Các vị thần đã trút giận ở Việt Nam

Yuu_chan

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/12/2011
Bài viết
221
Với những ai yêu thích các vị thần Hy Lạp thì đây là 1 bộ phim không thể bỏ qua.

Sự phẫn nộ của các vị thần đưa chúng ta trở lại với miền đất thần thoại của các vị thần và ác quỷ trong một cuộc chiến kinh hoàng, tàn bạo hơn và to lớn hơn trước rất nhiều. Đối với người hùng của chúng ta - Perseus, trận chiến lần này thực sự là chuyện của cá nhân anh.

Một thập kỷ đã trôi qua kể từ chiến thắng vinh quang trước con quỷ Kraken, Perseus (Sam Worthington) – vị á thần, con trai của thần Zeus (Liam Neeson) – đang sống một cuộc sống yên bình tại một làng chài cùng cậu con trai 10 tuổi tên là Helius.

wrath-of-the-titans-3-570x378.jpg


Nhưng Perseus không biết rằng, một cuộc tranh chấp quyền lực giữa các vị thần đang đe dọa cuộc sống yên bình đó của anh. Sự thiếu hụt sùng bái từ loài người khiến các vị thần đang có nguy cơ không còn bất tử nữa, cũng như mất dần sự kiểm soát của mình với các Titan bị giam giữ và kẻ dẫn đầu tàn bạo của họ, Kronos - cũng chính là cha của ba anh em vị thần Zeus, Diêm Vương Hades (Ralph Fiennes) và Thần Biển Cả Poseidon (Danny Huston). Ba anh em này đã lật đổ ngôi vương của cha mình từ rất lâu, giam h.ãm ông ta dưới vực thẳm của dãy Tartarus, một nhà tù nằm sâu giữa các hang động của địa ngục.

Sự phẫn nộ của các vị thần một cuộc phiêu lưu tuyệt vời, nó đưa Perseus tới những nơi mà người trần mắt thịt chưa bao giờ được tới và anh phải đối đầu với những kẻ thù mà con người khó lòng tưởng tượng nổi. Cho dù Perseus có muốn mọi thứ trở lại như cũ đến thế nào, rõ ràng kết quả sẽ không bao giờ như vậy – thần Zeus đã đúng, thế giới đang đổi thay. Đó là một thông điệp mà vị thần của bầu trời và sấm sét cũng muốn truyền đạt đến người em trai Hades của mình, nhưng những lời cảnh báo của ông ta là vô giá trị. Các vị thần đang trở nên yếu hơn bởi đã đến lúc loài người trở nên mạnh mẽ. Ông ta hiểu điều đó là lẽ tự nhiên, hiểu được trật tự trong thế giới mới này, và không phản đối nó. Thật không may, ông ta đã không thể thuyết phục Hades, và sự hào phóng của ông đối với loài người đã khiến ông ta mắc bẫy của người em trai mình. Trong khi đó, sức mạnh của các Titan đã lớn dần lên khi thần Zeus bị bắt và bị vô hiệu hóa…

wrath-of-the-titans-1-570x378.jpg


Sự phẫn nộ của các vị thần nhấn mạnh vào những mối quan hệ phức tạp giữa thần Zeus và các con trai của ông ta, Perseus và Ares, và quá khứ phức tạp giữa ông ta và Diêm Vương Hades cũng như cha đẻ của ông, thần Kronos. Điều này khiến bộ phim trở nên thú vị khi những cảm xúc rất người tồn tại trong một thế giới tưởng tượng. Một Zeus hùng mạnh nhưng vẫn không thể một mình chống lại Titan và người cha độc ác của mình, một Hades cay độc nhưng sâu thẳm vẫn rất lương thiện, một Perseus từ bỏ vị trí bên cạnh Zeus để sống một cuộc sống con người, một thần chiến tranh Ares-người con trai đầy thù hận của thần Zeus.

Mặc dù đã cố che dấu thân phận á thần của mình trong nhiều năm, anh không thể chối bỏ quyền thừa kế của mình… hay vị trí của mình trong cuộc chiến này được nữa. Hades, cùng với một người con trai khác của thần Zeus – thần chiến tranh Ares (Edgar Ramirez) – đã phản bội và thỏa thuận với Kronos để bắt giữ thần Zeus.

