CONAN chap 986 [Tiếng Việt]

Hay hay hay. Cảm ơn nhóm dịch nhiều lắm.
 
À không, ý tớ ngay từ đầu suy đoạn ghi âm là ghi lại cuộc nói chuyện giữa Conan và Shinichi ( theo lời bao biện của Nan ) => Là chuẩn bị từ trước. Nhưng thấy bạn nói thì ngẫm lại một chút, nếu chỉ ghi âm đoạn cuối thôi thì không hẳn là vô lý. Vụ nơ đổi giọng thì tớ nhớ là trong conan không đề cập tới nó có 1 cái. Ở mấy tập đầu có vụ đã nhờ bác tiến sĩ giả giọng rồi, còn hơn là mấy tiếng ghi âm. Dĩ nhiên Ran cũng cho qua. Vì thế nên nghĩ có thể nhờ được.
Cái vụ Conan nhờ tiến sĩ giả giọng là thế này: Conan và Ran đều quanh quẩn ở khu Beika, tức là gần nhà tiến sĩ. Ông bác sĩ (khách hàng) đến văn phòng thám tử, ngay sau đó Ran đã nghi ngờ Conan. Trong quá trình đang điều tra vụ án (Ran đang nghi ngờ) Conan đã lén đến nhà và đưa cái nơ đổi giọng cho tiến sĩ Agasa nhờ ổng lừa Ran giùm mình. Sau khi phá án xong, Conan và Ran ở văn phòng và Agasa gọi điện đến. => Bạn thấy nếu muốn nhờ Agasa thì Conan phải ở gần nhà ổng để đưa cái nơ cho ổng. Tớ cam đoan trong truyện cái nơ đổi giọng của Conan chỉ có 1 cái. Subaru có cái vòng cổ biến âm nhưng chỉ là 1 giọng thôi.

Trong chap này Conan và Ran đang ở xa nhà, cho nên Ran sẽ dùng điện thoại di động (có hiển thị số người gọi). Vụ bắt cóc này thời gian gấp gáp hơn vụ kia rất nhiều, lo cứu Eri không thôi là hết giờ rồi, thời gian đâu mà gọi cho Agasa? Gọi rồi phải giải thích về vụ án nữa. Lỡ lúc đó Agasa không có nhà thì có phải là hỏng việc chưa? Và chắc gì ổng đã có sẵn cái nơ đổi giọng thứ 2 ở bên cạnh (không cần tốn công đi tìm). Rồi sau đó Ran lại thắc mắc rằng sao Shinichi không dùng di động của chính mình mà lại đi dùng điện thoại nhà tiến sĩ, bla bla. Nói tóm lại cách nhờ tiến sĩ Agasa vừa mất thời gian, phức tạp mà còn để lại rắc rối về sau.

So với việc ghi âm 3 câu "thiệt tình, lo chỉ đạo....... nhắn với mẹ cậu.... thế nhé!" rồi Ran hỏi lúc nào thì dùng điện thoại Shinichi gọi qua mở đoạn ghi âm lên lúc đó. Bạn thấy cách nào khỏe và hiệu quả hơn? :v
 
kẻ được thấy vợ tao khỏa thân ngoài tao.............. Câu nói này phải in đậm vào đầu những thanh niên chuẩn bị cưới vợ =))~
 
Hay lắm, nhờ bác râu kẽm mà truyện vẫn chưa sang thể loại hentai :)), cảm ơn bác già vì đã giữ cho con cái tâm hồn thánh thiện :v /. Mà cả bố lẫn con ông Mouri damage kinh thiệt, nghe vợ gặp nguy ông bố dùng Phi thân tuyệt kĩ như siêu nhân Gao, tốc độ ngang ngửa ánh sáng, còn Ran thì khỏi bàn. Thật đắng mề là chiện đâu vẫn hoàn đó, hình như cái chap này là mồi câu giờ của bác già chăng :v. Anw, tks Rocketeam :))
 
Biết ngay lúc cuối cũng cãi nhau vì tật mê gái của bác râu kẽm, khúc cool ngầu bị lạc trôi luôn haiz....:Conan11:
 
Trang bìa ông nào xuống dòng đoạn mật mã đấy. Đọc khó hiểu vãi. :Conan08:
 
ố ồ ô! thật là quả xức xắc, đỉnh quả đất :Conan06::Conan06::Conan06::Conan06::Conan06: lâu ròi mới thấy bác 5563 ra tay đó ó ó ó:Conan24::Conan24:
 
đâu lại hoàn đấy. mấy vụ kiểu này thấy nhạt quá. đọc lướt lướt qua thôi
 
Hiệu chỉnh:
@Dịch Lãnh ý bạn phải là cái cửa ông Mori thọc người vào và đỡ cho bà Eri không? Nếu đúng ý bạn là vậy thì vẫn được mà. Cái đó chỉ là màn cửa ở sau cửa sổ thôi. Tại mình đợi truyện xuất bản nên dạo này toàn xem tranh chứ k đọc onl nữa :D có hiểu sai ý bạn thì mong bạn thông cảm

À không, tớ đang nói đến cái cửa cuốn dưới tầng 1 Eri bê lên không nổi mà bị Ran xé toạc, nó vô lý.

