Cô gia sư đáng yêu

D.T.T.T

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/10/2011
Bài viết
304
nguồn: https://forum.zing.vn/dien-dan-gioi-tre/wanggui-fanfic-co-gia-su-dang-yeu/t854539.html

Tên Fic: Cô Gia Sư Đáng Yêu.
Tác Giả: lovewanggui4ever
Ratting: 16+
Thể Loại: j cũng có
Castting:
1.Gui Gui as Tiểu Khiết, 18t, sống ở dưới quê, nay lên thành phố học Đại học, rất thông minh, học cực giỏi, 12 năm liền là HS xuất sắc.
2.Wangzi as Thắng Dực, 18t, con 1 của nhà họ Khâu, học tạm tạm chỉ thích đi chơi thui.
3. Arron yan-Viêm Á Luân, bạn chiến hữu của Thắng Dực, có lần đến nhà TD đã nhìn thấy cô gia sư và bị "say nắng".
4.Xiao xun as Tiểu Huân, là con gái của gia đình có hôn ước vs TD, lúc cả hai 18t thì bên gai đình TD k có cách nào liên lạc và tìm ra cô nên Bà Khâu đã để TD lấy cô gia sư nhưng nào ngờ...........

giới thiệu : vì chỉ có 1 mình TD nên bà Khâu quyết định mời gia sư về dạy cho con trai mình. ban đầu TD phản đối việc mời gia sư nhưng sau này bà Khâu muốn đuổi gia sư đi thì lại bị anh ta giữ lại.
*********************************************************************************************************
chap 1:
bà Khâu nói vs Quản gia:
- kì thi này Thắng Dực đc hạng mấy?
- thưa bà....cậu chủ....[lão quản gia ấp úng]
- mau nói đi, tôi chuẩn bị tinh thần cả rồi.
- cậu ấy đứng thứ 35 ak.
- ôi trời ạ!
monkey48.gif
[bà ấy bảo chuẩn bị tinh thần rồ mà lại như thế] nó lại "lên hạng nữa rồi ak?" [bà lấy lại bình tĩnh] thế ai là ng đứng đầu?

- là 1 cô bé mới chuyển tới thưa bà.
- cô bé nào mà có thể đứng đầu cả 1 lớp giỏi như thế chứng tỏ cô ấy rất giỏi. [chú ý: lớp TD học là lớp tiêu biểu của trường, sở dĩ vs năng lực học như TD vào đó đc chỉ nhờ thế lực gia đình] mau điều tra cho tôi viềc cô gái ấy.
dạ thưa bà.
.............................
hôm nay lớp TD có 1 buổi học thêm chéo buổi...
chiếc xe mui trần bóng láng của TD đang lao trên đường nhanh như tên lửa bởi chỉ còn 10' nữa là vào tiết học. cùng lúc đó trong 1 cua quẹo có 1 chiếc xe đạp cũ chạy thư thả ra ngoài con đường lớn thì.......
kettttttttttttt.....
chiếc xe đạp ngã đống thời cô gái cũng ngã theo. cặp mắt kính của cô rơi ra, cô bắt đầu k thấy j cả, mọi thứ mờ ảo.
- nè,đi đứng k nhìn đường j hết vậy? [TD bước xuống xe và quát lên] [bất ngờ khi nhìn thấy ng đó là Tiểu Khiết] ủa là cô sao TK?
- kính...kính của tôi đâu? [cô chỉ lo tìm kính]
- nè, tôi nói cô có nghe k vậy?
anh tiến lại gần TK và.....
Rốppppppp..... [tiếng 1 cái j đó bị đạp bể]
TD đứng ngay ng ra khi biết mình đạp vỡ cái kính của TK , anh và TK đều nghe rõ âm thanh đó, anh mất hẳn cái giọng quát mắng lúc nãy:
- có...có...có phải...cô...cô đang tìm...tìm nó đúng k?[anh nhặt cái kính vỡ lên mà nói]
- [ TK dựt lấy cái kính trên tay anh] ôi trời kính của tôi....
MatCuoi%20(8).gif
sao anh lại đạp bể nó, lấy j tôi đi học đây?
MatCuoi%20(15).gif

- tôi k cố ý, tôi....tôi xin lỗi....tôi đi trước nha.[TD chạy nhanh lên xe]
- đứng lại.
MatCuoi%20(42).gif
[mặt cô hầm hầm] mau đền đi. [cô đưa cái kính lên nói vs TD]

- đền j chứ? tại cô đi đứng k nhìn đường rồi giờ bắt tôi đền hả? [TD cãi lại]
- anh quá đáng lắm, anh chạy như bay,đụng tôi mà k một tiếng xin lỗi nữa mà giờ còn nói hả? [TK cũng k vừa]
- tại tôi sợ trễ học thôi mà.
nói rồi cả TK và TD đều sực nhớ ra 1 điều và: Aaaaaaa thôi chết, trễ học rồi [cả hai nhìn nhau nói]
- chết rồi, xe hư làm sao đi đây? [TK rối lên]
- mau lên đi, tôi cho cô háo giang.
- anh làm j tốt dữ vậy?
- có lên k thì bảo. k sợ trễ học ak?
- nhưng còn xe tôi.....
- cứ để đó đi, k ai lấy đâu mà lo.
- k đc. [TK lôi chiếc xe vào 1 bụi cây và phủ lá lên] như thế sẽ tốt hơn. [cô lên xe TD] mau lên đi.
- đc, cô muốn mau chứ j? [TD cười giang]
- phải đó, k mau thì làm sao vào kịp? [TK vẫn ngây thơ]
- đc thui.
TD lên ga và lao còn nhanh hơn cả lúc nãy, mặt TK tái xanh và k còn 1 giọt máu.
chỉ trong vòng 3' thì 2 ng đã tới trường. TK vẫn chưa hoàng hồn. TD vẫn bình thường k sao cả.
- nè, tới rồi mau xuống đi.
- ak...ak...đc.
TK nhìn đống hồ và la lên:
- trễ rồi....
cô chạy thật nhanh vào lớp, TD cũng chạy theo.
2 ng xựng lại trước 1 dáng ng quen thuộc:
- 2 em sao giờ này mới vào lớp? [thầy hiệu trưởng
MatCuoi%20(42).gif
]

- dạ thưa thầy, em bị bể bánh xe giữa đường nên em phải chạy bộ tới đây nên mới trễ vậy ạ.
THT nhìn mặt TK xanh xao nên mới tin ngay (
MatCuoi%20(67).gif
tại vì TD chạy nhanh quá nên mặt TK mới thế)

- thôi đc rồi, em vào lớp đi.
TK chạy vào lớp, TD cũng rón rén theo sau, nhưng TD k may như TK....
- Khâu Thắng Dực, em đứng lại.
- dạ...
monkey36.gif

- em đi đâu, thầy cho em đi rồi ak?
MatCuoi%20(7).gif

- dạ k ạ. thưa thầy em cũng bị bễ bánh nên em....
- em khỏi nói, xe em mới đổi tuần trước, k mau hư vậy đâu, em đừng tưởng tôi k bik.
-
MatCuoi%20(5).gif
em chỉ mới trễ lần đâu thôi mà thầy.

- em còn nói đây là lần đầu hả? lần này đúng là em mới đi trễ thật nhưng là lần đầu trong ngày. em đã đi trễ 10 lần trong tuần rồi đấy. em tính sao đây?
- dạ thầy tha cho em lần này....
MatCuoi%20(5).gif

- k có đâu em nhé. thôi em vào học đi, xong ra dọn vệ sinh sân trường trong 3 ngày cho tôi. lúc nào tôi đi ngang cũng k đc có rác. nghe rõ chưa?
- dạ....
monkey25.gif

TD quay lưng đi trong khi miệng cứ lép nhép **** lén: "ông thầy đáng ghét, làm j dữ vậy? đi trễ thôi mà. còn con bé TK kia nữa, k tại cô ta thì mình đã k têêx rồi. trời ơi sao xui thế này?
MatCuoi%20(8).gif
"

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
em xin phép pót dùm nhá! ^^
 
chap 2 đây!
MatCuoi%20%2823%29.gif

....................
TD vs cái vẽ bực dộc đó vào lớp, mới thoát khỏi ông thầy hiệu trưởng giờ gặp giáo viên chủ nhiệm:
_GV: em đi đâu mà giờ mới vào lớp? [mặt ông tàầy nghiêm nghị]
-TD: ak...dạ...dạ [TD cười qua loa cho qua chuyện]
-GV: thầy k bảo em cười, em cười j chứ? mau trả lời cho tôi, em đi đâu?

-TD: em gặp trục trặt ngay tên đường đi đến trường ạ. đáng lẽ em vào sớm lắm đấy chứ, nào ngờ....
-GV: nào ngờ chuyện j?
-TD: nào ngờ... dạ, nào ngờ trên đường xảy ra 1 vụ tai nạn, ùng tắc cả 1 đoạn đường, xe em k qua dc đành phải chờ cảnh sát tới dẹp loạn rồi em mới đi dc ạ.
-GV: lời em nói có thật k vậy? ai có thể làm chứng cho em về lời em nói? [ông thầy có vẽ k tin]
-TD: dạ...dạ có ạ. có bạn TK đấy ạ. bạn ấy chung đường vs em đấy thầy. [TD sực nhớ tới TK và chỉ chỏ tay về phía TK]
ông thầy quay sang nói vs TK:
-GV: TK lời TD nói có thật k vậy?
-TK: thưa thầy k có chuyện đó ạ. [TK nói mà mặt tĩnh bơ]
thầy quay sang nhìn TD vs con mắt hình viên đạn:
-GV: TD, em dám nói láo tôi à? [
MatCuoi%20%2815%29.gif
]

