Bộ tranh: 10 câu nói bất hủ của thầy cô

sống lặng lẽ

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/1/2014
Bài viết
872
570ee103-d110-457e-a99e-648ea19e5284.jpg

ớp học ồn ào đủ các thể loại chuyện " trời ơi đất hỡi": Kim Tan, cụ giáo 400 tuổi, EXO sắp comeback.... Cứ thế lũ học trò cứ tranh thủ thầy quay lên bảng lại thầm thì to nhỏ nhưng sao thầy giáo "chịu đựng" được khi giờ học của thầy bị ảnh hưởng.

2b38e11c-71a9-4ea3-905a-e71a5a72791a.jpg


"Tôi ngồi trên này các em làm gì tôi thấy hết. Chẳng qua tôi có muốn nói ra hay không thôi "- nhớ nhé mấy anh ngủ gật bàn dưới cùng, mấy chị ăn quà vặt ở dãy giữa lớp.

c73d52ef-09a3-4c59-b2ad-2694741f6652.jpg


Vì đốc thúc lũ quỷ sứ học tập mà thầy cô bao giờ cũng ca bài ca muôn thuở: "Nhìn anh chị khóa trước mà học tập". Nhưng khóa nào cũng học tập khóa trước thì chúng em học ai đây hả thầy???

7083cd44-339d-4594-9442-3578f9cc0480.jpg


"Cô dặn bao nhiêu lần rồi, nhắc bài cho bạn là hại bạn. Em có nhắc bài cho bạn cả đời được không?

fb038739-9d3e-476b-9343-d65dc473aab9.jpg


"Cô nói thật, cô coi chúng mày như con như cháu nên cô mới nói nhiều như vậy".

fb0528d5-b60c-4195-858b-838ffc9af42b.jpg


Chắc bạn học sinh nào cũng từng nghe câu nói bất hủ này: "Tôi chưa thấy cái lớp nào như lớp này?".

b92a8108-ccbb-4782-a77b-f3bfd0429bf1.jpg


Nói chuyện trong giờ, bị gọi lên bảng, giải cho thầy bài này. Ngồi nói chuyện có để ý đoạn này giải như thế này đâu thì kiểu gì bạn chả được khuyến mãi 1 câu "xanh rờn": "Anh/chị này mà đỗ thì tôi đi đầu xuống đất cho mà xem".

35b411bb-b8e8-4f94-89c1-9b24c9bf1dd3.jpg


Kiểm tra được điểm cao, đang hí hửng lắm thì câu nói: "Tôi thương tôi mới cho điểm cao chứ sức đằng ấy chỉ trung bình" của thầy làm tụt hết cả cảm xúc.

08aee564-e665-45a4-adf9-c0eba2f52f21.jpg


Why? Why? Why? Bài tôi dạy kĩ thế là cùng, hỏi thì anh nào cũng bảo hiểu rồi, sao giờ điểm chác be bét thế này? Làm ơn cho tôi 1 lí do đi".

0f8317a5-f35b-4a1f-b020-2a17baef1428.jpg


Đấy, đấy, học cho các em thôi chứ có phải cho tôi đâu mà lần nào cũng để tôi nhắc là sao???
 
Nhớ hồi đó mình học cấp ba, mấy môn chính đều kiểm tra tập trung, thầy cô chấm chéo, Toán lớp 11 khó như quỷ, hình không gian chẳng hiểu con ma gì, thầy lúc nào cũng hù mấy thầy cô lớp 11 chấm khó lắm, sai là gạt, sai là gạch hết đó:(( Bữa kia, thầy đang giảng bài mà thầy viết nhầm dấu trừ thành dấu cộng, tụi mình nhắc, thầy bôi bôi , sửa sửa À, thầy nhầm, sửa lại mấy hồi
Thầy, thầy không biết gì hả thầy
???
Mấy thầy cô lớp 11 chấm khoóo lắm óhhhh
 
Chuẩn Chuẩn Chuẩn!! Không thể chuẩn hơn =)) Phải gọi là đúng từng từ, từng dấu chấm phẩy =))
Các thầy cô học tập từ các lớp thầy cô đi trước (khóa trước) mà =)) [cùng được đào tạo từ một lò :))]
 
×
Quay lại
Top