Cha...

Thấy tựa topic này vừa mới gọi ngay và luôn cho ba mẹ mình
 
Lan Thanh Bạn thật là hạnh phúc.. :)

Bạn gọi ba mẹ bạn đi. Thật ra ba tui ngày nào cũng gọi cho tui khiến tui bực mình luôn óh, nhưng nghĩ lại mai mốt tui làm mẹ người ta chắc tui cũng nhớ con tui như vậy
 
Lan Thanh Mình sẽ không bao giờ được như bạn đâu...
 
Lan Thanh Ba Mẹ mình còn... Nhưng họ bỏ nhau rồi... Và mình...
 
Lan Thanh Ba Mẹ mình còn... Nhưng họ bỏ nhau rồi... Và mình...

Thật vui khi nghe ba mẹ bạn vẫn còn:D Chuyện người lớn nhiều khi mình không hiểu được đâu, dù sao đó cũng là ba mẹ mình
 
Lan Thanh Mình biết, nhưng mình cũng hiểu được phần nào.. Chỉ là không đủ khả năng để giải quyết vấn đề thôi...
 
Lan Thanh Mình biết, nhưng mình cũng hiểu được phần nào.. Chỉ là không đủ khả năng để giải quyết vấn đề thôi...

Không thể giải quyết được đâu bạn, kệ đi, học tốt là được
 
Lan Thanh Mình cũng đang học tập và sống rất tốt :) Nhưng cũng k thể tránh khỏi cảm giác cô đơn, buồn chán, 1 mình... Đôi khi thấy mình thật lạc lõng trên đời này...
 
Lan Thanh Mình cũng đang học tập và sống rất tốt :) Nhưng cũng k thể tránh khỏi cảm giác cô đơn, buồn chán, 1 mình... Đôi khi thấy mình thật lạc lõng trên đời này...

Những người thường lên mạng đều là những người cô đơn cả, do đó có thể nói những người bạn trên KSV này của bạn đều là những người cô đơn - do đó bạn không lạc lõng gì cả vì có khá nhiều người giống bạn:)) Tui không phải là người cô đơn nhưng do tui là người lì đòn, hễ tui quen với cái gì rồi thì khó mà bỏ và không có nhu cầu tìm cái mới:)) Nhiều lúc thấy cần cân bằng giữa đời sống thực và thế giới ảo vì giờ người người lên mạng nhà nhà lắp mạng:))
 
Lan Thanh Có lẽ mình k được mạnh mẽ như bạn.. Dù sao cũng cảm ơn bạn nhé.! :)
 
linh-lan.jpg
 
Lan Thanh Vậy bạn cố gắng sửa đi nhé... Cái này xấu lắm.! :)
 
Lan Thanh Vậy bạn cố gắng sửa đi nhé... Cái này xấu lắm.! :)

Đang cố gắng đây, do mình cũng tự thấy mình xấu tính @@ Thôi mình thăng đây, hẹn gặp bạn sau nhé ;))
P/S: Có cảm giác bạn là nữ và là một mem cũ
 
×
Quay lại
Top