Chuyến du lịch Côn Đảo đáng nhớ của mình (Kỳ 2): team building vui nhộn

thaiquangtri79

Thành viên
Tham gia
17/5/2016
Bài viết
23
Đến Côn Đảo không chỉ để nghĩ dưỡng nhé, công ty mình còn tổ chức cuộc thi nấu ăn thật vui nhộn, từ khách sạn đến nơi thi với con đường bao quanh núi tuyệt đẹp, cùng với bãi biển đẹp nhất ở Côn Đảo, hứa hẹn sẽ mang đến 1 cuộc thi đầy thú vị, sôi nổi.
Nhắc lại lúc đầu là tụi mình có chia làm 3 đội với các màu xanh, đỏ và vàng. Với nội dung thi là mỗi đội 10 người được phát 1.200.000Đ để tự mua đồ nấu ăn, tự xoay xở để có được bữa tiệc đủ cho cả đội dùng bữa trưa.

Địa điểm tụi mình tập trung để nấu ăn là Bãi Đầm Trầu:

“Đi đâu mà chẳng thấy về
Hay là quần tía dựa kề áo nâu?
Ai về nhắn với Ông Câu
Hòn Cau cách Bãi Đầm Trầu bao xa?"


Bãi Đầm Trầu là bãi biển đẹp nhất ở Côn Đảo, là một điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Côn Đảo. Bãi Đầm Trầu nằm ngoài Vườn Quốc gia Côn Đảo, cách sân bay Cỏ Ống 12km về phía Tây Bắc, với diện tích 3,3ha.



du-lich-con-dao-76.jpg

Trước khi đến điểm tập trung thì mỗi đội tự lên kế hoạch cho mình, đó là sẽ nấu món gì, ai nhiệm vụ gì,…
du-lich-con-dao-40.jpg


Sau khi thương thảo xong thì cả đội ra chợ Côn Đảo để mua nguyên liệu về nấu, giới thiệu luôn, mình thuộc đội Vàng nhé.


du-lich-con-dao-41.jpg


du-lich-con-dao-42.jpg

du-lich-con-dao-43.jpg

du-lich-con-dao-44.jpg


Bất chợt, đội Vàng đụng độ đội Xanh đi chợ, mình tranh thủ hỏi thăm nấu món gì, vậy mà dấu kín như bưng ấy.

du-lich-con-dao-45.jpg


Cả đội mua đồ xong chuẩn bị lên đường thì trời đổ mưa to, cũng may là mưa đến nhanh rồi hết nhanh. Nhưng cũng vì thế mà nhóm mình đến điểm tập kết muộn hơn các đội khác nhiều lắm.

Con đường đến bãi Đầm Trầu là đường theo dốc núi quanh co, nếu bạn nào chưa đi quen sẽ sợ đấy, nhất là sau cơn mưa như thế này thì đường rất trơn trợt nên cần cẩn thận và chạy chậm thôi.

du-lich-con-dao-79.jpg


Đến nơi, nhìn các đội khác đã bắt đầu nấu mà thấy lo, nhất là đội trưởng đã chờ đợi nơi đây tưởng nhóm mình đã làm xong xuôi rồi đem đồ tới nấu. Thế là cả nhóm tung hết công lực ra, người nhóm bếp, người làm cá, người lặt rau,…

du-lich-con-dao-46.jpg


du-lich-con-dao-54.jpg

du-lich-con-dao-47.jpg

du-lich-con-dao-48.jpg

du-lich-con-dao-49.jpg

du-lich-con-dao-50.jpg

du-lich-con-dao-51.jpg

du-lich-con-dao-52.jpg

du-lich-con-dao-53.jpg

du-lich-con-dao-55.jpg


Và thành quả là Đội Vàng đã lội ngược dòng ngoạn mục và đạt giải nhất với những món ăn được trình bày công phu tỉ mỉ, đội Đỏ về nhì với món "gà núi" nướng hơi cháy ^^, đội Xanh về ba cuối sổ :v.

du-lich-con-dao-57.jpg

du-lich-con-dao-56.jpg

du-lich-con-dao-58.jpg

du-lich-con-dao-59.jpg

du-lich-con-dao-60.jpg

du-lich-con-dao-61.jpg

du-lich-con-dao-62.jpg

du-lich-con-dao-63.jpg
du-lich-con-dao-64.jpg

Xem thêm video chấm điểm cực vui nhộn:






Kết thúc ăn uống no say thì mọi người nghỉ ngơi, riêng nhóm mình thì ra biển và chụp hình thật nhiều bởi backgroud ở đây quá đẹp.


du-lich-con-dao-75.jpg

du-lich-con-dao-65.jpg

du-lich-con-dao-66.jpg

du-lich-con-dao-68.jpg
du-lich-con-dao-73.jpg


4h chiều, mọi người về lại khách sạn, sau đó thì tự do đi chơi, các bạn nam thì đi câu cá, các bạn nữ thì ra biển ngồi chơi, nói chuyện, còn mình thì đi tắm biển.

Tối đến, mọi người tập trung lại phòng mình, chờ đến 11h thì đi viếng mộ chị Võ Thị Sáu ở nghĩa trang Hàng Dương. Đến đây, bầu không khí tràn ngập nét tâm linh, huyền bí, âm thanh vang vọng mờ ảo, khói hương nghi ngút, người đông nghịt nhưng không ồn ào, tất cả thành kính dâng hương tưởng niệm về nguồn cội.

Thế là kết thúc ngày thứ 2 với cuộc thi nấu ăn vui nhộn ban ngày và ban đêm thì đến thăm mộ chị Võ Thị Sáu cũng như thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ nơi nghĩa trang Hàng Dương.

Sáng sớm ngày thứ 3, cũng là ngày kết thúc chuyến tham quan nghĩ dưỡng ở Côn Đảo, nhóm mình ngồi uống café, nói chút chuyện vui. Một số bạn thì lại tranh thủ ra chợ mua đặc sản đem về đất liền làm quà.



du-lich-con-dao-96.jpg



Trưa, Côn Đảo tiễn tụi mình bằng cơn mưa lớn thật lớn, và có lẽ mỗi người đều có kỷ niệm riêng khó quên khi đến đây, một Côn Đảo với khung cảnh thanh bình, an yên, đầy chất tâm linh, huyền bí. Chào tạm biệt Côn Đảo nhé, tụi mình sẽ lại đến vào một ngày không xa.
 
×
Quay lại
Top