CONAN chap 935 [Tiếng Việt]

Thanks Rocketeam!
 
tren nay chang wen ai co ai ko cho em lam wen voi
 
Thank RKT :KSV@03:
Mặt Nan trang cuối nhìn ghét chưa :3
tuần tới break :crying:
 
Cảm ơn bản dịch của Rocketeam nhé (trước giờ cứ đọc thành Rocketteam :D)!
Mà mình không hiểu lắm, Ria cố tình để hội trưởng bị chết đói à? Do thù ghét hay gì vậy? Và có phải hội trưởng biết rằng Ria biết hội trưởng trốn trong tủ nhưng lại bỏ mặc cho chết đói nên mới hận Ria và viết mấy dòng "Nguyền rủa Ria" trong tủ không? Mong ai đó giải thích giúp mình với!
 
@caohanh123
- Vụ hội trưởng chết đói chỉ là vô tình, khi mà Harawaki, Kyoko và Orie xê dịch cái tủ làm không đẩy được ngăn kéo ra, trong khi người duy nhất biết bí mật là Ria lại bị ốm, hơn nữa còn đinh ninh hội trưởng tự thoát được rồi, thành ra tới 4 ngày trời không ai tới cứu.
- Tuy nhiên, hội trưởng lại tưởng nhầm rằng Ria cố tình hại chết mình nên mới chặn ngăn kéo và không cứu, vì vậy mới để lại mấy cái chữ đó.
Tóm lại, cái chết đó là do "nghịch ngu" =)). Mà thấy cũng nhảm ở chỗ, bà Ria biết bí mật thì đáng lẽ phải là 1 trong những người vào tìm để đảm bảo không có sự cố chứ, giống như phụ tá của ảo thuật gia ấy, đằng này lại đứng ngoài làm ông kia chết lãng xẹt :v.
 
@Eindeh
Ra là vậy, cảm ơn Eindeh đã giải thích!
Có vậy thôi mà cũng phải đi giết 2 người kia, bà này nhảm thật đấy 8-}.
 
Giờ bà Ria cố tình hại hội trưởng hay vô tình để quên thì ai mà biết được :KSV@07:tự bà ấy thú nhận lấy dựa trên sự trung thực của bản thân thôi, cơ mà bà ấy giết 2 người thì độ tin cậy chắc cũng ở tầm cao cao lắm :KSV@05:
 
@3dkankita Bả có vào phòng tìm đâu mà biết cái tủ bị chuyển chỗ, chỉ mỗi 3 người canh cửa trước tìm thôi mà :v. Cái này là Orie nói (chap 934) chứ có phải Ria nói đâu mà tính % tin cậy hay độ trung thực :v.
 
Hay quá :KSV@03:
lại phải hóng nữa rồi:KSV@16:
 
mình thấy vụ này động cơ gây án lãng xẹt, nạn nhân chết oan quá mà.
 
mình thấy vụ này động cơ gây án lãng xẹt, nạn nhân chết oan quá mà.
cũng không hẳn là "oan quá" đâu bạn, nhiều khi nếu vô ý phán bừa một việc mà chỉ dựa vào suy đoán chủ quan cũng sẽ dẫn đến hậu quả không tưởng. :3
Ria vốn không phải người xê dịch tủ 8 năm trước, đó là 3 người: Harawaki, Kyoko và Orie. Người ta nói không biết không có tội, nhưng đã không biết mà còn phán bừa thì tội hơi lớn đấy :v. Có thể nói Kyoko bị oan, cô này chỉ nhấn nhá nhắc lại cảnh quay 8 năm trước, không nói thẳng rằng Ria là thủ phạm - đây chỉ là sự nghi ngờ mà thôi, nhưng biết đâu Kyoko cũng cho rằng là Ria giết rồi dự định uy hiếp tống tiền gì thì sao =)). Còn Harawaki thì quá rõ ràng, ông này đã trực tiếp đe dọa Ria, quy cho cô ta là thủ phạm thật sự chỉ qua việc Ria là kẻ duy nhất biết bí mật trò trốn trong tủ. Người thì đã chết, mình lại chính là kẻ duy nhất biết bí mật, nói ra ai tin cho nên Ria bị dồn vào chân tường, kết quả mới cho ông kia đi tây thiên :)). Từ cái chết của Harawaki mới ra cái chết của Kyoko đấy chứ. <:-P
 
Tks Rkt nhiều !Rất hay
Làm cho Keiko rất hóng!
nhưng hóng nhiều mà vẫn chưa có chap mới thì hơi mỏi thì phải !
 
Quay lại
Top