CONAN chap 853 [Tiếng Việt]

Rocketeam

Nhóm Dịch Thuật
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/9/2011
Bài viết
1.218
Conan Chap 853: THÁM TỬ GẶP CHUYỆN TẠI QUÁN BAR

Đọc truyện tranh Conan Chap 853 tiếng Việt - Truyện tranh Conan Tập 81 tiếng Việt
Truyện Detective Conan - Thám Tử Lừng Danh Conan - File 853 - Vol 81


01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


Giới thiệu gương mặt thám tử:

Thám tử lừng danh Philip Marlowe - Một nhân vật truyền kì trong tiểu thuyết của nhà văn Raymond Chandler

Nhân vật xuyên suốt các tiểu thuyết của Chandler là thám tử Philip Marlowe, rút từ cái tên của nhà văn Anh thế kỷ XVI Christopher Marlowe - một người có tính cách mạnh mẽ.

Marlowe sở hữu văn phòng thám tử ở bên rìa Hollywood. Vốn là nhân viên cảnh sát tài năng, nhưng Philip đã bị sa thải do chống lại lệnh của cấp trên. Từ lần đó, gã đã cứng cỏi thốt lên rằng: “ Sở trường của tôi là không chịu để bị khuất phục! "

Nhân vật này 38 tuổi, là một người đàn ông trọng danh dự, một kiểu hiệp sĩ hiện đại rất có giáo dục. Marlowe dáng cao, đôi mắt màu xám, cằm vuông, có trình độ đại học, thích nghe nhạc cổ điển, thích đánh cờ một mình. Marlowe bị bạn bè, phụ nữ, khách hàng phản bội, lừa phỉnh, nhưng lúc nào cũng có cách ứng xử nhanh trí, thông minh.

Niềm vui của [you] là động lực của Rocketeam ;)

Các bạn nên đọc bản online tại Kênh Sinh Viên để được xem các bản cập nhật, sửa lỗi mới nhất, chất lượng nhất.
Bản tải về cũng sẽ được cập nhật link trên KSV nhưng sẽ cập nhật chậm hơn sau 1 tuần khi có chap mới ra!
Các bản đăng lại trên các website, forum, blog, ứng dụng... khác có thể là những bản cũ, chưa được sửa lỗi bổ sung nên không đảm bảo chất lượng tốt nhất.


Mọi ý kiến đóng góp về bản dịch các bạn có thể gửi trực tiếp cho Ms. yuurai hoặc Mr. nguyenanhtuan1992 :D
Đóng góp ý kiến về tranh, các lỗi chính tả xin nhắn về Mr. treecbeo hoặc Ms. yuurai nhé ^^!

Hãy nhấn +1 nếu [you] hài lòng về bản dịch nhé!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
òa hay quá :X~
 
điểm nghi vấn là ở cái nút bần sampanh, tự nhiên khó bật, có khi nào hung thủ đã giở thủ đoạn với cái nút? Và chỉ có 2 người khả nghi nhất là Honatsu và Kodaira. vì chỉ có 2 người này chạm vào chai sampanh. nh có lẽ khả nghi nhất vẫn là Honatsu vì bà ta chạm vào đầu tiên, cũng rất có thể bà ta đã giấu 1 manh mối gì đó ở tấm poster và câu nói "Cẩn thận kẻo bắn vào mắt tôi" ko phải ngẫu nhiên mà để cho Kodaira hướng nút chai về phái khác (phía poster chẳng hạn) để phi tang chứng cứ(làm cho tấm poster bị ướt, trước đó thì dặn ko được làm dơ)??? Ngay từ đầu đã thấy bà này rất khả nghi. Hung thủ đã lợi dụng tiếng bật nút bần để ra tay sau khi bắn thuốc mê vào ông bộ trưởng Shuji. Lúc đầu (khi chụp ảnh) chỉ có Honatsu và Seikaku là 2 người dễ tiếp cận với nạn nhân nhất. Chuyện này đã được hung thủ tính toán kĩ lưỡng và tập dượt nhiều lần. Dù sao cũng chưa đủ manh mối, chờ chap tiếp vậy. Thanks Rocketeam:KSV@12:
 
:KSV@01:
Mong chờ chap 853 mãi , cuối cùng cũng ra .Chap này có vẻ hấp dẫn nhưng hơi thất vọng vì mình cứ nghĩ chap 853 này sẽ có câu trả lời của Vermouth chứ ?
Ban đầu thấy bác Mori nhà ta gọi rượu Gin bỗng thấy ghi ngờ bác ấy chứ .
Cảm ơn nhóm dịch nhiều !
:KSV@20:
 
×
Quay lại
Top