@hell_angel1795: cho em hỏi xíu, sao Mary lại có thể teo nhỏ được nhỉ? Em nghĩ là bà không rảnh đến mức tự uống đâu. Chắc là bị tổ chức ép uống và phải chạy trốn tổ chức, nên trong truyện mới có chi tiết Sera hay đổi khách sạn :3
Mary không phải kiểu người muốn tự tử cho nên chắc chắn rằng Mary bị ép uống. Thời gian ép uống phải từ 10 năm trước đổ lại. Quan trọng là bả đụng tổ chức lúc nào và tại sao? Mary luôn đề phòng xung quanh và ít lo chuyện bao đồng, lí do đụng phải tổ chức chắc phải liên quan đến ông chồng hoặc con trai của bà. Cái người ép được Mary uống phải cỡ Gin trở lên.
 
Mary không phải kiểu người muốn tự tử cho nên chắc chắn rằng Mary bị ép uống. Thời gian ép uống phải từ 10 năm trước đổ lại. Quan trọng là bả đụng tổ chức lúc nào và tại sao? Mary luôn đề phòng xung quanh và ít lo chuyện bao đồng, lí do đụng phải tổ chức chắc phải liên quan đến ông chồng hoặc con trai của bà. Cái người ép được Mary uống phải cỡ Gin trở lên.

Biết đâu là ngài Akota đáng quý :)) (phải không nhỉ :3)
 
Không biết thám tử chap sau có phải cô gái nhắm Heiji làm người yêu không nữa. Nếu thế lại mất thêm 3 chap với cái cuộc tình tay 3 này rồi
 
ở lớp em có một bạn em kể bạn nghe về xếp hạng trí thông minh trong conan thì kaito đứng đầu bạn bảo Conan óc chó mấy lần bắt kaito chả bắt được mấy chị mấy anh thấy nào ạ?
 
@Dongochuyen nói thế ko đúng rồi. Shin vụ nào cx khám phá ra cách hành động của Kid và luôn tóm được ảnh khi ảnh lẩn trốn. Chẳng qua là Shin ko muốn bắt Kid thôi, cũng ngư Hakuba ấy, Hakuba biết rõ Kid là bạn học nhưng cũng ko bắt lại. Mà các bạn bạn nói Conan óc chó tức là mấy bạn ấy thích Kid và có lẽ đang dìm hàng Shin rồi. Nói thế chẳng khác nào xúc phạm Nan mà có lẽ còn có ý gây war nữa :)
 
@Nga_akira-chan khôn phải em vì em là fan của shinichi và em luôn nghĩ là cậu ấy thông minh nhất trong conan
vì shinichi lun là người giải quyết vụ án trong conan mà:Conan07::Conan07:
 
em trích phần tin nhắn của trans cho anh đọc:
Chỗ Hán tự "Shujin" thì giờ có bản scan đẹp c mới nhìn rõ phần furigana lại ghi là "ano hito" (người đó). Bởi vậy nên Yunnie mới dịch là my husband/that person. Y hệt như lúc Akai gọi Gin, Hán tự ghi "shukuteki" (kẻ thù cũ) nhưng furigana lại là "koibito" í. Mà đưa thêm chữ "người đó" vào lại càng dễ hiểu lầm em nhỉ.
Nếu chúng ta mổ xẻ phần Hán tự và furigana thì chuyện sẽ phức tạp hơn và có nhiều suy đoán hơn nữa :)

Hay ở chỗ là trong chap 972 thì phần furigana của 主人 vẫn là "shujin" chứ không phải "ano hito" như chap này :v.
 
@Dongochuyen bảo với bạn ý là Conan mà có lắm đồ như Kid thử xem

@Aoyama Hamika Ano Kata :))


Có khi nào ngày xửa ngày xưa Vermy bị ép làm chuột bạch, thử xong vẫn hoành tráng nên được thăng làm cục cưng Mary thì chắc vướng vụ gì đó nên bị tống viên Aptx giống Shin :))

À mà Sera nói không biết anh hai đang làm gì, liệu có phải chém gió không nhỉ, Shuukichi lên showbiz mấy lấn rồi mà :v
 
Hay ở chỗ là trong chap 972 thì phần furigana của 主人 vẫn là "shujin" chứ không phải "ano hito" như chap này :v.
em bắt đầu nghĩ đến chuyện chú thích luôn furigana trong bản dịch để ai muốn nghĩ sao thì nghĩ :v

"ano hito" nó giống giống "ano kata" nha mọi người =)) với cả Mary đã từng nói một câu giống hệt Gin ("tựa sự liên kết giữa quỷ dữ và bóng tối"). Không dịch sát bản gốc đến từng chữ là nguy hiểm lắm =)) Tác giả bảo chúng ta phải tập trung chú ý vào Mary đấy.

