Con đường đến Ngôi nhà bánh kẹo

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

Pánh Pì Pọt

Bùm
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/6/2015
Bài viết
9.041
09.07.15
Sáng dùng toàn bộ sự siêng năng để thức dậy. Sáng nay học vui bài dễ :hee_hee:. Điều tuyệt vời hơn nữa là mẹ sẽ về. Và chiều nay một cuộc hẹn quen thuộc: 4h00 p.m, địa điểm UBNDXBM
Điện lại cúp!! :(( tại mấy chú thợ điện cứ sửa hoài.

Cốt truyện khác lại nảy sinh, Pánh đã có một tác phẩm mới :D........

Ngày mưa, hôm qua mưa nắng sao không thấy cầu vồng?
............
 
Thành thật mà nói là con cảm ơn mấy chú đã sửa xong điện. Chờ đợi mỏi mòn cuối cùng cũng được đền đáp TT.TT


Tại sao mấy người cứ thiên vị tui hoài vậy? Tui đã chịu đựng suốt 6 năm đi học rồi đó nghen. Mấy người gắn cho tui cái mác danh ... .. .... rồi thiên vị tui hả? Tui bực rồi đó!! NGHE RÕ ĐÂY!! TUI GHÉT SỰ THIÊN VỊ, DÙ LÀ "BỊ" HAY LÀ "ĐƯỢC" TUI CŨNG GHÉT!!X(
 
???? Pánh làm sao mà ghe dzữ dzợ??
 
10.07.15
Sáng được zìa sớm!! yeah yeah.
Sáng nay:
Sáng sớm thức dậy em đi học
Qua cầu be bé gặp bà kia
Mặc áo thanh niên mà chửi rủa
Mày điếc!! Tại sao không nghe kèn?

Mọi chuyện là vậy đó!!
À mà hôm nay cũng vui phết!! Buồn ở chỗ 2h00p.m phải dậy đi học :(( bài thì chưa học... (làm biếng)
À mà thôi kệ!!


Hôm nay suy nghĩ về cái tên fic. Mọi người chắc không hiểu!! À mà thôi kệ!! Pánh hiểu được rồi :hee_hee: (gợi ý: phép hoán dụ, lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng)
 
Hì hì
11.07.15
Đang ngủ thì bỗng thức dậy do giật mình. Tự nhiên cái suy nghĩ về Việt Nam. Thức luôn! Đi xuống đăng stt. Vui vãi =))
Sau một ngày, lượt xem lên tới 143 :O
 
Giờ mới biết, ở gần thiên nhiên thật sảng khoái!
34972361-copy.jpg


Nằm đón gió!! Thật tuyệt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
12.07.15
Tối qua xem phim với nhỏ em tới 12 giờ p.m =))
Mơ thấy mẹ có đứa nữa! Trong mơ Pánh đã nguyền rủa nó(đứa em đó)!!
Dạo này thầy cô bị sao ấy nhỉ? Cứ toàn sai để Pánh bắt lỗi hoài!!
 
Hôm nay mới đưa nhỏ em về! Pánh đã suy nghĩ nếu giấc mơ đó là sự thật, thì Pánh sẽ không được kêu bằng chế út nữa, nó sẽ phá đồ của Pánh, Pánh sẽ phải chăm nó, Pánh ghét con nít. Thôi kệ, nhâm nhi ly trà sữa túi nào!! Ôi chế hai hậu đâu làm đổ vô lap. Thật là!!

Hôm nay mới biết, mình cao hơn nhỏ em và mạnh hơn 3 thằng con trai trong lớp. Nó bảo nhục nhã!! Có gì nhục đâu nhỉ? Mình chỉ kéo co với vật tay thắng tụi nó thôi mà?
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại
Top