Bộ sưu tập những câu nói hay trong D.C

jasmine_781228

Yêu Nữ KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/7/2012
Bài viết
1.791
_"A secret makes a woman woman" - By Vermouth
_"Thành công đến không dễ thấy ngay đâu,nhưng thất bại thì biết liền tức khắc" - By Rena
_"Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết" - By Akai
_"Cuộc đời không giống như một quyển sách,đọc phần đầu là đoán được phần cuối.Cuộc đời bí ẩn và thú vị hơn nhiều..." - By Kaitou Kid
_"Dũng cảm là từ để chỉ sự xả thân vì một điều cao đẹp,nó là từ của chính nghĩa...Không thể dùng nó để biện hộ cho hành động giết người" - By Ran
_"Nghề thám tử của chúng ta là để đưa kẻ có tội ra ánh sáng và giải oan cho người vô tội chứ không phải là để khoe tài và dồn ép họ tới con đường cùng như cậu nghĩ đâu" - By Shinichi
_ "Biết làm sao được đây,khi nghiệt ngã là luật pháp không có chốn dung thân cho tình cảm" - By Conan
_"Kẻ mạnh không phải kẻ chiến thắng,chỉ có kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh" - Người khách người Đức(tập 55 )
_"Tình bạn không phải là một cái máy bán nước ngọt,còn bỏ tiền thì còn nước uống,không bỏ tiền thì nước sẽ không chảy ra" - By Haibara
_"Chia tay là lưỡi sao xé nát lòng kẻ ở người đi" - By Haibara
_"Tớ đã biết,không thể mãi trốn chạy thực tại,mà phải đối đầu với nó"-by Haibara
_"Socola là biểu tượng của tình yêu,vì nó vừa ngọt vừa đắng,cũng giống như tình yêu vậy" - By Yumi
_"Anh sẽ không bao giờ quên...màu hoa rẻ quạt đâu" - By Agasa (tập 40)
_"Thám tử điều tra ra hung thủ mà lại để hắn chết ngay trước mắt ...thì chẳng khác nào đồng phạm" - By conan
_"Suy luận không phải để phân thắng thua hay so hơn kém, vì sự thật luôn chỉ có một mà thôi" - By Shinichi
_"Sau khi đã loại bỏ những điều vô lý, thứ còn lại... dù có khó tin đến đâu... vẫn là sự thật" - By Conan
_"Con người chúng ta có thể hóa giải và cải hóa về hình dạng bên ngoài và cả giọng nói, tính cách, hành động,...Nhưng 1 thứ mà chúng ta ko thể thay đổi đc, đó chính là dấu vân tay " - By Hattori
_"Trước pháp luật,mọi người đều phải được đối xử bỉnh đẳng như nhau.Ai gây tội ác phải bị trừng phạt.Không có chỗ cho tình cảm chen ngang" - By Shinichi
_"Khi đã vào vị trí...thì vai trò nhân vật chính trong một cuộc định giá cũng biến mất... chỉ còn lại... một trận chiến... với kẻ thắng ... và người thua" - đây là lời của một người ở sân bóng tập 44.
_"Một cầu thủ chân chính cho dù bị bầm dập , tả tơi sau những pha va chạm... nhưng phải gắng gượng mà quay lại vị trí của mình để tiếp tục trận đấu... chứ ko thể quay sang tìm đối thủ để trả đũa" - By Mori
_"Chính vì tình bạn nên tớ ko thể chiều theo ý cậu , tội ác dù sớm hay muộn cũng sẽ bị vạch trần... cố tình che dấu nó cũng sẽ chỉ thêm đau lòng ! Phương thuốc duy nhất đem lại sự thanh thản cho chúng ta và cho cả ông ấy ... đó là sự thật " - By Mori
_"Cuộc đời không giống như một quyển sách,đọc phần đầu là đoán được phần cuối.Cuộc đời bí ẩn và thú vị hơn nhiều..." - By Kaitou Kid