Cái vụ Conan nhờ tiến sĩ giả giọng là thế này: Conan và Ran đều quanh quẩn ở khu Beika, tức là gần nhà tiến sĩ. Ông bác sĩ (khách hàng) đến văn phòng thám tử, ngay sau đó Ran đã nghi ngờ Conan. Trong quá trình đang điều tra vụ án (Ran đang nghi ngờ) Conan đã lén đến nhà và đưa cái nơ đổi giọng cho tiến sĩ Agasa nhờ ổng lừa Ran giùm mình. Sau khi phá án xong, Conan và Ran ở văn phòng và Agasa gọi điện đến. => Bạn thấy nếu muốn nhờ Agasa thì Conan phải ở gần nhà ổng để đưa cái nơ cho ổng. Tớ cam đoan trong truyện cái nơ đổi giọng của Conan chỉ có 1 cái. Subaru có cái vòng cổ biến âm nhưng chỉ là 1 giọng thôi.

Trong chap này Conan và Ran đang ở xa nhà, cho nên Ran sẽ dùng điện thoại di động (có hiển thị số người gọi). Vụ bắt cóc này thời gian gấp gáp hơn vụ kia rất nhiều, lo cứu Eri không thôi là hết giờ rồi, thời gian đâu mà gọi cho Agasa? Gọi rồi phải giải thích về vụ án nữa. Lỡ lúc đó Agasa không có nhà thì có phải là hỏng việc chưa? Và chắc gì ổng đã có sẵn cái nơ đổi giọng thứ 2 ở bên cạnh (không cần tốn công đi tìm). Rồi sau đó Ran lại thắc mắc rằng sao Shinichi không dùng di động của chính mình mà lại đi dùng điện thoại nhà tiến sĩ, bla bla. Nói tóm lại cách nhờ tiến sĩ Agasa vừa mất thời gian, phức tạp mà còn để lại rắc rối về sau.

So với việc ghi âm 3 câu "thiệt tình, lo chỉ đạo....... nhắn với mẹ cậu.... thế nhé!" rồi Ran hỏi lúc nào thì dùng điện thoại Shinichi gọi qua mở đoạn ghi âm lên lúc đó. Bạn thấy cách nào khỏe và hiệu quả hơn? :v

Đúng là mở mang. Cảm ơn bạn đã cho tớ một lời giải thích.
 
À không, tớ đang nói đến cái cửa cuốn dưới tầng 1 Eri bê lên không nổi mà bị Ran xé toạc, nó vô lý.

Làm mình nhớ tới tập 82. Mấy cái cột ở bảo tàng Suzuki bị Kyogoku đá gãy :D So về độ vô lý thì hình như cái đó vô lý hơn
 
Đang tự hỏi là nếu đoạn đấy không có ống nước thì sao nhỉ :KSV@05:
Chắc hóng clip Eri :KSV@09::KSV@09:
 
ảnh bìa là ai vậy nhóm dịch ơi?
 
ảnh bìa là ai vậy nhóm dịch ơi?
cái cô này ấy hả?
986-17.jpg


cô này là nữ diễn viên Erika Karata gì đó :))
 
@Sorashin Tại Eri phàn nàn về nhân vật luật sư chứ có do tật mê gái của Kogoro đâu :v.
 
1 trong những số lần ít ỏi khoảnh khắc ông Mouri chuẩn man :KSV@12:
 
Trời ơi...cute quá thể <3
"Người có thể nhìn thấy Eri khoả thân chỉ có một mình tao thôi..."

Máu ghen tuông nổi lên rồi :KSV@05: =)) =)) =)) (à có cả háo sắc nữa ha =)))
 
ShinichiRanchan mà ad nhắc tới là tui hả
đó là code [ you ] viết liền không có "cách" nha, nó tương đương với chữ "bạn".
ý là để bất cứ ai truy cập thì nó sẽ hiển thị tên người đó. giả sử tớ truy cập thì nó sẽ hiện là "niềm vui của hell_angel1795 là động lực của Rocketeam". Vậy đó :p
 
Quay lại
Top