[BTS Imagine] Thiên thần trong tim

Su Hyun

Thành viên
Tham gia
12/2/2017
Bài viết
1.375
Title: Thiên thần trong tim

Author: Su Hyun

Status: On-going

Rating: K

Pairing: BTS x fan girl

Disclaimer: Nhân vật thuộc về họ, nhưng số phận là do tôi quyết định. Có nhân vật giả tưởng.

Warning: Fic có sử dụng một số từ phiên âm tiếng Hàn như ''Oppa/ Hyung'' (anh), ''Eonni/ Noona'' (chị). Tên nhân vật được giữ nguyên phiên âm.
 
Chương 1: Mở đầu hay kết thúc?

Giọng MC Ji Yeon vang lên khắp sân khấu MAMA:

'' Và bây giờ tôi xin công bố tên Nhóm nhạc nữ xuất sắc của năm 2017, đó chính là.... JVK. Xin chúc mừng!''

Cả khán đài vỡ òa trong mọi khung bậc cảm xúc...

''Đây là lần đầu tiên JVK vượt qua các nhóm nhạc tiền bối để dẫn đầu, vậy các bạn có cảm xúc gì không?'' - MC tươi cười hỏi.

Với vai trò là leader của nhóm, Na Hye đón chiếc cúp từ tay Ji Yeon, vừa khóc, vừa phát biểu trong xúc động:

''SD.. Thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều... Từ lúc debut đến giờ đã có rất nhiều người nghĩ rằng bọn mình sẽ không thể làm được điều này đâu. Từ lâu đây vẫn luôn là giấc mơ của bọn mình nên thực sự cảm ơn các bạn đã tin tưởng bọn mình đến cùng. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã biến giấc mơ đó thành sự thực. Cảm ơn chủ tịch Lee Soo Man, thầy Ok Kyung (thầy dạy nhảy), anh Jong Seuk (người hợp tác sáng tác nhạc cùng JVK), các anh chị staff và tất cả SD trong nước và toàn thế giới nữa. Thực lòng cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã biến giấc mơ của bọn mình thành sự thực. Với đôi cánh trên lưng, hãy cùng nhau bay xa trong năm 2018 nhé! JVK mãi yêu các bạn SD. Cảm ơn các bạn. Mình mong rằng âm nhạc, vũ đạo cũng như màn thình diễn của bọn mình sẽ tiếp thêm niềm hi vọng và ước mơ cho các bạn. Cảm ơn mọi người ! Bọn mình sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc. Cảm ơn các bạn rất nhiều!''

Sau đó họ ôm nhau một như chưa bao giờ được ôm, cảm giác như đang vui mừng cho thành công của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, sáng tạo...

------- Thời gian trao giải và đi về nhà của JVK kéo dài khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ------

Kí túc xá của JVK hiện đang xảy ra một vụ náo loạn, không, phải là vài vụ mới đúng...

'' Eun Min eonni, eonni làm ơn đừng vứt vỏ bim bim bừa bãi được không? Eonni không thấy phòng mình như cái ổ lợn rồi à? Mệt chết đi được.'' - Không thể nhầm vào đâu chất giọng oanh vàng của Kyung Lee.

'' Eonni biết rồi. Em nhai đi nhai lại không chán à?'' - Park Eun Min tiểu thư vừa gãi đầu, vừa kéo kéo cái quần rộng thùng thình, bộ dạng nhếch nhác trông không khác gì ăn mày, khác hẳn một trời một vực với hình ảnh tươi sáng trên sân khấu.

''Bang Young eonni, em đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Em đã cấm eonni không được lấy đồ của em dùng mà sao eonni cứ lấy vậy?''- Út vàng út bạc bực bội nói

''Nhưng eonni không hiểu tại sao cứ muốn dùng đồ của em ý. Hình như eonni thích em rồi.''- Woo Bang Young bám lấy cánh tay Su Hyun, giở aegyo siêu cấp đáng yêu để lừa tình bé gái ngây thơ, trong sáng.