_“Không được quên mình trước nổi sợ hay nổi thù hận, luôn phải đặt mạng người lên trước và làm nhiệm vụ một cách sáng suốt, anh minh nhất” - by Takagi
_“Ko được quên nếu đó là kí ức quan trọng thì ko được phép quên. Người chết chỉ có thể sống trong kí ức của người còn sống thôi” - by Takagi
_ “Con người khi mua sắm thường vô thức chọn màu mình thích… và hung thủ cũng vậy” – by Mori Kogoro
_“Có đúng là con người sẽ thay đổi ko nhỉ… Nếu cách xa nhau, trái tim người ta… việc chờ đợi.. khó khăn lắm đấy” - by Ran
_“Một người ngốc nghếch bên ngoài giả vờ bình tĩnh để rồi khóc một mình” – by Akai
_ “Nếu bỏ gương mặt ác quỷ này thì chỉ còn gương mặt của một hung thủ hèn nhát thôi” – by Satan Onizika
_“Một khi ác quỷ nhỏ nước mắt thì ma lực sẽ biến mất” – by Haibara
_“Muốn bắt được chúng chỉ cần gắn vào sợi dây đó một con mồi ngon để dụ chúng vào và một lưỡi câu thật sắc nhọn, móc xuyên qua họng” – by Akai
_“Tôi không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó lần nữa… khi bóp còi súng, tưởng như linh hồn đã lìa khỏi thân xác vậy. Thật khủng khiếp” – by Tobey Keynes
_“Đó là thứ từ khi sinh ra con người đã được ông trời ban cho, dấu ấn bất biến cả đời. Thứ mà cả vạn người ko ai trùng ai, bằng chứng đáng tin tưởng nhất khi điều tra tội phạm, dấu vân tay” – by Shinichi
_. “Chỉ có hạng đàn ông mơ mộng mới luôn nghỉ rằng phụ nữ sẽ mãi ko thay đổi thôi!” – by Kasakura Nami
_“Tại hoa anh đào là logo của cảnh sát Nhật Bản mà! Tượng trưng cho sự kiên định, lòng tốt và vẻ uy nghiêm, đó là loài hoa của công lý” – by Kobayashi
_“Chuyện của người khác thì hăng hái tham gia ghê nhỉ… Chẳng bao giờ dám nói thật lòng mình, đàn ông đúng là ngốc hệt như trong mấy bộ phim tình cảm rẻ tiền” – by Haibara
_“Mỏng manh thì có gì ko tốt? Chỉ co mỏng manh thì mới biết trân trọng. Qua đó mới cảm thấy sự ấm áp từ trong trái tim” – by Sonoko
_“Giống như một con chim sẻ, cậu sẽ nhảy từ chỗ này đến chỗ khác… sắp xếp những manh mối mơ hồ” – by Haibara
_ “Tôi chẳng biết vì sao người ta lại giết hại lẫn nhau nhưng đâu cần có lý do chính đáng để cứư một ai đó” – by Shinichi
_“Ko phải cá mập… ko phải, là cá heo… đúng, loài vật được ưa thích ở biển. Chắc chắn đó ko phải là cá mập, những kẻ chạy trốn từ đáy biển tối om và lạnh lẽo” – by Haibara
_“Đừng chạy, Haibara. Đừng chạy khỏi số phận của mình” - by Conan
_ "Ko có gì khó bằng việc vừa sống vừa lo lắng nỗi sợ trước mắt” – by Haibara
_“Dù chú có đang chịu đựng điều đắng cay trong cuộc đời này… ma tuý và giết người là ko được phép với bất kì lý do nào” – by Conan
_“Cái quan trọng ko phải học hỏi từ ai, mà có biết vận dụng hay ko” – by Haibara
_“Ngốc!!! Mạng sống ko phải của người hay của mình, mà chỉ là thứ quý giá ko thể để mất!! Kẻ nào muốn hại nó đều là kẻ sát nhân!! Dù đó là mạng sống của mình!!!” – by mother of Hattori, Shizuka
_“Mạng sống con người có hạn nên mới đáng quý. Có hạn nên ta mới cố gắng” – by Hattori
_ Love is zero. No matter how much you add to zero, you’ll just lose miserably - By Shinichi
 
