Các bài hát hay nhất của Bằng Kiều

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
[FLASH]https://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=https://mp3.zing.vn/xml/album-xml/ZmJmtZnsBsNaFluyLFcyFHkG&autostart=true[/FLASH]

1. Trái Tim Bên Lề - Bằng Kiều
2. Nơi Tình Yêu Bắt Đầu - Lam Anh ft. Bằng Kiều
3. Linh Hồn Đã Mất - Bằng Kiều
4. Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu - Bằng Kiều
5. Ôi Trái Tim Chỉ Biết Yêu Người - Bằng Kiều
6. Kiếp Đam Mê - Bằng Kiều
7. Em Là Tất Cả - Bằng Kiều
8. Phút Cuối - Bằng Kiều
9. Trái Tim Không Ngủ Yên - Mỹ Linh ft. Bằng Kiều
10. Nấc Thang Lên Thiên Đường - Bằng Kiều
11. Anh Sẽ Nhớ Mãi - Bằng Kiều
12. Xin Lỗi Anh - Minh Tuyết ft. Bằng Kiều
13. Em Về Tinh Khôi - Phương Thanh ft. Bằng Kiều
14. Như Đã Dấu Yêu - Bằng Kiều ft. Minh Tuyết
15. Yêu Thương Mong Manh - Bằng Kiều ft. Minh Tuyết
16. Một Tình Yêu Vội Vàng - Bằng Kiều ft. Minh Tuyết
17. Nơi Thời Gian Ngừng Lại - Bằng Kiều ft. Minh Tuyết
18. Hãy Yêu Khi Ta Còn Bên Nhau - Bằng Kiều ft. Vân Quỳnh
19. Bức Thư Tình Đầu Tiên - Bằng Kiều
20. Về Đi Em - Bằng Kiều
21. Em Ở Đâu - Bằng Kiều
22. Lại Gần Hôn Anh - Bằng Kiều
23. Em Ơi Hà Nội Phố - Bằng Kiều
24. Những Ngày Đẹp Trời - Bằng Kiều
25. Khoảnh Khắc - Bằng Kiều
26. Chuyện Tình Yêu - Bằng Kiều
27. Chị Tôi - Bằng Kiều
28. Chiếc Lá Cuối Cùng - Bằng Kiều
29. Đổi Thay - Bằng Kiều
30. Một Ngày Mùa Đông - Bằng Kiều
31. Đêm Cô Đơn - Bằng Kiều
32. Lối Cũ Ta Về - Bằng Kiều
33. Anh Đến Thăm Em Đêm 30 - Bằng Kiều
34. Chuyện Lạ - Bằng Kiều
35. Nửa Hồn Thương Đau - Bằng Kiều
36. Như Cánh Vạc Bay - Bằng Kiều
37. Hè Muộn - Bằng Kiều
38. Biển Nhớ - Bằng Kiều
39. Hát Với Chú Ve Con - Bằng Kiều
40. Giọt Nắng Bên Thềm - Bằng Kiều
41. Lời Của Gió - Bằng Kiều
42. Lệ Đá - Bằng Kiều
43. Xin Còn Gọi Tên Nhau - Bằng Kiều
44. Nơi Mùa Thu Bắt Đầu - Bằng Kiều
45. Giọt Sương Trên Mí Mắt - Bằng Kiều
46. Người Đi Xa Mãi - Bằng Kiều
47. Mắt Buồn - Bằng Kiều

638553-12990534967-8491-200x265.jpg


Tên: Nguyễn Bằng Kiều
Sinh ngày: 13/07/73
Nơi Sinh: Hà Nội
Tên gọi ở nhà: "Bầu"
Nhạc cụ sử dụng: kèn, guitar, bass, trống, keyboard
Favorite food: Bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc & crawfish
Favorite sport: Đá bóng (soccer)
Favorite color: Màu đen,và xanh da trời
Favorite song: Nhiều lắm
Favorite singer: Michael Jackson và Marc Anthony

Bằng Kiều sinh trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, mẹ là nghệ sĩ sân khấu Lưu Nga, đã từng tham gia trong các lĩnh vực kịch nói, chèo, cải lương, ngâm thơ... Bố là bác sĩ nhưng cũng tham gia nghệ thuật rất hăng say. Bằng Kiều tham gia phong trào văn nghệ từ khi còn học tiểu học, nhưng đến năm 1989 mới chính thức học nghệ thuật chuyên nghiệp tại Nhạc Viện Hà Nội. Bằng Kiều học chính là kèn Basson (một loại kèn bè bass trong dàn nhạc giao hưởng) nhưng vì đam mê ca hát và nhạc nhẹ nên đã tự lập một ban nhạc gồm toàn những bạn bè đang học trong NVHN để thỏa mãn lòng đam mê đứng trên sân khấu của mình. Ban nhạc đầu tiên đó là "Chìa Khóa Vàng" sau đó được ban nhạc "Hoa Sữa" là một ban nhạc đàn anh gồm rất nhiều các nhạc sĩ trẻ đầy tài năng như: Ngọc Châu, Vũ Quang Trung, Ngọc Hưng, Lương Ngọc Minh..v.v đã giúp đở và tạo điều kiện cho Bằng Kiều được ca hát thật nhiều, và dìu dắt BK đến những bức thang đầu tiên trong làng ca nhạc chuyên nghiệp. Với "Hoa Sữa" BK đã hát ở tất cả các tụ điểm ca nhạc, vũ trường, cho sinh viên các trường đại học..v.v ở Hà Nội trong suốt những năm từ 1990 đến 1996.

