Cảm nghĩ về Haibara

Đối với mình Haibara là cô bé đáng thương nhất, không nhà không người thân còn bị truy sát nữa...Thế nhưng cô bé vẫn còn may mắng gặp được bác tiến sĩ tốt bụng tình bạn đẹp với Shinichi. Mình hy vọng sau nầy Haibara sđược hạnh phúc với người thật sự yêu thương mình....Ai cũng được trừ Gin
:KSV@18:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mình cũng thích Shin có thể đến với Ai,nhưng có lẽ bác Ao sẽ để kết thúc mở(sau khi giải quyết xong vụ B.O).Vì Shin đến với Ran thì sẽ bị ĐA SỐ fan Ai ném đá,còn nếu ngược lại là Shin với Ai thì sẽ bị fan Ran anti (cái này chắc luôn =.=").Với lại DC là truyện thuộc thể loại trinh thám mà,sẽ không nói sâu vào chuyện tình cảm đâu(mặc dù mình vẫn mong Ai sẽ được hạnh phúc)
 
Ai là một người hơi kỳ lạ cũng có cảm xúc nhưng luôn che giấu,rất thông minh và nhạy bén nữa....mình thích cả ran và ai nên mong hai người đều hạnh phúc... Angel có cool guy rồi nên mong là ai sẽ gặp một anh nào đó hợp với mình....
 
@sherry2111 mình thích câu nói của bạn :KSV@12: !! hồi đó mình cũng giống bạn chỉ biết Ran nên thích Ran nhưng về sau mới biết Ai và sau khi tìm hỉu thì mình iu Ai đến bây giờ lun
 
ko dc đâu mìh muốn shin là của ran à :KSV@06: :KSV@06: :KSV@05: :KSV@09:
tuy mìh khong thích AI nhưng mà Ai thực sự rất cá tính luôn giúp đỡ bạn bé :KSV@20: :KSV@04:
 
- Ngay từ khi Ai xuất hiện, mình đã thấy có 1 chút khó chịu. Có thể, vì mình có cảm giác Ai là nhân vật có khả năng "đe dọa" đến cuộc tình giữa Shin-Ran mà mình rất mực yêu mến. Vậy nhưng, càng xem và càng đọc kĩ về sau thì dần dần mình bớt đi cảm giác đó. Bỡi lẽ, tình cảm giữa Shin-Ran càng ngày càng gắn bó, khó có trở ngại nào có thể chia cắt. Và, trong từng lời truyện, bác Ao đã thể hiện điều đó hết sức rõ ràng, cụ thể; Ai hoàn toàn khó có thể là một "mối đe dọa".
- Có rất nhiều bạn Fan Ai nói rằng Ai thông minh, sắc sảo, cá tính, nhạy bén, bề ngoài sắt đá nhưng bên trong rất tình cảm, Ai có một quá khứ hết sức đáng thương, đó là một cô nàng nội tâm nhưng vô cùng tinh tế...Mình rất đồng ý với các bạn và thực tình cực kì nể phục điều đó, nhưng để nói là "cuồng" thì không bao giờ, tất nhiên là đối với mình.
- Trước đây, mình rất thích những mẫu người như Ai, thậm chí đôi lúc mình cũng là một người như vậy, cố gắng gồng mình lên để thật mạnh mẽ và chống chọi với những chông gai của cuộc đời; nhưng thật ra, bên trong lớp vỏ đó là một người rất tình cảm và yếu đuối. Để rồi bây giờ, chợt nhận ra, tạo 1 vỏ bọc sắt đá như Ai không khó bằng sống một cách vui tươi và giữ tâm thanh thản mặc cho những điều phiền muộn xung quanh như Ran mới là điều cực kì khó. Tất nhiên, đây là topic bình luận cảm nghĩ về Ai nên mình sẽ không nói nhiều về cảm xúc của mình đối với Ran - cô bé tưởng chừng như có một tính cách rất đỗi bình thường nhưng lại không đơn giản chút nào - đúng như câu nói của Shin trong lời tỏ tình hôm đó. Và, nếu để ý kĩ thì có thể thấy bác Ao đang dần hướng Ai thoát khỏi vỏ bọc lạnh lùng từng chút, từng chút một, trở về với cuộc sống vui tươi bên bạn bè.
P.S Nếu một ngày nào đó tất cả mấy đứa bạn thân yêu của mình đều mang một vẻ mặt lạnh lùng của Ai thì thật là...mất hứng :P!!!
 
