Chanh và Đường

trangpham1990

Let it be
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2010
Bài viết
1.010
Có thể bạn không để ý, nhưng những điều này đúng 100%.



bongda_24h_6f26fde4d19bc119f7a7074a8b9cbb411278558418_nuoc-chanh-duong1.jpg.jpg



1. Có ít ra 2 người trên thế gian này mà bạn sẽ sẵn sàng chết cho

2. Ít ra có 15 người trên thế gian này đang yêu thương bạn theo những cách khác

3. Lý do duy nhất khiến ai đó ghét bạn, là vì họ ao ước được giống như bạn

4. Nụ cười của bạn có thể làm cho ai đó hạnh phúc, ngay cả những người không thích bạn

5. Mỗi buổi tối, vẫn có ai đó nghĩ đến bạn trước khi bạn ngủ

6. Bạn là tất cả đối với một người nào đó

7. Bạn là người đặc biệt và duy nhất

8. Có ai đó thậm chí bạn không hề biết vẫn đang hiện hữu, yêu thương bạn với cả tấm lòng

9. Dù bạn có phạm một sai lầm lớn nhất đi nữa, vẫn có điều gì tốt phát sinh từ đó

10. Khi bạn nghĩ rằng thế giới này đang quay lưng lại với bạn, bạn chỉ việc ngó lại phía sau lần nữa

11. Luôn nhớ đến các lời khen đã nhận. Quên đi những lời bình phẩm xấu

Vậy … Đừng quên … khi cuộc sống cho bạn vài trái chanh, hãy lấy chút đường, làm nước chanh rồi … gọi tôi nhé!



Những người bạn tốt nhất giống các vì sao … Bạn không thấy họ mọi lúc, nhưng bạn biết rằng họ đang ở đấy


Tôi ước ao nhận được một bông hồng và một lời khuyên tốt của một người bạn… khi tôi còn sống

“Hãy dừng lại và thưởng thức hương thơm của một vài bông hoa!”

Hạnh phúc làm cho bạn nên dịu dàng

Công việc khó khăn làm cho bạn nên mạnh mẽ hơn

Nỗi buồn làm cho bạn nên nhân bản hơn

Các sai lầm làm cho bạn nên nhanh trí hơn

Thành công giữ cho bạn cân đối


Hãy sống cuộc đời bạn như bạn muốn

Và dành nhiều thì giờ hơn mà sống với bạn bè


Cuộc đời xinh đẹp lắm – Vậy hãy vui hưởng nó !!!​
 
Bài này hay quá!cho copy nhé Trang!hehe!! để dành...an ủi chính mình và....gửi cho bạn bè !vì tớ vụng về lúc động viên người khác lắm!hihi!!^ ^
đọc bài này làm mình liên tưởng tới bài hát Khát Vọng mà mình rất thích!
..."Hãy sống như đời sông,để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đời núi,vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào,để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng,để thấy đời mênh mông!....."
Thấy yêu đời trở lại rùi!:) muốn cảm ơn chủ topic thật nhiều lần,mà chỉ có mỗi nút cảm ơn thui!:))
 
×
Quay lại
Top