[Cảm nhận] Step up: All in - Vũ điệu đường phố

meo_con92

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/4/2013
Bài viết
207
Tôi là một người hoài cổ, yêu thích những gì mang yếu tố cổ điển, thâm trầm và suy tư; chính vì thế các thể loại phim xì tin và ồn ào hầu như không phải là lựa chọn của tôi; tuy nhiên, kể từ khi sries phim Step Up ra đời, đã mang đến cho tôi cái nhìn khác về thể loại nhảy múa và khiêu vũ đương đại, đó không chỉ là những “vũ điệu lăng quăng” điên cuồng, mà còn là cái tôi của người trẻ, sống và cháy hết mình với đam mê.
Bạn có công nhận là ở Việt Nam loại hình múa và khiêu vũ vẫn chưa có vị thế đúng của nó, hoặc có chăng cũng chỉ là minh họa cho các sỹ, nhưng trong Step Up bạn sẽ lần lượt trải qua biết bao cung bậc cảm xúc với nhiều thể loại múa khác nhau từ break-dance, hip hop, popping … đến khiêu vũ đương đại, tất cả đều hòa quyện thành một thứ ngôn ngữ hình thể biểu đạt sâu sắc mọi cảm xúc. Và còn hơn thế nữa, trong Step Up All In, bạn sẽ có dịp gặp lại tất cả các nhân vật đã từng xuất hiện trong các tập trước đó; để trải lòng mình và ôn lại biết bao kỷ niệm từ khi Step Up mới ra đời vào năm 2006

Một điều đáng để khen nữa là Step Up All In không dừng lại ở việc câu khách hay mãn nhãn người xem với các anh chàng cô nàng trẻ trung xinh đẹp và những vũ điệu khiến cho bạn đứng ngồi không yên, còn về phần âm nhạc thì “tuyệt vời ông Mặt Trời”. Step Up All In là tập phim có nội dung khá sâu sắc và cũng là một thông điệp nhẹ nhàng tinh tế dành cho người trẻ; cũng như nhóm The Mob họ có tài năng, giỏi vắn, họ quyết tâm bỏ đến Los Angeles để thử sức mình và tìm kiếm cơ hội, nhưng họ lại nếm trải thất bại; quả là đường đời chẳng dễ dàng gì, bạn có giỏi hơn người, nhưng không có nghĩa là bạn sẽ thành công, bạn vẫn thất bại là “chuyện thường ở huyện”; điều quan trọng là bạn cần phải học lấy Sean anh đã không vội nản chí mà quyết tâm tìm kiếm tương lai và cơ hội mới. Bộ phim không hứa hẹn cho bạn và tôi rằng cứ cố gắng là phải thành công; nhưng vì chúng ta còn trẻ, còn đam mê, hãy cứ sống và cháy hết mình còn đời ra sao thì ra; Step Up All In làm tôi nhớ đến câu thơ của Xuân Diệu “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!”.

Chúng ta hãy đi tìm con đường của mình, hãy biết khát vọng và sống cho đam mê, hãy cố gắng hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày nhưng vẫn biết khiêm tốn vì dù bạn có mạnh mẽ đến thế nào bạn vẫn có thể bị thua cuộc, cái chất “ngông” của người trẻ trong Step Up All In là cái mà giới trẻ Việt Nam đang tìm kiếm, ngông nhưng không “ngang tàn” và hiểu rõ giá trị bản thân. Đừng phí hoài những năm tháng tuổi trẻ vì nó chỉ đến một lần.

Xem online tại: HayhayTV.VN | Step up all in

step-up-all-in-movie-2014-hd-characters-1920x1080.jpg


maxresdefault.jpg


3034129-poster-p-1-step-up-all-in.jpg


2571097_SUAI_317_DF-07653.jpg




 
×
Quay lại
Top