Cậu bé, chú mèo và chiếc khăn thời gian

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
"Ngày xưa, có một chú bé hay bị bắt nạt tên là Nôbita, một ngày nọ, khi về nhà, cậu gặp được chú mèo ú tốt bụng...".



3d0c3a1d38e44e038d17e3a60de5f824.jpg


Gởi em trai của anh!

Thế là bộ phim hoạt hình “Stand by me, Doraemon” (Doraemon luôn bên tôi) đã được chiếu cách đây không lâu nhưng anh vẫn chưa đi xem, anh đang tự hỏi có phải anh không đủ can đảm cho chú mèo máy của mình tạm biệt với quá khứ để trở về tương lai hay không?

Em à, khi còn nhỏ anh đã mê những cuốn truyện Doremon (anh thích cái tên này hơn) từ những trang đầu tiên. Anh không có nhiều bạn, cũng không đủ sức khỏe để chơi đá bóng với lũ trẻ trong xóm. Khi ấy, anh biết mình là cậu bé Nôbita đang chờ chú mèo máy đến bầu bạn, nhưng dù đó chỉ là những trang giấy, những hình vẽ, nó cũng đã giúp anh tạm thời quên đi sự cô đơn.

Có lúc anh đã giận mẹ khi mẹ vứt truyện của anh vào sọt rác, có lẽ trong suy nghĩ của anh lúc đó, mẹ của tụi mình cũng hung dữ giống mẹ của Nôbita khi đốt những cuốn truyện của cậu ấy, và dĩ nhiên lần đó anh đã khóc rất lâu.

À, cũng về những giọt nước mắt, anh nghĩ đã có đến mấy lần nó xém rơi trên trang giấy chi chít hình vẽ, cảnh cậu bé Nôbita hậu đậu chia tay Doremon, cảnh Nôbita tạm biệt chú khủng long của mình… cổ anh hơi nghẹn lại và anh biết có bao đứa trẻ cũng như thế khi đọc.

Thật lạ khi mà anh lớn lên ở Việt Nam, nhưng một phần tuổi thơ của anh lại gởi trên những con đường nhỏ ở một thành phố nào đó của Nhật. Trên con đường ấy có chú bé bị bắt nạt, chạy về gọi Doremon với nước mắt nước mũi tèm nhem, có chú mèo máy tốt bụng luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn mình cùng chiếc túi chứa những bảo bối thần kỳ…


tinhbanxuyenthoigiancuanobitav-2683-6486-1418700570.jpg

Ngày xưa, có một chú bé hay bị bắt nạt tên là Nôbita, một ngày nọ, khi về nhà, cậu gặp được chú mèo ú tốt bụng...

Em à, thật khó để quá khứ của mình ngủ đi, anh và những đứa trẻ không chịu lớn lên như anh đã từng ước được trùm lên mình chiếc khăn thời gian để lại làm một đứa nhỏ, háo hức chờ một cuốn truyện sắp phát hành và đi bộ hơn một cây số để mượn nó, quãng đường ấy trong kí ức của anh vẫn luôn rất dài. Hồi đó đứa nào sở hữu một cuốn truyện mới là được cả lũ bạn ngưỡng mộ (chắc cũng giống những “đại gia” bây giờ).

Em biết không, cách đây không lâu người ta đã chê trách không tiếc lời một cô bé mặc bộ đồ có in hình Doremon, cả chiếc xe của cô ấy cũng giống như vậy đến nỗi cô bé phải bán đi chiếc xe của mình. Anh đã phì cười khi nghe chuyện này. Ở bên Nhật, người ta có những đoàn tàu lửa in hình chú mèo này, có thể người ta làm vậy để phục vụ cho du lịch, cũng có người phản đối cách làm ấy, nhưng anh biết không có một người chủ nào phải bán đi đoàn tàu của mình cả.

Những câu chuyện anh kể thật xa xôi với em, nhưng chỉ một vài ngày nữa thôi là em trai của anh ra đời, lúc ấy anh sẽ không còn là chú bé Nôbita nhút nhát nữa, anh sẽ là Doremon để bảo vệ em, chỉ khác là mình sẽ không bao giờ phải tạm biệt nhau.


doraemon-stand-by-me.jpg


Ngày mai anh sẽ đi xem bộ phim “Stand by me, Doraemon”, anh biết sẽ có vài người rơi nước mắt khi bài hát Himawari No Yakusoku cất lên và cũng là lúc Doremon không còn bên cạnh Nôbita nữa, nhưng cũng đã đến lúc phải để quá khứ ở lại, anh sẽ phủ lên nó một chiếc khăn, thời thơ ấu của anh vẫn cứ nằm mãi ở đó.

Anh muốn kể cho em một câu chuyện, rằng: "Ngày xưa, có một chú bé hay bị bắt nạt tên là Nôbita, một ngày nọ, khi về nhà, cậu gặp được chú mèo ú tốt bụng...".

Theo VnExpress​
 
×
Quay lại
Top