CONAN chap 858 [Tiếng Việt]

cảm ơn nhóm dịch
nghi là sera và ng nghe đt giả vờ để conan phá án
cái nụ cười sau cùng của sera có vẻ thế
 
sao càng ngày thấy chả hấp dẫn dzậy ta:(
có bí ẩn mà thấy nhàm nhàm sao í:-?
k lôi cuốn cho lắm8-|
:KSV@03:dù sao cũng cảm ơn nhóm dịch nhá
cố gắng lắm:KSV@12:
 
cảm ơn nhóm dịch :Conan05::KSV@01:
 
Cám ơn Rocketeam nhé hi hi hi.
:KSV@01:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hix bữa nay bận cả ngày về nhà mới thấy chap mới, chậm chân rồi :KSV@17:. Thanks RKT nhiều nhiều :KSV@11:
 
Vụ nnày k0 hấp dẫn bởi vì nó là Filler :)) k0 có ý nghĩa thúc đẩy cốt truyện thay đổi ^0^ nhưng biết đâu vụ sau lại khác khi mà tác giả tung hỏa mù :x
 
chào các mem mình là thành viên mới
các ơn nhóm dịch nhé

---------

chào các mem mình là thành viên mới
các ơn nhóm dịch nhé
 
Bị chụp thuốc mê mà vẫn còn thời gian nhặt được kính sát tròng
Lại còn để vào mắt được nữa.
Cạn ý tưởng mất rồi.
Giờ lại tiếp tục chờ đợi bí ẩn của cuộc điện thoại
:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
Đừng có ai nói với mình Sera là em của Bourbon nha !? em cùa Akai nghe có vẻ hợp lý hơn nhỉ ? ai chà đó là nghi ngời của mình ! đón xem ký sau thế nào đã ! :KSV@05:

---------

Đừng có ai nói với mình Sera là em của Bourbon nha !? em cùa Akai nghe có vẻ hợp lý hơn nhỉ ? ai chà đó là nghi ngời của mình ! đón xem ký sau thế nào đã ! :KSV@05:
 
_Nếu anh trai của Sera là Akai như mọi người vẫn nghĩ thì tại sao được Akai chỉ dẫn mà Sera vẫn phá án sai và phải chăng Sera muốn cho Conan /Shinichi biết mình là ai chứ người như Sera sao lại có thể sơ suất nói điện thoại với anh trai gần nơi Conan được ? Mà cũng không loại trừ khả năng anh trai của Sera không phải là Akai nhỉ ?Chắc nhiều người cũng nghĩ tới trường hợp này rồi .
^^ Cho mình hỏi từ "NII - SAN " có nghĩa là gì vậy ? Mình cám ơn trước nhé !
 
×
Quay lại
Top