Cảm nhận một chút về Gin và Vermouth

Vermouth_99

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2014
Bài viết
46
Con người khi mới sinh, bản tính đều lương thiện.
Tôi luôn tin rằng trên đời này vốn không có người xấu chỉ có những người có suy nghĩ khác nhau cùng chung sống mà thôi.

Vermouth-một sát thủ, nữ diễn viên có hàng nghìn khuôn mặt nhưng liệu đã có ai từng nhìn thấy khuôn mặt thật của cô?
Gin-máu lạnh, tàn nhẫn nhưng nếu không như vậy liệu anh có còn tồn tại trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé hay không?

Lúc mới sinh ra họ cũng như bao đứa trẻ bình thường khác. Hãy thử một lần nghĩ xem nếu không có tổ chức áo đen thì họ đã được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc như mọi người.

Gin có lẽ đã là một thám tử hoặc thanh tra tài năng với sự sắc bén của mình.
Vermouth sẽ là một nữ diễn viên nổi tiếng có một gia đình hạnh phúc và một cuộc sống hoàn hảo.

Nhưng không, điều đó không thể xảy ra vì chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, chúng ta không thể thay đổi sự thật tổ chức áo đen tồn tại. Họ đã bị biến thành những công cụ vô cảm phục vụ cho sự tham lam hèn hạ của con người. Họ bị buộc phải thay đổi.

Ta có hàng nghìn khuôn mặt để không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt thật yếu đuối của ta.
Ta lạnh lùng để những cái chết không làm ta bị tổn thương.
Ta tàn nhẫn để được tồn tại.

Nếu có một ngày bạn buộc phải lựa chọn giữa mạng sống của mình và một người khác bạn sẽ chọn ai? Có bao nhiêu người sẽ chọn người khác?

Ồ, có thể bạn nói với tôi rằng có rất nhiều người sẵn sàng hy sinh vì người khác nhưng bạn quên một điều rằng họ đều sống trong một môi trường tốt hoặc ít ra thì họ cung đã từng gặp những người cho họ một trái tim biết hy sinh vì người khác.

Nhưng đối với những đứa trẻ phải sống trong một môi trường bạo lực thì dù là thiên thần cũng thành ác quỷ.

Chúng ta không thể trách những người đã chọn bản thân mình vì tất cả chúng ta đều ham sống. Và có lẽ ông trùm cũng là một người ham sống không chỉ đơn thuần là ham sống ông ta có lẽ còn h.am m.uốn một cuộc sống giàu sang và quyền lực. Chính vì điều này ông đã không từ thủ đoạn dù chính những việc làm này đã không ngừng tạo ra bi kịch.

Cuối cùng chúng ta cũng không thể trách cứ bất kì ai, và cũng không thể phủ nhận những đau khổ mà họ đã gánh chịu

Nếu được chọn sống lại một lần nữa chắc chắn họ đã chọn một cuộc sống bình thường không cần giàu có không cần quyền lực chỉ cần tự do.

Nếu lúc nào đó bạn nổi giận, căm ghét vì những nhiệm vụ tàn nhẫn, vô tình của họ thì cũng hãy nghĩ đến những nỗi đau mà họ phải gánh chịu từ trước đến nay.

Bài này không phải mình viết, nhưng đọc thấy hay nên đăng lên để mọi người cùng đọc, gin và ver là 2 nhân vật mình thích nhất trong truyện conan !
 
Bạn ơi, nếu bài không phải của bạn thì bạn nên đề tên tác giả cuối bài nữa nhé.
 