--TD: ơ..ơ..k k ạ. em nói thật mà thầy. rõ ràng là có tai nạn mà. [TD vội biện minh]
-GV: thế sao TK nói k có?
-TD: bạn ấy mới là ng nói dối đấy thầy, thầy hỏi bạn ấy lại đi.
-GV: [quay sang TK] TD nói em nói dối, em có j muốn nói k TK?
-TK: [quay sang nói vs TD] bạn muốn mình nói thật phải k? [TK cười gian sảo]
-TD: phải đó, mau nói thật đi, nói là trên đường có tai nạn, nói là tôi và cô đều bị trể. [TD nói như đang "xin"TK nói thế]
-TK: [quay sang thầy] thưa thầy, bạn ấy nói thật đấy ạ, đúng là trên đường có tai nạn thật và ng gây tai nạn là bạn ấy [TK chỉ ngón tay về phía TD] và....và...[TK xuống giọng] ng bị thương là em ạ.
-TD: cô...cô... k phải tôi đã xin lỗi và đưa cô đến trường rồi sao? sao giờ cô nói thế hả? [TD quát lên]
-TK: nhưng bạn ấy k hề xin lỗi em, bạn ấy còn làm vỡ kính của em mà k đền. [TK rưng rưng]
-GV: TD, sao em lại làm như thế? lỗi này của em cộng vs lỗi đi trễ, cộng lỗi nói dối, phạt em trực nhật 1 tháng và đền lại cặp kính cho TK. nếu k tôi sẽ mời phụ huynh em vào đấy. [ông thầy nói giọng hung dữ
MatCuoi%20%287%29.gif
]

-TD: nhưng thưa thầy, em...
k để TD nói j, thầy bảo:
-GV: cấm em nói j đấy nhé, em nói j mà tôi nghe dc thì hình phạt sẽ gắp đôi lên, nghe rõ chưa?
-TD: dã rõ. [TD xụ mặt xuống, lòng vẫn rất tức]
lúc xuống chổ ngồi, TD nhìn Tk vs ánh mắt cực kì câm phẩn.
"tôi sẽ k để cô yên đâu, lần này cô hại tôi 1 dố thật đau đớn, tôi sẽ trả cô gấp 10 lần như thế nữa kìa, chờ đó" [suy nghĩ của TD]
"cho anh chừa cái tôi làm hư đồ tôi mà k chịu đền, bỏ cái thói công tử muốn j dc nấy đó đi nhé, chị cho cưng chừa" [TK vừa suy nghĩ vừa nhếch miệng cười]
............................
tan học ra về, TK phải đi nhờ xe bạn về, còn TD thì vô tư lướt BMW đến quán LOVE [một quán bả nổi tiếng]
.........
trong tiếng nhạc xập xình, có 1 anh chàng rất rất đẹp trai đang ngồi uống rượu 1 mình, lát sau thì có thêm 1 anh chàng cũng đẹp trai k kém vào nữa, đó là Arron Yan.
-Ar: sao mày gọi tao ra đấy sớm vậy? mọi hôm tới 9h mày mới có mặt ở đây mà. hôm nay mới 5h chiều thôi.
-TD: tao buồn. [TD trả lời câu cộc lốc]
-Ar: trời ơi, TD mà cũng biết buồn hả? mấy em gái của mày đâu? [Aron trêu chọc]
-TD: xù hết rồi. chán chết. [TD xoay xoay ly rượu]
-Ar: để tao giới thiệu cho mày em mới nhé.
-TD: thôi khỏi, tao muốn tu tâm tí xíu, mày đừng dụ dỗ tao.
-Ar: ôi trời ạ, TD nhà tôi. ak mà sao mày lại buồn?
-TD: tao bị 1 con nhỏ chơi xỏ, nhỏ đó là hs xuất xắc, tức thiệt ai cũng tin nó cả.
-Ar: ai bảo mày k chịu học giỏi làm chi cho ng ta k tin mày? tại mày đấy thôi.
-TD: nhưng tao tức lắm, tôi thề sẽ trả thù con nhỏ đó.
-Ar: tao biết mày k chịu thua đứa nào đâu. tao chúc mày thành công. yo...[Arron cụng ly vs TD]
"cô chờ đó"
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
chap 3:
tiềng 1 ng đàn ông cao niên nói chuyện:
-QG: thưa bà, tôi đã điều tra về cô gái ấy. và đây là kết quả. [ông quản gia đưa cho bà Khâu 1 tập hồ sơ]
bà Khâu mở ra đọc và có vẽ rất ngạc nhiên:
-BK: cô bé này k tầm thường nhĩ, học sinh xuất sắc suốt 12 năm liền. phải chi thằng Thắng Dực cũng dc thế thì tốt quá. [bà Khâu thở dài]
monkey59.gif

-QG: bà đừng buồn nữa, tôi có ý này k biết bà có đồng ý hay k?
-BK: ông quản gia cứ nói.
-QG: tôi nghĩ nên mời cô gái này về dạy học riêng cho cậu chủ. vì nhà cô ấy khà khó khăn, tôi nghĩ nếu chúng ta mời thì cô ấy chắc sẽ đồng ý.
-BK: ý của ông dc đấy, tôi cũng suy xét chuyện này rồi. chỉ là tôi sợ thằng Dực nó k chịu. tính nó bướn lắm, nói nó k nghe đâu. [bà Khâu lắc đầu]
-QG: bà cứ dọa là sẽ k cho cậu ấy tiền tiêu tháng này và cắt hẳn nếu cậu ấy k chịu, chắc cậu ấy sẽ nge theo.
MatCuoi%20%289%29.gif

-BK: nhưng lỡ nó lại đòi bỏ nhà đi thì sao? nó hay bày trò đó lắm.
-QG: bà yên tâm, bà cứ kiên quyết k giữ cậu ấy lại thì cậu ấy nhấy định sẽ k đi đâu.
-BK: ông nói đúng, tôi sẽ làm theo cách của ông.
......................Chiều hôm đó..............
tiếng TD quát lớn:
-TD: mẹ nói j cơ, mời gia sư ak hả? [TD bật dậy quát]
-BK: phải đó, con làm j quát lớn dữ vậy? mau ngồi xuống nói chuyện với mẹ.
-TD: [ngồi xuống] mẹ ak, sao phải mời gia sư chứ, con tự học cũng dc mà. [TD cào nhào]
-BK: con tự học cũng dc mà, con nói hay nhĩ, học dc mà kì thi nào cũng đứng hạng chót. con làm mất mặt gia đình quá. [bà Khâu đang cố thuyết phục TD]
-TD: nhưng mà mẹ ak.....[ TD cũng đang ra sức phản đối]
-BK: k nói nhiều nữa...con mà k nghe lời, mẹ sẽ cắt tiền tiêu tháng này của con đấy. [BK kiên quyết]
MatCuoi%20%287%29.gif

-TD: mẹ ak.........
monkey05.gif
[TD tỏ ra k đồng ý] mẹ làm như thế là ép con rồi.

-BK: là con ép mẹ phải làm vậy thôi.
-TD: dc, con bỏ nhà đi cho mẹ xem. [TD đứng lên đi]
-BK: con cứ đi đi, mẹ k giữ lại đâu, con đi rồi vài bửa cũng về thôi, vì con k thể sống nếu k có tiền tiêu dc. [BK nói có vẽ đắc ý]
-TD: [quay trở lại ghế ngồi] mẹ...sao mẹ phải ép con học với gia sư chứ? cô ta là ai?
monkey62.gif

-BK: cô ta tên là Ngô Ánh Khiết, là bạn học cùng lớp vs con đó. ng ta thì học giỏi k ai bằng, con thì sao lại tệ như thế chứ?
monkey23.gif

-TD: mẹ nói sao, cô ta tên Ngô Ánh Khiết, học cùng lớp vs con ak? [TD đứng bật dậy, có vẽ ngạc nhiên và mưu tính j đó, mĩm cười]
-BK: phải, con làm j ngạc nhiên dữ vậy?
-TD: nếu là cô ta thì con đồng ý.
MatCuoi%20%289%29.gif



-BK: sao con lại thay đổi nhanh như thế. mới lúc nảy còn phản đối kịch liệt mà sao giờ lại... [Bk có vẽ nhạc nhiên]
MatCuoi%20%2820%29.gif

-TD: ak..tại mẹ k biết đó thôi, cô ta học giỏi lắm, con cũng mến phục cô ta nữa.... nếu dc cô ta dạy thì chắc sẽ tốt lắm. nếu mẹ nói sớm thì con đâu cần bày nhiều trò như vậy?
MatCuoi%20%285%29.gif

-BK: dc vậy thì tốt, mai mẹ sẽ đến gặp và bàn với cô ấy sao. mẹ k ngờ con lại đồng ý. thôi ngủ sớm đi.
-TD: thôi, mới 8h mà ngủ j dc mẹ. mẹ cho con đi chơi nghe. [TD làm mặt cún con]
monkey44.gif

-BK: bà khâu nhìn đồng hồ và nói] thôi dc rồi, về sớm đấy. đây là lần cuối mẹ cho con đi chơi khuya đấy. mai mốt có gia sư thì con k dc đi đâu.
-TD: [TD đứng nghiêm lại và chào mẹ như chào cấp trên] tuân lệnh mẹ. con đi nhe.
TD phóng nhanh ra khỏi nhà và lên xe.....
................tại 1 quán bar............
-Ar: kêu tao ra đây có j k? [arron lắc lắc ly rượu]
-TD: ăn mừng với tao. [TD uống cạn ly rượu]
-Ar: mới hôm qua than buồn mà hôm nay bảo ăn mừng. mày thật khó hiểu.
monkey27.gif
mà ăn mừng chuyện j nào?

-TD: trời giúp tao rồi, tao đã có cơ hội trả thù con nhỏ đó.
-Ar: nhỏ nào cơ?
-TD: con nhỏ hôm qua tao nói vs mày là nó chơi xỏ tao đó. trời thật k phụ lòng ng mà. [cười gian xảo
MatCuoi%20%289%29.gif
]

-Ar: mày định trả thù thế nào?
MatCuoi%20%2814%29.gif

-Td: rồi mày sẽ biết....
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
chap 4:
Tại cổng trường Đại học Macchiato, 1 chiếc xe hơi sáng loáng đang đậu như chờ ai đó đến.
Kéttttttttt.... Tiếng thắng xe. ng phụ nữ trong chiếc xe ngó ra: "là cô ấy'
cô gái vừa mới thắng xe lại ấy chính là Tiểu Khiết. cô thông thả dắt xe vào trường và xựng lại khi nghe ai đó gọi cô:
-BK: cô Tiểu Khiết.
-TK: [quay lại] bác gọi cháu ak? [cô thắc mắc hỏi]
-BK: phải, cháu có thể đi lại đây vs bác đc k?
-TK: đi đâu ạ? [cô ngớ ngẩn hỏi]
-BK: chỉ ra căn-tin trường thôi. [BK hiền lành nói]
-TK: nhưng để làm j ạ?
-BK: bác có chuyện muốn nói vs cháu, ở đây nói k tiện. cháu đi vs bác nhé! [bà mĩm cười nhân hậu]
MatCuoi%20%285%29.gif

-TK: dạ đc, nhưng bác đợi cháu gửi xe 1 chút.
Nói rồi cô chạy nhanh vào gửi xe. rồi nhanh chóng ra căn-tin:
-TK: [ngồi xuống] có chuyện j vậy bác?
monkey20.gif

-BK: bác đc biết cháu là 1 hs giỏi, bác muốn mời cháu về làm gia sư cho con bác.
-TK: làm gia sư? nhưng cháu chưa bao giờ làm cả, cháu sợ cháu làm k dc.
-BK: cháu đừng lo, con bác rất dễ dạy, cháu cứ đem những j cháu biết dạy lại hết cho nó là đc rồi.
MatCuoi%20%2867%29.gif

-TK; vậy con bác bao nhiêu tuổi ạ?
monkey20.gif

-BK: nó bằng tuổi cháu đấy.
MatCuoi.gif

-TK; bằng tuổi cháu ạ?
MatCuoi%20%2820%29.gif
[TK vẽ nhạc nhiên] bằng tuổi thế thì làm sao mà dạy dc hả bác?