''Na Hye eonni, eonni đừng phá đồ nữa được không? Eonni biết đây là lần thứ en nờ eonni làm hỏng khóa cửa nhà vệ sinh không hả?'' - Cho Woon bình thường trầm tính nay cũng phải hét lên trong sự đau khổ.

''Tại cái khóa hỏng sẵn nên khi eonni động vào nó mới hỏng đấy chứ. Đâu phải lỗi của eonni!'' - Na Hye cũng không kém phần long trọng hét to đáp trả.

''YAH!!! Mấy đứa định cãi nhau đến bao giờ? Muốn chị mày cắt phần cơm không hả? Im hết ngay, xuống đây phụ chị dọn cơm'' - Ji Hwa nghe bọn em hò hét, sôi máu nên mắng to hết cỡ.

Bọn heo nghe thấy cắt cơm liền đình chiến kéo nhau xuống dưới nhà, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

Ji Hwa thở dài cầm chén cơm đi ra, than thở:

'' Haizz, tôi nuôi chúng nó bao năm mà bây giờ chẳng có đứa nào giúp tôi cả. Đời thật bất công mà.''

''Cơm mẹ Song Ji Hwa nấu là ngon nhất trên đời'' - Kyung Lee mau miệng đánh trống lảng

''Đúng, đúng'' - Cả đám hùa theo

''Nịnh hót''- Ji Hwa mắng yêu các em

---------------Tui là dải ngăn cách tụi nó ăn cơm tối, làm việc linh tinh, rồi đi ngủ---------------

9.00 giờ sáng, tại kí túc xá của JVK...

Su Hyun là đứa dậy sớm nhất, mò tủ đầu gi.ường lấy điện thoại, cô mở máy xem giờ. Bỗng...

''A a a a a a a a...... EONNI !!!''

Cả đám còn lại giật mình bởi tiếng hét. Bang Young cùng phòng với ẻm ngồi bật dậy càu nhàu:

''Hyun, em bị sao vậy? Mới sáng sớm à''

''Ừm, em bị mê sảng sao?'' - Kyung Lee lo lắng hỏi han

Mấy bà chị phòng bên lục tục kéo sang...

''Hyunie, em không sao chứ? Tự nhiên làm mọi người tỉnh giấc à.'' - Na Hye eonni phụng phịu

''Eonni... eonni ah...'' - Hyun giọng run run, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại

''Hửm? Em không khỏe ở đâu à?'' Eun Min nhìn kĩ xem em út cưng có bị làm sao không

''Eonni, muộn giờ hẹn gặp chủ tịch rồi !!!'' - bé Hyun hét to sau khi hồn đã nhập xác

''Cái gì ???'' - Hội chị già và hội chị trẻ cùng nhau ngoác miệng to hết cỡ

Khi bọn họ tỉnh ngộ chính là lúc căn nhà xinh đẹp không còn đúng nghĩa nữa...

--------Tui là dải ngăn cách lúc tụi nó đến công ti-------

Hít một hơi sâu tự chấn tĩnh con tim đang đập loạn vì sợ hãi, Ji Hwa cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí mở cửa bước vào căn phòng đầy hắc khí cùng các con thỏ đế đang núp sau lưng.

''Chủ tịch... Bọn con đã tới.'' - Với giọng run run, Ji Hwa thốt ra một lời nói, cảm giác như hàng ngàn thế kỉ đã trôi qua.

'' Ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với các con''- Chủ tịch tươi cười, thân thiện mời bọn họ ngồi

Trong lòng các thành viên JVK được một phen kinh hãi, vốn đã chuẩn bị tinh thần nghe chủ tịch '' giảng đạo '' vì tội cho ổng leo cây, nào ngờ ổng dịu dàng như thế, thật là khiến họ giảm bớt vài phần sợ hãi nhưng dáng vẻ vẫn có chút dụt dè.