Bài viết cũng khá xúc động. Đồng ý hoàn cảnh sống chi phối một phần nhân cách con người nhưng nó ko quyết định tất cả. Có câu "Nhân chi sơ, tính bổn thiện" nhưng cá nhân mình cảm thấy chỉ vì đứa trẻ mới sinh chưa ý thức được xã hội nhưng khi nó lớn lên, cá nhân nó sẽ quyết định tâm lý nhân cách mình như thế nào. Giống như có người bị tâm thần phân liệt, có người ko vậy. Có những thứ thuộc về bẩm sinh. Ví dụ cùng là bị áp lực công việc, sếp đàn ép, thiếu nợ nhưng có người suy sụp đến tự tử, có người đi giết sếp luôn. Xu hướng bạo lực của mỗi cá nhân khác nhau. Nếu bị ép buộc giữa giết người và cứu lấy mình thì ít nhất khi giết người xong sẽ mặc cảm tội lỗi, có cảm xúc hối hận, ám ảnh... Tất cả những thứ này có thể thấy phần nào ở Ver nhưng ko thấy ở con người vô cảm như Gin. Gin có thể giết cả một đoàn tàu để ám sát Sherry mà ko quan tâm đến cả đồng đội. Giống như sinh ra đã là sát thủ và giết người trở thành bản năng!
 
moguka xl bạn nhưng thực ra mình k nhớ tác giả là ai nữa @@ bài này mình đọc lâu rồi và thấy hay nên copy lại đăng lên zing. Sau đó thì hình như tác giả đã xoá bài viết này thì phải, mình tìm lại chẳng thấy. Bài này mình copy từ zing qua đấy :)) theo mình nhớ mang máng thì tác giả tên là Hoàng thì phải @@
 
Erika Kaulitz Bạn nói cũng đúng. Nhưng theo mình thì cách nhận thức và suy nghĩ của con người là phụ thuộc vào sự giáo dục khi còn nhỏ. Nếu như Gin đc nuôi dạy trong tổ chức, nếu từ nhỏ anh đã phải nghe những lời dạy dỗ sai lệch, nhưng tư tưởng nhẫn tâm, ngày qua ngày chúng thấm vào trí ốc anh. Có lẽ sự trung thành và máu lạnh của Gin cũng là sản phẩm của chương trình giáo dục lúc nhỏ. Tổ chức huấn luyện anh trở thành một sát thủ nhẫn tâm, nó dạy anh rằng tổ chức là cuộc sống, mục đích sống của anh. Từ nhỏ, anh k bao h đc hưởng tình yêu thương, một người như vậy thì làm sao có thể biết đc yêu thương là gì. Anh coi lương tâm con người là thứ ngớ ngẩn bởi lẽ từ nhỏ anh đã đc dạy dỗ như thế, anh k hiểu về thứ gọi là lương tâm và anh chưa bao giờ tiếp xúc vs nó. Anh luôn sống trong thế giới đầy rẫy bống tối. Bạn nói rằng con người sẽ cảm thấy tội lỗi khi phạm pháp, k sai, nhưng điều đó chỉ đúng vs những người đã từng nhìn thấy ánh sáng công lí một lần, còn Gin, anh k cảm thấy tội lỗi bởi có bao giờ anh được tiếp xúc với cái thiện đâu, có ai đã từng cho Gin một trái tim yêu thương đâu. Từ nhỏ anh đã được lập trình để trở thành kẻ sát nhân, suy cho cùng thì Gin cũng chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp bị lợi dụng mà thôi. Nếu như có ai đó cho Gin một tình yêu thương thì biết đâu anh sẽ có cái nhìn khác về thế giới này, nhưng rất tiếc, chẳng ai cho Gin điều đó cả. Mỗi người có một ý kiến khác nhau, và đó chỉ là ý kiến của mình thôi, mình tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người :))
 
