[Cho BẢO BÌNH và SƯ TỬ - một trong 6 cặp đôi Thiên địch của hoàng đạo]

Thảo Mộc

...Phiêu diêu tựa mây gió....
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/12/2010
Bài viết
8.337
[Cho BẢO BÌNH và SƯ TỬ - một trong 6 cặp đôi Thiên địch của hoàng đạo]

♥ Đây là một cặp đẹp về ngoại hình, thu hút ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh ghét của những kẻ xung quanh. Cùng là Lửa-Khí, Sư Tử-Bảo Bình lại có những điểm khác so với Bạch Dương-Cự Giải hay Song Tử-Nhân Mã, khả năng đi trọn con đường tình nằm xen giữa hai cặp trước.

Sư Tử và Bảo Bình bên nhau bao giờ cũng đầy sức sống. Sự giá lạnh thẳm sâu trong trái tim, trong trí não của Bảo Bình được sửa ấm bởi ngọn lửa nhiệt tình Sư Tử, tình yêu từ đó lách tách cựa mình, thoát vỡ vỏ bọc khô cứng, vươn mình lớn lên, đâm chồi nảy lộc. Là thành viên nổi bật của nhóm Lửa, Sư Tử đương nhiên đẹp có hạng (rất tiếc phải nhấn mạnh rằng, nam nhóm Lửa bao giờ cũng đẹp hơn nữ nhiều, nam giới Sư Tử thường cao khỏe, ít nhất cũng đầy sức sống), luôn dõi mắt tìm người tương xứng với mình. Bảo Bình được cả tài năng lẫn vẻ ngoài nên là một lựa chọn tuyệt hảo ban đầu.

Sư Tử không nói năng giỏi, cũng không lắm mồm như Nhân Mã, nên cuộc tình giữa Sư Tử và Bảo Bình có trầm lặng hơn so với Song Tử và Nhân Mã. Nhưng nhờ vậy, họ quan sát nhau dễ dàng hơn, hiểu nhau nhanh hơn. Sư Tử thán phục, ngưỡng mộ, yêu say đắm, tự hào, hạnh phúc, tự thấy thỏa mãn vì có được một Bảo Bình độc đáo, thông minh, tinh tế, hồn nhiên, có kiến thức sâu rộng. Còn Bảo Bình tò mò ngắm nghía một Sư Tử quá mức khác biệt và lại đẹp đẽ (Bảo Bình háo sắc nhất đám Khí). Sư Tử còn hào hiệp, dễ ra tay trượng nghĩa nữa – trước khi kịp rõ ngọn ngành. Một điểm cộng ngoài sự tương hợp Lửa với Khí (ở đây là fixed fire và fixed air), ở vẻ ngoài đôi lứa sánh đôi, là sự chân thành, đáng tin toát ra từ cả Sư Tử lẫn Bảo Bình, không đến nỗi trông cứ như đùa kiểu Song Tử-Nhân Mã hay trầm lặng kiểu Bạch Dương-Thiên Bình. Hai người này cũng có sở thích du lịch, đi đây đi đó, khám phá thế giới, tăng kiến thức cá nhân. Ngoài ra, Sư Tử vì sĩ diện nên nói chung cắm đầu cắm cổ vào chuyên môn, vào lĩnh vực hoạt động của mình nên cũng dễ có hiểu biết sâu về một ngành nghề nhất định. Vì vậy, phong thái bên ngoài, sự tự tin của Sư Tử rất được, chứ không phải màu mè vờ vịt. Bảo Bình rất coi trọng điểm này. Hơn nữa, Bảo Bình – với sự độc đáo và trí tuệ của mình – mở ra một cánh cửa nhìn nhận thế giới khác hẳn với những gì Sư Tử từng biết. Một Sư Tử điềm tĩnh một chút, biết học hỏi sẽ đánh giá cao điều này. Xin nhắc lại là dù không nổi loạn và ồn ào như Song Tử-Nhân Mã hay kiêu kì kiểu Bạch Dương-Thiên Bình, cặp Sư Tử-Bảo Bình đời hơn, đi trên mặt đất hơn, và do đó cũng dễ bị ghen tị hơn vì tưởng rằng hạnh phúc 100% nằm trong tay họ.

