Câu đố logic cực khó đây!!

nghiahsgs

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/9/2014
Bài viết
145
Câu 1:Simba, AS, AP và ERP cùng đi trên 1 chuyến xe. Tất cả đều biết trong số họ có ít nhất 1 người bị nhọ mặt. Trong lúc xe chạy không ai nói chuyện với ai và không có gương để soi. Xe chạy và dừng lại tại mỗi trạm dừng chân. Xe chạy đến trạm dừng chân thứ 3 thì tất cả những người bị nhọ mặt đều xuống đi rửa mặt, còn người không bị nhọ thì ngồi yên tại chỗ. Hỏi tại sao họ biết mình bị nhọ mặt và có bao nhiêu người bị nhọ???

Câu 2:Có 5 cái mũ, trong đó 2 đen 3 trắng. Có 3 người đứng thành hàng dọc ( chỉ có người sau thấy người đứng trước mình).
Lấy ngẫu nhiên 3 cái mũ đội lên đầu mỗi người và lần lượt hỏi từng người họ đội mũ màu gì.
Người đứng cuối người này ko trả lời đc
Hỏi người thứ 2 cũng ko trả lời được.
Lập tức ngươi đứng đầu tiên suy luận và trả lời mình đang đội nón màu gì.
Vậy anh ta suy luận như thế nào? (Nhớ giải thik)

Câu 3:Có 1 lớp học trong đó có 1/2 học sinh nói dối, và 1/2 học sinh nói thật. Ông thầy zô dạy cho tụi này nhưng chẳng biết ai nói dối nói thật. Các bạn giúp ổng zới, chỉ với 1 câu hỏi để có thể biết được đứa học sinh nào nói dối, đứa nào nói thật. Không thui ổng chít mất.
 
3. Hãy nói cho tao biết tụi bây nghĩ tao là nam hay nữ. Đám nói thầy là nam là nói thật, đám nói thầy là nữ là nói xạo <phang đại bậy bạ >=))
1. Mình chỉ thắc mắc cách đặt tên nhân vật:)) Simba là sư tử à, AS, AP là gì:-? ERP thấy trên đường quen quen, thu phí:)) Tò mò vậy thôi chứ hổng có biết giải do buồn ngủ lắm rồi
 
Câu 3 mình cho vào để vui mà.
 
Câu 2 : Tên đứng thứ 1 đội mũ trắng:
Suy luận: S3 biết mình mũ gì <=> s1 s2 đội mũ đen.S3 ko biết => s1 s2 đội 2 trắng or 1 trắng 1 đen.
tiếp : s2 biết mình đội mũ gì <=> s1 đội mũ đen => s2 mũ trắng,mà s2 ko biết
=> s1 mũ trắng chự còn gì nữa hề :KSV@05:
Câu 3: hỏi đc nhiều câu lắm,vd: lớp mình có một nửa nói dối đúng ko? những đứa nói dối sẽ nói ko,đứa nói thật sẽ nói là đúng.Thế là xong mà
 
Lan Thanh Chào sensei ợ :KSV@09: Lâu lắm mới gặp.Công nhận em đọc simba nhớ đến con sư tử quá..Nghi câu này đố mẹo
 
Câu 1 thì "ít nhất 1 ng bị nhọ mặt" tức là nếu chỉ 1 tên bị nhọ mặt sẽ nhìn những tên khác thấy ko ai bị nhọ thì đã xuống rửa mặt từ trạm 1 rồi => loại.
Nếu có 2 tên bị nhọ thì ở 1 tên sẽ thấy mặt của ba tên đối diện là 2 tên mặt sạch, 1 tên mặt bẩn, nhưng nếu chỉ có mình hắn thì hắn đã xuống ở trạm 1, đồng nghĩa với việc còn người khác cũng bị nhọ mặt , từ đó suy ra là chính hắn bị nhọ, thế là cả 2 đều xuống rửa mặt.
như vậy, xuống ở trạm 3 => :KSV@07:

67bc5b5fd9624341b341409c02e0701b.jpg
67bc5b5fd9624341b341409c02e0701b.jpg
67bc5b5fd9624341b341409c02e0701b.jpg
 
Các bác toàn cao thủ thôi ah.ngưỡng mộ
 
Cuộc thi vẽ mô tả nạn đói 1945 của Việt Nam ……giữa Mỹ, Nhật, Việt Nam, Trung Quốc
+Mỹ vẽ Việt Nam người chết chất thành đống
+Việt Nam vẽ một cái hố xí và trên đó là một ổ mạng nhện
+Nhật vẽ những con người còm cõi xơ xác đứng cạnh những đống xác chết
+Trung Quốc vẽ những con người đang cắn xé giành giật nồi cơm
Hỏi nước nào giành chiến thắng? Tại sao

