Các tòa nhà kỳ bí nhất hành tinh

Chuột_Holmes

I love Ksv,I love Chuột_Holmes
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2015
Bài viết
49
<>Kolmanskop Diamond Camp, Skeleton, Namibia


4_8_1361328079_97_20130219150739_nhabian1.jpg


Những người Bushmen coi vùng biển Skeleton của Namibia là "Mảnh đất thầnthánh được tạo ra trong cơn giận dữ" còn người Bồ Đào Nha gọi đó là "Cổng ĐịaNgục".
Vùng biển có tên gọi như vậy là do những bộ xương cá voi nằm rải rác trên bãibiển trong thời kì hưng thịnh của ngành chế biến cá voi. Cho đến ngày nay, nơiđây vẫn tồn tại xác của hơn 1000 con tàu và những trại kim cương bị bỏ hoang.

Ở giữa những vật thể tàn tạ đang dần bị cát bụi che lấp đó là Minenvewalter,ngôi nhà của người quản lí mỏ kim cương bị bỏ hoang Kolmanslop.

Kỳ bí: Ngôi nhà được cho là bị ám bởi những bóng ma của thợ đào kim cương;đầu lâu của họ được tìm thấy ở đây hồi thập niên 1960, rất lâu sau khi đoànngười rời đi.

<>Lâu đài Woodchester, Cotswolds, Anh

4_8_1361328080_54_20130219150739_nhabian2.jpg


Tòa lâu đài có từ thế kỷ 19 này bị bỏ hoang khi đang xây dở vào năm 1873 saukhi chủ sở hữu của nó, một tín đồ Công giáo sùng đạo, qua đời. Nằm sâu trong mộtthung lũng hẻo lánh, tòa nhà là một địa điểm tuyệt vời để tổ chức các buổi tốISiêu linh hoặc tiệc Halloween.

Bí ẩn: Trong Thế chiến II, ngôi nhà được sử dụng làm nhà xác tạm thời choquân Đồng minh. Có nhiều lời đồn về sự hiện diện của những linh hồn mặc quânphục và những bản nhạc năm 1940 vọng khắp các hành lang.

<>Làng Skara Brae, Scotland

4_8_1361328081_15_20130219150739_nhabian3.jpg

Skara Brae là tàn tích của một khu định cư thời kỳ đồ đá mới, nằm ở vịnhSkaill trên bờ biển phía tây thuộc quần đảo Orkney của Scotland, là một trongnhững di tích thời tiền sử đáng chú ý nhất ở châu Âu.

Bí ẩn: Mặc dù ngôi làng đã bị bỏ hoang từ cách đây hàng nghìn năm, các tòanhà ở Skara Brae vẫn trong tình trạng tốt. Các nhà khảo cổ học chưa tìm được lờigiải đáp tại sao các cư dân cuối cùng lại rời đi, mặc dù nhiều người cho rằngngôi làng bị bỏ hoang là do một sự khải huyền.

<>Bệnh viện Renwick, Đảo Roosevelt, Thành phố New York

4_8_1361328081_91_20130219150843_nhabian4.jpg



Bệnh viện Bệnh Đậu mùa bị bỏ hoang này, ở đảo Roosevelt thuộc New York City,khiến người ta nhớ đến quá khứ của Gotham. Tòa nhà, từng là cơ sở y tế với 100giường ngủ, một thời là nơi đón nhận những người nhập cư bị cách li do bị bệnhđậu mùa.
Một dự án phục hồi 4,5 triệu USD sẽ đưa Renwick tới với công chúng trong năm2013.

Kỳ bí: Renwick được cho là được rọi sáng hàng đêm bởi một người nào đó.

<>Hải đăng Rubjerg Knude, Đan Mạch

4_8_1361328082_55_20130219150843_nhabian5.jpg



Tọa lạc trên một cồn cát hoang có tên Lønstrup Klint (cliff), ngọn hải đăngbị ám này được xây dựng năm 1900 nhưng bị bỏ hoang năm 1968. Công trình đangcó nguy cơ bị sập do sự chuyển động của cát và sự xói mòn bờ biển vào thập niêntới.
Kỳ bí: Tòa tháp đang dần bị cát nuốt chửng theo thời gian mặc dù có rất nhiềunỗ lực bảo vệ.

<>Nhà nguyện Lore, Santa Fe, New Mexico

4_8_1361328088_17_20130219150843_nhabian6.jpg



Cầu thang hình xoắn ốc kiểu Gothic là một kiệt tác dùng để nối gác đàn tớicác dãy ghế trong nhà thờ mà không cần đến cột giữa và dùng chốt gỗ thay vì đinhvít.
Bí ẩn: Có chuyện kể rằng người thợ mộc vô danh đã xây dựng cầu thang này vàonăm 1878 nhưng sau đó đã biến mất mà không nhận tiền công.

<>Nhà thờ San Juan Parangaricutiro, Mexico

4_8_1361328093_74_20130219150935_nhabian7.jpg



Năm 1943, ngọn núi lửa ở vùng núi hẻo lánh Michoacán của Mexico bắt đầu phuntrào, vùi lấp các ngôi làng San Juan Parangaricutiro và Paricutín dưới lớp dungnham đen như than.
Bí ẩn: Tháp chuông của Nhà thờ San Juan Parangaricutiro cũng không hề bị dungnham đụng tới trong khi án thờ của Nhà thờ cũng còn nguyên vẹn.

<>Yaxchilán ruins, Mexico

4_8_1361328094_35_20130219150935_nhabian8.jpg



Tòa nhà nằm dọc sông Usumacinta ở biên giới Guatemala này nằm khuất sau nhữngcây dây leo chẳng chịt và những tiếng khỉ hú vang vọng. Đây là một điểm du lịchmiễn phí nổi tiếng ở Mexico mà du khách có thể đến thăm bằng thuyền và đi quatòa nhà đá vôi El Laberinto (Mê cung).
Kỳ bí: Yaxchilán bị bỏ hoang một cách bí ẩn vào thế kỷ thứ 9, song những cộtdọc hai bên bờ sông cho thấy nơi đây từng có một cây cầu treo rất tinh vi.



Nguồn : VietnamNet
 
×
Quay lại
Top