Tuy nhiên, quan hệ giữa Sư Tử và Bảo Bình tàn lụi khá nhanh, và đã chia tay rồi thì rất khó quay lại với nhau bởi tính cách của cả hai bên.

KenhSinhVien-cd.jpg







Sư Tử quá coi trọng bản thân, không chịu nổi chỉ trích, thường xuyên đáp lại chỉ trích bằng những lời thô tục, những hành động hung hăng, mất lí trí. Sư Tử thậm chí chỉ chấp nhận lời khen, đến mức có thể tránh mặt cả nhóm người trội hơn mình, vui vẻ cả với những lời khen đến từ những người kém hơn hẳn mình. Sư Tử dễ dàng hào hiệp, làm điều tự tổn hại chính mình để giúp người, đôi khi không hẳn xuất phát từ lòng tốt (thực ra cũng rất tốt bụng đấy, chỉ là quá thích thể hiện đâm ra bị xấu và nhiều khi bị hố hàng) mà muốn được hưởng cảm giác ban ơn, được tôn thờ, tôn trọng. Sư Tử còn có một tật xấu là chạy theo hào nhoáng bề ngoài, thích ẩn mình vào trong những giá trị đã được khẳng định bởi thực sự không đủ tinh tế sáng tạo để tiếp nhận cái mới, cũng sợ hãi bị hố hàng nếu lao theo cái mới chưa được chấp nhận đông đảo. Sư Tử vậy mà cũng ưa chỉ trích, lên giọng dạy dỗ người khác với thái độ trịch thượng dựa trên niềm tin cái mình theo tất phải đúng, cái nhiều người tin tất không sai. Vì vậy, Sư Tử cũng hay bị đánh giá là hời hợt, bảo thủ và có tính đố kị, có thiên hướng trù dập cái mới, cái khác với mình, thường ca ngợi cái gần với mình, bất chấp đúng sai, chỉ nghe lọt lời phù hợp với mình. Người nào Sư Tử không thể điều khiển nổi, không thể thắng nổi và hơn kém tuổi không nhiều thì Sư Tử tránh xa, sợ bị lu mờ. Hiếm khi Sư Tử công nhận tài năng của người ngang tuổi với mình. Sư Tử thường nghe lời, tin phục người lớn tuổi hơn hẳn mình, nhất là khi người đó nổi tiếng, đã được công nhận (vì không có cảm giác mất mặt). Còn Sư Tử khen thì hay khen người ít tuổi hơn hẳn, khen theo kiểu xoa đầu, có thiện ý thì vẫn khen theo kiểu này. Nói chung Sư Tử không phải là người công bằng, có thể thông minh mà bị tính cách bóp méo đi mất.

KenhSinhVien-images532561-1271608615-nam-lay-hay-buong-tay1.jpg

Bảo Bình tinh tế, ưa mới lạ, thường xuyên mang đến những bất ngờ khó tưởng tượng (mặc dù là fixed air), sắc sảo, thiên hướng tôn trọng sự thực khách quan, có hay bỡn cợt và che giấu nhưng về lâu dài và khi đối diện với việc chính đáng thì bao giờ cũng tỉnh táo, khách quan, lạnh lùng đến bất chấp cả tình người, nhất là khi được hỏi ý kiến đánh giá, không thể vì tình cảm mà Bảo Bình nói mặt trời mọc đằng tây, nói trái với lương tâm, lí trí của mình được (cái này giống hệt Song Tử, Thiên Bình cũng vậy nhưng chỉ nói cho bạn thân nghe hoặc khi cáu giận mới lộ ra, dù gì thì Thiên Bình cũng ôn hòa hơn ở bề ngoài). Một điểm đặc biệt cần chú ý về Bảo Bình: nội tâm Bảo Bình rất phức tạp nhưng bên ngoài thì dửng dưng, thân thiết lắm, thấy người thân ấy cũng phức tạp, đủ sức hiểu mình thì mới chịu nói ra nhé, nhưng lại nói bằng cái giọng tưng tửng, chả buồn chả vui, cứ như nói về đứa khác mà không phải nói về mình. Điểm xấu trong quan hệ là: Bảo Bình không thực sự rõ ràng về tình cảm của mình, không dễ dàng để người khác lại gần mình (ham xxx lại là chuyện khác nhé, diễn ra trong thời gian không dài và đầu óc lúc đó đã được chuẩn bị roài!), bao giờ cũng cần có một khoảng không gian riêng, ai nhảy vào thì đạp ra không thương tiếc. Mấy điểm này thì Song Tử cũng có, chỉ là không kinh dị như Bảo Bình mà thôi (vì vậy 2 đứa này mới xếp hàng đầu trong những cặp đẹp nhất, quan hệ giữa bọn chúng xa mà gần, lỏng mà chặt, thiên biến vạn hóa, đầu óc cả hai đều thoải mái thỏa mãn đến cực điểm; cùng nhau, bọn chúng cũng dễ thành công hơn, và niềm tin vốn rất khó có được thì lại dễ dàng được tạo ra giữa hai đứa này).

