Con Gái Và ...Máy Tính :))

Peace Loving

Tan Vào Gió...
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2010
Bài viết
944
Máy tính có nhiều điểm giống con gái.
Khi bạn có một cái máy tính, bạn luôn muốn có thêm một cái nữa.
Không ai ngoài người tạo ra máy tính có thể hiểu logic bên trong của nó.
Bất cứ lỗi nhỏ nhất nào mà bạn mắc phải cũng sẽ bị lưu lại và có tác hại trong tương lai.
Câu "Bad command or file name" cũng có ý nghĩa như
"Nếu anh không biết tại sao em giận thì sau đó em sẽ không nói với anh đâu".
Ngay sau khi bạn "kết" một cái, bạn mới phát hiện rằng một nửa số tiền của mình dùng để mua những thứ đồ phụ kiện cho nó.
Thu Lượm được thôi.

Còn nữa nè.
sự giống nhau gữa con gái và mycomputer
*GIỐNG NHAU
+)Máy tính cũng như con gái:có đủ kích cỡ, hình dáng và màu sắc.
+)-Giao diện đẹp chưa chắc đã chạy ngon.
+) Cả hai đều có hình thức - giao diện bên ngoài đơn giản nhưng cấu trúc phần cứng - phần mềm - phần dẻo bên trong lại cực kỳ phức tạp.
+)Luôn đòi hỏi bạn phải thường xuyên đầu tư để nâng cấp.
+)Có một ngôn ngữ riêng mà không phải đứa con trai nào cũng hiểu.
+)Đều có những câu thuộc dạng mệnh lệnh mà bạn không dám cãi.
+)Luôn có những điều hấp dẫn, những khả năng mới để khuyến khích con trai khám phá(Oh,cái này tớ chưa biết đúng hay sai nữa nhưng cứ post lên,đính chính sau).
+)Đều là những thứ mà bạn sẵn sàng bỏ ra hàng giờ để ở bên cạnh.
+)Bạn phải nơm nớp đề phòng mấy bác hacker.
+)Thường có những điều bất thường xảy ra cho dù là chuyên gia cũng khó phát hiện được nguyên nhân.
+)Khi cao hứng thường chỉ làm những điều mình thích chứ không phải những gì bạn yêu cầu.
+)Con gái thường hay có những cơn giận dỗi kiểu "sáng nắng chiều mưa".Máy tính đôi khi cũng hay có những căn bệnh khó hiểu khiến chủ nhân phải "bó tay"
+)Con trai có thể bỏ hàng giờ ra ngồi chơi game bên máy tính. Họ cũng chẳng ngại ngần mà bỏ bấy nhiêu khoảng thời gian như vậy để đi chơi với con gái.
+)Màn hình tối sầm và bộ mặt hầm hầm của con gái đều là ... "dấu hiệu nguy hiểm".
+)Máy tính có những câu ra lệnh hết sức lịch sự mà chúng ta bắt buộc phải tuân theo. Những lời nói của con gái cũng có giá trị tương đương như vậy.
+)Một máy tính xịn thường có gắn nhiều thiết bị ngoại vi đắt tiền.Con gái cũng thích "tân trang" bằng những đồ trang sức linh tinh.
+)Làm quen với con gái và máy tính đã lâu, giờ mới nhận ra "bọn họ" có nhiều điểm giống nhau dễ sợ
+)Tổng trọng lượng tương đương nhau
+)Tốn tiền nâng cấp
+)Nhưng lại nhanh bị lỗi thời
+)Thất thường, hay báo lỗi, hay bị các bệnh không rõ nguyên nhân
+)Nhớ dai
+)Đa dạng về kiểu dáng, kích cỡ, chủng loại, chất lượng
+)Có loa âm lượng lớn
+)Có khả năng truyền thông tin nhanh chóng
*KHÁC NHAU
+)Đối với máy tính ta có thể điều chỉnh âm thanh, hay tắt tuỳ ý, nhưng đối với con gái thì ... đố ai dám làm đấy?!
+)Ta có thể lập trình cho máy làm gần như mọi việc, nhưng đối với con gái thì khó mà ra lệnh đuợc nếu không muốn gặp "sự cố"
+)Với máy tính, ta có thể gõ, nhấn vào bất cứ phần nào. Còn con gái hả ? He he .. không dám đâu!
:KSV@08:

