Các bạn chọn trường đại học của mình như thế nào?

Bạn chọn trường đại học của mình như thế nào

  • Chủ yếu dựa vào khả năng và ý muốn của bản thân

    Số phiếu: 22 73,3%
  • Chủ yếu dựa vào ý muốn của gia đình

    Số phiếu: 4 13,3%
  • Chọn những trường, ngành hot nhất

    Số phiếu: 1 3,3%
  • Khác

    Số phiếu: 5 16,7%

  • Số người tham gia
    30
Tui thì chọn trường theo sự tư vấn của gia đình, nhưng đó là sự lựa chọn theo tui là tốt/đúng, vì trường cũng là 1 trong những trường tốt ở Việt Nam, ra trường cũng dễ kiếm việc làm 1 chút. Tất nhiên khi bạn chọn trường, bạn cũng phải cân nhắc về khả năng/sức học của mình nữa.
 
trước học+ luyện cho ngành thiết kế nội ngoại thất, sau k đủ tự tin. đăng ký quản trị kinh doanh đại học kinh tế, làm xong hồ sơ, nhỏ bạn rủ vô dại học bk học quản trị kd( cũng thik+ khả năng) thế là làm hồ sơ lun. rùi sát ngày nộp hồ sơ, phát hiện sư phạm kỹ thuật có ngành quản lý công nghiệp. trong báo tuổi trẻ tư vấn bảo ngành này bên spkt giống hệt bên bk ( bk học năm 1 xong chia ra làm quản lý cn với qtkd), thế là đk vào. ùi hết time, đi thi spkt. đến khi làm hồ sơ nhập học mới:KSV@10: phát hiện bên spkt k chia ra, học hết qlcn lun. hix. đc cái giờ càng học càng thik. hihi. đúng là lên nhầm kiệu hoa đc chồng như ý
 
vô tình thôi... nhưng với ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI thì mình chưa bao giờ hối hận vì sự lựa chọn đó!hjhj
 
hic, vote trước rồi mới đọc, còn chưa thi đh
chỉ là dự định thôi
sẽ theo khả năng và sở thích bản thân
 
Chào các bạn sinh viên,

Mình đang tiến hành một cuộc khảo sát nho nhỏ, về việc quyết định chọn trường đh để đăng ký dự thi. Vậy, hồi cấp 3 cấc bạn chọn trường để thi dựa trên điều gì? Cùng vote nhé :)
Trường mình yêu thích + vừa sức mình + thực tế với xã hội :D
 
Mình thi vào ĐH Kinh Tế dù làm bao nhiêu khảo sát thì kết quả vẫn nói rằng mình không hợp với việc làm kinh doanh. Có thể đúng thật. Lúc đó mình thích Luật Hình Sự, nhưng lại không dám thi (vì sợ tương lai u tối, haizz). Có lúc mình đã từng hoài nghi việc học Kinh Tế,. Nhưng nó vẫn đã là sự lựa chọn. Nên vẫn sẽ cố gắng. Ai đó nói: hãy làm vì đam mê. Nhưng nếu bạn đam mê mà không có khả năng? Hay có khả năng mà không có đam mê? Sự chọn lựa bản thân nó đã khắc nghiệt. Tương lai thì không thể biết trước.
 
hồi cấp 3 thì mình ít có thông tin về các trường đh ở TpHCM, lúc đầu là chọn đh GTVT TpHCM nhưng thằng bản nó bảo: "sức mày mà thi vào đh GTVT thì uổng lắm, thi vào ĐH Kiến Trúc TpHCM đi" thế là chọn ĐH Kiến Trúc và thi đậu, póa tay. mà mình cảm thấy đây là 1 sự lựa chọn thật sự đúng đắn
 
cũng k nói trước lúc chọn trường với lúc đi làm
thầy giáo dạy lí mình kể trước thích thi bk nhung gia đình bắt thi sư phạm
thầy ghét lắm và rât phẫn uất
nhưng khi đi dạy thì học sinh khiến thầy yêu nghề^^
mình 1 khi đã lựa chọn thì k bao giờ hối hận đâu
nếu k có đam mê thì k thể làm gì, bất chấp kả năng
 
