Các bạn mình chuyện tình cảm với nha!!!

3891

Cotichcothuc
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/1/2011
Bài viết
138
Bạn của mình nó đang bế tắc, nó cần mình chia sẻ mà mình thì... còn gà lắm. Bạn mình và ng yêu bạn ấy quen nhau được 3 năm rồi, hiện tại thì anh đó và bạn mình vẫn còn yêu thương nhau lắm. Nhưng bạn mình lại nói nó mệt mỏi lắm, k phải là anh đó làm nó thấy mệt, nó nghĩ đến tương lai, nó bảo anh k có nghề nghiệp ổn định, rồi ba má nó nhất định cũng k đồng ý đâu, nó lại k mún làm ba mẹ bùn. Chính vì vậy, bạn mình nghĩ cần phải dứt khoát càng sớm càng tốt, để người ta k bị tổn thương. Nhưng cái chính là cứ mỗi lần gặp anh, nó lại k sao mở miệng, nó còn thương anh đó lắm. Mai là sinh nhật anh rồi, nó kb làm thế nào, vừa mún thôi, mà vừa mún tiếp tục. Các bạn cho bạn mình lời khuyên với, lúc này nên làm thế nào đây, thật sự bùn và rối quá...:KSV@17:
 
Thế này nhé, bạn đừng nghĩ bạn là tất cả đối với người ta, không có bạn rồi người ta cũng sẽ co ty mới thôi, tất nhiên la cũng sẽ qua một thời gian choáng, bạn cứ iên tâm mà im lặng, như thế bạn trai sẽ hiểu. chúc bạn vui.
 
Nhưng mà dù thế nào cũng không phải là ngày mai- ngày sinh nhật của anh ấy! vết thương nào theo thời gian cũng dần lành, nhưng nó lại vào đúng dịp dặc biệt thì cả đời ngta sẽ không quên nổi đâu. tớ và ngy cũng chia tay vào sn t 10-10 -2010. và anh ấy có ngy mới đũng ngày đó, bạn gái mới của anh ấy còn tự hào trên facebook là ngày đẹp nữa! đợi sang ngày kia cũng đc mà bạn, tình yêu k phải là tình thương!
 
Đâu phải chỉ có thể nói trực tiếp, bạn có nhiều phương tiện để nói mà. Nếu thấy khó nói quá, bạn có thể viết thư, email, điện thoại. Hãy tâm sự với anh ấy về suy nghĩ của bạn hãy thử cứu vãn tình hình xem. Nếu tiếp tục là điều khó có thể hãy chia tay sớm. Biết rằng sẽ đau lắm nhưng phải cố gắng thôi. Không ai muốn chia tay người mình yêu cả. Nhưng không thể đi tới cùng thì chia tay càng sớm càng tốt. Mai sinh nhật anh ấy hãy tổ chức một buổi sn thật vui. Coi đó là kỉ niệm đẹp cuối cùng dành co nhau. Muốn chia tay phải quyết tâm bạn ạ. Chúc bạn có được quyết định sáng suốt.
 
Noi dau nao roi cung se qua di van de la thoi gianbao lau?va trong khoang thoi gian do ban phai song voi noi dau do ntn?
khi da xac dinh nhu vay thi tot nhat nen ct luc nay de bot dau hon.
 
Hi, mình cảm ơn các bạn nhiều nhé, nếu mình biết kênh sinh viên sớm hơn thì hay biết mấy, mình cảm ơn mọi người lần nữa nhan, chúc mọi người ngủ ngon :KSV@20:
 
