CONAN chap 854 [Tiếng Việt]

KenhSinhVien-ksv-rocketeam-810210.jpg


Mặt ông Mori vs thanh tra Megure và cả vẻ mặt mừng hụt của Conan =)) =)) =))
 
hung thủ có thể dùng cái gì đó có mùi hương bưởi để xóa đi dấu vết bị tẩm độc của hung khí và chắc chắn thứ đó có trong chỗ rượu sâm panh đã đổ ra ngoài. dù gì cũng phải đợi chap sau ms có thể xác định ai là hung thủ đk :3
thanks nhóm dịch nhé :KSV@03:
 
Chị pha chế ấy thật kì lạ .:-?:-? Liệu việc chị ta nhận mình có thuê ông Mori và câu nói nếu nhìn lên trên thì không thể thấy những vật ở dưới có hàm ý gì không hay chỉ là ...(mình đa nghi quá nhỉ ;)))
Cảm ơn nhóm dịch nhé !:):):)
 
Trong lá, hoa, vỏ quả bưởi đều chứa tinh dầu. Ngoài ra, vỏ quả bưởi còn có pectin, naringin (một loại glucozid), men tiêu hoá peroxydaza và amylaza, đường ramoza, vitamin A và C...Tinh dầu từ vỏ quả và hoa bưởi có thể dùng để kháng khuẩn (giảm độc trực khuẩn lao, tụ cầu vàng, phế cầu, có khả năng tiêu diệt amip). Bên cạnh đó, một số bài thuốc từ bưởi giúp giảm huyết áp, hạ cholesterol trong máu, lợi tiểu.

Mùi hương thanh tao, giúp giải cảm, thư giãn, giảm stress. Hương thơm của tinh dầu bưởi còn có tác dụng giải rượu giúp tỉnh táo, minh mẫn. Tinh dầu bưởi có trong dầu massage giúp tan mỡ, cân bằng các yếu tố dinh dưỡng cho da, chống lại sự lão hóa. Đặc biệt tinh dầu bưởi kích thích sự mọc tóc, giúp cho tóc dài và mượt; chống hói và rụng tóc.
-----------------------------------
Có lẽ ở đây có mánh khóe hung thủ sử dụng =)) =)) =))
 
hi hi hay quá thank nhóm dịch :KSV@03:
 
Ông kia dùng máy ảnh phim để chụp, mà lại nói là up ảnh lên blog thì up kiểu gì nhỉ, mang máy ảnh ra chụp lại ah :KSV@05:
Mình nghĩ người đáng nghi nhất là anh béo, vì anh ta là người trực tiếp làm ướt tấm poster, rồi xuất hiện cái mùi bưởi, rồi mấy cái khăn ướt, và thêm cái này nữa

KSV_Rocketeam_810209.jpg


cách trả lời của anh này làm mình rất nghi ngờ, anh ta đánh lạc hướng về phía những cái phi tiêu.
Còn cái chuyện thật ra là của Takagi thì có thể là sau đó cái anh chàng kia đến trình báo công an là mình bị trộm, rồi anh ta bảo là mình không hề biết gì đến vụ án, cái ông mà bị BO giả mạo ấy, cũng chỉ có chuyện đó thôi mà :D
 
Đang hay thì đứt dây đàn T________T
 
Cô(anh) phục vụ nguy hiểm quá.
Mà cái nút sâm panh bay đâu mất rồi :KSV@02:
HDPE giống ở lọ nhựa đựng phim chụp ảnh vậy
 
con số quen thuộc 11 ư ! haizzz...vụ án lần này tình tiết có phần nhanh nhỉ ? Hóng tập sau xem kết qua ai là hung thủ nhỉ ? mình đoán là người nữ kisimura là hung thủ ! he...he... :KSV@05:.
Thanks nhóm dịch nhiều !
 
vụ này có vẻ càng lúc càng hay đấy :KSV@05:
 
Mình thấy vụ này Conan tìm ra hung thủ là nhờ bà chị phục vụ bar kia gợi ý. Thắc mắc chỗ, có vẻ như bà chị đó cố tình nói lớn cho Conan nghe được ấy nhỉ, từ "nhìn lên trên sẽ không để ý phía dưới", "giày ông Mori có dính gì đó", đến "chán thật..lẽ ra h này mình đã tắm rửa nghỉ ngơi.."..toàn là những câu nói gợi ý không. Có khi bà chị này trình thám tử không kém Conan đâu :KSV@05:
 
Cám ơn nhóm dịch nhé :KSV@12:
 
×
Quay lại
Top