Chuyện tình yêu tuổi mãn teen

Keiostik

Thành viên
Tham gia
14/3/2011
Bài viết
20
Tớ yêu một người bằng tuổi. Cũng biết là tính tình của con người này rất là hồn nhiên và vô tư, nhưng tớ vẫn thực sự sốc khi đọc được những cuộc trò chuyện kiểu này của hắn với bạn gái hắn cho là bạn thân nhất. Kẻ tớ yêu tên Sơn và bạn của hắn tên Phương.

Trò chuyện trên fb:

Sơn: "he hé, đúng là trái tim cậu mỏng manh wa'. t thick trêu cậu lắm ý. quí Phương nhất mừ"
.
Hôm giáng sinh, bọn tớ cãi nhau, tớ nói chia tay, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ là lúc tức giận nên nói thế thôi. Thế mà,...

Sơn: "có ny nhưng chia tay roài. nó bảo t ko quan tâm, hay lăng nhăng. oài oài. chả hiểu con gái bọn cậu nghĩ j hết. đau cả đầu. nên nó chia tay". Noel vui vẻ nhóe bẹn tôi. AAAAAAA. Phương hâm đáng yêu (cái kiểu aaaaaa kia cho thấy tên đó thấy bé kia đáng yêu không chịu nổi). ôm nhờ cái nào (Sau đó hai đứa giả vờ ôm nhau. Bé kia bảo cho ôm nhờ đây, thằng kia sung sướng ôm).

Trò chuyện trên yahoo:
Thằng người yêu tớ dùng rất nhiều kí tự hôn, ôm với bé kia. Và tớ còn phát hiện ra là hầu như đêm nào hắn cũng nhắn tin chúc con bé kia ngủ ngon. Nói chuyện vô tư, hồn nhiên, tình cảm thì đừng hỏi. Đọc nhật kí trò chuyện xong mà cứ như vừa bị dao cứa trăm phát vào tim. (nó cho tớ pass yahoo nhá, ko phải đọc trộm đâu)
.
.
Khi tớ với nó đặt những vấn đề này lên bàn cân và nói chuyện cho ra ngô ra khoai, thì nó bảo là từ trước đến nay nó vẫn nói chuyện thoải mái kiểu như vậy, nhưng nó không hề yêu. Bạn thì mãi mãi chỉ là bạn, không thành người yêu đc. Và rằng thì là mà nó hứa từ giờ sẽ không nói chuyện kiểu đấy nữa. Mặc dù nó hứa như thế, nhưng tớ vẫn biết 2 đứa nó vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau khá là tình cảm. Tên kia bảo dặn bé kia ngủ sớm, đắp chân ấm vào không lại ốm, và có vẻ buồn khi thấy con bé kia tỏ ra yếu yếu. Sau màn chúc nhau bạn gái ngủ ngon thì 2 người còn tặng nhau hình trái tim ấm áp (<3).
.
.
Kết: thực sự là tớ thấy không chịu nổi. Là do tính tớ quá khắt khe hay do thằng người yêu tớ quá hồn nhiên nữa. Dù ai nói gì thì nói, tớ vẫn thấy không thể nào chấp nhận được cái kiểu một người có người yêu rồi, mà vẫn còn nói chuyện với những bạn nữ khác kiểu như vậy. Kể cả có thân thiết đến mấy thì cũng không chấp nhận đc. Tớ thấy đau lòng và muốn chia tay lắm. Nhưng tình yêu là vậy, đôi khi mình luôn tìm cách bào chữa cho kẻ đã làm mình tổn thương và cho hắn cơ hội làm mình tổn thương nhiều lần nữa. Hiện tại tớ và thằng người yêu đang cãi nhau, nó thì vẫn luôn miệng hứa sẽ thay đổi. Nhưng tớ được nếm thử vài lần hứa của nó rồi. Được 2 hôm là nhiều. Rồi sau đó nó quên sạch.

Mọi người chia sẻ và cho tớ lời khuyên đi. Có nên tha thứ và yêu hắn tiếp không???
 
. Bạn thì mãi mãi chỉ là bạn, không thành người yêu đc. Và rằng thì là mà nó hứa từ giờ sẽ không nói chuyện kiểu đấy nữa. Mặc dù nó hứa như thế, nhưng tớ vẫn biết 2 đứa nó vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau khá là tình cảm.
ko y thì lại là b, là b thì cũng chỉ là b mà thôi ;))
con gái ko nên quá tin con trai, lời hứa thì cũng chỉ là lời hứa suông mà thôi, cơ bản là trên đời lắm thể loại con gái thích đóng phim hàn quốc =))
Đời đếu tin đc ai
 
ko y thì lại là b, là b thì cũng chỉ là b mà thôi ;))
con gái ko nên quá tin con trai, lời hứa thì cũng chỉ là lời hứa suông mà thôi, cơ bản là trên đời lắm thể loại con gái thích đóng phim hàn quốc =))
Đời đếu tin đc ai
:KSV@09: đúng rồi, đúng rồi. nỏ đc tin con trai,con trai toàn đểu........... trừ a :KSV@05:
 
×
Quay lại
Top