Bạn của mình nó đang bế tắc, nó cần mình chia sẻ mà mình thì... còn gà lắm. Bạn mình và ng yêu bạn ấy quen nhau được 3 năm rồi, hiện tại thì anh đó và bạn mình vẫn còn yêu thương nhau lắm. Nhưng bạn mình lại nói nó mệt mỏi lắm, k phải là anh đó làm nó thấy mệt, nó nghĩ đến tương lai, nó bảo anh k có nghề nghiệp ổn định, rồi ba má nó nhất định cũng k đồng ý đâu, nó lại k mún làm ba mẹ bùn. Chính vì vậy, bạn mình nghĩ cần phải dứt khoát càng sớm càng tốt, để người ta k bị tổn thương. Nhưng cái chính là cứ mỗi lần gặp anh, nó lại k sao mở miệng, nó còn thương anh đó lắm. Mai là sinh nhật anh rồi, nó kb làm thế nào, vừa mún thôi, mà vừa mún tiếp tục. Các bạn cho bạn mình lời khuyên với, lúc này nên làm thế nào đây, thật sự bùn và rối quá...:KSV@17:
Buồn! Yêu thì toàn chọn anh đẹp trai, dẻo miệng,... Còn muốn tiến xa hơn nữa thì toàn tìm anh nghề nghiệp ổn định:KSV@07:
Kiểu này mấy thằng thất nghiệp như mình góp tiền lại mà xây chùa đi là vừa!!! A di đà....:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Hehe, sao ongdo-Nho lại nghĩ như dị chứ. Như mình đây nè, mình chỉ cần một người hiểu mình và tụi mình thương yêu nhau thật sự là đủ rồi, những thứ khác k quan trọng. Hic, dị mà đứa bạn của mình, sao nó vô tâm quá dị kb, đúng là con trai, nói mười hiểu có một, chẳng như con gái, nói một hiểu tới mười, hihi. Chúc cả nhà một tuần học tập vui vẻ nhe :KSV@01:
 
gửi lời chúc may mắn tới bạn của bạn nhá, Try & Victory!!!!!!!!!
 
Cái chính vẫn phải là người trong cuộc. Trước hết bạn ấy hãy tĩnh tâm để nghe xem tình yêu lên tiếng. và nó xẽ sẩy ra theo hai hướng.
Nếu bạn còn thực sự yêu anh ấy: Hãy dũng cảm bảo vệ lấy nó. Còn tương lai thì. các bạn còn trẻ. Vẫn còn nhiều thời gian để tìm cho mình một công việc tốt. Để tạo dựng cho tương lai vũng trắc.
Nếu tình yêu đã nhạt :Hãy là trung tâm cho buổi sinh nhật cuối cùng này. Nó xẽ là một kỷ niệm đẹp cho cả hai đứa. Rồi hôm sau hãy dũng cảm nói chuyện trực tiếp với Anh ấy mình tin Anh ấy xẽ hiểu. <tối kỵ vòng vo, đánh tiếng, tránh mặt > nó xẽ làm cho đối phương hy vọng & cố níu kéo.
Chúc bạn hạnh phúc
 
Nhug con trai phai khac .la con trai phai cs dc cho ng minh yeu luc do moi hp dc.co thuc moi vuc dc tinh yeu a``
 
Có ng mong dc ng khác iu thương> Có ng có dc t/y rùi lại bỏ đi? Híc! Mình nói thật, nếu chia tay vì cái lý do đó thì mình khinh. Làm như thế liệu bạn của bạn có xứng đáng với t/y của ng ta. Liệu chia tay rùi bạn của bạn có tìm dc ng khác tốt hơn? Chính vì ng đó ko có công việc ổn định mới cần ng quan tâm giúp đỡ nhất, để ng đótâậpp trung cho công việc của mình. Vả lại ai bít dc sau này sẽ ra sao, biết đâu cơ hội đến ng đó lại phát triển lên, còn bạn mong muốn một ng có công việc ổn định thì lúc nào cũng chỉ thế mà thôi. Cũng có thể dong đó ko có chỉ tiến thủ nên ko tìm dc công việc tốt, nhưng cũng có thể là do vận may chưa tới. Nếu nhu sau này ng đó thành công thì thế nào/ Quay lại ư? Híc! Đừng ngốc thế, đừng vì những lợi ích của mình mà mất đi một t/y đẹp, cần phải cân nhắc kĩ. Chúc bạn của bạn có quyết định phù hợp. Hi! Có rất nhìu ng iu nhau mong dc ở bên nhau mà ko dc đâu đấy.
 
×
Quay lại
Top