Câu chuyện của tôi

mummim111

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/4/2012
Bài viết
2
Dạo này mình đang bị cảm nắng một anh chàng. Lần đầu gặp bạn ấy mình có cảm giác rất lạ, mình bị thu hút bởi cái khuôn mặt lạnh lùng ấy. Nhưng tụi mình chẳng bao giờ có dịp nói chuyện với nhau và lúc ấy mình cũng chỉ là bị hút hồn thoáng qua thôi.

Rồi một ngày cái hôm sinh nhật của bạn ấy, ấy rủ mọi người trong nhóm off một bữa vào ngày hôm sau. Mình nghĩ rằng chắc là đi sinh nhật bạn ấy nên đã chuẩn bị quà nhưng thật ngỡ ngàng khi ngày hôm đó đến, bạn ấy lại không đi được và lúc đó mới biết chỉ là một buổi off bình thường mà thôi. Mình đã mắng bạn ấy rất nhiều vì làm mình "hố hàng" và cũng nhờ chuyện này mà ấy dẫn mình đi xem phim bù đắp.

Một lần, hai lần, rồi cứ mỗi lần xem phim tụi mình lại đi cùng nhau. Dần dần, mình càng thích ấy hơn. Mình thích được ngồi đằng sau ấy (mặc dù không thể ôm ), lúc tay mình bị thương ấy dán băng keo cá nhân cho mình, cùng ấy đi ăn, cùng ngồi tám nhảm, mỗi lần đi chơi về ấy pm yahoo và hỏi "về nhà có bị la không?" và đêm nào cũng ngồi video call với nhau.

Rồi hè đến, cả đám rủ nhau đi biển. Ấy xách giỏ giùm mình, lúc ngồi trên xe ấy nhắn tin cho mình mặc dù hai đứa ngồi chẳng cách nhau bao xa Đi chơi vui lắm, được thay đổi không khí cái cảm giác yên bình và hạnh phúc. Nhưng hơi khổ 1 chút vì đến "ngày ấy" của mình. Không thể tắm biển được nhưng không sao, ấy cũng không tắm biển mà đi dạo biển và chụp hình với mình. Hóa ra lại có cơ hội gần ấy hơn. Cả đám ở chung phòng tập thể, cùng nhau nướng thịt, mực và một chút bia cho bữa tối ấm áp. Ấy không uống nhiều và mọi người cũng vậy. Chỉ là uống một chút cho có vị

Lạ thay, tối đó cả đám nằm ngủ và vô tình mình nằm gần ấy. Cảm giác rất vui khó tả vì được nằm gần ấy. Nhưng cũng lo lắng vì mình đang "đèn đỏ" nhưng mà không sao, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ.

Sau buổi đi chơi đó, mình và ấy đi chơi với nhau nhiều hơn. Có lẽ ấy cũng biết mình thích ấy và mình cũng cảm nhận được ấy cũng quan tâm mình nhưng chẳng ai có can đảm nói ra. Đến một ngày, vô tình ấy biết được dự định đi du học của mình, ấy đã thổ lộ hết tất cả.

Ừ thì vì hoàn cảnh hiện tại của ấy không chắc lo nổi cho bản thân nên không dám hứa lo cho người khác.
Ừ thì vì mình giống con nít quá, cần được che chở và không muốn mình bị tổn thương.
Ừ thì vì mình quá nghe lời ấy và luôn cần ấy nên ấy sợ một ngày không có ấy mình sẽ buồn.
Ừ thì vì ấy sợ vì ấy mà mình thay đổi ý định đi du học.
Ừ thì nếu cần ấy sẽ tìm bạn gái để mình quên ấy..
Ừ thì con trai đứa nào cũng như nhau, đừng quá tin lời họ nói..
Ừ thì nếu mình cứ gần gũi ấy như thế này ấy không kiềm chế được mất..
Ừ thì..

Mặc dù ấy luôn nói "không thích mình" và mình không phải là mậu người ấy thích nhưng mìnhvẫn thấy ấy nghĩ cho mình nhiều lắm. Càng biết như thế thì mình càng không muốn rời xa ấy. Càng muốn trong thời gian ngắn ngủi này hai đứa ở bên nhau nhiều hơn.

Hôm qua, cả đám nấu ăn ở nhà của đám con trai. Ấy đã ôm mình thật chặt và rất lâu. Nhìn khuôn mặt của ấy, cái nụ cười mỉm của ấy mình không muốn rời xa. Chắc đó là lý do mà ấy ít khi cười Mưa to và lạnh nhưng mình thấy ấm vô cùng vì được ấy ôm và nắm tay thật chặt.

Mình biết, ấy không muốn rời xa mình nhưng sao ấy luôn bảo "không thích mình"?
Mình biết, bạn bè bảo không có kết quả gì đâu nhưng sao mình không muốn dừng?
Mình biết, có người bảo con trai không ai cao thượng mà nghĩ nhiều cho con gái như thế đâu nhưng sao mình vẫn tin ấy cũng thích mình?
Mình biết, kể cả khi hai đứa quen nhau cũng sẽ gặp nhiều đau khổ nhưng mình chỉ muốn làm người yêu của ấy thôi?

Mình phải làm gì? Cứ đi cùng nhau như một cặp nhưng lại không phải là người yêu của nhau. Lại không muốn mình đi với người con trai khác, không muốn rời xa mình. Mình thật sự rất khổ tâm. Mình và ấy nên như thế nào?


 
×
Quay lại
Top