Cảm ơn Ba Má

Tham gia
22/7/2014
Bài viết
0
Ba Má đã bao phen khó nhọc từ khi sinh chúng con ra đến giờ...thế mà thật sự là con chưa làm được điều gì cho Má và Ba hết.

Cha Mẹ nào cũng thế, không bao giờ nguôi nghĩ và lo lắng cho con cái của mình, lúc nhỏ thì không nói gì rồi, khi con lớn lên thì lại lo đủ thứ hơn nữa, nào là lo cho con ăn học thành tài như bao người, lo lắng cho con trai và con gái có một gia đình riêng hạnh phúc, mong con gái sẽ gặp được bến đỗ bình yên...

Mùa Vu Lan nữa lại đến, Má mình lại già thêm một tuổi nửa rồi, nhưng ngày hôm đó mình đã không gọi điện về hỏi thăm Má. Hôm trước mình được biết Má bệnh, và Má nói rằng Má đã cảm giác rằng Má già lắm rồi, yếu hẵn đi, làm gì cũng thấy mệt mỏi, Mình nghe mà thương quá, ở nhà có biết bao nhiêu là việc mà một mình Má phải gánh vác vì Ba hay vắng nhà, hic hic...

Qủa thật là con gái gì mà từ thời sinh ra đến giờ, thời gian gần Má không nhiều, kể từ năm học cấp 3. Mình đã không được Má chỉ bảo nhiều khi bước vào tuổi yêu. Vì vậy mà mình quý lắm, thèm lắm cái thời gian ở gần bên Má, nghe Má kể chuyện rồi mấy Má con ngồi cười vui vẻ, mà mình thích nghe Má mình cười lắm, nụ cười giòn tan, nghe Má cười mà mình cũng cười theo được,...

Mỗi lần gặp rồi chia tay là mỗi lần nước mắt mấy Má con ngắn dài,..nhớ lúc học cấp 3, mỗi lần về quê rùi trở lại trường học, có hôm mình chẵng muốn đi, cứ ngồi trong buồng mà khóc, chẵng muốn đi đâu hết, rồi Má cũng chặn lòng lại rồi khuyên con đi sớm chớ để tối lại nguy hiểm,...

Mà thương Ba Má quá. có lẽ từ lúc sinh ra đến giờ, chẵng bao giờ Ba Má biết đến ngày sinh nhật là gì nữa, mà mình lại cũng vô tâm không để ý đến và tổ chức cho Ba Má...
Nghĩ lại những lúc nhỏ kia, được ở bên cạnh Ba Má thế mà cũng không biết thể hiện tình cảm với Ba Má, chỉ khi đi xa rồi mới cảm thấy quý hiếm cái thời gian được nằm ngủ chung với Má, được ôm Má ngủ. Giờ thì mỗi lần về quê là mấy chị em dành ngủ với Má, hihi...cả 3 Má con nằm trong buồng ngủ mà toàn kể chuyện cho nhau nghe rồi cười khúc khích, mình kể câu chuyện cười mà Má nằm cười ngủ không được luôn...hihi...mình thích cái phút giây đó quá, ước gì ....Còn có nhiều thứ nữa, mình còn nhớ lúc nhỏ, mình nói với Má mình thích bận váy lắm, thế là Má đi chợ mua cho 2 chị em mỗi đứa một bộ váy, rồi khi thấy cái váy kia xinh xinh là Má lại mua về cho mình. Lúc đó mình đang cắt rau lang, Má đi chợ vừa đến đầu ngõ, thấy mình khom khom cắt rau Má bảo Má mua váy cho con nè, thế là bỏ đó vội chạy vào nhà thử váy, haha...còn nhiều phút giây hạnh phúc nữa...

Cảm ơn Ba Má đã sinh con ra trên đời này và nuôi dạy con nên người,...Ba Má đã cho con những người Ba người Má thật tuyệt vời...con hạnh phúc quá khi được làm con của BA MÁ...

Giờ Ba Má có thể yên tâm về con, con đã được học hành đến nơi đến chốn lại có công việc ổn định, và có lẽ con đã sắp đến cái bến đỗ kia. Nhờ ơn BA MÁ mà cuộc sống của con có lẽ thanh bình hơn, không nhìêu sóng gió như BA MÁ. Ôi con không biết nói gì hơn nữa, cả những lời:"con yêu BA MÁ lắm" cũng không tỏ rõ hết đựơc, cũng không nói hết được cái công lao to lớn của BA MÁ đâu.
09/05/2009 11:09 am
Còn giờ thì con đã có gia đình và có đứa con trai đáng yêu, gia đình chồng cũng rất tốt, chỉ có một điều là con vẫn chưa giúp được gì cho Ba Má hết cả. Vì vậy mà con vẫn đang u buồn, dù giờ chuyện con nên lo là gia đình nhỏ của con. Và đến giờ thì Ba Má vẫn chưa hết lo lắng về con, con thật bất hiếu quá Ba Má nhỉ. Con chỉ biết cầu mong cho Ba Má luôn bình an, mạnh khỏe để con được gặp lại Ba Má nhiều lần hơn.

https://123doc.vn/share-cam-hung-song-theo-7-thoi-quen-cua-nguoi-thanh-dat/MzYzNTk=
 
×
Quay lại
Top