-BK: cháu đừng lo, cứ xem nó như bạn, k thì j cũng dc, miễn cháu thoải mái dạy nó là dc rồi.
MatCuoi%20%2838%29.gif

-TK: ơ nhưng mà cháu...... bác cho cháu thời gian suy nghĩ nhé.
-BK: dc, 2 ngày nữa nhé. bác chờ câu trả lời của cháu. đây là địa chỉ nhà bác. khi nào con con suy nghĩ xong hãy đến nhà và nhận việc luôn nhé.
MatCuoi%20%2838%29.gif

-TK: dạ, con biết rồi.
.......................................'
Lớp Quãn Trị Kinh Doanh...........
-GV: các em, chúng ta đang tìm hiểu về nền KT của......
Trong lúc thầy đang giãng, có 2 ánh mắt đang nhìn nhau nảy lữa. đó k ai khác là Thắng Dực và Tiểu Khiết nhà ta.
chuyện cũng chẳng có j gọi là to tác cả. chỉ là từ vụ Tiểu Khiết hại Thắng Dực trực nhật cả tháng trời thì 2 ng đã ra như thế. Tiểu khiết phát biểu j thì Thắng Dực lại phản bác ngay. và Tiểu khiết cũng k chừa, cô cũng nói hết lí lẽ. buổi học nào cũng thế cả.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
típ tục phần kéo topic lên nào:)

chap 5:
-TK: haizzz..... hôm nay mệt thật. [cô vươn vai rồi ngã ngay xuống gi.ường] ak đúng rồi... [cô bổng ngồi bật dậy] chuyện làm gia sư.... [cô có vẽ suy nghĩ]
[Love Macchiato] Tiếng nhạc chuông điện thoại cô vang lên. là mẹ cô ở dưới quê gọi.
-TK: alo, mẹ hả? [giọng cô vui mừng, hớn hở] mẹ dạo này mẹ khỏe k? con ở trên này nhớ mẹ lắm mà giờ con chưa về thăm mẹ dc, mẹ dừng có lo cho con nghe. thi học kì xong con sẽ về vs mẹ. à mà Tiểu KHang, Tiểu Khanh, tụi nó khỏe k mẹ, con ba nữa....[Tk cho cả 1 tràng]
-mẹ: con làm j mà nói dữ vậy? k cho mẹ chen câu nào hết.
-TK: [cười trừ] hjhj, tại con...con nhớ mẹ quá nên ơới nói nhiều vậy. hjhj
-mẹ: um, mẹ biết, mẹ cũng nhớ con lắm. cả nhà khỏe cả con ak. nhưng mà....
-TK: nhưng sao ạ? có chuyện j vậy mẹ?
-Mẹ: mẹ... um thì cũng có chuyện nhưng mà....
-TK: có chuyện j vậy mẹ, mẹ nói con nghe đi. [cô bắt đầu khẩn trương]
-Mẹ: tụi thằng Tiểu Khang sắp phải đóng học phí, cả đứa lận. vs lại....
-TK: [giọng buồn não, bắt đầu lo nghĩ] vs lại sao nữa mẹ?
-Mẹ: nhà mình dột hết rồi con, mới hôm trước bảo lớn, nhà mình càng sụp sệ hơn. mẹ thật k biết làm sao, mẹ cũng k định gọi nói vs con, con biết rồi chỉ thêm lo nghĩ, ảnh hưởng chuyện học.
-TK: k sao đâu mẹ, con cũng là con trong nhà, cũng phải lo cho nhà mình mà.
-Mẹ: con có thể....[bà ấp úng]
-TK: con biết rồi mẹ. [cô như đoán dc ý mẹ cô], mai con sẽ gửi tiền về.
-Mẹ: nhưng làm sao con có tiền mà gửi về? con làm j mà.......
-TK: mẹ yên tâm, con k làm j bậy bạ đâu, con làm gia sư cho ng ta đấy thôi. [cô vội giải thích]
-Mẹ: dc vậy thì mẹ mừng. thôi tối rồi, con ngủ sớm đi.
-TK: dạ, con biết rồi, cả nhà ngủ ngon.
..........................
Tiểu khiết tắt máy điện thoại, quay sang nghĩ thầm: "chắc mình phải nhận thôi"
................
Sáng hôm sau tại cổng nhà Khâu Gia:
....ding dong....
Tiếng chuông cửa vang lên, 1 ng phụ nữ ra mở cửa:
-NGV: chào cô, cô là Tiểu Khiết?
-TK: sao bà biết tên cháu? [TK ngac nhiên]
-NGV: bà chủ dặn tôi phải đợi cô tới trong ngày hôm nay. mời cô vào.
Bà ấy đứng nép vào 1 bên cho TK vào. cô cũng chậm rãi bước vào.
Trước mặt TK bây giờ là 1 ngôi biệt thự to lớn và lộng lẫy. tính luôn cả sân vườn thì gắp khoảng 10 lần nhà cô [hơi quá nhỉ
MatCuoi%20%285%29.gif
], TK chỉ biết ngay người ở đó mà nhìn ngôi nhà. bên trong thì trang trí rất hài hòa, đẹp mắt, mang 1 vẽ giãn dị chứ k cầu kì như bao nhà giàu khác.

.............
-BK: cháu đến rồi đấy à? [BK từ trên lầu bước xuống]
-TK: dạ, cháu chào bác. [TK đang ngồi ngơ ngẫn nhìn ngôi nhà, đứng phát dậy chào lại Bà Khâu]
-BK: k cần khách sáo, con cứ ngồi đi. [bà ngồi xuống ghế sofa] con uống j nào?
-TK: dạ k cần đâu bác. [TK lắc đầu, mĩm cười]
-BK: [mĩm cười] con suy nghĩ rồi chứ?
-TK: dạ rồi ạ, con đồng ý làm gia sư cho con bác. nhưng con xin bác 1 chuyện dc k ạ? [TK e ngại]
-BK: chuyện j con nói đi.
-TK: cháu muốn xin bác ứng cho cháu 1 tháng lương đầu tiên dc k ạ? cháu nghĩ nó hơi quá đáng vì cháu chưa làm dc j đã đòi lương, nhưng mà cháu k có cách nào khác cả.
-BK: bác biết gia cảnh nhà cháu. bác sẽ cho chau ứng trước. Quản gia [bà quay sang gọi QG]
-TK: cháu cảm ơn bác. [vui cười hớn hở]
.......
lát sau, ông quản gia mang ra 1 phong bì. bà khâu cầm lấy và đưa cho TK:
-BK: đây là tiền lương của cháu.
-TK: [cầm lấy và hé ra xem, bất ngờ] sao nhiều vậy ạ? chau chỉ ứng có tháng đầu thôi.
-BK: đúng rồi, 10tr đó là tiền lương tháng đầu của cháu đấy.
-TK: sao ạ? 1 tháng 10tr sao? [TK mở to mắt có thể]
-BK: [bà cũng bất ngờ trước thái độ cảu TK] sao cháu ngạc nhiên dữ vậy? đây là mức khởi đầu, êếu cháu làm tốt, giúp nó đậu kì thi học kì này thì bác sẽ tăng lương cho cháu.
-TK: cháu...cháu cảm ơn bác. [TK cuối đầu lia lịa] khi nào cháu bắt đầu dc ạ?
-BK: ngay tối nay.
-TK: dạ dc, tối nay cháu sẽ tới sớm. cháu chào bác, cháu về.
-BK: um, cháu về.
Tk ra về mà lòng vui k tả dc. việc đầu tiên cô làm là đi ra gửi tiền ngay cho mẹ. cô gửi cả 9tr, còn mỗi 1tr là cô dành để chi tiêu.
.................
k biết ngày đầu tiên làm việc của cô sẽ thế nào đây?? chờ xem nhé
MatCuoi%20%2838%29.gif
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
[cont]
Tk vừa ra về thì Td cũng lái xe về nhà:
TD vào nhà và chào mẹ:
-TD: mẹ...
-BK: um, tối nay con đừng đi đâu nhé. hôm nay gia sư đến đấy.
-TD: hôm nay gia sư đến hả mẹ? sao mẹ k nói vs con sớm, con còn phải mua quà tặng gai sư chứ?
-BK: lần này mẹ thấy con rất quan tâm vụ này đấy.
-TD: tất nhiên rồi, con phải giỏi mới xứng là con nhà này chứ? thôi con đi mau quà cho gia sư nhe mẹ.
MatCuoi%20%289%29.gif