''Big Hit Entertainment và SM Entertainment chúng ta đang có dự án hợp tác trong thời gian tới nên các con sẽ chuyển đến ở chung cùng BTS. Ngay ngày hôm nay sẽ chuyển. Đồ dùng của các em đã có người thu dọn, chút nữa chỉ việc mang vali đi thôi. Hết''

JVK sốc toàn tập. Cái gì? Ở chung kí túc xá? BTS? Ngay hôm nay? Cái việc quái gì đang diễn ra vậy? Làm ơn có ai cho họ biết cái gì đang xảy ra được không?

''Chủ tịch... Việc này...cháu thấy không được đau ạ. Nam nữ không tương đồng ở nhiều điểm, e... trong lúc sống chung sẽ bất tiện...'' - Hyun nhăn mặt.

''Ta biết ở Trung Quốc có một câu rất hay, đó chính là '' nhất ngôn cửu đỉnh '', một lời nói nói ra như chín con ngựa chạy đi, khó rút lại được. Ta nghĩ con đủ thông minh để hiểu ý của ta.'' - Lee Soo Man lạnh lùng nói. Trong thâm tâm ông đang thật khổ não, để mấy đứa con của ông giao cho mấy nhóc nhà Bang Si-hyuk ông cũng lo lắm chứ.

''Vâng, chúng con biết rồi. Bọn con đi đây'' - Cả đám đều xị mặt rời khỏi phòng chủ tịch.

Sau khi đi xa khỏi phòng chủ tịch...

'' Mama ơi!!! Thời gian tiếp theo con phải sống ra sao đây'' - Woo Bang Young trưng bộ mặt đau khổ ra

''Thì đi chết thôi'' - Thánh phát ngôn Ryeo Cho Woon phán một câu xanh dờn

''Haizz. Đời thật bất công'' - Eun Min thở dài than

--------------Tui là dải ngăn cách lúc tụi nó ngồi trên xe đến kí túc xá của BTS ---------

'' Nhà cũng đẹp đấy'' - Kyung Lee khen căn nhà của BTS

''Ừm, có mắt thẩm mĩ'' - Na Hye khoác vai Kyung Lee

''Vào thôi!'' - Song Ji Hwa kéo vali ra lệnh cho mấy nàng đang ngơ ngơ kia

Kính coong...

''Nae! Đến ngay đây, đợi chút!'' - Một giọng nam vang lên. Và không ai khác là Pặc Chim Chim, à nhầm, Park Jimin.

Cánh cửa mở ra, 7 chàng trai tươi cười chào hỏi:

'' 1...2...3... Xin chào! Chúng tôi là Bangtan sonyeondan. Rất vui được gặp!''- Cả 7 chàng đồng thanh

Sáu nàng đơ toàn tập, còn một nàng tỉnh ruồi duy nhất thì lên tiếng thay cho lũ kia:

''Xin chào các anh! Chúng em là JVK của SM Entertainment. Rất vui được làm quen. Sau này cần các anh dạy bảo nhiều rồi''- Út chào thay cho các eonni

'' Họ hay bị thế sao?'' - V đao sợ hãi hỏi khi thấy mấy nàng kia mặt như muốn ăn tươi nuốt sống họ.

''À không. Chỉ khi thấy giai đẹp thôi ạ!'' - bé cưng Hyun bán đứng các eonni.

