Chia sẻ những dòng lưu bút

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Chào các bạn , hôm nay mình tự nhiên thấy nhớ các bạn quá những dòng lưu bút của các bạn đã giúp mình có thêm động lực . Nào hãy cũng cảm nhận những dòng lưu bút dễ thương dứoi đây nhá. Cám ơn nhà triết học của xóm gà trống đã dành những tình củm ấm áp nì::KSV@01:
"Bình béo!bạn tốt của tớ, cho tớ nhìn bài những 1,5 cấp 3.o có lời lào có thể tả nổi nỗi lòng biết ơn của tớ đối với Bình. Và cũng không có lời nào có thể diễn đạt hết đc cái ghét của tớ về phía bạn. Vì bạn đã làm tớ rốt đi bằng cách cho tớ nhìn bài .
Nhưng không sao tớ là thằng con trai đầu để tóc chân đi dép như bất kì thằng con trai khác "con trai không thù jai".
Nên tớ vẫn rất quý Bình.(quí bạn hơn các bạn khác trong lớp).
Sau này tớ rất muốn, Và nếu đc sự cho phép của bạn. Tớ muốn làm cha đỡ đàu cho con bạn. Để thể hiện tấm lòng mến bạn của tớ, o những mến bạn còn mến cả người thân của bạn ,
Bây giờ thì hết rồi tớ không thể nặn ra chữ nữa . Đành chào béo thui.":KSV@18:
tớ viết nguyên văn bài của cậu ấy hihi
Thanks các bạn đã đọc :KSV@06:
Cùng chia sẻ nhừng dòng lưu bút nhé:KSV@10:
 
hì. chị của em đúng là, hết kì nghỉ hè, sang đông ùi mà còn lưu bút ạ. đáng yêu quá đi.
 
hihi thanks em . uk hôm nay chị chợt nhìn thấy lưu bút .Mang ra đọc thấy vừa buồn cừoi vừa vui vừa nhớ nên chị up lên 1 bài của 1 cậu bạn hihi:KSV@01:
 
các bạn có ý kiến góp ý thì cứ pm nhá
 
hihi của mình nè!!! hôm nay, ngày 26/10/2011 thằng Gia Phước đánh số 319 tại vì hồi tối nó nằm mơ thấy 3 con bươm bướm bay lòng vòng, ta biết chắc thế nào chiều cũng sổ 819 khà khà nó die rồi! nhưng ta sẽ đánh 032.! hihi.
đọc lại mà thấy buồn cười nhỉ!
 
uk
cứ cái kiều này thì hôm nào tớ cũng phải đánh đè mất hehee:KSV@04:
 
Hôm nay về nhà gặp lại tên kạ kứng , hắn nói
- Dạo nì buồn ghê á. Sao ta không được như ngươi nhỉ?
Chỉ biết cười trừ nhìn hắn bảo
-ngươi còn nợ ta một vụ bánh rán nhá!
Hắn lườm rồi cười haha bảo:
- ngươi chỉ nhớ đến ăn là giỏi .Mà còn nhớ những gì ta viết trong lưu bút chứ?
-Uk nhớ chứ!
Ngày ...tháng ...năm...

"
Hi...Pretty....Pig_(^_^)
Ta lại phải viết nữa ak _ Hu hu mệt mệt quá.
Nhưng thui ta sẽ viết cho con Pig yêu quý của ta.
Huhu phải nói thế nào bây jờ nhỉ?
3 năm wa ta luôn yêu quý ngươi đóa . Pig luôn tươi cười luôn vui vẻ và rất hồn nhiên.
Đã bao lần ta ước được như mi đó con Pig kia ak.
hihi thui ta chúc Pig luôn luôn tươi cười , luôn luôn vui vẻ và luôn nhớ về ta nghe chưa ?
Chúc Pig lun đạt được những....
Big dream nha...........
bey Pig yêu quý!"
-Đó ta vẫn nhớ lời ngươi nói đó vần cười nè ngươi cũng vậy nha kạ kứng . Đừng suy nghĩ nhiều quá sẽ không đẹp trai đâu hihi.
-Thế đi ăn bánh nhá !
-Uk ta cũng mong như vậy cái con Pig nì , kakaka..........
-Cố lên, các bạn của tôi! hãy luôn giữ mãi nụ cười trên môi

 
Đọc bài "Người ta lớn để làm gì" rùi ngồi đọc lại lưu bút sao mà bùn vậy nhỉ
Biết rằng thời gian không quay trở lại được nên hãy lưu lại những dòng nì để mỗi lúc mở ra
bạn đã biết rằng có một thời sinh viên đẹp ,có thêm nhiều người bạn trên KSV , chia sẻ niềm vui , nỗi buồn ,..
Cố lên kạ kứng nha !
 
×
Quay lại
Top