................................
7h tối hôm đó:
dinh dong..... TK bấm chuông nhà "học trò" của cô. 1 ng giúp việc ra mở cửa:
-NGV: cô tới rồi ak, bà chủ đi vắng. bà nói cô cứ vào nhà và dạy học cho cậu chủ.
-TK: tôi biết rồi, cảm ơn chị.
Tk vào nhà và theo lời của của cô giúp việc lên lầu, phòng của "học trò".......
Cốc...cốc...cốc....
cô gõ cửa mà k có ai mở cửa, cô lên tiếng gọi: "nè, có ai ở trong đó k? mau mở cửa đi!"
vẫn k có ai mở cửa, cô mới mạo mụi mở cửa vào tìm. sau tiếng "cạch" mở cửa của cô là tiếng "ụp" 1 cái j đó rơi xuống đầu cô. tiếp đó là bột ớt từ cái xô đó đổ xuống. đã gọi là ớt thì tất nhiên phải cay rồi đúng k? cảm xúc sau sự bất ngờ cảu TK là cái nóng ran cả mặt và vùng cô vì bị ớt sát vào. hành động cảu cô là chạy ngay vào nhà vệ sinh. mở cửa ra và lao nhanh tới cái bồn rửa mặt. sau cả tát cả khối nước vào mặt mình thì TK mới thấy mát lại, bớt cái cảnh nóng gát lúc nảy. cô ngẫn lên soi gương thì đập vào mắt cô lúc này là TD đang k mặc áo và chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm thôi.
Áaaaaaaaa cô sửng sốt la lên và chạy nhanh ra ngoài, lấy cái chăn chùm lại. TD mặc cái áo khoác ngủ màu trắng dài vào, bước ra ngoài thấy TK trùm cái chăn kín mít. TD lúc này muốn cười lắm nhưng chưa hết trò nên chưa cười dc.
MatCuoi%20%289%29.gif

-TK: sao anh lại ở đây? [TK hơi sợ]
-TD: nhà này là của tôi thì tất nhiên tôi phải ở đây rồi. đúng k gia sư? [
MatCuoi%20%289%29.gif
]

-TK: vậy là anh đã sớm biết tôi là gia sư của anh, sao anh dám đối xử với gai sư của anh như vậy chứ?
-TD: sao lại k dám chứ? [anh tháo cái nơ áo ra]
-TK: anh định làm j? [TK càng lúc càng rút ng lại]
-TD: [mĩm cười khi thấy TK như thế nhưng sau đó lại nghiêm nghị lại và tỏ vẽ đáng sợ] cô nghĩ xem tôi định làm j? cô hại tôi bị trực nhật cả tháng, biến tôi thành thằng nói láo thì tất nhiên phải trả thù cô rồi. [anh càng nói càng tiến lại TK và cuối cùng là giựt phát cái chăn ra]
-TK: [la lối ơm xồm] aaaaaa..... cứu tôi với. [cô chạy xuống gi.ường] leo lên cái ghế ngồi co cả 2 chân lại] đấy là tại anh thôi. làm sao trách tôi dc chứ?
-TD: vậy thì cô thử xem.... [TD chạy tới]
-TK: ak......[TK chạy ra chổ cửa]
-TD: haha.....hahahahaha.....[TD tự dưng bật cười vì k thể nhịn dc nữa] cô mắc mưu rồi, haha.....
-TK: anh....[vẽ mặt sợ hãi của cô chuyển sang tức giận] anh dám phá tôi?
-TD: sao lại k dám chứ? nhìn cô tức cười quá. haha [TD ôm bụng cười]
-TK: anh....tôi đi về, k dạy dỗ j hết. tôi sẽ nói vs mẹ anh là tôi k thể dạy loịa học trò như anh. hứk...
TK mở cái cửa ra và vừa mới bước 1 chân ra ngoài thì TD lên tiếng:
-TD: trả 10tr đi rồi muốn đi đâu thì đi.
TK nghe xong xựng lại:
-TK: sao anh biết tôi ứng lương chứ?
-TD: tôi k biết nói nhãm thôi. ai ngờ cô tự khai ra luôn. [Td lại cười]
-TK: anh...hứk
TK ra khỏi phòng đóng cửa cái "Rầm"
-TD: [suy nghĩ] đùa vs cô ta cũng vui đấy chứ.
Về phần TK xuống lầu vs vẽ mặt bực bội. vừa đi vừa lép nhép **** TD. cô đi 1 mạch ra ngoài của, cô giúp việc cũng chạy theo hỏi:
-NGV: sao vậy cô? sao cô lại về?
-TK: thì tại cái.... ak k, tại tôi mệt nên mai tôi mới dạy dc. nhờ cô nói vs bà chủ dùm nhé.
-NGV: dạ, tôi sẽ nói. cô về nhé.
TK ra về mà lòng ấm ức.
.............................
8h tối tại 1 quán bar:
-TD: mày chúc mừng tao đi.
-Ar: chúc mừng mày chuyện j?
-TD: tao trả thù nhỏ đó rồi. [TD xoay xoay ly rượu]
-Ar: mày làm j nó?
-TD: 1 trò nhỏ mà làm nhỏ sợ k tả dc. nghĩ tới thật vui quá. [TD uống 1 tí rượu]
-Ar: ok, chúc mừng mày. cạn....
[End chap 5]
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
chap 6:
-BK: cô nói sao? gia sư bỏ về ak? [tiếng BK quát trong nhà]
MatCuoi%20%2815%29.gif

-NGV: dạ, thưa bà, gia sư vừa mới lên phòng dc 1 lát thì đã về rồi ạ. cô ấy bảo là mệt nên về, mai sẽ êến dạy. [NGV phân bài]
MatCuoi%20%2856%29.gif

-BK: chắc thằng Dực lại phá con bé nữa rồi. có gia sư dạy dc nó dc 3 ngày đâu. nó cứ làm tôi đau đầu mãi. haizzzz [BK than thở]
e25.gif
cô đi gọi ông quãn gia đến cho tôi. [Bk ra lệnh cho NGV]

-NGV: vâng, thưa bà.
.................
-QG: Thưa, bà gọi tôi. [ông quãn gia cuối đầu chào bà Khâu]
-BK: ông mau liên lạc vs cô gia sư, tôi muốn nói chuyện vs cô ấy.
-QG: vâng, tôi sẽ làm ngay. nhưng thưa bà, tôi nghe nói là cậu chủ hôm qua lại bày trò vs cô ấy.
-BK: phải đó, nó làm con bé bỏ về luôn. thật k biết làm sao đây.
MatCuoi%20%2814%29.gif

-QG: cậu ấy là thế mà, bà nên để thời gian cho cậu ấy thay đổi.
-BK; ai có thể làm nó thay đổi đây?
MatCuoi%20%2814%29.gif

-QG: cô gia sư đấy.
MatCuoi%20%289%29.gif

-BK: sao? cô gia sư mới này sao? sao có thể chứ?
MatCuoi%20%2820%29.gif

-QG: bà có thấy k? những gia sư trước đây đều bị cậu chủ phán 1 câu là "Ra khỏi nhà tôi" nhưng còn vs cô bé này thì hoàn toàn khác. cậu ấy giờ mới trở lại là cậu ấy 5 năm trước.
e8.gif

-BK: nói cũng phải. từ ngày ba nó mất, nó trở nên vô cảm. k nói k rằng, gặp ai cũng cáo gắt. nó chỉ thay đổi gần đây thôi. thôi cũng lấy làm lạ.
monkey52.gif
ông có chắc là cô ấy sẽ làm nó thay đổi chứ?
MatCuoi%20%2856%29.gif

-QG: tôi chắc chắn thưa bà.
monkey53.gif

-BK: dc, vậy tôi sẽ cố gắng thuyết phục con bé về làm. tôi nhớ THắng Dực 5 năm trước lắm.
........................................
Tại Trường Macchiato.
TK vác bộ mặt khó chịu vào lớp khi từ xa đã nhìn thấy TD. còn TD khi nhìn thấy TK là lại tủm tĩm cười.
-TD: nè. [anh gọi TK]
-TK: j hả? [cô vẫn giữ bộ mặt lúc nảy]
-TD: tôi có gọi cô à?
monkey13.gif
[anh cố tình tỏ vẽ ngạc nhiên khi nghe TK trả lời]

-TK: anh.... [cô tức đến k nói nên lời] anh k gọi tôi thì gọi ai hả?
MatCuoi%20%2815%29.gif

-TD: tôi gọi ai là chuyện của tôi. liên quan j tới cô mà lại lên tiếng chứ?
MatCuoi%20%289%29.gif

-TK: sao anh lại nhìn tôi mà nói?
monkey50.gif

-TD: nhìn cô, k có nghĩa là nói vs cô. Ok?
MatCuoi%20%2823%29.gif

-TK; anh chờ đó, rồi anh sẽ biết tay tôi. hứk... [cô bỏ ra khỏi lớp].
-TD: haha....
MatCuoi%20%281%29.gif

-TK: anh chờ đó. [cô suy nghĩ, máu đang sôi sùng sụt]
monkey50.gif
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
chap 6 [cont]
Tại căn-tin Trường Macchaito:
TK đang ngồi ăn cơm vs nhỏ bạn thân-Ya tou.
-TK: [dầm dầm đôi đủa vào dĩa, mặt đằng đằng sát khí] tức qua đi mà. mình k trả thù anh ta mình k phải là TK.
monkey50.gif
aaaaaa..... [TK đứng dậy quát lớn trong căn-tin làm ai cũng chú ý]

Phát hiện mình đang là tiêu điểm của mọi ng, cô quay qua quay lại đưa tay lên xin lỗi và em dè ngồi xuống:
-YT: nè, cậu làm cái j vậy?
monkey36.gif
[YT cũng đang quê quê vì hành động của nhỏ bạn]

-TK: tại mình tức quá nên mới....
monkey68.gif
[TK xấu hổ, cuối gầm mặt xuống]

-YT: cậu muốn trả thù cũng đâu phải k có cách.
MatCuoi%20%289%29.gif
[YT mặt gian xảo]

-TK: [ngẫn mặt lên] nói vậy là cậu có cách ak?
MatCuoi%20%285%29.gif
[giọng hớn hở]

-YT: um, lại đây tớ nói cho cậu nghe.
TK đứng lên chạy sang chổ YT nghe "kế hay" của cô bạn.
-TK: ak... mình hiểu rồi.
MatCuoi%20%285%29.gif
[TK mặt gian xảo k kém]

-YT: thấy cách của tớ hay k?
MatCuoi%20%2823%29.gif
[YT hãnh diện]