Vermouth_99 : Ok bạn. Mỗi người có lập trường và quan điểm riêng mà. Mình rất tôn trọng ý kiến của bạn. Chỉ là tranh luận tí cho vui thôi. :D
Mình theo chủ nghĩa con người phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm chứ đừng đổ lỗi cho số phận hay hoàn cảnh. Chúng ta tạo nên số phận của chính mình. Xã hội vốn dĩ bất công với rất nhiều người, không thể cứ quy hết trách nhiệm cho xã hội thì muốn làm gì thì làm. Người bản lĩnh là người biết chịu trách nhiệm. Nếu nói do Tổ chức đào tạo Gin thành con người như thế thì tất cả thành viên khác của Tổ chức cũng đều đáng thương như vậy sao? Ko ai là người xấu, ngay cả ông trùm cũng có một hoàn cảnh bi thương? Thật ra tội phạm là một chủ thể phức tạp được hình thành dựa vào tổ hợp của gen di truyền, xu thế bạo lực của mỗi người, tổn thương về tâm lý, hoàn cảnh sống,...
Nhưng mình tin rằng dù chúng ta không thể chọn lựa bố mẹ sinh ra nhưng có thể quyết định con người mình trở thành. Đó cũng chính là lí do mình cực kỳ yêu quý Ai-chan. Dù phải lớn lên trong một tổ chức độc ác, không có vòng tay yêu thương của cha mẹ từ tấm bé, sống cuộc đời cô độc ko bạn bè nhưng cô ấy vẫn giữ được tâm hồn lương thiện, luôn quan tâm yêu mến những người xung quanh, kể cả loài vật. Ai-chan chính là thiên thần dù bị bao vây xung quanh bởi địa ngục.
Trong một giới hạn nào đó mình vẫn thích Gin vì sự sắc bén và trí thông minh của anh ta (hình như ai thông minh mình cũng thích). Nhưng mình nhận định Gin như là một nhân vật phản diện điển hình. Anh ta ko hối tiếc về những việc mình làm và ngạo nghễ không cần sự thương hại của bất kể một ai. Thắng làm vua, thua làm giặt. Nếu Gin thất bại trong ván cờ này với nhóm của Conan-Akai, anh ta sẽ chấp nhận cái chết chứ tuyệt đối ko xin tha, khai báo.
Vermouth cũng là một nhân vật mình khá thích. Cô ta lại theo một kiểu khác. Ver là một người có tâm lý phức tạp, mâu thuẫn giữa yêu và ghét, đứng giữa lằng ranh của thiện và ác. Cô ta muốn đùa giỡn với số phận của tất cả mọi người. Cô ta tìm cách phơi bày mặt trái của xã hội nhưng cũng muốn tin vào cái tốt của lòng người. Chính những mâu thuẫn đó tạo nên một nhân vật rất thu hút. Và cũng như Gin, cô ta ko cần sự thương hại của bất kỳ một ai về hoàn cảnh của mình.
Nói chung là những nhân vật ác vẫn có sức hút riêng. Thích họ đơn giản vì tính cách hay tài năng nhưng ko nhất thiết phải tự nói với bản thân đáng lẽ ra họ ko ác, chỉ vì hoàn cảnh mà thôi. Cuộc sống ko có 2 từ "giá như". Rất nhiều người bị hại thì cũng đã chết rồi. Thích thì vẫn thích thôi...
 
Erika Kaulitz Bạn nói cũng đúng. Mình cũng rất thích Ai- chan, Ai thực sự rất mạnh mẽ, nhưng mình vẫn bênh vực Gin. Bạn quên là Ai-chan còn được đón nhận yêu thương từ chị gái Akemi, ít nhất cũng có người cho cô ấy một chỗ dựa tinh thần. Còn đối vs Gin, anh ta chẳng có ai cả. Theo mình thì k nên so sánh Gin vs Ai, bởi họ đi trên 2 con đường khác nhau, Ai là một nghiên cứu viên, cô ấy hoàn toàn k tiếp xúc với cảnh chém giết, nhiệm vụ của cô là chế tạo thuốc. Gin là một sát thủ, công việc của anh là thực hiện phi vụ và giêt người nếu cần. Rõ ràng Gin và Ai được tổ chức huấn luyện theo 2 cách khác nhau. Trong hoàn cảnh như thế thì Ai là người có điều kiện để giữ được tâm hồn thánh thiện. Mình cũng k phủ nhận Gin là nhân vật phản diện, nhưng theo mình thì cái xấu của anh ta bị hoàn cảnh tác động tới phần nhiều. Tất nhiên là cuộc sống k có 2 từ " Giá như" , bởi lẽ k có 2 từ đó nên nhiều chuyện bi thảm mới xảy ra như vậy.
Đối với Ver, đây là nhân vật mình thích nhất trong truyện ( nhìn tên cũng đủ biết ha :)) ), cô ấy bí ẩn, thông minh, xinh đẹp. Mình đồng ý với ý kiến của bạn về Ver :))
 
Bài viết rất là hay, ủng hộ ủng hộ :KSV@06:
 
×
Quay lại
Top