CONAN chap 853 [Tiếng Việt]

cũng được:Conan01:
 
điểm nghi vấn là ở cái nút bần sampanh, tự nhiên khó bật, có khi nào hung thủ đã giở thủ đoạn với cái nút? Và chỉ có 2 người khả nghi nhất là Honatsu và Kodaira. vì chỉ có 2 người này chạm vào chai sampanh. nh có lẽ khả nghi nhất vẫn là Honatsu vì bà ta chạm vào đầu tiên, cũng rất có thể bà ta đã giấu 1 manh mối gì đó ở tấm poster và câu nói "Cẩn thận kẻo bắn vào mắt tôi" ko phải ngẫu nhiên mà để cho Kodaira hướng nút chai về phái khác (phía poster chẳng hạn) để phi tang chứng cứ(làm cho tấm poster bị ướt, trước đó thì dặn ko được làm dơ)??? Ngay từ đầu đã thấy bà này rất khả nghi. Hung thủ đã lợi dụng tiếng bật nút bần để ra tay sau khi bắn thuốc mê vào ông bộ trưởng Shuji. Lúc đầu (khi chụp ảnh) chỉ có Honatsu và Seikaku là 2 người dễ tiếp cận với nạn nhân nhất. Chuyện này đã được hung thủ tính toán kĩ lưỡng và tập dượt nhiều lần. Dù sao cũng chưa đủ manh mối, chờ chap tiếp vậy. Thanks Rocketeam:KSV@12:

có tố chất làm thám tử đó bạn ơi ^^
theo mình thì "mùi bưởi" + với cái gì đó là nguyên nhân gây chết người ^^
nếu hung thủ tập dượt nhiều lần như vậy thì có lẽ khi bóc hộp khăn giấy là lúc hung thủ ra tay
chả lẽ khăn giấy cộng với hương bưởi lại là "hung khí"
chả hiểu, đoán lụi thôi ^^
 
Giờ mới biết ông Mori thích Gin đấy. Có ai có liên tưởng gì không?:KSV@07:
 
Cái mùi bưởi nhiều khi là hóa chất gì đấy có mùi bưởi, một dạng este nào đó chẳng hạn. Thường thì mùi của 1 số loại este rất giống mùi của trái cây
 
1 số este có mùi trái cây:
mùi cam : octyl axetat ( CH3COOC8H17)
mùi táo : metyl butanoat ( C3H7COOCH3)
mùi dầu chuối : amyl axetat (CH3COOC5H11)
mùi anh đào : HCOOC5H11( amyl fomiat)
mùi mận: HCOOC5H11 ( Iso-amyl fomat)
mùi lê : CH3COOC5H11 ( iso-amyl axetat)
mùi mơ : etyl butanoat ( C3H7COOC2H5)
mùi dứa : C3H7COOC5H11 ( Iso-amyl butanoat)
chưa tìm thấy mùi bưởi
 
Bưởi ( tên khoa học là Citrus grandis linn hay Citrus grandis Osbeck thuộc họ Cam _ Rutaceae ) có thân gai cao từ 1,5-4m hoặc hơn , nhiều nhánh , sống lâu năm . Lá lớn , dai , nguyên . Trong lá có dầu , chủ yếu Dipenten , Linalola và Xitrala . Hoa bưởi trắng , mọc đơn hay thành chùm từ 2 tới 10 hoa với 4-5 lá đài , 4-5 cánh hoa , nhiều nhị và 5-10 tâm bì . Quả bưởi hình cầu đường kính từ 10-13cm , màu xanh , khi chín hơi ngả vàng , có vỏ dày 1-2 cm .Vỏ ngoài chứa Este và khoảng 26% Xitrala . Vỏ trong có Narigin , đường Ramnoza , vitamin A , C , Hesperidin . Múi bưởi chứa 9% axit xitric , 14% đường , các men , các Vitamin như A, C, B1.
 
- Metyl antranilat: là chất rắn không màu, nhiệt độ nóng chảy 24 - 25°C, sôi ở nhiệt độ 259,8°C, rất ít tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ, có mùi hoa bưởi đặc trưng.
cái này chỉ mới là mùi hoa bưởi, mùi bưởi khó tìm quá

 
cũng có một loại mỹ phẩm có mùi như quả bưởi
 
không biết có liên quan không nhưng mà kệ cứ đăng
trong bưởi có chất làm giảm nồng độ một loại enzyme trong thành ruột non, khiến sự hấp thu thuốc vào cơ thể bị thay đổi. Nếu uống thuốc mà ăn thêm bưởi thì có nguy cơ thuốc xâm nhập nhiều vào máu, tạo ra hiện tượng quá liều và những hiệu quả không mong muốn. “Hiệu quả bưởi” này được quan sát trên 30 loại dược phẩm thường dùng như thuốc hạ huyết áp, thuốc làm giảm cholesterol máu (statin).
 
ai có thông tin gì đăng thêm nhé. thấy là rất hứng thú với vụ này đấy
 
kéo dài lê thê mãi vẫn chưa thấy kết đâu. Tác giả càng cố kéo dài để kiếm ăn thì càng khiến truyện này thêm nhạt thôi.
 
dở quá, chap này đọc thấy các pic cứ rời rạc tế nào ấy
 
kéo dài lê thê mãi vẫn chưa thấy kết đâu. Tác giả càng cố kéo dài để kiếm ăn thì càng khiến truyện này thêm nhạt thôi.
Mình thấy mấy vụ án sau này cũng nhiều vụ hay lắm mà, với cả vụ này có vẻ hấp dẫn, kiểu giết người có vẻ lạ đấy :KSV@05:
 
giao diện mới của ksv làm loạn hết cả não @@
 
Quay lại
Top