''Vậy à...'' - BTS đồng cảm với căn bệnh dị nhân nhưng dễ mắc phải, mà một khi mắc phải thì rất khó chữa này

''Thôi, các em vào nhà đi'' - Jin oppa mời các thành viên JVK vào nhà

Sau khi hồn về nhập xác, mấy eonni ngại không biết chui vào đâu, tức giận chỉ hận không xả thịt lột da, nuốt gan uống máu cô em kia

''Cô em đợi đấy. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.'' - Cho Woon lạnh lùng dằn mặt

''Do Su Hyun!!! Nhớ ngày hôm nay cho kĩ vào'' - Eun Min nắm chặt nắm đấm

''Đợi xem em có sống nổi với eonni không'' - Kyung Lee gằn giọng, cùng Bang Young ném cho út ngây thơ cái nhìn căm phẫn

''Nhớ mặt eonni này nha cưng'' - Ji Hwa huých vai Hyun.

Hơ hơ... Su Hyun khóc thầm trong lòng. Sao các eonni lại nỡ đối xử với em như vậy? Em chỉ nói sự thật thôi mà. Các eonni bảo không được nói dối cơ mà?

Hyun đành ngậm ngùi nuốt nỗi oan vào trong lòng ( dù thực sự ẻm chính là người bán đứng các eonni ), kéo vali đi.

Cánh cửa từ từ được đóng lại. Nó liệu sẽ mở ra một trang mới cho cuộc đời của hai nhóm nhạc BTS và JVK hay lại là một kết thúc cho một ánh hào quang?

Tất cả là do số phận quyết định, cuộc đời khó lòng thay đổi được...


_END CHƯƠNG 1_
 
Chương 2: Hai maknae là thanh mai trúc mã??? (Phần 1)

Sau khi vào nhà, theo lời của Rap Monster, cả bọn ngồi xuống ghế sopha nghe lịt đờ của BTS phát biểu:

''Do bây giờ có JVK ở chung kí túc xá với chúng ta mà số lượng phòng có hạn, để tránh cho bọn quỷ này làm ầm ĩ thêm, anh và Jin hyung đã quyết định trộn nam nữ cùng phòng với nhau''

''Thật sao?'' - Jimin bật dậy khỏi ghế, cùng J - Hope diễn sâu, bộ dạng vô cùng bất ngờ

''Hai đứa thôi đi'' - Jin thấy thẹn vì có mấy thằng em thấy được gần gái là sáng mắt lên thế này nên vội lên tiếng nhắc nhở

''Được rồi, công bố danh sách đi'' - Suga ngáp ngắn ngáp dài, thúc giục Nam Joon

''Nae. Danh sách như sau: Jin, Ji Hwa, Nam Joon, Na Hye cùng phòng; J-Hope, Eun Min, Jimin, Kyung Lee ở chung; Taehyung, Bang Young, Jungkook, Su Hyun; riêng Yoongi và Cho Woon sẽ được riêng phòng vì Yoongi hyung thích yên tĩnh.'' - Rap Monster tuôn ra một tràng

''Mau về phòng nào. Tôi muốn ngủ.'' - Suga đứng dậy về phòng

''Oppa ấy bị mắc virut ngủ hay sao mà ngủ như con heo í nhỉ?'' - Cho Woon liếc nửa con mắt nhìn Min Yoongi

''À, tại Suga hyung thường xuyên thức khuya để sáng tác nên ban ngày mới như vậy đấy'' - J-Hope vừa làm trò con bò, vừa trả lời câu hỏi của Cho Woon

''Để oppa giúp em mang đồ lên phòng nhé!'' - Jimin cười tít mắt tỏ ý muốn giúp Kyung Lee khiến cho tim ẻm như chệch khỏi quỹ đạo của nó

''N...nae'' - Khó khăn cô mới thốt ra được một lời

Jungkook cầm vali của Hyun lên phòng sau khi buông một câu: ''Để oppa giúp''

Hyun nhìn bóng lưng Jungkook, môi bĩu nhẹ nhưng đủ để lọt vào mắt của mấy ông anh, bà chị còn lại và trong đầu họ bắt đầu nổi lên một ngọn sóng mang tên nghi ngờ...

Cuộc sống về sau ở KTX này sẽ khó khăn với Hyun rồi đây...

