CONAN chap 857 [Tiếng Việt]

hi hi có rồi :KSV@05:
 
đọc chap này lại muốn đọc chap sau :KSV@05: *tham quá*
Tks RKT:KSV@03:
 
Hay quá , cuối cùng cũng đọc được chương mới . Càng tò mò về nhân vật Sera này rùi nha !
 
Sera mình ko thấy bí ẩn gì nhìu vì là em của Akai mà, mình chỉ thắc mắc Bournbourn đã biết dc gì từ Conan rùi
và Vermouth sẽ làm gì tiếp theo đây...
 
Gọi cho subaru chứ ai nữa
 
nhanh quá vậy. thanks

---------

hết vụ này cũng chưa chắc biết sara gọi cho ai đâu. Nghệ thuật câu khách
 
mình thấy trình độ phá án của Sera trong số mấy nvật bí hiểm là kém nhất á...ko bik có fai vì giả vờ kém để dụ Shin ra mặt ko nữa, h còn có ng đứng sau lưng nói S suy luận sai :| ko biết là cố tình hay vô tình :| rồi lại đến tay Conan phá án ấy mà :KSV@05:
 
càng ngày GA vẽ càng chán thì phải
cứ dại dại kiểu gì ấy :(
 
Sera biết conan là ai rồi, dụ gì nữa bạn. Nhưng chap này ko đc đặc sắc lắm. Hết cao trao rồi
 
Mong chap sau xem thử thế nào :big_grin:
 
thứ 35 thì phải
 
Hôm qua vào còn thấy khóa mà hôm nay đã thế này rồi
Thôi...vẫn tks Nhóm dịch nhé
Ps: nhà ta canh ghê thật @@
 
mình thấy trình độ phá án của Sera trong số mấy nvật bí hiểm là kém nhất á...ko bik có fai vì giả vờ kém để dụ Shin ra mặt ko nữa, h còn có ng đứng sau lưng nói S suy luận sai :| ko biết là cố tình hay vô tình :| rồi lại đến tay Conan phá án ấy mà :KSV@05:
Mặc dù Sera biết Conan là Shin rồi ^^ nhưng mình nghĩ Sera phá án không kém đâu :D...Nhớ lần đầu Sera g8ạp Conan ở vụ án cái xe lăn chạy rớt xuống lầu đó, Sera biết phá án mà giả vờ nói sai để Conan ra mặt đó :KSV@05:
 
Quay lại
Top