Đàn ông toàn bậc chịu chơi
đàn bà keo kiệt cả đời ki bo

đàn ông xe máy ô tô
đàn bà xe đạp xe thồ mà phi

đàn ông tính chẳng sợ chi
đàn bà nhìn thấy cái gì cũng run

đàn ông hàm én râu hùm
đàn bà lông mũi um tùm thấy ghê

đàn ông uống rượu rất phê
đàn bà 1 hớp đã tê cả mồm

đàn ông có một ko hai
đàn bà cã đám lai rai vĩa hè

đàn ông chẵng có lôi thôi
đàn bà thì có miệng môi réo ồ

đàn ông tập tạ thì đô
đàn bà ko tập vẫn đô như thường

đàn ông có tính dzễ thương
đàn bà có tính coi thường đàn ông

đàn ông học rộng hiễu thông
đàn bà hõng học chỗng mông kêu trời

con gái tham lam chỉ biết chử tiền
thích này thích nọ thật phiền các ông
 
Hehe cái này chính xác đó,đúng là máy tính và con gái giống nhau, làm a e mình nhiều khi đau cả đầu.nhưng máy tính còn có cách trị chứ con gái thì nhiều lúc phải bó tay,bó chan,bó toàn thân lun
 
Hehe cái này chính xác đó,đúng là máy tính và con gái giống nhau, làm a e mình nhiều khi đau cả đầu.nhưng máy tính còn có cách trị chứ con gái thì nhiều lúc phải bó tay,bó chan,bó toàn thân lun

:)) ừa :KSV@05:
 
Con gái chỉ thế thôi. Sau này bạn lấy vợ tớ tin chắc vợ bạn chỉ sinh được con gái mà thôi. Mà bạn cũng phải nhớ là bạn phải lấy vợ và vợ bạn cũng là con gái đấy. Hihi
 
Một mình một ngựa thong dong tự tại vẩn tốt hơn phải ko.hee
 
Haizz,lại mún chém gió con gái nữa sao??sao mấy boy trên KSV thích trò này thế ko bít??
 
^^ lời nói là vậy nhưng tròng lòng có thể là nghĩ khác mà :P
 
Nếu im lặng thì thật là thất lễ,đành có mấy câu,có chuyện j xin chủ topic và huynh đệ trong nhà bỏ qua cho,đa tạ......
Con trai và máy tính:
-Có nhiều dữ liệu nhưng thường là (dữ liệu)………không………cần……. thiết
-Trông rất bảnh bao cho đến khi được “rinh” về nhà
-Dù được đánh giá là tốt nhất nhưng nhìn chung vẫn thiếu an toàn và độ tin cậy
-Để được chú ý bạn phải “khởi động” họ lên
-Họ làm tất cả những gì bạn muốn nếu bạn…..”nhấn”…. đúng…..”nút”

Điểm giống nhau giữa con trai và con ma:
_Về hình hài : Quần áo lất phất lơ phơ, loang lổ, chân đi hok chạm đất (những lúc trốn nhà đi chơi, hay nửa đêm về nhà, và cả những lúc trèo tường cúp học....). Mặt mũi hốc hác, mắt trũng răng chìa, kết quả của việc mãi thức đêm chơi game, coi đá banh...

_ Về hành vi: Thoát ẩn thoát hiện, ưa bám theo người ta, những lúc người ta ngoảnh lại liền biến mất, hoặc hok biến mất cũng khiến người ta hồn vía lên mây! Ưa rình mò những chỗ vắng, bụi cây, hốc tường, đi đêm đi hôm.... hành vi rất... ma cỏ !

_Về học hành : Đôi khi chẳng cần học mà vẫn... có điểm cao! Những trò "ma quỷ" như phao, lật tài liệu, đảm bảo như ma biến, Chữ viết cũng quờ quạc giống ma bò

_ Về tình iu :Có thể phân thân 1 lúc ở nhìu địa điểm, nhìu đối tượng, lướt qua những người tình như gió lướt qua ngọn cây. Đi với người này mặt xanh, đi với người kia mặt đỏ, đi với người khác nữa mặt trắng, khi bị lật mặt chỉ còn mỗi.... cái sọ

_Về địa điểm cư trú : Tuy có nhà nhưng vẫn có thể lang thang vạ vật khắp mọi nơi, hok bít đường nào mà đi kiếm, đôi khi đu trên cành, đôi khi ngủ dưới .... gầm gi.ường, đôi khi nằm trên mái nhà, đôi khi trú ngụ dịch vụ game , lúc định cư hàng bi da ..........