-----------Tui là dải ngăn cách thời gian tụi JVK sắp xếp đồ đạc và tụi BTS làm trò con bò trước mặt gái đẹp---------

Bữa tối...

Mọi người đang ăn cơm rất ngon, không khí rất vui vẻ và rôm rả, bỗng...

''Ăn nhiều vào, gầy đi rồi đấy'' - Jungkook vừa nói vừa gắp miếng thịt bò nhét vào miệng Hyun

''Ưm...ưm ...%$#&(^!^&$&#()*%...'' (đang vừa nhai vừa nói)

Sau khi nuốt xong miếng thịt to bự tổ chảng, Hyun chu môi nói Jungkook: ''Lên cân thì có''

Jungkook cười trước biểu cảm đáng yêu của Hyun, vô thức đưa tay lên véo nhẹ mũi cô

''Ừm, mập như con cá khô luôn'' - Cúc ki ngang nhiên thể hiện tình cảm với gái ngay trước mặt mấy già làng

''Yah, hai người... Chẳng lẽ... Ôi trời! Không thể nào'' - Ji Hwa sốc, đến nói một lời cũng khó khăn

''Hai đứa là thật à?'' - Jin cũng sốc không kém

''Từ lúc nào vậy?'' - Nam Joon cùng J-Hope không ai bảo ai đồng thanh hỏi cung

''Hu hu hu... Chúng ta mất chồng rồi'' - Jimin ôm Taehyung khóc bù lu bù loa, được mĩ nam đao này cho mông đoàn tụ với đất mẹ

Mấy bà chị kia thì không nói lên lời ... -.-

''A a a... Không phải như các oppa và eonni nghĩ đâu...'' - Hyun đỏ mặt, hiểu ý, vội vàng thanh minh

Jungkook mặt tỉnh bơ thốt ra một câu khiến ai cũng sốc tập hai

''Bọn em là thanh mai trúc mã. Hyun là vợ chưa cưới của em!''

''Cái gì???'' - Cả bọn không yên phận, xô ghế, đập bàn, đứng phắt dậy, ... mắt trố ra còn to hơn cả khủng long... (O.O)


_CHƯƠNG 2 CONTINUE_
 
Hiệu chỉnh:
Chương 3: Hai maknae là thanh mai trúc mã? (Phần 2). Yêu em từ lâu

''Chúng em là thanh mai trúc mã. Hyun là vợ chưa cưới của em''

''Cái gì???''

''Chuyện này là thật ư?'' - Na Hye không tin vào tai mình nên hỏi lại cho chắc chắn

''Jungkook ah! Chuyện này không đùa được đâu nha...'' - Jimin bối rối trước lời phán của maknae

''Đúng đúng, hai đứa... làm sao lại thế được??'' - J-Hope a dua theo

''Em khẳng định đây là sự thật 100%'' - Jeon thiếu khẳng định chắc nịnh

''Muốn công bố?'' - Vẫn là Min Yoongi thương út quan tâm đến vấn đề công khai

''Chắc chắn em sẽ làm'' - Kookie vẫn thản nhiên nhét miếng thịt vào miệng, tay trái ngang nhiên ôm eo Hyun

''...'' - Hyunie hiện đang sa mạc hóa lời với tên thỏ bướng này

''A a a... Tại sao em không nói bọn eonni biết chứ, Do Su Hyun?'' -Woo Bang Young than vãn

''Giỏi rồi. Mọc đủ lông đủ cánh nên không cần đến mấy bà chị già này đúng không?'' - Ji Hwa liếc xéo, trưng ra bộ mặt buồn nhất có thể

''Không, không phải t...'' - Hyun thanh minh

''Im, nín. Ăn cơm đi. Nhanh!'' - Cho Woon cướp lời nhanh như thể sợ người khác nói mất phần. Lời nói của Woonie khiến em út không nói nên lời, đành phải ngậm ngùi ăn cơm

