[ Chuyện bây giờ mới kể ] Câu chuyện của tôi !

tuoiconrong

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/2/2011
Bài viết
494
Hi, hôm nay đúng là ngày đẹp trời buổi trưa rảnh rổi sinh nông nỗi rủ mấy thằng bạn nhậu 1 chập, haizz ói muốn chết. Tối nay không có tâm trạng cày game lại được đứa bạn trong KSV xúi dại nên lên đây post bài kể chuyện về mình cho nó đọc, hihi cũng hy vọng các bạn trên này vào ủng hộ: >:D<
Trước tiên xin trích cái lí lịch bổ dọc của mình: Nam, 24t là đại ca của 2 thằng em trong 1 gia đình có 5 người. Bản thân ngoài cái xấu trai, ốm, lùn, đen và đặc biệt nói chuyện vô duyên ra thì chẳng có gì gọi là nổi trội. Lúc còn đi học thì cũng tầm tầm không hay cũng không dở tệ nhưng được cái tính rất rộng rãi cho mấy thằng yếu chép bài tập, bài kt nên cũng được 1 số thành phần trong lớp nể nang :D . Cứ thế trôi qua và đến 2006 tn 12 xong mình đi làm công nhân luôn ( nói thật lúc đó rất muốn học tiếp nhưng thấy cha mình cực quá nên thôi ) vì gia đình lúc đó khó khăn lắm, nhưng đi làm khoảng 1 năm thì nghĩ làm về nhà, bây giờ thì công việc cũng ổn định rồi, việc gì đáng quên thì cũng quên còn hiện tại thì đang cố gắng chỉ biết vậy thôi, hi;;) xong phần mở bài.

Vì chuyện hơi dài nên mình viết trong một lần không hết nên chia ra nhiều phần rồi khi nào rảnh mình vào up thêm ( giống viết truyện chuyên nghiệp quá ta ), mình xin nói trước đây là câu chuyện thật về bản thân mình và được viết theo trí nhớ nên độ chính xác khoảng 90% và có pha thêm tí gió cho các bạn thư giãn khi theo dõi, hì

Sr mình tạm off một thời gian, khi nào xong công việc up tiếp, sr
..........................​
Định cho cái thớt này chìm luôn nhưng vì con bé kia yêu cầu ghê quá nên viết tiếp vậy, và mình sẽ viết chuyện tình cảm của mình cho các bạn đọc ( hi, chuyện tình vui và lãng mạn hơn )
Bắt đầu từ #6 nhe:






 
thôi mai haỹ viết bạn ạ, tình hình say thế này lại viết nhầm thành cuộc đời của đứa bạn trogn KSV xúi dại ;))
mình rất yêu hòa bình nên mới khuyên vậy:Conan08:
 
Ai xúi dại anh thế rồng nhỏ? =)) cơ mà anh viết hay thật đó :X nhớ ra chap ms đều đều nha ... em sẽ đọc hết ;)
 
Ai xúi dại anh thế rồng nhỏ? =)) cơ mà anh viết hay thật đó :X nhớ ra chap ms đều đều nha ... em sẽ đọc hết ;)

Có viết gì đâu mà khen hay vậy gái, fan cuồng hả
Dạo này có việc rồi, tầm 3 tuần nữa anh mới rãnh rồi viết tiếp, hi
 