angelwings bạn nói Shin khi ở với Hai thì sống thật hơn và là 1 người đàn ông mạnh mẽ hơn à, thế bên cạnh Ran Shin còn mạnh mẽ hơn nhiều ấy chứ. mặc dù k muốn cho Ran biết sự thật nhưng cũng chỉ vì Shin lo cho Ran mà thôi cũng chỉ vì Shin sợ mình mà Ran và mọi người xung quanh bị liên lụy. Shin dù có đang cận kề cái chết đi chăng nữa người Shin nghĩ đến vẫn chỉ có mình Ran(tập 36) Shin bất chấp để Ran gét nhưng vẫn muốn Ran đợi mình quay về với chị ấy. mặc dù đã có nhiều lần Shin đinh nói cho Ran biết tất cả vì k muốn giấu Ran chứng tỏ Shin luôn thật với Ran nhưng lại chẳng bh nói sự thật cho Ran biết dc cả. Shin bằng mọi giá lúc nào cũng bảo vệ Ran dù mình có phải chết đi chăng nữa dù Ran ở nơi đâu gặp nguy hiểm thì Shin cũng có mặt kịp thời để cưu nguy. chẳng ai làm Shin rơi nước mắt nhưng Ran thì lại có( movie 17, mặc dù còn nhiều tranh cãi). bạn là fan ai là quyền lựa chọn của bạn nhưng cũng đừng đem ra cân đo đong đếm 1 cách thái quá như vậy. phải nhìn nhận vào thực tế mà nói cho đúng sự thật chứ. là 1 fan của Conan thì bạn cũng phải biết câu nói cửa miệng của Shin chứ" sự thật luôn luôn chỉ có 1". bạn thíc Ai. ừ. k vấn đề gì nhưng nhận xét của bạn nói Shin ở cạnh Ai thì sống thật hơn và mạnh mẽ hơn thì mình nghĩ nó hơi thái quá đấy. dù gì đi chăng nữa bác Ao đã cho Shin tỏ tình với Ran rồi thì chắc cuối cùng họ là của nhau thôi. nếu Shin mà bỏ Ran mà yêu Ai thì chẳng khác nào là tên thay lòng đổi dạ cả. với lại bác Ao cất công vất vả xây dựng mối quan hệ giưa Shinran như vậy mà lại cho Shinshi thì k thể. việc gì phải xây dựng rồi lại đạp đổ à. dù gì đây cũng chỉ là ý kiến riêng của mình thôi nhưng Shinshi với mình là k thể và mình cũng gét đọc fic Shinshi. Trái tim Shin đã thuộc về Ran rồi. :D :D
 
angelwings bạn nói Shin khi ở với Hai thì sống thật hơn và là 1 người đàn ông mạnh mẽ hơn à, thế bên cạnh Ran Shin còn mạnh mẽ hơn nhiều ấy chứ. mặc dù k muốn cho Ran biết sự thật nhưng cũng chỉ vì Shin lo cho Ran mà thôi cũng chỉ vì Shin sợ mình mà Ran và mọi người xung quanh bị liên lụy. Shin dù có đang cận kề cái chết đi chăng nữa người Shin nghĩ đến vẫn chỉ có mình Ran(tập 36) Shin bất chấp để Ran gét nhưng vẫn muốn Ran đợi mình quay về với chị ấy. mặc dù đã có nhiều lần Shin đinh nói cho Ran biết tất cả vì k muốn giấu Ran chứng tỏ Shin luôn thật với Ran nhưng lại chẳng bh nói sự thật cho Ran biết dc cả. Shin bằng mọi giá lúc nào cũng bảo vệ Ran dù mình có phải chết đi chăng nữa dù Ran ở nơi đâu gặp nguy hiểm thì Shin cũng có mặt kịp thời để cưu nguy. chẳng ai làm Shin rơi nước mắt nhưng Ran thì lại có( movie 17, mặc dù còn nhiều tranh cãi). bạn là fan ai là quyền lựa chọn của bạn nhưng cũng đừng đem ra cân đo đong đếm 1 cách thái quá như vậy. phải nhìn nhận vào thực tế mà nói cho đúng sự thật chứ. là 1 fan của Conan thì bạn cũng phải biết câu nói cửa miệng của Shin chứ" sự thật luôn luôn chỉ có 1". bạn thíc Ai. ừ. k vấn đề gì nhưng nhận xét của bạn nói Shin ở cạnh Ai thì sống thật hơn và mạnh mẽ hơn thì mình nghĩ nó hơi thái quá đấy. dù gì đi chăng nữa bác Ao đã cho Shin tỏ tình với Ran rồi thì chắc cuối cùng họ là của nhau thôi. nếu Shin mà bỏ Ran mà yêu Ai thì chẳng khác nào là tên thay lòng đổi dạ cả. với lại bác Ao cất công vất vả xây dựng mối quan hệ giưa Shinran như vậy mà lại cho Shinshi thì k thể. việc gì phải xây dựng rồi lại đạp đổ à. dù gì đây cũng chỉ là ý kiến riêng của mình thôi nhưng Shinshi với mình là k thể và mình cũng gét đọc fic Shinshi. Trái tim Shin đã thuộc về Ran rồi. :D :D
thích Ran thì kệ bạn, "sự thật chỉ có 1" liên quan quái gì tới Ran mà đem vào?nhảm nhí. tỏ tình với ai cũng chả liên quan gì đến Ai-chan? bạn có phải tác giả đâu mà dám khẳng định? não lạc rồi chắc
 