''Thôi! Ăn nhanh đi để tôi còndọn. Haizzz... mệt mỏi quá!'' - Suga giục mọi người ăn

Mọi người đành nuốt cơn thèm tra hỏi xuống, ngoan ngoãn ăn xong cơm. Ai cũng biết hôm nay phiên sì quẹc oppa/ hyung rửa bát nên mau chóng làm theo không thì ổng be*p chết. Đời còn dài, chưa ai muốn gặp tổ tiên đâu a~

-------------------Tui là dải ngăn cách được người đời gọi là thời gian-------------------

Sau khi ăn tối, dọn dẹp xong, mọi người tập trung ở phòng khách chơi một số trò chơi sau đó đến tầm 12h thì đi ngủ.

Tại phòng của Suga và Cho Woon...

''Yoongi oppa, oppa có thể nhường cái gi.ường cho em được không ạ?'' - Cho Woon lễ phép hỏi con người đang nằm ườn trên chiếc gi.ường duy nhất kia

''Hay hôm nay em ngủ ở sopha đi. Mai có gi.ường mới thì em ngủ gi.ường'' - Min Yoongi lười biếng cất tiếng

''...''

''Thôi được. Em cũng không phải loại chấp trẻ con ba tuổi...'' - Woonie ôm gối định hướng sopha thẳng tiến

Quay lưng đi chưa được nửa bước đã bị một lực kéo từ phía sau kéo lại làm cô mất thăng bằng ngã xuống gi.ường...

Tình cảnh hiện tại là Ryeo Cho Woon hiện đang ở trong vòng tay người nào đó...

''Woonie, anh đã từng thích một cô gái. Anh gặp cô ấy trong lần đến công ty đối tác của công ty. Hồi đó cô ấy là một thực tập sinh vô cùng ngốc nghếch, việc đáng ra phải của người khác thì cô ấy cứ thích giúp đỡ, dù không biết lợi hay hại. Nhưng anh yêu tính cách đó và yêu luôn cả cô ngốc đó'' - Suga ôm chặt Cho Woon, mũi hít hà hương thơm tóc cô

Cho Woon thấy trái tim mình nhói đau. Vì sao đau ư? Vì anh, vì cô yêu anh rất nhiều. Được anh ôm cô vui lắm chứ, nhưng nghe anh kể về người con gái khác với giọng ôn nhu, sủng nịch, cô lại cảm giác như có ngàn con dao đang đâm mạnh vào con tim cô khiến nó rỉ máu không ngừng. Đau đớn, tuyệt vọng, bất lực chính là những từ diễn tả cảm xúc của cô bây giờ.

Cố kìm nén giọt nước mắt, Cho Woon cất giọng run run hỏi anh:

''Giờ anh vẫn gặp cô ấy chứ?''

''Ừ''

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt Woonie. Một câu nói của anh làm hi vọng của cô tan biến hết, không còn lấy một chút.

''Vậy... chúc anh và người anh yêu... hạnh phúc'' - Cho Woon không thể kìm chế được nước mắt nữa, vội nhẹ nhàng gỡ tay anh ra để đứng đậy đi ra ngoài

Nhưng cô càng gỡ, vòng tay ấy lại càng chặt hơn. Suga ngồi dậy, xoay người cô lại, bắt cô phải đối diện mặt với anh

''Sao khóc?''

''Vui mừng cho anh thôi''

Suga đau lòng, đưa tay lau đi những giọi nước mắt tên khuôn mặt Cho Woon. Nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, anh thì thầm vào tai cô:

''Ngốc, em không nhận ra người đó là em sao?''

Cho Woon ngớ người. Từ nãy đến giờ là anh nói cô sao? Vậy chẳng lẽ...

Chưa kịp để Woonie nghĩ xong, Yoongi đã áp môi mềm của mình vào môi anh đào đỏ mọng của cô. Nụ hôn kéo dài cho đến khi Cho Woon gần như sắp chết vì thiếu oxi, anh mới chịu buông tha cho cô.