-TK: hay lắm, hay lắm, bái phục, bái phục... [TK đưa tay lên bái phục YT]
-YT: kế thì đã có, cậu định bao giờ thực hiện?
-TK: ngay bây giờ. [TK chắc chắn]
-YT: bây giờ ak? sắp vào học rồi.
-TK: um, vậy ra về cũng dc. hôm nay tớ nhất định cho cái tên công tử đó 1 bài học. [TK tràn đầy tự tin]
...............................
Tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh chạy vào lớp, YT và TK cũng vậy, họ hớt hải chạy vào. YT chạy nhanh nên vào trước, bỏ lại TK chạy chậm rãi ở phía sau. Tk thấy ông thầy đang từ văn phòng xuống, tăng tốc chạy. và....
Rầmmmmmm...
TK va vào TD. TD chỉ bị lùi mấy bước còn Tk thì té ngã.
-TD: đi đâu dữ vậy bà chằn? [TD trêu TK]
monkey19.gif

-TK: anh nói ai là bà chằn hả?
monkey16.gif

-TD: nói vu vơ thôi. k ngờ cùng 1 cái bẩy lại có ng mắc 2 lần. haha...
MatCuoi%20%281%29.gif

TD nói xong thì thông thả vào lớp bỏ lại TK ôm cục tức ở ngoài.
MatCuoi%20%2815%29.gif

TK vào lớp và mặt hậm hực, đi ngang bàn TD liếc 1 cái thật sắc bén. TD chỉ khẻ mĩm cười.
Tiết học trôi qua thật dài bởi TK đang muốn nó mau kết thúc để cô thực hiện kế hoạch.
Chờ đợi mòn mỏi rồi tiếng chuông cũng van lên. TK đứng bật dậy vì cơ hội đã đến. K biết cô sẽ làm j đây?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
chap 7:
YT và TK đang lấp ló trước 1 cái quán bar:
-TK: nè, cậu có chắc hắn sẽ đến k?
-YT: chắc mà, tớ thường thấy anh ta đến đây. tại tớ có thấy 1 anh đẹp trai kia nữa, cũng thường đến đây. mình đi theo nên thấy Td cũng có đến
-TK: ak... vậy là cậu rình anh đẹp trai ấy mới biết vậy phải K? ghê lắm nghe.
-YT: j chứ? nếu tớ k làm vậy thì làm sao cậu biết dc Td có đến đây chứ? [YT giận dõi]
-TK: thôi dc rồi, nhờ cậu hết. dc chưa? [TK xin thua]
-YT: kìa..... là TD. [YT chỉ TK khi nhìn thấy TD đi vào trong]
-TK: dc, bắt đầu kế họch.
2 cô chạy theo Td vào trong quán. Thấy TD 2 cô lấp ló cho anh k nhìn thấy. rồi lẽn vào trong WC.
-YT: nè. [cô đưa cho TK 1 cái túi]
-TK: j vậy? [TK ngây ngô]
-YT: đồng phục của quán.
-TK: [lấy ra xem] sao ngắn quá vậy?
-YT: tất nhiên rồi, đồng phục của quán bar mà.
-TK: sao mà tớ mặc dc? và làm sao cậu có.
-YT: đó là tài của tớ. cậu đừng lo. cậu cần phỉa vì mục tiêu trả thù lớn lao của mình đi chứ.
-TK: um, cũng phải. nhấm mắt mặc vào vậy.
..............................
-YT: cậu xong chưa TK? [YT đã thay xong và đang réo gọi TK]
-TK: xong rồi đây. [TK e dè bước ra]
-YT: oh, trong tệ lắm. [YT ngấm ngía]
-TK: j chứ? mình ngại chết dc.
-YT: thôi đi cô nương, mau ra đi.
-TK: um.
.................................
2 cô đi ra ngoài, trong ánh đèn tối mờ ảo, tiếng nhạc sập sình ồn ào. mọi ng đều nhìn về 2 cô "nhân viên mới"
-TK: sao mọi ng nhìn dữ vậy? [TK e ngại]
-YT: có j âu, tại tụi mình đẹp mà. [YT tự tin]
-TK: cậu chỉ giỏi nói.
"nè, cô nhân viên kia, mau bưng rượu tới đây!" [1 ng đàn ông gọi]
-TK: ông gọi tôi ak? [TK ngây ngô hỏi]
-um.
-YT: cậu mau đi đi.
-TK: nhưng....
-YT; mau lên, ngta chú ý bây giờ.
-TK: ak...
.......................
-TK: quý khách dùng j?
- cho chai rượu, cô em đẹp quá.
-TK: [cười ngượng] vâng có ngay.
-ek, con bé dc nhĩ.
-um, dc đấy.
...................
-Ar: thấy j k TD?
-TD: j chứ?
-Ar: cô nhân viên mới.
-TD: thì sao?
-Ar: đẹp chứ chả sao cả.
-TD: mặc kệ họ.
-Ar: cha, sao hôm nay mầy vô tình vậy? bình thường thấy ai đẹp là chú ý ngay mà.
-TD: [mĩm cười] đâu để tao xem.
Td xoay ghế lại thì thấy dc đằng sau của cô ấy nhưng lại cho anh cái cảm giác quen quen.
-TD: ai nhìn quen vậy ta? sao giống bà chắn quá vậy?
-- [suy nghĩ] chắc k phải đâu. mình nhìn lầm rồi. bà chằn làm sao đến những chổ này dc.
-Ar: này, mày nghĩ j vậy? [Arron lây TD]
-TD: ak, có j đâu.
-AR: này, cho tôi chai rượu. [anh gọi TK]
-TD: mày làm j vậy? có uống hết k mà gọi?
-Ar: gọi cho biết mặt nhân viên mới. [Aron cười gian]
-TD: mày đúng là....
Tk nghe có tiếng gọi, quay sang thì thấy Td đang ngồi. cô hí hửng vào lấy chia rượu và cười rất rất gian. "kì này anh chết chắc".
cô mở nắp chai rượu ra và lén bỏ j đó là trong chai rượu. miệng tủm tỉm cười.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Note: mấy cái ngoặc () là lời tác giả, còn [] là chú thích về hành động và nét mặt của nhân vật.
Chap 7 [cont]
TK lấy chai rượu xong thì nhờ 1 chị khác mang ra hộ mình (vì sợ anh ấy phát hiện đó mà
MatCuoi%20%289%29.gif
). người dc cô nhờ mang chai rượu ra và mĩm cười nói: "mời quý khách" rồi cô đi vào trong.

aron mở nắp chai rượu ra vì rót vào ly TD 1 ít rượu: "nek, mày uống đi" (í, anh ơi đừng uống....
MatCuoi%20%289%29.gif
)

TD cầm ly rượu mà lòng cứ nghĩ đâu đâu: "sao cô ấy lại tới đây? làm j nhỉ? theo dõi mình ak?....." hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh.
-Ar: sao mày k mau uống đi. chờ tao móm cho ak?
(đừng hại bạn vậy chứ
MatCuoi%20%289%29.gif
)

-TD: thôi đi nhé. tao sợ mày móm xong uj tao sợ mày phải tốn tiền nữa. [
MatCuoi%20%2867%29.gif
]

-Ar: mày nói j là sao hả? [
MatCuoi%20%2820%29.gif
]

-TD: mày phải trả tiền súc ruột cho tao. haha,......[
MatCuoi%20%281%29.gif
]

-Ar: mày........[
MatCuoi%20%2815%29.gif
] haha....[
MatCuoi%20%281%29.gif
] này giờ tao mới thấy mày trở lại à mày đấy. nảy giờ mày bị j ấy, thả hồn theo em nào ak? [
MatCuoi%20%289%29.gif
]

-TD: mày nói phí lời, làm j có tao thả hồn cho ng khác, chỉ có ng khác thả hồn cho tao thôi. hehe [
MatCuoi%20%289%29.gif
]

-Ar: mày đắc ý nhỉ. mày giỏi thì cua cho tao 1 trong 2 cô tiếp viên mới đi, xem thế nào. [
e15.gif
]

-TD: [nhìn sang phía 2 ng đó, xong quay lại nhìn aron] dc, tao sẽ cho mày biết thế nào là lực hấp dẫn của tao. [
MatCuoi%20%287%29.gif
]

-Ar: um, thử coi. [
MatCuoi.gif
]

(nói nảy giờ, anh vẫn chưa uống rượu
monkey59.gif
)

***************
-Em ơi..... [TD gọi]
Nghe thấy tiếng Td gọi, TK k cách nào trả lời dc, liền nhờ chị kia trả lời hộ.
-NV: cần j thưa quý khách? [cô nhân viên tươi cười, đứng bên bàn Td]
-TD: phiền cô gọi hộ cho tôi cô nhân viên mới đó nhé. [Td chỉ về phía TK]
-NV: vâng ạ.
************
-NV: này, anh ấy gọi em đấy. [cô nói vs TK]
-TK: gọi em ak? [TK thừa biết nhưng vẫn tỏ ra ngây thơ]
-NV: um, em lại đó xem sao?
-TK: a... dạ.... dạ.... [TK đang k biết làm j] ây da, chị ơi, em đau bụng quá. chị xem họ cần j rồi mang ra hộ em nhé. [TK đáng bài "chuồn"]
(ngay lúc này, "chuồn" là thượng sách
monkey60.gif
)

-Nv: um, để chị ra nói vs khách nhé.
-TK; dạ...dạ, em cảm ơn chị. [TK mừng rỡ vì thoát khỏi "cơn đại nạn"]
******************
-NV: thưa quý khách, cô ấy có việc k ra tiếp quý khách dc, quý khách cần j cứ nói, tôi sẽ giúp quý khách.
-TD: [suy nghĩ] còn định trốn ak? [xong nói vs cô NV] ak, cũng k có j. chúng tôi đợi cô ấy cũng dc. chị cứ đi làm việc của chị đi. [TD k quen kém theo 1 nụ cười chết ng]
-Nv: dạ dc.
***************
còn về phần TK thì theo kế hoạch "nói láo", cô phải vào WC. trong đấy, cô gọi cho YT:
-TK: này, YT, hình như anh ấy phát hiện mình rồi thì phải, còn kêu mình ra gặp. khó khăn lắm mình mới trốn dc đấy.
-YT: thế h cậu đang ở đâu?
-TK: trong WC của bả này. cậu vào mang đồ cho tớ thay mau đi. tớ phải về thôi.
-YT: mà này, hắn ta uống chưa vậy?
-TK; chưa nữa, vậy mới nói chứ.
-YT: um. tớ vào ngay.
(thì ra, YT đã về từ bao giờ mà tác giả cũng k biết nữa, chỉ biết YT có việc nhà thôi, hehe
MatCuoi%20%285%29.gif
)

