Bộ tranh: Những câu nói bất hủ của phụ huynh

linh d2t

Tôi yêu hoa lộc vừng!
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/6/2011
Bài viết
1.570
Có những câu nói của phụ huynh đã trở thành bất hủ với mỗi chúng ta.

9f112238-16c9-4d47-8dd3-672edb22bd47.jpg

Mỗi lần mang sổ liên lạc hay điểm thi không tốt về, cái đứa "con nhà người ta" sẽ ngay lập tức xuất hiện và làm gương cho bạn về việc học giỏi, chăm ngoan.... Nhưng mà thằng ấy không có đâu ba.

06c2fe59-8025-42fa-a6ff-e4f648e7a857.jpg

Cô giáo gọi điện tới thông báo việc học ở lớp, y như rằng sẽ nghe được câu này: "Con với cái, chỉ có mỗi việc ăn với học mà cũng không xong".

1eadb75c-ce33-45f6-9b33-5ed7347c38f1.jpg

Mỗi khi kỳ thi tới, bố mẹ bao giờ cũng treo thưởng rất lớn "Chỉ cần được điểm cao, bố mẹ không bao giờ tiếc mày cái gì". Nhưng mà được điểm cao rồi thì bố mẹ lại bảo: "Ai cho mày ăn, ai cho mày học, có mỗi việc học mà cũng không xong nữa thì còn làm cái trò gì".

23f56136-1587-41a5-9083-fe86edbc6a9f.jpg

Bố ngày xưa học giỏi,ngoan ngoãn nhất trường, mày hãy cố gắng mà học theo bố đi nha.

c2c77320-7ad9-49d7-bd3a-f040bf1d0a9a.jpg

Sao mày là con mẹ mà mày vụng thế hả con. Vụng thế này chỉ có... nó lấy.

54272c34-f273-43bb-8e08-1ff3c006da9e.jpg

Mỗi khi bị bố mẹ mắng, bao giờ cũng được nhận thêm câu an ủi: "Bố mẹ thương mày nên mới mắng mày, khóc lóc cái gì?"

4100dbfb-4564-4d9a-8efd-6a275526bb61.jpg

Con với cái, suốt ngày dán mắt vào cái máy tính không biết nó có gì hay? Rồi lại cận nặng ra đấy con ạ.

bc5446e0-3e98-4ea8-ad2e-436b8fdee576.jpg

Bà: Thời của tao có cái mà ăn đã là sướng.
Mẹ: Thời của tao được ăn no đã là sướng.

241a73aa-fd53-4b2e-a70a-d886b0a95d0b.jpg

Thỉnh thoảng mẹ dạy con không nghe lời mà đòi cãi lại mẹ là y như rằng sẽ được nghe câu này.

96bb7fcd-d000-49b8-aad5-af3f911ec8b6.jpg

Con với cái, lớn bằng cái sào rồi mà vẫn phải để mẹ hầu.

-Theo Tiin-
 
Câu mà cả cuộc đời học sinh mình luôn gắn bó "Con với cái, chỉ có mỗi việc ăn với học mà cũng không xong".
T.T lúc nào mình cũng nghe câu này cả T.T
 
Câu mà cả cuộc đời học sinh mình luôn gắn bó "Con với cái, chỉ có mỗi việc ăn với học mà cũng không xong".
T.T lúc nào mình cũng nghe câu này cả T.T

câu này còn dễ nghe chán @@!
 
×
Quay lại
Top