Cậu con trai mất người yêu vì lỡ ra mắt với thằng bạn cùng phòng

Try to win

Banned
Tham gia
22/12/2017
Bài viết
25
Cũng hiểu là tại sao, phải để đến khi cưới rồi người ta mới dám dẫn ra mắt là như thế. Như cậu con trai dưới đây không may mắn đã để người yêu vào tay bạn cùng phòng của mình:

“Chuyện kinh dị…mình có người yêu gần 1 năm, xinh xắn, nhẹ nhàng, ngoan ngoãn đôi phần đáng yêu, nhà bình thường thôi cũng không giàu có gì nhưng mà nói thật nếu giàu có chắc chẳng đến lượt mình…bình thường cũng không dẫn sang phòng chơi bao giờ vì hai thằng con trai sợ con gái sang nhìn rồi bảo bừa bộn…nhưng thực tế ra thì hai thằng cũng gọn gàng vì thằng kia có những đặc điểm sau.
– Sạch sẽ, gọn gàng hơn mình…
– Gia đình nó ổn và giàu có hơn mình…
– Đẹp trai cao ráo hơn mình…mình 1m71 nó 1m80 tròn.
– Ăn nói tốt hơn mình…
– Học giỏi hơn mình…
– Giỏi nấu ăn hơn mình…(thanh niên này không có người yêu nên rảnh, đi học nấu ăn mới kinh)
– Đến cái xe thì nó cũng là xe SH còn mình đi con Ex anh em bạn bè hay bảo là Trộm chó boy…
Đại loại phần lớn đều hơn mình…cách đây 4 tháng mình mới có trò dẫn người yêu về phòng chơi đỡ phải ra ngoài đg, tốn tiền, có gì mua về ăn…và 4 tháng trải qua với mình như ác mộng…người yêu cứ giận dỗi là lúc nào cũng “Anh thấy anh ấy thì học tập đi, ở với nhau mà anh không được một phần như anh ấy”…thằng bạn mình thì nó chỉ cười thôi vì với nó là điều rất bình thường…đùng cái!
– Chia tay đi anh? Em mệt mỏi lắm rồi, em thấy anh không cố gắng, không có chí tiến thủ…không biết mình ở đâu.
Cãi nhau 1 lúc rồi chia tay thật, đường ai nấy đi nhưng rồi mình phát hiện ra một sự thật phũ phàng…người yêu cũ mình giờ lại yêu thằng bạn cùng phòng, chia tay mình xong hai tuần hai đứa yêu nhau, hỏi nó thì nó bảo:
– Ủa thế chia tay rồi thì yêu cũng có sao đâu mà mày làm gì rồ lên vậy…
– Ừ thế mày ko hiểu cảm xúc của tao à?
– Ơ ủa? Tao với mày ở chung phòng thôi chứ tao có yêu mày đâu mà bắt tao hiểu cảm xúc của mày????

……

Đọc nhiều chuyện hay hơn tại Tintuc4u.net
 
×
Quay lại
Top