Nhìn biểu cảm hít lấy hít để không khí của Ryeo Cho Woon, anh lại ôm cô vào lòng, phả hơi thở ấm nóng đầy nam tính vào tai cô:

''Woonie, anh yêu em.''


_END CHƯƠNG 2-
 
Chương 4: Thắc mắc - giải thích. Quay MV(Phần 1)

Sáng hôm sau...

Ji Hwa mở cửa phòng bước ra ban công hít thở không khí, tập thêm vài động tác co dãn cơ sau giấc ngủ dài.

''Em dậy sớm nhỉ'' - Có tiếng nam phát ra từ phía sau lưng cô

''Jin oppa, oppa cũng dậy sớm thật'' - Ji Hwa giật mình quay người lại

''Ừ. Oppa dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho bọn nhóc kia'' - Jin đưa tay lên gãi đầu, mặt bắt đầu đỏ

''Vậy để em phụ oppa'' - Ji Hwa cười tươi, hướng bếp đi đến

Hường phấn tràn ngập khắp gian bếp nhỏ...

''Ji Hwa này, tại sao tên nhóm em lại là JVK?'' - Jin vừa cầm dao thành thạo thái hành tây, vừa hỏi Ji Hwa

''À... JVK là viết tắt của Japan, Viet Nam và . Na Hye là con lai Nhật - Hàn, Cho Woon, Bang Young và Hyun đều có mẹ là người Việt, còn lại tất cả đều mang dòng máu Hàn chính cống nên chủ tịch bọn em mới đặt tên cho nhóm là JVK''

''Vậy còn tên fandom?''

''SD là viết tắt của Spring Dreams, tức là dù bao nhiêu khó khăn thì chúng em và fan sẽ luôn luôn tin vào một mùa xuân tươi đẹp để vượt qua nó''

Hai người tập trung nói chuyện và làm việc không để ý ở của phòng bếp có lũ giặc đang rình

V mang bình xịt chữa cháy ra xịt quanh phòng, Kyung Lee cầm quyển sách quạt,J-Hope cầm chuỗi hạt tràng ra vẻ niệm thần chú, Rap Monster làm gãy khóa cửa nhà vệ sinh, Eun Min ngáp, Jimin cười, Suga liếc mắt, Jungkook thở dài, Cho Woon lắc đầu nhìn Rap Monster, Hyun gãi đầu, Bang Young kéo quần, Na Hye ngã sấp mặt...

Sau đó bữa sáng bị cắt phân nửa, Suga lại phải tốn thêm chút thời gian để sửa khóa cửa nhà vệ sinh...

--------Địa điểm quay MV My Young của JVK-------

Ngày đầu tiên...

''Youngie đến lượt cậu kìa'' - Kyung Lee gọi Bang Young

''Ừ, tớ đi đây''

''Chào các bạn đến với JVK Episode'' - Hyun đứng chào trước máy quay

''Hôm nay bọn mình đang quay dưới tuyết này'' - Na Hye xoa tay

''Lạnh quá'' - Eun Min nhào vào ôm Hyun

''Dù thời tiết đang rất lạnh nhưng bọn mình sẽ cố gắng hoàn thành MV nên các bạn hãy ủng hộ nha!'' - Cho Woon áp hai tay vào má cho đỡ lạnh

''Yêu SD lắm'' - Ji Hwa hôn gió

''Hãy cùng ủng hộ My Young nhé!'' - Bang Young đang đứng ở cạnh đường ray hét lớn


''Cắt. Kết thúc. Mọi người vất vả rồi'' - Đạo diễn hô to

Một ngày dài lại kết thúc. Đã đến lúc trở về với hạnh phúc rồi...

_CHƯƠNG 4 CONTINUE_

 
×
Quay lại
Top