Chán nản & thất vọng quá

jasmine_781228

Yêu Nữ KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/7/2012
Bài viết
1.791
Sao lại thành ra thế này hả các cậu
tớ thật sự chán lắm rồi đấy
cứ mỗi dịp tết hay đi chơi với nhau, thì không xung đột nội bộ cũng cãi nhau om sòm giữa các lớp
tớ nói thật nhé
mấy bạn, đặc biệt là mấy bạn lớp B ý, sao các bạn không trực tiếp gặp nhau mà nói cho rõ ràng, sao cái gì các bạn cũng lên Facebook rồi chửi mắng lớp tớ.Nói cho cùng lớp tớ nhẫn nhịn lắm rồi đấy nhé, từ cái hôm văn nghệ, các cậu xỉa xói, moi móc lớp tớ. À, xin lỗi, phải là lớp trưởng lớp cậu mới đúng chứ, nhưng các thành viên khác thì sao? Đầy người lớp tớ đang tập mà cứ nhảy vào phá đám, bọn tớ đã không nói gì rồi.Bọn tớ sang lớp cậu xem thì các cậu tỏ thái độ khó chịu vô cùng. Cuối cùng thì sao, coi thường lớp tớ rồi lớp tớ được giải nhất nên các cậu tức lắm hả? Một số người nghĩ rắng do các cậu bị chuyển từ lớp A sang, nên có phần tự ái, nhưng dù sao cũng đã gắn bó 1 năm, cứ tưởng mọi người sẽ thông cảm và bỏ qua cho nhau chứ. Chuyện thực ra cũng chẳng có gì nhưng sao các cậu cứ thích bé xé ra to thế? Thật không thể hiểu nổi.
Đúng vậy, lớp tớ 1 phần cũng có lỗi khi không kiềm chế được cảm xúc, nhưng là ai đã gây sự trước vậy?Lớp tớ chủ động xin lỗi trước không có nghĩa là lớp tớ sai trước, quá đáng trước. Nói thẳng ra thì bạn ấy không có lỗi nhưng lại xin lỗi lớp cậu chỉ để qua chuyện, để sau này còn nhìn mặt nhau được thôi.Với lại cũng sắp thi thử đại học, cũng muốn cả 2 lớp chuyên tâm học hành thôi. Chứ nếu lớp tớ chuyện gì cũng chấp vặt như các cậu thì lớp A à lớp B đã chẳng thể nhìn mặt nhau nữa.Ngày mai hi vọng sẽ giải quyết tất cả, cây đã muón lặng mà gió chẳng ngừng, thì có thế chả còn gì sau ngày mai đâu.
Còn 2 bạn lớp ta nữa, đang xung đột với lớp B mà 2 bạn lại như thế sao? Các bạn có thấy xấu hổ khi cái video lớp mình nhảy các cô đã khen tinh thần đoàn kết của lớp ta ko? Đoàn kết mà trong lúc nguy nan lại "cắn nhau" như thế à? Thất vọng quá đấy. BẠn nam đó, bạn là con trai mà sao văng tục rồi chấp nhặt như đàn bà vậy, bạn học giỏi thông minh hơn ng` ta bao nhiêu mà sao lại thế chứ. BẠn nữ kia, sao bạn cũng chua ngoa gớm ghiếc thế. Sao 2 ng` ko nhịn nhau đi 1 câu đi , ngồi gần nhau mà nói nhau gay gắt thế.
Tóm lại là, 2 ngày vừa qua, đáng nhẽ rất vui và ý nghĩa, mà các bạn đã làm nó thành ra thế này đây :-<
 
Giận dữ thế à?
mà nói ở đây liệu có chắc mấy cô cậu kia biết ko :-?
 
Giận dữ thế à?
mà nói ở đây liệu có chắc mấy cô cậu kia biết ko :-?
e ko muốn để chúng nó biết
khuyên rồi , ns rồi mà ko đc
e nói ra để đỡ suy nghĩ, đớ stress thôi chứ mà giải tỏa trên FB hay blog thì còn om sòm hơn
 
Thế là không có ý định làm to chuyện.....:KSV@07:
Mà cũng sắp hết ngày rồi.....xong rồi thì đi ngủ đi cho lành....mai dậy lại đi học bình thường,lại gặp bọn nó...tức thì còn tức nhiều....
 
Thế là không có ý định làm to chuyện.....:KSV@07:
Mà cũng sắp hết ngày rồi.....xong rồi thì đi ngủ đi cho lành....mai dậy lại đi học bình thường,lại gặp bọn nó...tức thì còn tức nhiều....
vâng
ko có ý định đâu
để mai lên xem thái độ lớp chúng nó thế nào, nếu đã ko cho qua thì lớp e sẽ lôi hết chuyện cũ ra mà làm 1 trận ra trò, nhịn mãi chúng nó coi thường
 
Sao nghe em nói mà buồn cười quá....
Giống cái cảnh lớp chị ngày xưa....
Động tý là gây gổ với lớp bên cạnh....sự đời hay sao ấy...2 lớp gần nhau thể nào cũng ghét nhau, 2 phòng đối diện thể nào cũng cay mắt...muốn đấm nhau,
Thôi....hạ hoả....tý ngủ ngon nhé!
Chị thăng đây!
 
Sao nghe em nói mà buồn cười quá....
Giống cái cảnh lớp chị ngày xưa....
Động tý là gây gổ với lớp bên cạnh....sự đời hay sao ấy...2 lớp gần nhau thể nào cũng ghét nhau, 2 phòng đối diện thể nào cũng cay mắt...muốn đấm nhau,
Thôi....hạ hoả....tý ngủ ngon nhé!
Chị thăng đây!
pppppppp chị
sắp đánh nhau đến nơi mà chị còn kêu buồn cười :-<
 
cái này thì đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng =.=
thôi thì tìm cách sao cho chiến tranh k xảy ra, vì nếu có thì 2 bên đều thiệt chẳng lợi bên nào
tiếng lành đồn gần mà tiếng xấu đồn xa thì mệt
 
×
Quay lại
Top