Cô gái chúng tôi cùng theo đuổi

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Mình là một anh chàng Song Ngư, có thể nói là cũng không đến nỗi yếu đuối như những bài viết mà mình đọc được về chòm Sao này. Mình cũng cao ráo, không to con lắm nhưng đồng đều với các bạn trai khác cùng lứa tuổi. Không quá đam mê thể thao, Song Ngư mình dành nhiều thời gian cho việc vẽ vời và học guitar.
12_cung_hoang_dao_63a.jpg
Khi Song Tử - người quan trọng với tôi thật lòng thích một cô gái, tôi bắt đầu hoang mang, lo lắng.
Chuyện của mình bắt đầu từ nửa năm trước, khi mình và một anh chàng Song Tử khác theo cùng theo đuổi mộ bạn nữ cùng lớp mà qua điều tra thì thuộc cung Kim Ngưu. Những điều mình biết về Kim Ngưu ấy có lẽ không thể bằng một góc những gì biết về Song Tử. Điều này không phải do dò la tình địch hay gì đâu. Đơn đơn giản… người mình thích là anh chàng Song Tử kia.
- Này, tụi bay để cho nó yên đi…Nó không thích chơi thì thôi chứ!
Việc không thích chơi đá bóng cùng đám bạn trai cùng lớp làm mình trở nên xa cách và bị cho là công tử. Tuy nhiên, những lúc đó, Song Tử đó luôn đứng ra lên tiếng giúp đỡ mình. Chúng mình trở nên thân nhau hơn. Mình hay nói chuyện cùng Song Tử. Cảm giác khi ấy đơn giản chỉ là thích thú vì nói chuyện hợp, vui vẻ chứ chưa có gì hơn. Cậu ấy là một anh chàng Song Tử điển hình, đào hoa có nhiều bạn nữ theo đuổi. Song Tử năng động và nói chuyện khéo đến nỗi từ cô chủ nhiệm đến các cô bộ môn đều dễ dàng bỏ qua cho những trò quậy phá có một không hai của cậu ấy. Được nửa năm thì cậu ấy nói với mình.
- Lần này là nghiêm túc đấy. Tôi tự tin với lòng mình. Nhỏ đó chính là định mệnh tìm kiếm bấy lâu nay của tôi.
Nó luôn nói thế mỗi lần thích một cô gái mới.
- Nhỏ đó thế nào?, tôi hỏi.
- Cực kì khác mấy con nhỏ trước nha: nhiệt tình, dễ thương, lúc cáu lên là hung dữ không ai bằng… nhưng đặc biệt nhất là nhỏ ghét tao cay đắng.
- Thế mà còn lao vô à!
- Uầy. Nam nhi không thể bỏ cuộc, nhất là tao – người chuyên chinh chiến xa trường. Nhưng lần này tao nghiêm túc theo đuổi cô ấy.
Cậu bạn Song Tử của mình trước nay chưa bao giờ yêu thích mẫu con gái hơi lúa và giản dị như nhỏ đó. Nhưng lần này, nó đã gặp phải tiếng sét ai tình khi thấy nhỏ giữa trời mưa chạy ra đỡ một cụ già qua đường. Kim Ngưu đó đặc biệt là vậy, nhiệt tình đến khác người, trông hơi khô khan nhưng lại có trái tim rất ấm áp.
Kể từ ngày nhìn thấy sự chân thành của Song Tử khi thật lòng thích ai kia, mình tự dưng cảm thấy rất khó chịu. Không hẳn vì cậu ấy dành quá nhiều thời gian cho một người khác và ít quan tâm tới mình hơn. Thực sự, từ sâu trong lòng mình cảm thấy rất nôn nao, đôi khi là sự lo lắng. Mình sợ mất đi một người rất quan trọng với mình. Mình quyết định sẽ theo đuổi Kim Ngưu chỉ để ngăn cản họ đến với nhau.
12_cung_hoang_dao_62.jpg
Tôi theo đuổi cô ấy cũng chỉ bởi muốn hai người đó không đến được với nhau nhưng cuối cùng, Kim Ngưu lại chọn tôi - một Song Ngư yếu đuối chứ không phải chàng Song Tử mạnh mẽ. Điều này làm tôi như muốn bỏ chạy.
Song Tử không hề thù mình. Nó vẫn coi mình như một người bạn thân thiết. Nó cho rằng nam nhi không thể bỏ bạn bè chỉ vì một cô gái. Chúng mình sẽ cạnh tranh công bằng. Sau nửa năm dù chẳng hề làm gì nhiều như cậu ấy Kim Ngưu vẫn tìm đến mình và…
- Ông thật lạ đó “Song Ngư”(mình dùng tên chòm Sao để không nhắc đến tên thật của tụi mình). Ông không hùng hục như những thằng con trai khác. Ông kiên nhẫn, khéo tay và nhất là luôn biết cách lắng nghe.
- Ừ, chắc về cơ bản tui khác tụi nó… hì!
- Vậy nên tui đặc biệt tin tưởng ông và quyết định làm bạn gái ông he he!
- Sao lại là mình mà không phải là Song Tử?
- Cậu ấy rất vui tính nhưng mang lại cho mình cảm giác lo lắng và bất ổn. Mình thấy cậu ấy hơi có vẻ lăng nhăng.
Nụ cười sáng ngời đầy chân thành của Kim Ngưu lại khiến mình như muốn bỏ chạy. Mình nhận ra mọi thứ đã nằm ngoài tầm quyển soát. Phải chăng, chỉ vì sự ích kỉ của bản thân hay sự lệch lạc giới tính mà mình phá hoại đi hạnh phúc của một Kim Ngưu tốt bụng, tình cảm chân thật từ một Song Tử đào hoa và cả hạnh phúc của bản thân?
Kim Ngưu à, mình thực sự muốn nói: "Xin lỗi"!
Jini
 
×
Quay lại
Top