wrath-of-the-titans-2-570x378.jpg


Sự thay đổi cũng xảy ra, khi anh cảm nhận được nghĩa vụ đối với cha mình - vị vua của các vị thần - thần Zeus. Trong quá trình tìm kiếm sự giúp đỡ, Perseus đã tìm đến Agenor - người con trai bị thất lạc từ lâu của thần biển cả Poseidon và đã trở thành một kẻ tội phạm. Perseus nhanh chóng phát hiện ra rằng Agenor đang bị mục ruỗng trong ngục tối của Nữ hoàng Andromeda. Agenor không chỉ một người cộng sự đầy bất ngờ không kém phần dũng mãnh của Perseus, mà còn là người mang đến bầu không khí hài hước trong hành trình đầy hiểm nguy của hai người. Đồng hành trong trận chiến giải cứu thế giới của 2 á thần trẻ tuổi là Nữ hoàng Andromeda. Cô chính là nàng công chúa của thành Argos trong phần trước, Andromeda đã thừa kế ngai vàng sau cái chết của cha mẹ cô, nhà vua và Nữ hoàng, và kể từ đó đã trở thành một nữ dũng sĩ trong cuộc chiến bảo vệ vương quốc của mình, kể cả khi thế giới đang sụp đổ xung quanh cô.

541119_361356757236646_359032424135746_1104935_776437653_n.jpg


Sau khi Perseus tập hợp đầy đủ lực lượng của mình – Agenor trong vai trò hoa tiêu dẫn đường, Nữ hoàng Andromeda và một vài người lính thân cận của cô, tất cả đã ra khơi để tìm đến hòn đảo của thần Hephaestus (Billy Nighly). Là người thợ rèn làm ra lưỡi hái sấm sét của thần Zeus, lưỡi hái tử thần của diêm vương Hades và cây đinh ba của thần biển cả Poseidon, đồng thời cũng là người kiến trúc sư thiết kế ra nhà tù giam h.ãm các Titan – Tartarus, thần Hephaestus có những tri thức rất quan trọng mà Perseus cần phải biết để cứu cha mình và cả thế giới khỏi sự trả thù của thần Kronos. Từng là chồng của nữ thần xinh đẹp Aphrodite, vị thần thất sủng giờ đây sống cô đơn một mình với vài gã khổng lồ một mắt Cyclop và con cú nhân tạo Bubo.

Với sự giúp đỡ từ Hephaestus, Perseus hiểu rằng cuộc chiến trước mắt sẽ là cuộc chiến khốc liệt nhất của cuộc đời mình, và rất có thể anh sẽ không sống sót trở về. Như mọi lần, điều anh nghĩ tới trước tiên luôn là sự an toàn và tương lai của con trai mình, Helius, vai diễn do John Bell đảm nhận.

Bên cạnh đó, Danny Huston một lần nữa vào vai thần Poseidon, người đồng minh duy nhất còn sót lại của thần Zeus; Lily James vào vai Korrina- hầu nữ thân cận của Nữ hoàng Andromeda, cô cũng là một thành viên tham gia vào cuộc phiêu lưu; Sinéad Cusack vào vai Clea - vị lương y được Perseus tin tưởng giao nhiệm vụ nuôi dạy Helius và chăm lo cho cậu bé trong khi Perseus bước vào cuộc chiến sinh tử của đời mình.

6_26_1333358279_4_120402CineWrath_97576.jpg


Sự phẫn nộ của các vị thần không chỉ là nơi mà Perseus gặp lại người cha của mình - thần Zeus, cùng người chú xảo quyệt - Diêm Vương Hades, bộ phim còn đánh dấu sự hội ngộ của bộ ba diễn viên: Sam Worthington, Liam Neeson và Ralph Fiennes sau phần 1 Clash of the Titans (Cuộc chiến giữa các vị thần).


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Bà con nào đã xem phim nỳ rồi vào cho em xin ý kiến cái nào ^o^
 
Phim hay và hấp dẫn bạn ạ ^^
Bối cảnh của phim được thực hiện rất chi là chân thực, dù là những khung hình chậm khi chiếu bối cảnh chiến trường, cảnh vật núi rừng cho đến những khung hình nhanh của những trận giao chiến nảy lửa
 
xem ở rạp thì hay , xem ở nhà thì bình thường ^^!
Chịu khó ra rạp xem cho hay
01.gif
 
Ráng năn nỉ van xin bóc lột ai đó đi bạn
21.gif

Phim này mà ko coi được bản 3D là tiếc lắm luôn
 
Đừng chạm vào nỗi đau của mình mà ...
02.gif

Hiện đang mì gói cầm hơi
20.gif
 
Ý, còn có vụ vé free nữa à?
Bật mí nghe vs nào
04.gif
 
Lên Fanpage đó ^^
Ad trên đó tổ chức mini game tặng vé cho mọi người đó:KSV@01:
 
tưởng hiện tượng gì chứ ai dè là phim, thui tiền đi coi phim để đi ăn vs bạn bè cho rồi.
coi phim này trên inter cho bik cốt truyện để ai hỏi nói đc là 0k rồi, khỏi mang tiến là lỗi thời.:KSV@05:
 
×
Quay lại
Top