*************
Nói chuyện với YT xong, TK ra ngoài cửa WC đứng. 1 trong hai tên lúc nảy có ý trêu trọc cô nhìn thấy và ra nói với tên còn lại:
-tên 1: này, con bé lúc nảy ở trong ấy kìa.
-tên 2; con bé nào?
-tên 1: thì con bé mang rượu ra lúc nảy đó, cái đứa nhân viên mới toan đó.
-tên 2: ak, tao nhớ rồi. thế thì sao?
-tên 1: sao hôm nay mày ngu thế? "vui vẻ" chứ j.
-tên 2: ak, tao hiểu rồi.
-tên 1: để tao.
hắn quay sang gọi 1 cô tiếp viên lại:
-tên 1: này, gọi cho tôi cái cô nhân viên mới, ng ban nảy đứng trong WC ấy. này, của cô. [hắn đưa cho cô 100k]
-Nv: dạ, tôi sẽ gôi ngay. tôi sẽ gọi ngay.
**************
cô nhân viên đấy vào WC:
-NV: này em, có khách gọi em đấy.
-TK: ai thế chị?
-NV: 2 vị khách quen.
-TK: là 2 thanh niên hả chị?
-NV: k. trung niên rồi.
-TK; dạ, em ra ngay.
(vì giờ đang là "nhân viên" nên TK buộc phải phục vụ khách, miễn là k phải "2 anh thanh niên" lúc nảy là dc
MatCuoi%20%289%29.gif
)

*****************************
hajz, mõi tay quá.
hehe, thông báo với mọi ng là chap sau có 1 chút xíu hót. nhớ là chút xíu thôi nhé.
chờ xem nhé
MatCuoi%20%289%29.gif
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
chap 8:
TK ra chổ 2 ng khách vừa gọi mình:
-TK: quý khách gọi tôi có việc j k ạ?
-Tên 1: gọi em ra đây tất nhiên là để.........
MatCuoi%20%289%29.gif
[vừa nói vừa sờ mó "phần sau" của TK]

-TK: [phát hiện ra hành động sổ sàng] nè, ông làm j vậy?
MatCuoi%20%2815%29.gif

-tên 1: ơ... anh có làm j em đâu?
MatCuoi%20%2820%29.gif
[vội chối ngay]

-TK: các ông có việc j thì mau nói đi, tôi k có thời gian đâu.
MatCuoi%20%2815%29.gif

-tên 2: thì bọn anh cũng chỉ muốn nói chuyện vs em thôi mà, em làm j dữ vậy? [cười gian hết chổ nói
MatCuoi%20%289%29.gif
]

-TK: nếu k có j tôi vào trong đây?
-tên 1: [nổi cáo lên] thái độ của phục vụ là vậy đó hả?
MatCuoi%20%287%29.gif
, quản lý đâu.... [hắn ta la ó ôm xòm, cốt chỉ muốn TK nghe lời mà ngồi xuống "nói chuyện đàng hoàng"]

-TK: [vội cuốn lên] thôi thôi, ông đừng la....

(vì la lên là quản lý sẽ ra, mà quản lý ra là sẽ phát hiện TK là "ngoại đạo", k phải nhân viên cảu quán, thì chuyện j xảy ra mọi ng biết rồi đó....
MatCuoi%20%2867%29.gif
)

-tên 2: vậy có phải ngoan hơn k? em làm j bọn anh đâu cần phải tốn nhiều công sức.
MatCuoi%20%289%29.gif

-TK: mau nói đi, tôi thật sự k có thời giờ đâu.....
MatCuoi%20%2842%29.gif

-tên 1: thôi, anh nói thẳng vậy..... anh muốn mời em uống ly rượu, vì thực ra bọn anh là cổ đông của quán, ai là nhân viên mới, bọn anh cũng mời uống 1 ly, mong rằng họ sẽ giúp quán phát triển.
(oh, lý do thuyết phục dữ
monkey20.gif
)

-TK: dc. [cô cầm ly rượu lên và uống ngay]

(chị Gui ơi, chị bị lừa mà k hay..... chị đi hại ng ta mà cuối cùng chị bị kẻ gian hại lại..... hajzzzz
monkey59.gif
)

-TK: rồi đó, tôi đi làm việc dc chưa?
MatCuoi%20%287%29.gif

-tên 1 + tên 2: oh, dc chứ. em đi đi......
khi TK đã đi thì bọn họ nhìn nhau cười cực kì gian xảo....
MatCuoi%20%289%29.gif

***************
TK lại đi vào phòng nghỉ của nhân viên:
-TK: sao mà YT lâu quá vẫn chưa đến nữa nhỉ.....? cứ ở cái nơi này mãi chắc mình chết mất, ồn ào lại phức tạp nữa.... [cô đư 2 tay xoa xoa thái dương] ôi, mình cảm thấy nhức đầu rồi đó.... [cô ngáp dài, ngáp dắn] hajzzzz lại còn buồn ngủ nữa...... [nói rồi cô vươn vai 1 cái và ngã ra gi.ường ngủ]

(chết chị Gui rồi, anh wang mau tới cứu.....
monkey05.gif
)

****************
"cạch"
tiếng mở cửa.....
cách cửa phòng TK đang ngủ dc mở rộng ra, có 1 bóng ng đi vào. hắn đi đến chổ cô nằm, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên và mang cô ra khỏi quán bằng cửa sau......
trên đường "vận chuyển", hăn có đi ngang WC nam, k biết trời xuôi đất khiến thế nào, TK lạt tĩnh dậy ngay lúc đó, nhận ra mình đang trong tư thế "bị vác trên vai ai đó" cô cô đánh thật mạnh vào vai ng đó, đống thời nói: "thả tôi ra.... ông đưa tôi đi đâu?" nhưng làm sao mà làm đau dc ông ta khi cô chỉ còn khoảng 1 2 phần sức lực, đầu óc lại đang trong trạng thái "ngủ".
tiếng nói trong những hơi sức yếu ớt đó của TK lại may mắn thay có ng nghe dc. khi anh ta lại đang đi ra từ WC:
-???: giọng nói này sau mà nghe gióng bà chằn đó quá vậy ta??
monkey68.gif

(đúng rồi chứ giống j nữa
monkey36.gif
)

anh quay về phía giọng nói phát ra, khi bóng ng vừa bước vào thang máy, anh chỉ nhìn thấy dc là ai đó đang bị vác vào thang máy, anh nhìn kĩ mới phát hiện ra trên tay của ng đó có 1 cái đồng hồ, anh lại cố nhớ xem đó là cảu ai mà trong quen quá. và anh xác định rằng đó là của TK, vì anh nhớ cái lần anh đụng cô té ngã ngay ngoài đường, anh giẫm nát cái kính của cô và cô ngồi xuống đưa tay mò mò trên mặt đường tìm kình của mình thì anh thấy tay cô có đeo cái đống hồ giống như của ng đó. (giờ chắc biết ai sẽ là anh hùng cứu mỹ nhân rồi nhé...
MatCuoi%20%2867%29.gif
)

1 cái đồng hồ thì làm sao mà chắc chắn dc đó là TK, nhưng anh k hiểu sao mình lại nhận định như vậy nữa. bất chợt anh thấy lo và gần như tưởng tượng ra dc những j sẽ diễn ra tiếp theo......
anh lao tới thang máy, nhưng trớ trêu thay, thang máy vừa đóng. anh nhấn liên tục vào mút thang máy nhưng nó đâu có mở ra dc khi có ng đang trong đó. anh nhìn vào con số đang hiển thị, thấy nó đang đi lên lầu 5, anh chạy thật nhanh tới cầu thang bộ và chạy lên lầu 5.
anh chạy 1 bước là 2 3 nấc thang, xuýt chút nữa là vấp ngã cầu thang luôn rồi, nhưng anh k cho phép mình ngã quỵ, anh cố giữ thăng bằng và tiếp tục chạy.
anh chạy mất 10p mới tới lầu 5, ở đây là dãy phòng nghĩ cho khách. đủ hiểu chuyện j sắp xảy ra. k cho phép mình thở, anh chạy nhanh mở cửa từng căn phòng.
trong lúc này, TK đã dc đưa vào 1 căn phòng vip, tên này nhẹ nhàng đặt Tk xuống gi.ường và nham nhở cười, hắn đang cởi từng cái cút áo của mình ra trong khi TK thì đang nóng như lửa, miệng lảm nhảm....
TD đang mở cửa từng căn phòng, toàn bộ ở đây có 20 phòng. anh chỉ mở dc mới có 10 phòng, chưa kể công sức anh tông vào những cánh cửa dc "khóa cẩn thận", anh tông vào đó "phá" ngta.
k một lời xin lỗi, anh lại chạy đi mở tiếp.
quay lại vs TK, cô đang dc tên đó cởi cái nút áo đầu tiên ra, miệng vẫn cười nham nhở.
TD đã mở dc 9 phòng, đây là căn phòng số 10. anh nắm lấy cái khóa, vặn 1 cái nhưng k dc. biết là có ng, anh lấy đà, tông thẳng vào trong.
cánh cau73 bị tác động 1 lực lớn, mở tung ra. TD chạy xong vào thì ông ta giật mình, đứng phát dậy, làm anh nhìn thấy dc cô gái đó.
9 xác 100% đó là TK, cô đang trong tư thế bị cởi trần các cúc áo nhưng áo vẫn chưa cởi ra.
máu nóng nổi lên, TD nhưng điên dại lao tới đấm cho tên đó 1 cú té ngã, hắn mất đà nằm dài trên đất. Td chạy tới vơ lấy cái chăn và trùm lại cho TK, xong lại lao tới đánh tên đó
TD túm cổ ông ta và đấm, mà đá, mà thoi vào bụng....
làm ông k còn biết trời chăn mây gió j cả....
TD chạy tới chổ TK, anh bất giác đỏ mặt khi thấy cô đáng ngồi dậy, tóc cái chăn ra và cởi ngay cái áo ngoài, Trong vài giây đứng hình, TD mới chạy tới nắm lấy tay TK, mặc ngay áo lại cho cô. TK thì đang nóng k chịu nổi, cô giật tay TD ra và lại cởi áo. biết TK đang bị j, TD mới "tiền trảm hậu tấu" anh hôn lên môi TK 1 nụ hôn mấ áp và ngọt ngào. nó làm TK vơi bớt cơn nóng, tay TD thì tiếp tục cài nút áo lại cho cô, cho tới khi cô k cựa quậy nữa thì anh mới rời môi cô và mang cô ra khỏi căn phòng đó.
(còn tiếp nhưng mõi tay quá rồi
MatCuoi%20%285%29.gif
)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
heerherr...đọc một hồi tên nhân vật chẳng biết ai ra ai nữa...chịu thôi
 
chap 8 [cont]
TD đang chở Tk về = chiếc xe của mình nhưng anh k quên gọi cho Aron, báo với anh rằng mình đã về trước.
-Ar: mày đi đâu vậy? mày gọi rượu ra mà k uống, trốn đi đâu vậy hả?
MatCuoi%20%2815%29.gif

