Chú bé và mấy cái nón

bill04

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/12/2012
Bài viết
1.313
Chắc các bạn nhớ câu chuyện chú bé được một vị ẩn sỉ đem lên núi nuôi từ nhỏ. ngày nào ông cũng dạy nó tu luyện và sống xa trần thế.
Đến lúc chú lớn khôn, trở thành một thanh niên, vị ẩn sỉ đem cậu xuống núi để trác nghiệm. Thấy cảnh sống của người trần gian, chú hết sức ngạc nhên. Chú hỏi vị ẩn tu nhiều điều và được ông trả lời rành mạch...Trên đường trở lên núi, chú thấy 1 đám thiếu nữ. Chú nhìn không chớp mắt và hỏi:
-Thưa thầy đó là gì vậy?
Vị tu sỉ nhìn thấy mấy cô đội nón lá nên đáp:
-đó là mấy cái nón lá đó con.
Nhưng khi lên núi, chú cũng ngẩn ngơ, không làm được gì. Thấy vậy, vị tu hỏi tại sao.Chú đáp:
_con nhớ mấy cái nón lá đó quá! con thích mấy cái nón đó lắm ạ.
con trai bẩm sinh mê gái...:KSV@05:
 
×
Quay lại
Top