Năm 1997 đã được Mỹ Linh mời thâu hát song ca các ca khúc: Nếu Điều Đó xảy ra, Giọt Sương Trên Mí Mắt, Trái Tim Không Ngủ Yên trong album "Chiều Xuân" của Mỹ Linh, và được khán giả khắp nơi yêu mến từ Trái Tim Không Ngủ Yên của nhạc sĩ Thanh Tùng. Sau đó năm 1998 Bằng Kiều lập nhóm "Quả Dưa Hấu" gồm Bằng Kiều, Anh Tú, Tuấn Hưng và Tường Văn, cũng gặt hái rất nhiều thành công đến năm 2000 thì "Quả Dưa Hấu" tan rả và Bằng Kiều tiếp tục sự nghiệp solo đến nay. Album thì rất nhiều trên thị trường nhưng album Bằng Kiều tự tay thực hiện và tâm đắc nhất cho đến nay chỉ có "Chuyện Lạ". Trong album này có 4 bài do Bằng Kiều sáng tác đó là "Chuyện Lạ" (viết khi anh mới quen với Trizzie Phương Trinh), Dòng Sông Sao, Chỉ Là Như Thế và Lại Đây Với Anh..

Bằng Kiều lấy vợ và sang định cư ở Mỹ năm 2002 và vào năm 2003 Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh đã có với nhau hai đứa con trai tên Beckam Bằng Phương và Colin Bằng Anh chào đời tháng 8 năm 2006. Từ ngày qua Mỹ Bằng Kiều đã cho ra 3 tác phẩm CD "Anh Sẽ Nhớ Mãi " vào cuối năm 2003, "Mắt Biếc " vào giữa năm 2004 với những tình khúc vượt thời gian như "Thà như giọt mưa", "Như Chiếc Que Diêm", "Xin còn gọi tên nhau", "Phôi Pha"..v.v đã được giới thưởng ngoạn cũng như các nhạc sĩ Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên và Phạm Duy đánh giá cao về phẩm chất và CD "Vá Lại Tình Tôi" vào năm 2005 do trung tâm Thúy Nga sản xuất. Bằng Kiều và gia đình hiện nay đang sinh sống tại thành phố Huntington Beach, California và là ca sĩ độc quyền của trung tâm Thúy Nga.

[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v82/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/VllQV0Rc&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=0[/FLASH]
 

48. Anh
▶️


49.Bản tình cuối

▶️

50.Buồn ơi chào mi

▶️

51. Dẫu có lỗi lầm

▶️

52. Lạc mất mùa xuân

▶️

53. Lắng nghe mùa xuân về

▶️

54. Nửa hồn thường đau

▶️

55.Nàng

▶️

56. Thì thôi em nhé

▶️

57. Tình yêu cho em

▶️

58. Tình yêu tôi hát

▶️
 
RẤt thích những bài hát của bằng kiều; anh hát nghe rất có hồn, thấm gì đâu
 
làm cái vote bài nào hay nhất đi ad ơi :))
mình kết nhất
Em ơi hà nội phố
Phút cuối
Trái tim bên lề
Giọt nắng bên thềm
:D
 
Gần như ngày nào cũng nghe Bằng Kiều. Thích nhất " Trái tim bên lề" và " Em ơi Hà Nội phố"
 
Gần như ngày nào cũng nghe Bằng Kiều. Thích nhất " Trái tim bên lề" và " Em ơi Hà Nội phố"
Bằng Kiều thì Trái tim bên lề thì hay rồi. Nhưng hôm bữa chị nghe nói Bằng Kiều qua Mỹ hát gì đó, hình như chương trình Paris by night/của Thúy Nga gì gì đấy có nội dung chống đối Nhà nước (Quang Minh, Hồng Đào cũng thế) nên giờ hết thích Bằng Kiều rồi.....
 
Bằng Kiều thì Trái tim bên lề thì hay rồi. Nhưng hôm bữa chị nghe nói Bằng Kiều qua Mỹ hát gì đó, hình như chương trình Paris by night/của Thúy Nga gì gì đấy có nội dung chống đối Nhà nước (Quang Minh, Hồng Đào cũng thế) nên giờ hết thích Bằng Kiều rồi.....
Em cũng có nghe nói nhưng không quan tâm lắm. Thích thì nghe thui ạ.
 
thích mấy bài Chị tôi, Lối cũ ta về, Em ơi Hà Nội phố, Trái tim bên lề...
 
Thích bài Nơi tình yêu bắt đầu. Lúc xem the voice Bùi Anh tuấn hát; nghe Bằng kiều hát hay hết ý. Like
 
thích Bằng Kiều ghê... hát tình cảm dã mang...
 
×
Quay lại
Top