CẢM THẤY KHÓ CHỊU BỞI SỰ NÔNG CẠN CỦA MỘT SỐ BỘ PHẬN SINH VIÊN VÀ CÁC BẠN MỚI RA TRƯỜNG.

bachvan1001

Thành viên
Tham gia
11/8/2016
Bài viết
18
CẢM THẤY KHÓ CHỊU BỞI SỰ NÔNG CẠN CỦA MỘT SỐ BỘ PHẬN SINH VIÊN VÀ CÁC BẠN MỚI RA TRƯỜNG.

Chào mọi người, mình viết cái này vì cảm thấy khó chịu và ức chế quá nên phải viết ra cho bớt stress để làm việc tiếp.

Chuyện là mình làm bên tuyển dụng cho bất động sản, mà ngành này trước giờ luôn bị hiểu nhầm và bị tránh như tránh hủi. Bất Động Sản không xấu, nó chỉ khắc nghiệt và mức độ cạnh tranh cao. Để tồn tại trong ngành này cần phải kiên trì, giao tiếp khéo léo và khi đã bén duyên thì giàu lên nhanh chóng. Nghề này cho những sale giỏi thật sự chứ chả phải lừa đảo hay đa cấp gì…Trong khi tuyển nhân viên kinh doanh, mình đăng tuyển trên các trang web có ghi ngành nghề, công việc rõ ràng , một số bạn đi aply mà không thèm đọc thông tin tuyển dụng. Khi bên mình gọi điện lại xác nhận thì tốn thời gian kinh khủng với những lý do hết sức ngớ ngẩn như:

- Chị ơi xa quá em ko đi làm được (tin có địa chỉ công ty rõ ràng, to chà bá trong phần liên hệ)

- Chị ơi Bất Động Sản hả, em không làm đâu nha chị ( ủa, không làm thì thôi, mắc mớ chi nộp vô rồi nói không làm, lúc đọc tin mắt để sau … hả )

- Chị ơi đi phỏng vấn có mang theo gì không chị ? ( cái này mình hạn hán lời )

- Chị ơi CV là cái gì vậy chị, em không có được không ?

- Chị ơi hôm qua chị hẹn em mà giờ em suy nghĩ lại rồi, em không muốn đi nữa

- Chị ơi cái này là làm gì vậy chị ?

Một số bạn đi phỏng vấn mà áo thun, dép lê, khi được yêu cầu ra ngoài đóng thùng thì quê quá về luôn không thèm chào.

Một số bạn đến giờ phỏng vấn mình gọi thì đang ngáp ngủ, xin lại chiều đến, đến chiều mai vẫn còn chưa thấy đâu.

Gửi mail xác nhận thời gian địa điểm to đùng vẫn gọi điện lại hỏi khi nào.

Một số bạn viết CV không có số điện thoại, không có mail, chẳng biết sao để liên lạc.

Dạo này mình tuyển đủ nhân viên kinh doanh nên tuyển sang sinh viên bán thời gian, chán các bạn sinh viên kinh khủng, là trình độ sinh viên mà nhận thức không bằng mấy bé lớp 11 ( do không đủ tuổi nên mình không nhận ), đi thì trễ giờ, mặc đồ như đi chợ. Hẹn cho đã rồi không đến, có bạn đến rồi thì không mang hồ sơ…. Vô vàn tình huowosg bi hài khác mà mình trải qua trong quá trinh tuyển dụng. Hồi xưa sinh viên mình cũng đi làm thêm mà đâu như các bạn bây giờ. CẢM GIÁC CÁC BẠN VÔ TRÁCH NHIỆM LẮM, VÔ TRÁCH NHIỆM VỚI CHÍNH CUỘC ĐỜI CÁC BẠN, KHÔNG TRANG BỊ CHO MÌNH TỪ KHI NGỒI TRÊN GHẾ NHÀ TRƯỜNG RỒI ĐỖ LỖI CHO HỆ THỐNG GIÁO DỤC, CHO CÁC DOANH NGHIỆP KHÔNG CHO SINH VIÊN CƠ HỘI…..

Mình còn nhiều việc khác ngoài tuyển dụng nên viết ra cho đỡ stress thôi. Bạn nào là sinh viên đọc bài này thì nên chuẩn bị kĩ năng và thái độ của mình cho tốt để sẵn sàn hội nhập. Mình chỉ nói một bộ phận thôi, không quy chụp tất cả.
 
×
Quay lại
Top