi 1 lúc lâu rồi nói:
- Lúc đó tớ cũng đột nhiên bị biến thành con gái mà chả cần phải cải trang thành con gái luôn. Tớ chả hiểu tại sao nữa?
- Thật hả? Cậu biến thành con gái sao? Khoảng bao lâu thế? – Huy hỏi lại
- Khoảng 2-3 phút ý. Mọi người đi đường nhìn tớ chằm chằm như sinh vật lạ luôn. - Bạn của Huy trả lời.
Huy liền nói tiếp:
- Hoá ra cậu là người có khả năng hoán đổi linh hồn hả Hưng!
Hưng liền đáp lại:
- Khả năng hoán đổi linh hồn? Chắc vậy quá! Nhưng tớ không biết sử dụng khả năng này như thế nào. Lỡ hoán đổi nhầm người thì toi.
Huy trả lời:
- Yên tâm, tớ sẽ giúp cậu. Trang, Phương hai người cũng giúp cậu ấy nhé!”
Trang và Phương nghe nói vậy liền gật đầu đồng ý.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top