Một Sư Tử với không ít nhược điểm rất nhanh làm Bảo Bình coi thường, thậm chí đánh giá chỉ được cái mã ngoài, được mỗi cái nước sơn, mà ruột thì rỗng. Sư Tử không nhận ra điều này ngay, thỉnh thoảng còn dám múa rìu qua mắt thợ, đánh trống qua cửa nhà sấm, dám hí hửng khoe khoang những điều ngoài chuyên môn của mình, chẳng hạn như truyện cổ điển này sâu sắc và hay quá, rồi tuôn ra cả đống cảm xúc chẳng có gì mới, cứ như đọc ở một bài báo phổ thông nào đó, khi được hỏi suy nghĩ cá nhân thì lại hùng hổ trình ra những suy nghĩ nông cạn, cũ mèm. Những biểu hiện như thế dễ dàng làm Bảo Bình ngứa mắt, thậm chí ngứa mồm vạch mặt không chút nương tay (thực ra Bảo Bình trân trọng bạn bè cùng các mối quan hệ lắm, nhưng đụng chạm đến một số chuyện về kiến thức, về bề sâu, thì Bảo Bình có xu hướng phản kháng, không lơ tơ mơ được). Chỉ cần một câu của Bảo Bình (thường là vô cùng chính xác, đánh vô cùng trúng mục tiêu) và Sư Tử sẽ gục ngã, không thể nào đỡ được. Một người rất để ý đến thể diện, thậm chí quan tâm thái quá đến chuyện người khác nghĩ gì về mình như Sư Tử rất khó tha thứ, rất khó quay đầu lại. Mà Bảo Bình thì càng không. Cốt khí, ngạo khí của Bảo Bình được tôi luyện qua năm tháng, bởi niềm tin và trí tuệ, vào sự khách quan nên thực chất là rắn rỏi, rắn mặt hơn Sư Tử nhiều (các bạn Thiên Binh và Song Tử vỗ tay chia sẻ đi, cùng một giuộc với nhau còn gì!).

Ngoài ra, là cá thể độc đáo nhất 12 cung Hoàng Đạo, thích tồn tại độc lập, thích được tôn trọng, cả trong lối sống lẫn suy nghĩ, ý thức rõ về cái Tôi, Bảo Bình và Sư Tử hiếm khi nghĩ đến chuyện thay đổi bản thân. Bảo Bình không chấp nhận sự kiểm soát của Sư Tử, càng ngày sẽ càng khó chịu với một Sư Tử bị cho là nông cạn, xuẩn ngốc, khoe mẽ quá đà, tự cao tự đại vượt quá khả năng, ăn tục nói phét mà không nhận ra hoặc nhận ra đấy mà cứ gân cổ chém gió. Bảo Bình như hầu hết thành viên nhóm Khí vẫn thường hướng đến cuộc sống tao nhã, nơi trò chơi trí tuệ được đặt lên hàng đầu, dù yêu nhau đến đâu cũng vẫn cần có tự do, có một khoảng trời riêng bất khả xâm phạm; điều mà Sư Tử cực kì khó đáp ứng. Sư Tử thì ngày càng bất an vì thấy Bảo Bình càng lúc càng xa vời vợi, càng lúc càng lạnh lùng và khó gần; chưa kể đến lòng tự tôn của Sư Tử càng ngày càng bị thách thức mà đối phương không hề có ý định thay đổi hay xuống nước xoa dịu xin lỗi.


