bỗng dưng con trai ôm con gái thì có ý nghĩa gì không ?

Không có thể bỗng dưng được, phải là yêu nhau hay vợ chồng mới được quyền ôm chứ không không ai mà cho bạn cái quyền ôm người ta
 
Fa chưa một lần ôm gái :KSV@18: gato với thím trên và thắc mắc sao bạn nữ ấy lại khóc ?
thranos bằng tuổi anh kìa :v vào cho bạn ấy ý kiến cái :v
 
Có khi nào là ngái ngủ hay di chứng của say rượu hông?
Mà mấy bạn cũng gan nhỉ, ngủ cùng gi.ường dù không có chuyện gì nhưng mà... có uống cả rượu nữa chớ... Con gái không nên qua đêm kiểu vậy. Mình thấy vậy không hay.
 
Mình nghĩ là bạn nam đó vẫn chưa tỉnh ngủ nên tưởng bạn của bạn là gấu bông hay gối ôm rồi ôm luôn (mình hay nói sảng lung tung khi đang ngủ mê man mà bị gọi dậy nên nghĩ thế =)))
 
bạn mình không khóc, mà tim đập mạnh. nên thằng kia tưởng khóc nên hỏi " khóc ah " mà
 
Thế này thớt ạ. T nghĩ con trai không phải kiểu nói ghét là yêu, nói yêu là ghét đâu. Tỏ thái độ không yêu thì là không yêu rồi. Còn cái hành động ôm bạn gái kia chẳng nói lên điều gì, chẳng có ý nghĩa gì cả. :-j
Mà nếu thớt muốn chắc chắn thì túm thằng đó lại hỏi cho rõ là xong. :-"
 
haiz. mình cũng nghĩ thế. cũng muốn hỏi lắm nhưng bạn mình không cho hỏi. vì sợ bị phũ
 
nhưng chẳng lẽ không yêu mà lại có thể ôm như thế ah. hơi khó hiểu. không biết vì lí do gì mà lại làm thế nhỉ
 
Tại sao cứ sợ phũ rồi lại ngồi đó mà tự hỏi như vậy chứ? :D Tự hành bản thân dài dài còn phũ hơn.
Nếu bạn của bạn, ukm, bạn.của.bạn không dám hỏi, thì bạn tự đi hỏi, hoặc để 1 người-nào-đó đi hỏi hộ.
:v
 
hix. bạn mình coi đó là kỉ niệm đẹp và muốn giữ thì biết làm sao. mình cũng không thể ngang nhiên giấc mộng đẹp của người ta
 
Tại sao cứ sợ phũ rồi lại ngồi đó mà tự hỏi như vậy chứ? :D Tự hành bản thân dài dài còn phũ hơn.
Nếu bạn của bạn, ukm, bạn.của.bạn không dám hỏi, thì bạn tự đi hỏi, hoặc để 1 người-nào-đó đi hỏi hộ.
:v
Nếu yêu thương mà ai cũng dám nói dám hỏi như Trang thì quá tốt rồi
 
Nếu yêu thương mà ai cũng dám nói dám hỏi như Trang thì quá tốt rồi
Nếu không có nỗi khổ tâm gì thì cứ thẳng thắn chứ ạ?Mà khi người trong cuộc không dám, thì bạn thân cũng có thể ra tay.
hix. bạn mình coi đó là kỉ niệm đẹp và muốn giữ thì biết làm sao. mình cũng không thể ngang nhiên giấc mộng đẹp của người ta
Vậy thì tùy thôi. :D
 
Ấy chết em gái không nên ngủ chung với con trai, không thể nào tưởng tượng nôỉ khi nằm bên cạnh bọn chúng sẽ hành động ntn nhỉ.......ôi thôi không suy nghĩ nưã .....thật đáng sợ =))
 
bill04 đúng nhỉ, sáng sớm biết đâu xảy ra phản ứng... =)))
 
emyeuconan bill không biết nhưng mẹ bill dặn không được nằm chung với con trai sẽ bị sưng bụng....mamy+daddy tư tưỡng ở thập niên 50...=))
 
bill04 Nói chung qua đêm 1 chỗ đã k nên rồi, lại còn nằm cùng gi.ường =)) Dù mấy người 1 phòng cơ mà ai biết đấy là đâu :-ss
 
emyeuconan chính xác, "nam nử cọ cọ dể mất thân lắm"...bạn trai này cũng lạ chã thích mà hành động như vậy...haizzz con trai thật khó hiểu...
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top