Các bạn gái nên đọc để có 1 tình yêu thực sự :)

dust_alone

Cú Vọ
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/3/2011
Bài viết
239
Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!

Khi bạn gặp được 1 người đàn ông....
- Ôm sẽ thật ấm áp,càu nhàu sẽ rất bực mình, ở gần thì ghét,ở xa thì nhớ
-bát mì ăn dở lãng phí,họ sẽ ăn hét giùm em
-đôi bàn chân giá rét của em áp vào chân họ,họ rét nhưng họ ko bao giờ đẩy chân em ra
-đi dạo phố,em sẽ có thêm 1 ngươi cằn nhằn,nhắc em đnwgf mua linh tinh
-kỳ kinh nguyệt,nếu họ tóm được em ăn vụng kem,họ sẽ là người giận giữ
-em ốm họ là người đau hơn em
-họ thích ngắm em hơn là cái gương

Nhưng sau bao năm,qua nhiều kỉ niệm yêu thương nhau....
-họ quên mất ngày Valentine hay lễ giáng sinh...
-chỉ vì muốn xem 1 trận bóng trực tiếp,họ sẽ để em 1 mình
-họ sẽ ko còn mua hoa..nhưng họ sẽ mua giúp em túi nilon đựng rác, băng vệ sinh,trái cây,..

Họ sẽ là những người..
-làm em suy nghĩ..họ ko có bạn bè nào khác sao ?
-là người cô cùng thích ngắm nhìn em cười to thoải mái..nhưng họ chỉ mỉm cười ngốc nghếch
-người thỉnh thoảng bỏ sót những cuộc gọi,tin nhắn của em nhưng là người gọi và nhắn tin nóng máy của em :)
-chăm em ăn cơm,chăm em xem phim,chăm em ngủ,và suy nghĩ về tương lai :)
-họ sẽ lặng lẽ làm cho em rất nhiều điều nhưng ko kể công
-họ sẽ là người dũng cảm giành giật cái điều khiển TV với em nhưng dù họ thắng họ vẫn ngoan ngoản xem MTV với em :">
-lúc xa,họ vẫn bên em vô hình

Nếu bạn thấy bên cạnh bạn có một người như thế,thì...đừng để họ chạy thoát :)


à quên mất...
nếu đôi lúc bạn cảm thấy chán với tình yêu với họ....thì đừng nói lời chia tay...vì chán cũng là 1 hương vị tình yêu :x

nếu họ có tâm sự,tốt nhất là bạn nên ở bên cạnh họ..chia sẻ với họ bằng cách ăn nói khéo léo..và để họ trả lời bằng cách gật đầu :) đừng ép họ nói ra :)

Chúc các bạn có được tình yêu đích thực :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03:
 
đúng là người đang yêu có khác:KSV@09:
 
:KSV@11:
đang yêu nên phải chia sẻ chứ
 
em thì thấy " sến " như cây " nến"...nhưng cũng vui và chúc mừng cho...người đang hạnh phúc!....yêu là cái quái gì mà ai cũng thik thế nhờ?...nó cứ sao sao ấy! nói chung, chưa yêu nên chẳng quan tâm và lo học cái đã.. chứ khôg papa and ma ma chém chết! hì hí!
 
Hì hì.em còn nhỏ nên thế thôi...lớn rồi mới biết..hy vọng em làm chủ được việc học với tình cảm :KSV@01:
 
Sau ko cho con trai đọc mà bắt con gái đọc và suy nghĩ........để có tình iu đẹp cần phải có sự vun vén từ 2 người hihi :KSV@03:
 
Hì hì cái mà khuyên con gái đọc thì con trai cũng nhảy vào thôi..hiểu tâm lý mà :">
 
Ước jì người mình yêu đọc đc những dòng này trước khi nói lời chia tay ! :KSV@17:
 
Khi bạn gặp được 1 người đàn ông....
- Ôm sẽ thật ấm áp,càu nhàu sẽ rất bực mình, ở gần thì ghét,ở xa thì nhớ
-bát mì ăn dở lãng phí,họ sẽ ăn hét giùm em
-đôi bàn chân giá rét của em áp vào chân họ,họ rét nhưng họ ko bao giờ đẩy chân em ra
-đi dạo phố,em sẽ có thêm 1 ngươi cằn nhằn,nhắc em đnwgf mua linh tinh
-kỳ kinh nguyệt,nếu họ tóm được em ăn vụng kem,họ sẽ là người giận giữ
-em ốm họ là người đau hơn em
-họ thích ngắm em hơn là cái gương

Nhưng sau bao năm,qua nhiều kỉ niệm yêu thương nhau....
-họ quên mất ngày Valentine hay lễ giáng sinh...
-chỉ vì muốn xem 1 trận bóng trực tiếp,họ sẽ để em 1 mình
-họ sẽ ko còn mua hoa..nhưng họ sẽ mua giúp em túi nilon đựng rác, băng vệ sinh,trái cây,..

Họ sẽ là những người..
-làm em suy nghĩ..họ ko có bạn bè nào khác sao ?
-là người cô cùng thích ngắm nhìn em cười to thoải mái..nhưng họ chỉ mỉm cười ngốc nghếch
-người thỉnh thoảng bỏ sót những cuộc gọi,tin nhắn của em nhưng là người gọi và nhắn tin nóng máy của em
-chăm em ăn cơm,chăm em xem phim,chăm em ngủ,và suy nghĩ về tương lai
-họ sẽ lặng lẽ làm cho em rất nhiều điều nhưng ko kể công
-họ sẽ là người dũng cảm giành giật cái điều khiển TV với em nhưng dù họ thắng họ vẫn ngoan ngoản xem MTV với em
-lúc xa,họ vẫn bên em vô hình

Nếu bạn thấy bên cạnh bạn có một người như thế,thì...đừng để họ chạy thoát

m mà tìm dc thì có mòn đời cũng k bỏ... tiếc là... mình chưa tìm dc... ước j` mình tim dc ng` ấy sớm 1 chút :x
 
Sao nói mấy cái tế nhị không vậy? Cảm xúc dâng trào, toàn là khích lệ không vậy trời.
 
mình muốn có người như vậy. nhưng k yêu thì cũng k dc. nhớ cái đứa dám chở con gái khác trước mặt mình. thấy ghét
 
×
Quay lại
Top