Khi còn đi học mình có cuộc tình đẹp và lãng mạn lắm nhưng kết thúc rất là lãng nhách. Thuở ấy nàng ngồi cùng bàn với tôi nhưng ở dãy đối diện, tôi hay bắt gặp ánh mắt nàng nhìn tôi mỗi khi tôi vô tình liếc sang bên ấy rồi cả hai như ái ngại và ra vẽ chăm chú nghe giảng bài, thời gian cứ thế trôi qua cho đến ngày sn nàng. Tôi còn nhớ như in hôm ấy là một buổi sáng cuối thu, bầu trời trong xanh không một gợn mây, tay cầm con gấu bông hớn hở đến nhà nàng tặng và đi kèm một kế hoạch đã toan tính từ lâu....
_ Chàng tới cổng nhà nhưng không kêu cửa mà để lại con gấu cùng lời nhắn tỏ tình&[] ( ồ tuyệt cú mèo ) mà không được lỡ thằng nào nó thấy rồi nó lại lấy món quà rồi nó kêu cửa rồi ny mình trở thành ny nó... không... không được bỏ kế hoạch này ngay#:-S
_ Tới cổng nhà nàng gọi cửa và nàng bước ra: nhìn thấy món quà nàng như hiểu ý nghĩa của nó và trao chàng nụ hôn đầu đời.. bỗng gâu gâu gâu, ui con chó nhà nàng làm mất cảm hứng đang bay bổng trong đầu mình, thật ra mới tới cổng nhà nàng:D làm sao bây giờ túm lại là kế hoạch A hay B vừa dứt luồng suy nghĩ này thì đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoành, nói thật viết lại những dòng này mà tôi cứ nghĩ như chuyện vừa mới xảy ra mặc dù xảy ra trong thời gian khá lâu. Trước mắt tôi là thằng lớp trưởng A5 học trước chúng tôi 1 lớp, mà nó làm cái quái gì mà ôm ny của mình vậy con bé kia sao không đẩy thằng khốn đó ra mà còn hưởng ứng thế :((, ôi trên tay con kia cầm con gấu của mình.. à không con gấu của thằng kia ( gấu thằng kia to gấp đôi con mình các bạn ạ ):-s
Ngay lập tức máu mình từ tim vội vàng được đưa nhanh lên não, mình như con thú điên cuồng lao tới, thằng kia hình như chỉ chờ có thế để có cớ dập mình và thể hiện trước mặt con kia :(fight):(fight) stop kết thúc hiệp 1... à không là kết thúc hoang tưởng, nghĩ làm sao người bé như con nhái mà dám solo với em trai Lý đức. Vâng lúc đó mình bỏ về ngay lập tức nhanh đến mức bọn kia còn không kịp phát hiện là mình đã đến nhà con bé ( thật ra trước gọi là ny nhưng từ khi ấy thì gọi là nó hoặc nhẹ hơn là con bé đó, hi mình nhỏ mọn quá:D ), về đến nhà thì vứt con gấu vào tủ ( và thằng em mình mới chính thức bỏ nó cách đây vài tháng khi dọn dẹp cái tủ ). Chậc, mối tình học trò đẹp lắm mà sao của tôi lại kết thúc thảm vậy trời nó chết khi còn trong trứng nước:(( và từ đó tự nhủ với bản thân là không yêu bất cứ con nào hết cho dù nó có xinh có đẹp như thế nào cũng mặc, mình là học sinh sao yêu đương sớm làm chi cho mệt, tuổi mình còn trẻ nên cố gắng để sao này khi nhìn lại quá khứ thì không một mải mai tiếc nuối... với dòng suy nghĩ này mà mình lao vào, à không nói chính xác hơn là tập trung vào việc " chơi ", thời gian sau khi đi học là đi chơi cũng đôi khi bỏ học đi chơi phương châm lúc đó của mình là " đi học chứ phải đi chơi đâu mà nghỉ không được chứ ".
Haizz khá là đuối rồi, gõ gõ mõi tay quá. Thực ra cậu chuyện trên là không có thật, mình chỉ nghĩ ra để đối phó với mấy em teen say này khi bọn nó hỏi về chuyện tình của mình ( 24 cái mùa lá rụng rồi mà tán mấy đứa teen bây giờ không động não chút thì đuối với tụi nó lắm )...Mà vẫn có mối tình thật sự của mình thời học sinh nhé, để hôm sau viết tiếp... hị hị câu khách tí, mà không biết có ma nào thèm để ý tới cái thớt này không nữa>:D
 
Thuở đi học là lớp mấy hả anh? :)) mà kể cho hết đi chứ, ai lại đến đoạn gay cấn thì 3 chấm thế :((
 
Có triển vọng đấy:KSV@14:Tiếp đi Tiểu Long Nhân:KSV@06: "We are here....We are waiting...."
 
Mối tình đầu chết trong trứng nước, đúng là đẹp thật =)) Nhớ viết tiếp và cách đoạn ra cho dễ nhìn nha ;) OK men?
 
×
Quay lại
Top