-TD: um.... um... tao về rồi, xin lỗi mày, mày cứ ở đó mà uống đi. tao có việc, tao gọi nói mày vậy thôi. tao cúp mày đây. [TD tuôn cho 1 tràn rồi cúp máy, k để Aron nói j hết]
-Ar: nek... nek [anh vội lên tiếng khi nghe thấy tiếng tút tút....]
..........
Td lúc này đang chạy xe, bất chợt anh xoay mặt sang nhìn TK, gương mặt cô lúc này trong tạật là xin làm sao, khác hẳn oới vẻ "bà chằn" hằng ngày, TD đột nhiên dừng xe lại.....
tiếng gió thổi nhè nhẹ, TD ngấm thật kỉ khuôn mặt cảu TK, anh khẻ mĩm cười thật hạnh phúc và trong vô thức môi anh lại tiến gần tới môi cô và.........

" qing ni yuan
liang wo bu dong dou ni kai xin
qing ni yuan
liang wo bu dong ting ni de xin
hui xiang zhe guo qu
wo xue zhe rang ni geng an xin
bie du qi bie ren xing bie fang qi // "

đó là bài "Sorry" nhạc chuông của Td vang lên, làm anh phải dừng lại mọi hành động.
Lấy máy ra xem thì ra đó là "người bạn thân" của anh gọi lại:

-TD: alo, chuyện j vậy? [hơi bực bội vì đang bị "phá đám"
monkey32.gif
]

-Ar: tao gọi hỏi mày sao lại về trước, lúc nảy tao chưa kịp nói j thì mày đã cúp máy. bực mày gê....
MatCuoi%20%287%29.gif

-TD: tao đang có việc, thôi tao cúp máy đây.....
(lại Tút...tút....tút....)
anh cúp máy và quay sang nhìn TK, lắc đầu thở dài rồi cho xe lăn bánh.
>>>>>>>>>
về tới nhà, TD bấm chuông gọi quản gia. ông quản gia ra mở cửa:
-QG: chào thiếu gia, cậu hôm nay sao về trể vậy???
MatCuoi%20%2814%29.gif

-TD: tôi phải mang theo cái "của nợ" này về nữa đây, ông giúp tôi mang cô ấy vào đi. [
monkey08.gif
vẻ mặt vẫn lạnh như băng]

-QG: vâng ạ.
>>>>>>>>>>
sau khi mang TK lên lầu và để cô ấy nằm nghỉ trên phòng, TD mới hỏi chuyện QG:
-TD: mẹ tôi đâu rồi, sao nảy giờ tôi k thấy bà???
monkey68.gif

-QG: dạ thưa thiếu gia, bà đã đi nghĩ mát ở Hawai rồi ạ. [ông trả lời 1 cách thản nhiên
MatCuoi%20%285%29.gif
]

-TD: sao cơ? đi Hawai rồi ak? đi bao giờ???
MatCuoi%20%2820%29.gif

-QG: thưa... tôi vừa mới đưa bà ra sân bay, chỉ cách đây nữa tiếng thôi ạ.
MatCuoi%20%285%29.gif

-TD: sao? oới chỉ nữa tiếng thôi á? sao mẹ tôi đi mà k báo với tôi 1 tiếng vậy?
MatCuoi%20%287%29.gif

-QG: bà dặn tôi đưa cái này cho cậu. [ông lấy ra 1 lá thư, đưa cho TD]
-TD: [mở thư ra đọc]
"Con trai yêu,
Mẹ xin lỗi vì đã k nói với con tiếng nào mà đã bỏ đi "nghĩ mát"
MatCuoi.gif
nhưng mà mẹ cũng chỉ không muốn con biết rồi lại cản mẹ nữa. Với lại, Mẹ muốn con ở nhà tự lập 1 thời gian. Tiền mẹ có để lại nhưng có lẻ chỉ đủ cho con sài trong 1 tuần nếu con cứ phung phí như trước. ak, xuýt nữa mẹ quên nói với con chuyện này, thẻ ATM của con mẹ sẽ giao lại cho TK, cô ấy sẽ quản lí việc chi tiêu của con. tạm thời, cô ấy sẽ ở lại nhà ta. Thôi mẹ đi nhé, con ở lại vui vẻ....."

[đọc xong lá thư, TD giận sôi máu]
-TD: sao mẹ tôi có thể làm thế được....????
MatCuoi%20%2815%29.gif

-QG: bà nói muốn thiếu gia tự lập ạ. thôi tôi k phiền thiuế gia nghỉ ngơi, tôi xin lui ạ. [nói rồi, ông "chuồn" lẹ, nếu k lại nhận lấy đòn "giận cá chém thớt" của TD lại khổ nữa]
>>>>>>>>>>
Sáng hôm sau, TK thức dậy, vươn vai 1 cái và bước xuống gi.ường. cô bất chợt thấy lạ là tại sao hôm nay, sàn nhà lại lán quá, k sần sùi như mọi hôm. nêm êm quá, sao k phải là cái gi.ường cứng ngắt mọi bữa. không gian xung quanh sao mà sáng sủa, trong lành, k phải tồi túng như nhà cô. và cuối cùng cô kết luận: "MÌNH ĐANG Ở ĐÂU...???????"
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
chap 9:
Đang "hoảng" vì k biết mình đang ở đâu, Tk mới loay hoay nhìn sang cái đèn ngủ còn đang bật sáng, trên đó có dán 1 mảnh giấy nhỏ:
"chào gia sư.....
cô không thể tưởng tượng những j đã xảy ra tối qua đâu... hehe [ vẽ biểu tượng: mặt gian tà]
MatCuoi%20%289%29.gif
"

đọc xong lá thư, Tk la thất thanh:

"AAAAAAAAA, Khâu Thắng Dực, anh ra đây cho tôi...
MatCuoi%20%2815%29.gif
tôi thề sẽ giết anh.....
MatCuoi%20%2815%29.gif
MatCuoi%20%2815%29.gif
"

cả ngôi nhà như lúng động bởi tiếng la của cô. Đáng lẽ, phải có 1 ng chạy hớt hải lên phòng cô, nhưng hoàn toàn ngược lại, chỉ có 1 ng đang chậm rãi bước vào phòng, mở cửa với 1 vẻ mặt rất ư là lạnh:
-TD: la đủ chưa hả?
monkey08.gif

-Tk: Kahu6 thắng Dực, anh nói mau, anh đã làm j tôi...
monkey62.gif

-TD: làm j thì tự hiểu đi chứ? cô thông minh lắm mà gia sư của tôi.
MatCuoi%20%289%29.gif

-TK: anh....
monkey50.gif

-TD: sao hả? làm j thì cũng đã xong rồi. hỏi chi nữa vậy?
MatCuoi%20%285%29.gif

-TK: tôi giết anh....
monkey28.gif

-Td: tôi thách cô đó.....
monkey43.gif
[nói rồi anh chạy ra khỏ phòng]

-TK: Khâu thắng Dực, anh k dc chạy.... [nói rồi cô cũng chạy theo]
Hai ng chạy ra khỏi nhà và ra tới sau vườn, đàng lẻ nơi đây đang rất yên tĩnh, không khí trong lành và "ong đang lấy mật, bướm đang đùa hoa" vậy mà sự xuất hiện của 2 ng đã làm mọi thứ hổn loạn. Lá cây bị bứt rơi khắp nơi, bông hoa cũng sơ sát bởi họ đang rượt đuổi nhau chạy xuyên qua các bụi cây. Nước văng tung tóe vì TK lấy vòi nước xịt vào ng Td, anh cũng k vừa. lỡ ướt rồi cho nó ướt hết luôn, anh nhào tới chộp lấy cái vòi nước vứt đi. TK thấy đang thất thế mới chạy về phía bờ hồ. Td cũng chạy theo, Tk chỉ lo chạy và ngoái về phái sau, lúc xoay mặt lại mới thấy mình đã chạy tới hồ bơi trong sân nhà. Cô sựng lại, Td cũng vừa chạy tới. khoảng cách giữa 2 ng là 1.5m. TD đắc ý:
-TD: chạy nữa đi.
MatCuoi%20%289%29.gif

-TK: anh... anh k dc lại đây......
monkey04.gif
[càng nói cô càng lùi lại]