Phần1 đâu bác ơi :-?
here!
https://kenhsinhvien.vn/t/tong-hop-ve-shuichi-akai-okiya-subaru.365709/
 
ứ chịu âu, đọc câu nói cuối của Sera mà có cảm tưởng cứ như là Shin đang "ngoại tình tư tưởng" ấy. hiuhiu. Đã vậy chàng Shin nhà ta còn nhìn Sera đỏ mặt nữa chứ. Cái đỏ mặt đó chỉ được là của riêng Ran thôi, chỉ được đỏ mặt mỗi khi nghĩ về Ran thôi. Sao chưa chi người ta mới khen là thầy phù thuỷ thôi, là đã đỏ mặt rồi thế kia hả SHINNNN? (đang ghen dùm Ran >"<).

Thân phận của Shin ngày càng nhìu người biết, mà chỉ riêng mỗi Ran là không biết. Mang tiếng là người Shin yêu thương, mà Ran cứ mãi vô tư đứng bên lề cuộc sống của Shin, lại không được Shin tin tưởng chia sẻ bí mật. Bác già ơi, sao bác lại bất công với Ran của con quá vậy. 02 tình địch nặng ký nhất của Ran, đều bít Shin là ai. Hức hức.

Còn một vấn đề nữa là không chỉ mình Akai là "viên đạc bạc", mà gia đình anh là cả "một kho đạn bạc". Ai cũng pro và ngầu quá. ^^
 
Kể từ lúc cảnh báo Rum xuất hiện từ năm 2008 đến lúc Rum được xác định danh tính là Tooru là năm 2013 (cách nhau 5 năm).Chắc bác già định 5 năm nữa kể từ lần cảnh báo Rum là năm 2015 => cứ xác định năm 2020 mới biết Rum là ai:)) Tha hồ ngồi đoán mò.Khả năng có căn cứ,vì năm 2010 là Akai chết 5 năm sau Akai được xác nhận là Subaru giả dạng.Cứ như tác giả định 5 năm lần thứ nhất ấy.Đoán vui thôi:))
Nhìn thân thủ bà Mary ấy,ai mà dám ép bà ấy uống aptx chắc ăn đủ:))Nghiêng về giả thiết là 70% bà ấy tự uống
Mới 1 năm thôi mà, Conan vẫn là học sinh 1B thôi mà =))))) Ran vẫn chưa tốt nghiệp mà =)))
 
ứ chịu âu, đọc câu nói cuối của Sera mà có cảm tưởng cứ như là Shin đang "ngoại tình tư tưởng" ấy. hiuhiu. Đã vậy chàng Shin nhà ta còn nhìn Sera đỏ mặt nữa chứ. Cái đỏ mặt đó chỉ được là của riêng Ran thôi, chỉ được đỏ mặt mỗi khi nghĩ về Ran thôi. Sao chưa chi người ta mới khen là thầy phù thuỷ thôi, là đã đỏ mặt rồi thế kia hả SHINNNN? (đang ghen dùm Ran >"<).

Thân phận của Shin ngày càng nhìu người biết, mà chỉ riêng mỗi Ran là không biết. Mang tiếng là người Shin yêu thương, mà Ran cứ mãi vô tư đứng bên lề cuộc sống của Shin, lại không được Shin tin tưởng chia sẻ bí mật. Bác già ơi, sao bác lại bất công với Ran của con quá vậy. 02 tình địch nặng ký nhất của Ran, đều bít Shin là ai. Hức hức.

Còn một vấn đề nữa là không chỉ mình Akai là "viên đạc bạc", mà gia đình anh là cả "một kho đạn bạc". Ai cũng pro và ngầu quá. ^^
Chap này có thấy Shin đỏ mặt với Sera đâu? :KSV@08:
Còn Conan lỡ tắm chung với Ran r mà để biết thân phận thì có án mạng như chơi :KSV@08:
 
×
Quay lại
Top