CONAN chap 855 [Tiếng Việt]

đêm rồi đang tính ngủ thì tỉnh dậy bật lap mở link ksv lên :)) có tiếng Việt r :)) đọc thâu :KSV@12:
 
tự nhiên nút chai sâm banh lại quá chặt để chuyển cho sát thủ để sát thủ căn giờ bắn ???
mà tên sát thủ này lại căn đúng lúc cái cuốn phim nạp đủ khí CO2 để mở nút chai ??? cái ông này cho làm nhà tiên tri được nè
tuy dù nói rẳng trong khoảng 2-3 phút là nổ nhưng mà đo được lúc nó nổ mới thật giỏi
:KSV@19::KSV@19::KSV@19::KSV@19::KSV@19::KSV@19::KSV@19::KSV@19::KSV@19::KSV@19::KSV@19::KSV@19:
 
Theo mình thì vụ án này là do cả 3 người này làm, ông béo nhận, bằng chứng đây: :KSV@05:

KSV_Rocketeam_810112.jpg


người đề nghị uống rượu là ông gầy.

KSV_Rocketeam_810113.jpg


người chuyển cái chai (tự dưng không bật được) cho ông béo là bà chị kia :D

Vụ này thấy hơi vô lý vì

KSV_Rocketeam_810111.jpg


để có thể làm cái trò hỏa tiễn thì chỉ trong 2-3 phút như conan nói, nhưng mà từ lúc anh béo hỏi han linh tinh cho đến lúc chuyền tay nhau bật được chai sâm panh thì chắc phải tầm 5 phút là ít :KSV@05:, tiếp theo là

KSV_Rocketeam_810308.jpg


cái nắp hộp phim vẫn còn trên bàn cơ mà, anh này giấu đi đâu khi mà nhấc cái tấm poster ra vậy :KSV@07:

Điều cuối cùng là vụ án này chỉ cho chúng ta biết 3 điều:
1. Conan không phải là thần thánh vì mình cũng như nhiều bạn trong vụ trước nghĩ là conan đã biết được Bo với Ver hóa trang, tác giả muốn nhắc độc giả điều này :D
2. Ông Mori vẫn rất hoang tưởng :KSV@09:
3. Một sự chuẩn bị hợp lý cho những vụ án sắp tới :D

Thứ nhất, hung thủ đã tập đi tập lại trò này rất nhiều lần, bản thân hắn phải có một sự chuẩn bị sắp đặt chu đáo, việc canh giờ để thí nghiệm bắt đầu chắc chắn phải được tính toán tỉ mỉ.(điều chỉnh lượng muối chẳng han) Việc gọi rượu và mở nắp chai là những yếu tố ngẫu nhiên nhưng nếu không ai nói thì bản thân hung thủ cũng sẽ làm.

Thứ hai, có rất nhiều cái nắp hộp phim, biết cái nào mà lần hả bạn?:D

Nói chung tác giả ra chap hàng tuần nên các ý tưởng có thể có lỗ hổng, chúng ta cũng nên thông cảm. Cơ bản thì chúng ta vẫn có thể giải thích cho nó hợp lý được. :KSV@01:
 
hơ mí trang cuối Takagi nói chuyện với Conan bị dịch sai kìa ._.
sao lại gọi ông bị cướp ví là "tên cướp" ._. vs lại vài câu nữa đọc lên chả hiểu j lun á.
 
:KSV@03: có chap mới rùi ! ka..kha....
 
:KSV@10: hay. :) nhưng hóng tới khi nào mới có chap mới đây. :KSV@16: chắc là 1 sự nhầm lẫn nào đó của conan về 2 con người đó. nhưng chắc akai sẽ không nhầm. :KSV@09:
 
:KSV@10: hay. :) nhưng hóng tới khi nào mới có chap mới đây. :KSV@16: chắc là 1 sự nhầm lẫn nào đó của conan về 2 con người đó. nhưng chắc akai sẽ không nhầm. :KSV@09:
:KSV@05:con sâu truyện =))
 
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiii Rất vui được làm quen với bạn
 
KSV_Rocketeam_810315.jpg


ai dịch lại dùm mình chỗ này, sao mà Takagi nói mình chẳng hiểu gì cả, có sai chủ ngữ , vị ngữ gì ko nhỉ ? :((
ai tóm tắt lại khúc này giúp nha, thanks
 
cái đoạn cuối mình ko hiểu lắm nhưng hi vọng chap sau sẽ có BO
thanks nhóm dịch rất nhìu:KSV@03:
hóng tiếp thôi :KSV@10:
 
×
Quay lại
Top