KenhSinhVien-kenhsinhvien-images-1.jpg






Nhiều ý kiến cho rằng cặp này tan là tan luôn, có dùng dằng chẳng qua vì hấp dẫn bề ngoài và sự hợp nhau trong chuyện phòng the. Nếu xảy ra chia tay, Sư Tử chịu tổn thương sâu hơn đối phương nhiều, tổn thương cả về tình cảm lẫn lòng tự tôn, lung lay đến tận gốc rễ niềm tin vào bản thân, mặc dù các bạn này cũng được tiếng dễ vùng dậy sau thất bại. Còn Bảo Bình ít chịu tổn thương hơn nhiều, một phần vì Bảo Bình bản chất vốn lạnh. Hơn nữa, đám Khí mà nói lời chia tay thì kinh khủng, càng để lâu càng không có cơ sửa đổi (bởi chúng LÍ TRÍ mà, đã thấy đúng thì sẽ gần như không sửa, đã suy diễn ra tương lai thì sẽ khép mắt khép tai không nghe nhìn gì nữa, trừ phi có đột biến lớn, ảnh hưởng mạnh đến lí luận của chúng nó).

Nếu mong muốn dài lâu, Bảo Bình nên nhớ rằng Sư Tử ngoài vẻ đẹp, sự nồng ấm không phải cung nào cũng có (ấm áp hơn Bạch Dương với Nhân Mã đấy, nếu nuôi dưỡng và chịu đựng được sự lố bịch và nông cạn của Sư Tử. Sư Tử sống có trách nhiệm hơn xa Nhân Mã, Sư Tử cũng không hẳn bộp chộp và trẻ con như Bạch Dương). Sư Tử nên hiểu rằng mình chỉ là một cá nhân và trái đất này hết sức rộng lớn, bể học thì bao la, người tuyệt vời hơn Sư Tử tất cả các mặt không có một tỷ chắc cũng vài trăm triệu, thế nên đừng có nổi khùng lên thường xuyên, mất lí trí thường xuyên; hãy học cách nhận ra tình cảm, lòng tốt trong chính những lời chê bai. Sư Tử nên biết rằng cái đáng sợ với mình chính là trò “khen cho nó chết” ngày càng phổ biến.

Cả Bảo Bình và Sư Tử nên nhớ rằng chấp nhận được khác biệt thì lớn lên nhiều. Sống bao dung hơn thì tốt hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng chẳng chịu được thì hai bạn không thay đổi gì cả. Mà muốn tìm người hợp hơn, thỏa mãn mình hơn (theo một nghĩa nào đó), thì không ai cấm được bạn cả, quyền mưu cầu hạnh phúc cơ mà!

Bonus: Nếu tìm kiếm xem cung nào được cho là thông minh nhất, Bảo Bình thường được nêu tên ở vị trí đầu tiên. Trí thông minh cũng có nhiều dạng, nhưng nói chung nhiều người đồng ý với vị trí số 1 thuộc về Bảo Bình.

(Theo 12 Cung Hoàng Đạo - Tác giả A.H)
 
dài quá, đọc xong part 1 nghỉ đọc=))=))=))

[separate]

Done:D!
bao giờ cũng cần có một khoảng không gian riêng, ai nhảy vào thì đạp ra không thương tiếc

=))=))
 
Haha Bao Binh number 1 ...! Tinh cach Cua su tu dung la thay ghet qua di ...!
 
Bảo Bình thì yêu được ai :( lúc nào cũng tự do nên cung nào cũng khó chiều lắm :KSV@05::KSV@05:
 
Haha, đọc sao thấy BB háo sắc quá đi =))
Hiểu luôn rồi. nho nhớ cung này nha em :))
 
Sao lại nhắc em vào đây =))
 
Haha Bao Binh number 1 ...! Tinh cach Cua su tu dung la thay ghet qua di ...!
ko phải sư tử nào cũng vậy đâu . mik là sư tử nhưng tính cách của mik ko giống hoàn toàn trên bài viết đó.mỗi người mỗi khác thôi ko ai cũng giống vậy , bảo bình cũng ko hoàn toàn là tốt đâu ai cũng có mặt tốt mặt xấu cả . Quan trọng là cần sự tôn trọng và sự thây đổi xuất phát từ 2 phía. Khi yêu hay thích một ai đó , ai cũng có thể thay đổi đc mà
 
×
Quay lại
Top