các bạn ơi, giúp mình với!!!

giahan0806

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/7/2015
Bài viết
75
híc, mình là sinh viên năm 2, gia đình mình cũng khó khăn nên mình đi làm phụ giúp gia đình.
Trước đây mình làm phục vụ quán cà phê, mà lịch học không đc ổn định, mỗi lần mình bận đi học, xin nghỉ làm thì bà chủ cứ viện lí do không có người làm nên không cho mình nghỉ, nếu mình tự nghỉ thì bị trừ năm ngày lương, làm 1 ngày mình đc 50k, nghỉ 1 buổi thì trừ 25k,lịch học không ổn định mà bà chủ lại khó quá nên mình xin nghỉ.
không đi làm phục vụ nữa mình đc các bạn bè chỉ và đi làm gia sư. mình tới trung tâm gia sư nhận lớp, ngta bắt mình đóng phí 50% trước khi nhận lớp,...lớp mình nhận lương 1tr2 1 tháng, thế là mình đóng cho ngta 600k mong có đc công việc ổn định và có thể đi học đầy đủ...
nhưng nào ngờ lúc mình tới gặp phụ huynh thì phụ huynh bảo là không tìm gia sư nữa, mình nói với trung tâm thì trung tâm nói để sắp xếp lớp khác cho mình, mình chờ cả tháng luôn mà không thấy ngta sắp lớp gì hết. mình tới đòi lại tiền thì trung tâm không chịu trả, họ cứ bảo chờ có lớp phù hợp chị gọi em...
híc 600k của mình chứ đâu ít ỏi gì đâu, đối với ngta 600k có khi là số tiền nhỏ, nhưng đối với sinh viên như mình thì 600k là tiền ăn gần 1 tháng đó...
mình viết bài này mong mọi người chỉ cho mình cách làm sao lấy lại tiền và cũng để các bạn có làm gia sư thì cẩn thận, chọn trung tâm uy tín mà nhận lớp, đừng để bị lừa như mình!
:KSV@17::KSV@17::KSV@17::KSV@17::KSV@17::KSV@17::KSV@17::KSV@17:
 
Em xin lỗi vì không giúp được gì cho chị ạ:KSV@17:
 
Trung tâm đó thật quá đáng,lấy tiền của người ta xong rồi tính "giở quẻ" hả? À mà quên. Lúc chị đóng phí nhận lớp không có hợp đồng cam kết ạ?
 
lúc nhận lớp có 1 giấy giới thiệu, nhưng không có nói là nếu không nhận đc lớp thì sẽ thế nào:KSV@17:
 
trời! đáng ra phải có 1 bản cam kết giữa 2 bên chứ? sao chị tin người quá vậy hả???
 
Em xin lỗi vì đã gắt lên nhưng thực tình em rất bức xúc...với cái trung tâm quái quỉ đó:Conan18:
 
Vào mấy trang của mấy trung tâm gia sư lừa đảo, thấy họ vẫn đăng lớp, và các bạn sinh viên vẫn thi nhau nhận lớp, gặp lớp ok thì ko sao, gặp gia đình đổi ý hoặc ko chấp nhận thì các bạn chỉ có nước mất tiền thôi. Các bạn nên cẩn thận hơn nha :(
 
híc, cảm ơn ý kiến của các bạn, tại vì mình thấy bạn bé mình cũng nhận lớp ở trung tâm đó, nghĩ nó cũng uy tín nên mới đóng tiền vào, ai ngờ đâu chưa tìm đc việc thì lại mất tiền oan uổng
 
híc, cảm ơn ý kiến của các bạn, tại vì mình thấy bạn bé mình cũng nhận lớp ở trung tâm đó, nghĩ nó cũng uy tín nên mới đóng tiền vào, ai ngờ đâu chưa tìm đc việc thì lại mất tiền oan uổng
Chị rút kinh nghiệm xương máu cho mình nha.Chúc chị sớm vượt qua được khó khăn này:)
 
×
Quay lại
Top