Sự khác biệt giữa con trai và con gái:
Sắm đồ
Con gái luôn có những đồ dùng đơn giản nhưng hiệu quả:khung hình có gắn đồng hồ, móc khóa để đựng tiền xu, cây thước có gắn gương….
Còn bọn con trai luôn phát điên lên vì những cái đồng hồ gắn thêm máy tính, cái máy tính có thể gọi điện í éo, và một cái điện thoại có thể báo thức.
Sau 15p “tự xoay xở” trước gương
Con gái bước ra khỏi nhà với một gương mặt xinh xắn, bộ quần áo tông xuyệt tông cực ổn
wink.gif

Còn con trai?Sẽ là khuôn mặt dính bọt cạo râu của papa, một chiếc áo sơmi trắng bỏ trong quần ngố và mang dép lào (12 con giáp ko giống con nào hết). Ặc
blink.gif

Cái quạt ko quay
Con gái sẽ mang ra tiệm sửa đồ và 5p sau nó lại chạy vù vù
Con trai lăm lăm tay kiềm tay tua vít "phẫu thuật" cái quạt
ph34r.gif
. 2 tiếng sau, cái quạt tan nát. Đem ra tiệm sửa, tiệm bó tay luôn. Đó là sự khác biệt
Nghỉ hè
Con gái chọn phương pháp tăng cường thể lực bằng cách đi bơi mỗI sáng. Hiệu quả cực kì.
Còn đây là lịch của con trai: sáng chạy 3km từ nhà đến bể bơi, bơi 30 vòng quanh hồ, tập thể hình 1 tiếng.Chiều: đá bóng, đi bơi (lại bơi). Tối : chạy bộ quanh sân. Sau 2 ngày, con trai lăn đùng ra bệnh. Kế hoạnh phá sản hoàn toàn!!!
Zoom vào phòng riêng nè
Con gái luôn biết cái gì đang ở đâu
Còn con trai thỉnh thoảng hú ầm ĩ khắp nhà vì tìm lại đc cái máy bay cũ xì từ hồi học mẫu giáo hay cái áo thun mình đi tìm từ thứ 7 tuần trước
Xem thể thao
Con gái sẽ là một cổ động viên nhiệt tình và bao dung
Còn bọn con trai sẽ tự phong mình thành HLV trưởng, bọn chúng quát tháo ầm ĩ, chân tay khua khoắng nhặng xị chỉ vì đội bóng không thèm phòng thủ theo chiến thuật là hắn vạch ra
dry.gif
. Thế đấy!!!
 
akay quá :( dù sao thay mặt anh em xin ''Tấm Cám " cậu :( híc ko biết nói j hơn cả,,, hì
 
người đã nhường ta 1 bước thì ta cũng nên biết điều mà hòa giải,ko nói nữa,có j xin bỏ qua cho.
 
hì hì có j đâu. thật ai trai hay gái thì ai cũng có ưu và nhược mà ... :P
 
dám so sánh con gái với máy tính liều thiệt nhazzzz
 
đúng là gặp phải cao thủ rồi.như coi a e mình nhường chị em tì vậy.haha:))
 
Hề hề hì :P im lặng lúc này có lẽ là vàng kậu àk hì( bảo toàn mạng sống) :KSV@05:
 
Nga ơi tớ thấy cậu nói hiểm quá. huhu rút lại lời nói nha ,, :KSV@18:
 
Cứ cho chị em họ nói thoải mái bạn ah.a e mình thì cứ: luôn luôn lắng nghe nhưng lâu lâu mới hỉu.kaka:))
 
" Đề phòng hacker" =)):KSV@05:
 
Con gái và máy tính giống nhau ở 1 điểm nữa là : ko nên táy máy, tò mò khi chưa hiểu rõ ...
 
×
Quay lại
Top