Ảnh Con người là 'động vật' không biết thế nào là đủ

Ảnh tổng hợp

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
632577-cuoc-song-1.jpg
Ước muốn lớn nhất của người nghèo/ người bình thường là trở thành một người có tiền và thật nhiều tiền. Với họ, tiền có thể là điều quan trọng nhất.
632577-cuoc-song-2.jpg
Trong khi thương nhân giàu có “nứt đố đổ vách” luôn sợ hãi với thương trường hiểm ác, lúc nào cũng ngưỡng mộ sự tự do tự tại của người bình thường.
632577-cuoc-song-3.jpg
Người đi làm luôn than vãn cuộc sống chẳng khác nào quả lắc đồng hồ, thật nhàm chán và không có gì mới mẻ.
632577-cuoc-song-4.jpg
Ước muốn của người thất nghiệp đơn giản là có một công việc ổn định.
632577-cuoc-song-5.jpg
Họ luôn cảm thấy những ngày không có bạn gái, cuộc sống thật âm u, ảm đạm.
632577-cuoc-song-6.jpg
Người sau khi kết hôn lại luôn mong ước phá vỡ hôn nhân gò bó.
632577-cuoc-song-7.jpg
Người khó khăn bần cùng luôn mong ước có được sống vương giả dù chỉ một đêm thôi cũng được.
632577-cuoc-song-8.jpg
Người bệnh nặng ước vọng có một cơ thể khỏe mạnh, những thứ khác chỉ là hư danh.
Trên thế giới này điều gì là trân quý nhất? Chắc chắn sẽ có rất nhiều câu trả lời không giống nhau, tùy vào hoàn cảnh của mỗi người. Song điều có thể khẳng định, đó là bạn thiếu cái gì, thì đó chính là điều bạn cảm thấy trân quý; bạn có cái gì, thì đó chính là thứ bạn cảm thấy bình thường, thậm chí tầm thường.
Trên thế giới, không có hoặc rất ít người hài lòng với cuộc sống của mình. Còn lại, mọi người luôn không ngừng theo đuổi những thứ không thuộc về mình.

Theo Ione

 
biết quý trọng những gì mình đang có, chỉ thế thôi;)
 
Đúng là con người tham lam thật, không bít thế nào là đủ :)
 
không bao giờ bit thế nào là đủ
 
×
Quay lại
Top