Cô gái mà tôi yêu quý

@Serenmika Màu hồng hay màu đen đều chính do chúng ta tạo nên. Bạn tưởng ai sinh ra cũng đều là màu hồng hay màu đen hết à. Nếu những người vừa sinh ra đã màu đen mà bi lụy như bạn thì thế giới này đã tự tử hết phân nửa rồi. Chính vì họ màu đen nên họ mới cố gắng hết mình, sống tốt và ý nghĩa để tạo ra một màu hồng thật sự còn đẹp hơn cả những người vốn sinh ra đã màu hồng. Bạn có cuộc sống đen đến mức nào. có bằng những người lưu lạc cùng khổ hay không, tại sao họ vẫn cố gắng sống tốt từng mà bạn lại bi quan như thế. Có thể chúng ta khác hoàn cảnh xuất thân, nhưng đích đến thì chưa hẳn. Tôi không nói xàm đâu, tin tôi đi
 
Ê này, bạn nói tự tử là ý gì đấy? Mình vẫn sống đó nhé. Chỉ là đôi khi nhìn cuộc sống màu đen cũng tốt mà. Ai cũng có cuộc sống riêng, hồng hay đen, đôi khi đâu có muốn là được. Bạn nói xem, đôi khi bạn cũng như thế đúng chứ? Mình không phủ nhận ý kiến của bạn nhưng, mình.............cũng đâu có muốn cuộc sống thế này đâu. Cuộc sống của mình nhìn vào thì tốt nhưng......nhìn ra ở mọi góc độ thì chắc là không tốt đâu nhỉ?
 
@shinchiloveran bạn có đọc kĩ những gì mình viết không? Mình có nói câu nào về bạn tự tử à . mình đụng chạm đến cuộc sống của bạn à. Những lời mình nói đơn giản để bạn có cái nhìn toàn diện hơn thôi. Bạn không thích nghe nữa thì thôi nhưng đừng hiểu sai ý của tôi. Nói nhiêu đó đủ rồi, từ từ Mác nói thêm cho nghe. Tôi xin khiếu
 
???????????????????? bạn dg nói cái quỷ gì zậy? mik nói tự tử hồi nèo? :KSV@13::KSV@13::KSV@13::KSV@13::KSV@13::KSV@13::KSV@13::KSV@13::KSV@13:
 
@shinchiloveran Nếu những người vừa sinh ra đã màu đen mà bi lụy như bạn thì thế giới này đã tự tử hết phân nửa rồi. Cho bạn đọc lại nguyên văn của tôi lần nữa. Bạn cũng không cần trả lời nữa
 
.............
..............
..............
.........? Mik van chang hieu mo te gj. Noi chung cau noi voi mik hay voi ba chi ho yeu quy hack nick e gai ko thuong tiet cua mik vay? Day la mik con cai giong buon ma danh da chua ngoa va tham thuong kia la ba chi ho yeu quy cuar mik do. Bn noi vs ai?
 
@shinchiloveran Ai nói với mình thì mình nói với người đó, mà thôi bỏ qua đi, mình không can thiệp nữa. Cùng là fan Ran nên mình khuyên chị bạn vài điều thôi, vậy mà chị bạncứ thích cãi. Mình không nói nữa đâu. Cuộc sống mỗi người mỗi khác mà, nói nhiều cũng vô ích, phải tự mình thông não thôi. Chị bạn mấy tuổi rồi, sao nhiều máu buồn thế?
 
Ba chi mik lay nick mik xong roi cai nhau vs bn ha? Ranh qua! Mik ko co y kien nhe. Co ba chi ay moi 17 thui. Hoc gioi, xinh, lanh nhu bang. Over, ban muon hoi chi nua?
 
Không hỏi, chỉ muốn biết là bao nhiêu tuổi rồi mà sống bi lụy quá vậy thôi. không còn gì nữa.
 
@timelessloveblue Chị mình có thể hơi bị lụy một chút, hơi bất bình thường 1 chút nhưng chị ấy đã tốt hơn rồi. Nếu có gì sai cho mình xin lỗi thay chị ấy nhé.
Nói có thể bạn không tin, một người có cuộc sống như chị mình có suy nghĩ như vậy là tốt rồi đấy ạ. Sống mà như chết, đến hiện tại thì chẳng còn gì.....
Lúc đầu mình cũng như bạn, thấy chị ấy cứ buồn như vậy cũng kháy vài câu
Nhưng hiện tại, đến mặt chị mình cũng chỉ có thể nhìn qua tấm ảnh, mình mới hiểu, cuộc sống của chị thảm đến mức nào.
" Tôi thấy ánh sáng. Ở nơi đấy, thật đẹp. Tôi có thể đến đấy chứ? Không, còn **** em ấy vẫn rất cần mình. Mình sẽ không đi đâu. *** cố lên. Thế giới còn rất đẹp, mình muốn đi khắp nơi. Cố lên, mình có thể mà "
Trang nhật ký dừng lại đúng ngày 24 tháng 2 năm 2016. Bạn hiểu rồi chứ
 
×
Quay lại
Top