Chết khiếp với kiểu doạ ma của người Nhật

Professor T

Thành viên cực thân
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/11/2010
Bài viết
1.249
Xem đi rồi cho cmt nhé :KSV@05:


 
giống hồi trc đi ngôi nhà ma ko sợ nó cứ đè ra mà dọa quá :KSV@08:
công nhận chơi ác ghê
mà ma đâm lủng từờng đc thì biết ngay ko pải ma thật rồi , kinh nghiệm dân gian nó nói ngược lại đấy :|
 
Đi ngôi nhà kì bí, nhìn không sợ ==> đến lúc nó rượt, chạy trối chết :))
 
rượt mà ko chạy nó nắm đc còn cấu với nắm chân cho ngã nữa cơ
ác như quỷ :KSV@19:
 
ĐI nhà ma, cầm theo đèn pin nên lật tẩy mọi mánh, đến lúc gặp thì nó rượt, vừa rượt còn níu tay chân cho té nữa chứ :))
 
k sợ bằng cái quảng cáo hôm trc, mà k biết mình có nên đi nhà mà k nhỉ?sợ đi về thành ma luôn thỳ khổ:D
 
@co3la_lucky_leaf92: Quảng cáo nào chị? :-/
 
''có ai đc dũng cảm đc như vầy ko : D'' ấy mà =))
 
à, cái vụ con ma tiết canh đấy hả :))
 
×
Quay lại
Top