khi đã loại trừ tất cả khả năng k thể thì khả năng cuối cùng dù k chắc chắn thì đó chính là sự thật-by Ran+Sherlock Holmes+Shinichi

 
+ Shinjistu wa istumo hitostu! - by Shinichi - Conan
 
_ Love is zero. No matter how much you add to zero, you’ll just lose miserably - By Miss Glass chớ không phải Shinichi. Câu của Shinichi là:
+ Tình yêu là con số 0, nhưng số 0 là khởi đầu của tất cả. Không có nó, không có gì có thể bắt đầu, không có gì có thể đến đích!
 
- If we die, we die together. - By Shinichi
 
Đã là một vụ án thì chắc chắn sẽ có điểm bất thường vấn đề là phải tìm ra điểm bất thường đó để từ đó tìm ra mấu chốt của vụ án-by Shinichi
 
Có vô số lí do để giết 1 ng nhưng để cứu 1 ng thì ko cần lí do gì cả
 
rieng minh thi cau "Kẻ mạnh không phải kẻ chiến thắng,chỉ có kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh" dau phai cua ong nguoi Duc ma la cua mot cau thu Duc
 
"Thành công đến không dễ thấy ngay đâu,nhưng thất bại thì biết liền tức khắc" - By Rena
Câu này ở chap bao nhiêu thế mọi người ??? ai nhớ không
 
"Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết" - By Akai
"Biết làm sao được đây,khi nghiệt ngã là luật pháp không có chốn dung thân cho tình cảm" - By Conan
"Kẻ mạnh không phải kẻ chiến thắng,chỉ có kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh" - Người khách người Đức
"Tình bạn không phải là một cái máy bán nước ngọt,còn bỏ tiền thì còn nước uống,không bỏ tiền thì nước sẽ không chảy ra" - By Haibara
"Chia tay là lưỡi sao xé nát lòng kẻ ở người đi" - By Haibara
"Tớ đã biết,không thể mãi trốn chạy thực tại,mà phải đối đầu với nó"-By Haibara
"Socola là biểu tượng của tình yêu,vì nó vừa ngọt vừa đắng,cũng giống như tình yêu vậy" - By Yumi
"Còn mình,mình đã có con búp bê đẹp nhất rồi" - By Yumi
"Mình đã biết là...từ khi rời khỏi tổ chức,trên thế gian này làm gì có chỗ cho mình" - By Haibara
"Sau khi đã loại bỏ những điều vô lý, thứ còn lại... dù có khó tin đến đâu... vẫn là sự thật" - By Conan
"Con người chúng ta có thể hóa giải và cải hóa về hình dạng bên ngoài và cả giọng nói, tính cách, hành động,...Nhưng 1 thứ mà chúng ta ko thể thay đổi đc, đó chính là dấu vân tay " - By Hattori
"Trước pháp luật,mọi người đều phải được đối xử bỉnh đẳng như nhau.Ai gây tội ác phải bị trừng phạt.Không có chỗ cho tình cảm chen ngang" - By Shinichi/Conan
"Một cầu thủ chân chính cho dù bị bầm dập , tả tơi sau những pha va chạm... nhưng phải gắng gượng mà quay lại vị trí của mình để tiếp tục trận đấu... chứ ko thể quay sang tìm đối thủ để trả đũa" - By Mori
"Hoa nở trăm kẻ ngắm và đua nhau hái,mấy ai để tâm nhặt một cánh hoa đã rơi?..."- By Ai Haibara
“Có đúng là con người sẽ thay đổi ko nhỉ… Nếu cách xa nhau, trái tim người ta… việc chờ đợi.. khó khăn lắm đấy” - By Ran
“Không được quên mình trước nổi sợ hay nổi thù hận, luôn phải đặt mạng người lên trước và làm nhiệm vụ một cách sáng suốt, anh minh nhất” - By Takagi
“Một người ngốc nghếch bên ngoài giả vờ bình tĩnh để rồi khóc một mình” – By Akai
“Muốn“Tôi không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó lần nữa… khi bóp còi súng, tưởng như linh hồn đã lìa khỏi thân xác vậy. Thật khủng khiếp” – By Tobey Keynes
“Muốn bắt được chúng chỉ cần gắn vào sợi dây đó một con mồi ngon để dụ chúng vào và một lưỡi câu thật sắc nhọn, móc xuyên qua họng” – By Akai
“Lạc loài, nguy hiểm… trường hợp của tớ thì chắc ko phải là nhầm lẫn đâu” – By Haibara
“Nếu tớ biến mất giống như hoàng hậu Marie thì… có thể cô bé này cũng sẽ nhảy xuống sông Seine như con Thisbe ngày xưa” – By Haibara
“Ko có gì khổ bằng việc vừa sống vừa lo lắng nổ sợ trước mắt” – by Haibara
“Cái quan trọng ko phải học hỏi từ ai, mà có biết vận dụng hay ko” – By Haibara
“Mạng sống con người có hạn nên mới đáng quý. Có hạn nên ta mới cố gắng” – By Hattori

• Trong các câu trên ai có thể cho mình biết số tập anime hoặc truyện bao nhiêu được không vậy, mình tìm 1 nữa thôi còn lại không nhớ hết được.
 
_"Suy luận không phải để phân thắng thua hay so hơn kém, vì sự thật luôn chỉ có một mà thôi" - By Shinichi
 
-Socola là biểu tượng của tình yêu,vì nó vừa ngọt vừa đắng,cũng giống như tình yêu vậy" - By Yumi
By Ayumi mới đúng.
 
Quay lại
Top