ĐÁP ÁN: Người VN thắng vì k có ăn -> k có shjt -> mạng nhện giăng
 
Thấy các bác đang vui em cho thêm mấy câu nữa

Câu 1:Có 2 anh em thừa hưởng từ cha họ 1 đàn bò cái, nhưng họ không muốn phát triển thành đàn bò, họ quyết định phát triển đàn cừu, và họ đã có sẵn 1vài con chó. Tiếc là họ sống ở 1 khu làng hẻo lánh, nơi mà tiền mặt không tồn tại, mà họ trao đổi hàng trực tiếp.
Đầu tiên, một nhà thương nhân trẻ đổi với họ 1 đàn gà. Số lượng gà đổi cho mỗi con bò ngẫu nhiên đúng bằng số bò mà họ thừa hưởng.
Tiếp đó, họ đổi gà lấy cừu, 10 con gà đổi được 1 con cừu. Sau khi có được số cừu tối đa mà họ có thể đổi, họ đổi số gà còn lại lấy 1 con dê
Sau khi họ đưa đàn cừu và dê về nhà,người anh đòi chia đàn cừu.Vì số cừu trong đàn là số lẻ, nên người anh yêu cầu lấy con cừu cuối cùng và người em lấy con dê. Vì 1 con cừu giá trị hơn 1 con dê, nên họ đồng ý rằng nếu người anh đưa cho người em 1 con chó thì cuộc trao đổi là công bằng.
hỏi con chó = nhiêu gà?

Câu 2:Có 2 bạn rất lâu không gặp nhau. Tôi đố anh có thể nói cho tôi biết tuổi của 3 người con tôi là bao nhiêu không?"
- "Chắc chắn rồi, nhưng anh cần phải cung cấp cho tôi một số thông tin về chúng".
- "Tích của tuổi 3 đứa trẻ nhà tôi là 36"
- Tổng tuổi của các đứa trẻ nhà tôi đúng bằng số cửa sổ đằng kia" cha của lũ trẻ trả lời và đưa tay chỉ về phía 1 toàn nhà cạnh chỗ họ đang đứng.
- "Tôi cần thêm thông tin nữa!"
- "Đứa lớn nhất có mắt màu xanh"
Hỏi : Tuổi của 3 đứa con là bao nhiêu??

Câu3:Ông nội bảo thằng cháu:
- Nhà mình có ba con bò. Nếu nội nhân tuổi của ba con bò đó với nhau thì có đáp số là 2450. Nếu nội cộng tuổi ba con bò lại, thì có đáp số là chiều dài của hàng rào kia. Vậy cháu có biết, ba con bò của nhà mình bao nhiêu tuổi không ?
Thằng cháu, mang ngay cái thước chạy ra vườn đo chiều dài của rào. Ðo xong nó chạy vào nói với ông nội :
- Những điều ông nói với cháu vẫn chưa rõ ràng.
- À ! Phải rồi ! Nội quên một điều. Con bò già nhất thua nội 1 tuổi, và tuổi của ba con bò khác nhau.
1- Ông nội bao nhiêu tuổi ?
2- Các con bò bao nhiêu tuổi ?
3- Hàng rào dài bao nhiêu mét ?
 
Câu 4:có 4 người :
1người thật thà luôn nói đúng sự thật
1người nói dối luôn nói sai sự thật
1người điên luôn tin những gì sai
1người tỉnh táo luôn tin những gì đúng
4người có cuộc trò truyên như sau:
A:tôi bị diên và C là người thật thà
B:tôi là người thật thà và D bị điên
C:toi là người nói dối và B nói dối
D: tôi là người tỉnh táo và C tỉnh táo
Hỏi A,B,C,D là ai?
 
@nghiahsgs Câu 4: B la ng nói thật ( 3 TH kia bị loại dễ dàng)
=> D bị điên...còn 2 ng A và C
ng tỉnh táo sẽ tin mình tinh táo => A nói dối và C tỉnh táo ( vì nếu A tỉnh táo thì sao lại nói mình bị điên)
 
@Lan Thanh ng nói dối chỉ trả lời sai sự thật khi người hỏi không biết câu trả lời thôi chứ....nếu như vậy thì mọi câu đó về nói thật nói dối đều giải theo cách này hết thì sao..còn gì là khó nữa
 
câu 1: AP , AS , ERP đều là xe hết...simpa là ng...(VD: Simpa là tài xế xe tải, trên xe tải có 3 loại xe AP, AS , ERP) => 1 ng bị nhọ mặt
nếu ko đung xin ad cho thêm dữ kiện hoặc chú ý: VD như: họ chi xuông xe rửa mặt khi họ biết mình bị nhọ mặt...chứ như câu đố thì lỡ đâu họ ko thich rửa mặt ở các trạm trc mà chờ tới trạm thứ 3 mới rửa thì sao
 
×
Quay lại
Top