-TD: [tiến lại gần TK] cô có trốn đằng trời cũng k dc, cho cô biết thế nào là đã xịt nước ướt tôi.
anh càng tiến gần hơn nữa, TK lại càng lùi về sau và.......
"AAAAAAAAA.....CHỦM...."
tiếng 1 cái j đó rơi xuống nước. vâng đó k ai khác là Tk, cô bị trượt chân rơi xuống hồ và đang dần chìm xuống, cô đang cố cựa quậy.....
-TK: "Cứu tôi với.... cứu tôi...."
-TD: [tưởng TK dã bộ] cho cô chết luôn, tôi k cứu.
-TK: anh cứu tôi đi, coi như tôi xin lỗi, tôi k biết bơi....
-TD: đừng có dụ tôi....[nói rồi qauy lưng về phía TK]
..........
sau bồi lâu k thấy ai trả lời, anh quay lại mới thấy Tk đã và đang chìm hẳn trong nước. Hoảng lên, anh nhảy xuống cứu cô.....
..................
TD nhảy xuống nước cứu TK, cô hiện giờ đang chìm hẳn trong nước.....
Mang Tk lên bờ, mặt cô trắng bệt, TD đang cuốn lên không biết làm thế nào, anh cứ liên tục gọi: " TK... TK ak... cô mau tỉnh lại đi.... TK" vừa gọi anh vừa vỗ vỗ vào mặt TK. k thấy cô tĩnh, anh lúc này rất hoảng sợ. anh mới dùng 2 tay đan lại với nhau và ép vào vị trí dạ dày của TK nhằm dốc nước ra ngoài. sau 1 hồi kiên trì cấp cứu, Tk cũng tỉnh lại. TD mừng k tả nổi, nhưng k biểu hiện ra mặt. TK đã tĩnh nhưng lại ngất đi vì quá lạnh vá quá yếu.
*****************
TD đưa Tk lên phòng và nhờ người giúp việc thay đồ hộ cô. nhìn gương mặt của TK bây giờ rất dễ thương, đôi má đã ửng hồng trở lại, TD nhìn cô mà lòng có chút xíu ân hận.....
-TD: đáng lẻ tôi k nên làm như vậy, lúc cô rơi xuống nước, việc đầu tiên tôi làm là phải nhảy ngay xuống cứu cô mà tôi lại k làm vậy, tôi ác lắm phải k? tôi cứ tưởng cô giả vờ......[có những giọt nước mắt rơi xuống bàn tay TK] tôi xin lỗi......(đây chỉ là suy nghĩ)
TK đã tĩnh lại lúc nào cũng k biết, cô rút tay mình ra từ tay TD, nói lớn:
-TK: anh buôn ra.... anh làm tôi xuých chết, giờ còn tỏ thái độ đó nữa.....
-Td: k.... tôi k cố ý mà.....
MatCuoi%20%288%29.gif
[vẽ mặt rất muốn giải thích nhưng k dc]

-TK: thôi.... k nói nữa.....ở bên anh tôi luôn bị tai nạn....hoặc tôi đi... hoặc anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa....
-TD: nhưng tôi đã cứu cô.....
-TK: anh cứu tôi....đc, tôi cảm ơn anh.....xong, xòng phẳng...
MatCuoi%20%287%29.gif

-TD: cô thật quá đáng.....
MatCuoi%20%2815%29.gif

-TK: tôi là vậy đó.... ai biểu anh cứu tôi.... k phải anh muốn tôi chết lắm sao.....
monkey50.gif

-TD; cô k biết j cả.....
monkey62.gif

-TK: biết j chứ? chỉ cần tôi biết anh rất ghét tôi là dc rồi....
monkey64.gif

-TD: cô là đồ cứng đầu.....
monkey50.gif

nói rồi anh mở cửa bỏ ra ngoài và đóng cửa 1 tiếng thật lớn.....
TK tức giận đập 2 lên cái chăn....bấy giờ cô mới thấy trên tay mình có "những giọt nước mắt" đang chảy xuống thấm vào chiếc chăn trắng. và giờ cô mới biết mình đã trách lầm TD.
TK chạy nhanh xuống nhà tìm TD, gặp ông quản gia:
-TK: ông ơi, Td đâu rồi ạ?
-QG: cậu ấy giận dữ đi từ trên lầu xuống và đã ra ngoài rồi....
-TK: ra ngoài rồi ak???
monkey42.gif

-QG: có j k thưa cô....?????
-TK; k có j..... [TK như ng mất hồn đi lên lầu]
monkey49.gif



chap 10:
TK ngồi buồn bã trên ghế sô pha, trong nhà đến tắt tối ôm, chỉ có mình cô ngồi đợi Td về, cô ngủ quên lúc nào k hay.
"CẠCH" tiếng mở cửa, đó là Td đã về. anh mở đèn sáng rực.... làm TK thức giấc.
-TK: anh về rồi....tôi có chuyện muốn nói với anh.... tôi....
-TD: [Tk đáng nói, anh chặn lại] khoan, chuyện tôi sắp nói sẽ quan trọng hơn.
-TK: chuyện j?
monkey68.gif

-TD: nè.... [Td thẩy xuống 1 cái vali]
-TK; [nhìn vào nó] cái vali này... quen quá.... nó à.....cảu tôi mà....anh làm sao.... làm sao anh có dc nó vậy?
-TD: tôi đã trả nhà trọ cảu cô và gôm tất cả về. từ đây, cô sẽ ở đây.
-TK: cái j?
MatCuoi%20%2815%29.gif

-TD: làm j nổi giận dữ vậy?
MatCuoi%20%289%29.gif

-TK: anh.... sao anh dám....
monkey16.gif

-TD: làm j k dám chứ?..
MatCuoi%20%289%29.gif
cô nghĩ tôi giận cô nên mới bỏ ra ngoài sao? cô khờ quá.... thật ra, tôi đi trả nhà cho cô, lấy đồ dùm cô... cho cô ở nơi sang trọng thế này, cô còn nói j nữa.
MatCuoi%20%289%29.gif

-TK: ai cho anh cái quyền đó....
monkey70.gif

-TD: tôi k có quyền j cả, chỉ có quyền bắt cô tiếp tục ở lại đây cho tôi sễ bề hành hạ. k biết rồi mai này, tôi có làm j cô k thì tôi cũng chưa biết nữa.hehe...
MatCuoi%20%289%29.gif
thôi, tôi đi ngủ, tôi chỉ giúp cô mang nó về tới đây thôi, việc còn lại là của cô....chào nhé, "cô gia sư"[TD quay đi mà cười haha...
monkey19.gif
]

-TK: Khâu Thắng dực.... anh dc lắm,.....
monkey62.gif

-TD:[đang đi, cố tình quay lại] ak, nảy cô nói có j muốn nói với tôi nào?
MatCuoi%20%289%29.gif

-TK: tôi muốn nói "Tôi thề sẽ giết anh"
monkey50.gif

-TD: cứ tự nhiên...
monkey17.gif

-TK:
monkey50.gif

*******************

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
sáng hôm sau, Tk đã thức dậy, chuẩn bị xuống lầu nấu bửa ăn sáng cho "học trò ngoan" thì ông QG gọi cô lại:
-QG: cô TK....
-TK: dạ, ông gọi con...
monkey51.gif

-QG: bà chủ nhờ tôi đưa vật này cho cô [ông lấy ra 1 cái hộp nhỏ]
-TK: j thế ông?
monkey20.gif

-QG: bà chủ nói tôi đưa cho cô mấy hôm nay rồi nhưng do cô bị bệnh nên hôm nay mới đưa tới tay cô dc. cô cứ mở ra xem thì sẽ biết ý của bà chủ. mong cô chấp thuận.
MatCuoi%20%285%29.gif
thôi tôi k phiền cô nấu ăn cho cậu chủ.
monkey69.gif

-TK: ơ...nhưng mà.... [ông ấy đã đi khuất bóng]
monkey04.gif
j đây nhỉ?
monkey20.gif

TK từ từ mở cái hộp ra xem, trong đó là 1 lá thư, ngoài ra còn có 1 cái thẻ ATM. mở lá thư ra đọc, cô thật sự bất ngờ. nd thư là:
"Tiểu Khiết,
bác đang ở Ha_wai, bác nhờ con chăm sóc thằng con của bác. nó thấy vậy thôi chứ sống nội tâm lắm, con cố giúp nó nghe. ak, còn nữa, nghe nói sắp tới đây trường các con sắp tổ chức thi khảo sát chất lượng tháng cuối chuẩn bị cho kì thi HK1, nó đã bị 3 lần thi chất lượng k tốt rồi, nếu lần này k tốt nữa sẽ bị loại yếu hk1. bác mong con giúp nó thi đậu.
ak,tí nữa bác quên, cái thẻ ATM đó là của thằng Dực, trong đó có tài khoản là 10tr, bác đã rút hết 1 phần tiền trong đó. giờ giao lại cho con, con hãy quản lí chi tiêu của nó, k cho nó tiuê sài hoang phí nữa.
con giúp bác nghe, thui bác phải ra sân bay rồi, bác cảm ơn con nhiều."

đcọ xong lá thư, nếu là ng bình thường chắc đã rất sock, ngược lại, TK lại thản nhiên, k những thế, cô còn cười khoái chí: "haha
monkey01.gif
kì này tôi sẽ cho anh 1 xu cũng k có mà sài. haha.....
monkey35.gif
"

Tk đang nghĩ đến lúc TD van xin cô cho tiền anh chi tiêu.... cô cười như điên vậy đó.
MatCuoi%20%2823%29.gif

***************
Giờ ăn sáng:
-TK: nè, ăn đi. [TK mang ra 1 đãi rau sống bèo nhèo, 1 miếng bánh mì cứng ngắt và 1 ít trứng chiên, chưa hẳn chín]
-TD: cái j j? cái này ăn dc sao?
MatCuoi%20%2820%29.gif

-TK: đó là chuyện của anh, anh hay dc hay k thì tùy.
-TD: sao cô k ăn giống tôi, sao cô lại dc ăn ngon như vậy?
MatCuoi%20%287%29.gif

-TK: cách đây 15p, anh có thể là ng ăn nhưng thứ này [chỉ vào đồ ăn cuả cô] vì đó là tiền của anh, còn bây giờ... [lấy cái thẻ ATM ra] cái này là của tôi, tôi muốn chi j, mua j cho anh ăn đó là quyền của tôi. anh k có quyền ý kiến.
monkey35.gif

-TD: cô thật quá đáng. có làm cái j thì cũng phải cho tôi ăn với chứ.
MatCuoi%20%2815%29.gif

-TK: chưa hết đâu TD ak, còn dài dài, anh dám chọc tới tôi là anh cũng phải đoán trước kết cục rồi chứ.
monkey47.gif

-TD:
monkey64.gif
tôi k ăn nữa....

-TK: đó là quyền của anh....
MatCuoi%20%2823%29.gif
k ăn thì tôi ăn.

-Td: cô dc lắm.....
monkey50.gif

-Tk: tất nhiên, tôi rất tốt với anh mà.
MatCuoi%20%2867%29.gif

-Td:
monkey50.gif

TD tức quá bỏ ra ngoài.
-TK: nè, anh có đi đâu thì đi, 10h về học bài đó.
-TD: [nhìn vào đồng hồ, nói lép nhép] chỉ còn có 2 tiếng. cô ta thật ác. [nói rồi anh lên xe]
TD lái xe dạo vòng quanh tp: "đói quá, đi đâu ăn bây h?
MatCuoi%20%288%29.gif
cũng may, mình có chuẩn bị, nếu k k biết lấy tiền đâu mà ăn nữa. Ngô Ánh Khiết, cô chờ đó....
MatCuoi%20%2815%29.gif
"

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top