Mình thi vào ĐH Bình Dương ngay từ NV1, mình không vào bằng NV2 vì đó là trường mình chọn ngay từ đầu. Trời! Lúc bạn bè biết mình thi vào đó thì ra sức ngăn cản kinh khủng, chê thôi đủ thứ. Nhưng mình đã học ở đó 1 học kì, mình thấy hài lòng mọi thứ cho đến giờ phút này; từ giảng viên, trang thiết bị, hoạt động vui chơi, hoạt động xã hội, môi trường học tập, chuyên học hành của sinh viên và tất tần tật mọi thứ. Mình thấy ấm áp với lòng nhiệt tình của bè bạn, thầy cô, nhất là cố vấn học tập của lớp mình!!
Thật hạnh phúc khi học ở một ngôi trường thân thiện và là ngôi trường mình thích!:KSV@03:
 
mình làm nhiều hồ sơ đh.toàn là trường có khối ngành mình thích+phù hợp với khả năng:D.cứ làm mấy cái rồi chọn sau(cái này trái qđ thì phải.hjhj).
cuối cùng mình chọn 1trường vì mình thích cái tên nó:D,có cái j đó theo cảm tính nữa+đứa bạn thân thi cùng.
Thực ra đến tận lúc thi mình cũng chỉ biết vài thông tin cơ bản về trường,hết.thi xong mới rỗi đi tìm hiểu kĩ.và giờ thì...I s2 AOF:KSV@12:
 
nên chọn những trường vừa sức. ưu tiên những trường có uy tín
 
chọn trường phù hợp với khả năng của mình .... đầu tiên là chất lượng , tiếp đến là mức điểm
 
m` còn chả rõ là theo điều j nữa

m` là ng` làm mọi việc theo ý nghĩ, ý thích là chủ yếu

muốn làm stylish nhưng lại theo khối D

ns chung rối loạn cả r` =)))))))
 
cũng k nói trước lúc chọn trường với lúc đi làm
thầy giáo dạy lí mình kể trước thích thi bk nhung gia đình bắt thi sư phạm
thầy ghét lắm và rât phẫn uất
nhưng khi đi dạy thì học sinh khiến thầy yêu nghề^^
mình 1 khi đã lựa chọn thì k bao giờ hối hận đâu
nếu k có đam mê thì k thể làm gì, bất chấp kả năng

Uầy...........đọc xong ....r quyết định ntn là tuy N thôi. Danh nghia là 1 ng bạn.......nói vs N.
+, Nếu đã đam mê KT r thì thi lại đi....đừng đi NV làm gì......
+, Nếu N mún có cái mác SV thì đơn giản thôi....
Nghe tớ nói nè.....nếu đi NV cũng có nhiều trường ngon đấy nếu. N thick tớ sẽ tim cho.....2 ng tim ko hơn 1 ng ak.
=> Nhưng....tương lai sẽ khó khăn hơn đấy......sẽ ko thênh thag đâu...nhiều gai góc lắm....
.
.
.
+, Nếu N thi lại quyết tâm ôn lại KTQD thì tương lai sẽ rộng mở vs N hơn....con đường của N sẽ ko còn nhiều gai nữa mà it hơn thôi...và nhiều hoa lắm......
.....ở nhà ôn lại nhez....
+, nếu N có tư tưởng vẫn đi học đh nhưng sag năm thi lại KTQD thì bỏ ngay yk định nay đi.... Vừa tốn thời gian vừa tốn tiền bạc mà không chắc chắn là thi lại sẽ đỗ,,,,,,
.
.
.
.quyền quyêt định là của N. Tớ ko chỉ nói nên quan điểm của minh thôi.....
Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi ......
 
thường thì ngta sẽ làm nhiều bộ hồ sơ
1: 1 bộ trường đh điểm cực thấp ( tùy theo đkiện mà chọn dân lập hay công lập ), đại loại trg ý đủ để mik vào
2: 1 bộ trường mik thích, muốn theo học ( cái này nhớ giấu kĩ kẻo bố mẹ biết là xé đó )
3: 1 bộ trường bố mẹ mik thích =))
4: 1 bộ trường top cao cao, biết đâu mik đỗ thì sao :))
 
mình theo ý kiến của gia đình
 
theo anh mình hướng dẫn thì cứ chọn theo sở thích nhưng phải đam mê nó. dù học khó cũng chịu. chọn theo đam mê mai này sẽ không phải nuối tiếc.
về trường ĐH thì anh mình cũng tư vấn cho mình thế này.
nếu ở TPHCM. khối kỹ thuật thì nên học Bách Khoa(xây dựng, điện tử, CNTT) hoặc Sư Phạm Kỹ Thuật ( cơ khí ô tô, cơ điện tủ, tự động hoá, kỹ thuật điện-điện tử).
nếu khối kinh tế thì nên học: Ngân Hàng vs Kinh tế.
nhưng tình hình mình thích học cơ điện tử và anh mình khuyên nên học SPKT . và mình đã làm hồ sơ vào đó.
 
×
Quay lại
Top