egoz123 thế bạn bị hoang tưởng nặng hay sao mà gán Shin với Hai. :3
 
thích Ran thì kệ bạn, "sự thật chỉ có 1" liên quan quái gì tới Ran mà đem vào?nhảm nhí. tỏ tình với ai cũng chả liên quan gì đến Ai-chan? bạn có phải tác giả đâu mà dám khẳng định? não lạc rồi chắc
thế bạn bị hoang tưởng nặng hay sao mà gán Shin với Hai. :3

Theo như mình thấy thì trong comment của Egoz không hề có dòng nào đề cập đến việc gán ghép Shin với Ai. Đều là fan DC thì ai cũng có quyền tự do nói lên quan điểm cá nhân của mình, nhưng chỉ vin vào ý kiến của người khác rồi đánh giá họ "não lạc" hay "hoang tưởng" thì không ai có thể chấp nhận được. Mong hai bạn suy xét lại vấn đề một chút. Chủ đề của topic là "Cảm nghĩ về Haibara Ai" chứ không phải là "Shinichi sẽ thành đôi với mỹ nữ nào" :3
 
Kirill Rùa mình cũng k muốn đôi co làm gì vì đây là topic của fan Hai. nhưng bạn ý ns t
mh não lạc mh ms ns lại chứ chém nhau thế này thì lại gây war.
 
vậy lần sau bạn nhìn kỹ chủ đề của topic trc khi comt nhé, vậy ai cũng thoải mái!! thân!!!!!!!!!!!!!
 
Chậc chậc, khổ thật, cứ hễ nói về Ai hay Ran là bắt đầu có mùi war vì Shin.
Nói về Ai, thì có lẽ từ "rất rất thích" đối với mình là phù hợp (dù là chưa đến mức yêu). Thích vẻ bà cụ non thông thái của cô, vẻ trầm tĩnh đôi khi tưởng như dửng dưng, một chút kì lạ và đôi khi ... tinh quái nữa. Thích cả nét nữ tính đáng yêu tiềm ẩn trong cô (yêu động vật, mê thần tương Higo, ...), nói tóm lại là một tsundere chuẩn của chuẩn. ^^
Bản thân mình thì cảm thấy cặp ShinxRan vẫn là chuẩn. Với Ai, có lẽ nên có một chàng trai tinh tế, nhạy cảm, vừa dịu dàng lại vừa thân thiện, nhưng cũng phải thật mạnh mẽ, đủ để thấu hiểu, sẻ chia và bảo bọc cô. Nếu Subaru chỉ là chính anh thì có lẽ gần chuẩn rồi, nhưng anh lại là Shuu thì ... xét về mọi mặt đều ko hợp.
 
cần ghen vs bác sĩ Jodie và Hakuba làm chi cho mệt.

@Khánh Quách cậu ơi có lộn chỗ nào ko vậy, Shin ghen với Hakuba và bác sĩ Jodie àh ;))
Mà Shi là kẻ thứ 3 phá rối mối tình của người ta bao giờ đâu chứ ==

Nói chớ mình ship đa xuồng, ai với ai mình cũng ship hết nên cũng ko bận tâm mấy chuyện này lắm.
 
@Khánh Quách bác sĩ Araide nha, Jodie là cô giáo FBI, đọc truyện ẩu quá cậu ei ;)) với Shin có ghen với Hakuba bao giờ đâu, người có cảm tình với Ran làm Shin ghen là Hondo Eisuke nha ;)) Hakuba gặp Ran mỗi một lần ở lâu đài hoàng hôn, cả hai còn chả có câu nào nói chuyện đàng hoàng hết ghen tuông nỗi gì ;))
 
@Kirill Rùa ưk ưk, đúng đấy, mik ko có j đâu, nhưng mik thấy Shin mới là quá đáng ấy, đã thik Ran rồi thì thik cho chót đi, còn làm ra vẻ dịu dàng với Ai làm j, để rồi bây giờ bị gọi là bắt cá hai tay, mik thì thik Ai hơn là Ran, nhưng mak mik mong cả hai đều hạnh phúc!
 
×
Quay lại
Top