CONAN chap 993 [Tiếng Việt]

Hôm nay là ngày siêu siêu vui của tui luôn, đc off dời kiểm tra, đón album của IU ra mắt, giờ Conan có chap mới nữa, cám ơn subteam nhiều nhiều !!! :Conan06:
 
THANKS RKT!
ôiiiii ....nàng Ran của lòng iêm ....chap trước 2 anh chàng kia xuất sắc bao nhiêu thì chap này cũng chỉ làm nền cho nàng toả sáng mà thôi:Conan05:
 
Nói ra chắc bị fan Ran chửi quá hà, nhưng mà thấy cái đòn đá của Ran lần này nó hơi kém duyên, ý là hơi lố, dù đồng ý là rất hiểu Ran lo lắng cho Kazuha. Với lại Ran tấn công từ hướng trực diện, trong khi thủ phạm là một cao thủ kiếm thuật mà để bị hạ bằng một pha như vậy thấy nó cứ không thuyết phục.
Mình thấy hơi thắc mắc có chuyện gì giữa quý cô Momiji và ông thần xui xẻo Hattori, vì quý cô đây thì mở miệng ra là chồng tương lai nhưng mà ngược lại thì chưa bao giờ nghe Hattori nhắc tới Momiji. Thấy tác giả tạo ra nhân vật ko đụng hàng đây, xinh đẹp yêu kiều, giàu banh nóc, gia thế khủng, đầu óc sắc sảo.
Cái vụ này thì break giữa chừng, xong giờ break tiếp 5 tuần, ông bác già ơi làm ơn vẽ nhanh nhanh đi ạ, ông bác để một mớ người lâu nay toàn làm việc trái nghề, hãy tạo công ăn việc làm đúng chuyên môn một tí đi ạ. Nghĩ sao ông đạn bạc thì làm sinh viên cao học, mà sao hổng thấy đi học bao giờ, toàn thấy ở nhà nấu cà ri. Còn ông tư duy nhạy bén, phân tích quan sát sắc sảo gì gì đó thì đi làm bưng bê quán cà phê. Bà cô đầu óc thông minh, thân thủ phi phàm thì suốt ngày giả bộ hậu đậu, không làm hỏng cái này thì làm hư cái kia, ngày nào cũng làm việc với đám con nít lớp 1. Thêm ông răng chuột thì đi bán ramen, đỡ nhất ông mặt dữ dằn cũng coi như là làm đúng nghề. À xém quên quý bà ngoài lãnh địa, bị kẹt trong thân xác trẻ con lại còn đang phải chạy trốn ai đó. Túm lại là tui HÓNG CHAP 1000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
eo lần này heji thắng là do cchủ yếu có trong đấu kiếm với tiếng kansai thui
nan k cam tâm cũng dúng
 
xem ra kazuha đã hiểu cảm giác của Ran rồi, và Heiji cũng hiểu cảm giác bị vụ án phá đám ko tỏ tình đc, aizz chác khó chịu lắm đây
 
Nhìn Okita tự nhiên thấy yêu đời hơn hẳn :D Đáng yêu quá đi mất <3 Cười suốt thôi <3

Anw cảm ơn RKT thật nhiều <3
 
Mình cũng thấy tác giả hơi thiên vị và có phần làm hơi quá về trình độ võ thuật của Ran
Lên movie còn ảo lòi hơn nữa =))
 
hai người này đi với nhau như hình với bóng cứ như người eo rồi còn gì mà quan trọng cái lời tỏ tình quá :v
 
Ran ra đòn và hung thủ hứng đòn như vậy ko có gì phải trách móc. Trên cơ thể bạn có nhiều chỗ bị một đòn đủ mạnh là ngủ liền, mạnh hơn là chết, mà dưới cằm là một. Trúng đòn do ko chú ý và ko ngờ đến Ran, hơn nữa ông ta đang tức giận, và lao vào hai người kia. Thật ra hình vẽ thấy vậy chứ Ran đứng nghiêng một góc so với tầm nhìn thẳng của hung thủ.
Cao thủ mà dễ bị hạ? Người bị ông ta giết cũng là cao thủ, nạn nhân cũng ko ngờ. Tư thế khó coi? Vậy thực hiện cước này thì phải vẽ thế nào?
 
Hiệu chỉnh:
Hazzzz, chap 991-992 tưởng chàng Okita đó thông minh lém, hóa ra còn "tự nhiên thông thiên" tới vậy :v
Làm Ran còn bảo giống Shinichi nữa chứ :)) chị mừng hụt ròi a~
Giống khuôn mặt với dáng người :p

Hôm nay là ngày siêu siêu vui của tui luôn, đc off dời kiểm tra, đón album của IU ra mắt, giờ Conan có chap mới nữa, cám ơn subteam nhiều nhiều !!! :Conan06:
mừng cho bạn ha, đời lúc vui lúc buồn mà, kiểm tra chỉ được dời thôi chứ chưa được miễn, vẫn phải làm. Chừng nào cảm thấy kiểm tra là chuyện nhỏ thì sẽ thoải mái thực sự. ^^

THANKS RKT!
ôiiiii ....nàng Ran của lòng iêm ....chap trước 2 anh chàng kia xuất sắc bao nhiêu thì chap này cũng chỉ làm nền cho nàng toả sáng mà thôi:Conan05:
Dù Ran không được tham gia vào chuyện của áo đen nhưng Gosho rất ưu ái Ran.
 
Nói ra chắc bị fan Ran chửi quá hà, nhưng mà thấy cái đòn đá của Ran lần này nó hơi kém duyên, ý là hơi lố, dù đồng ý là rất hiểu Ran lo lắng cho Kazuha. Với lại Ran tấn công từ hướng trực diện, trong khi thủ phạm là một cao thủ kiếm thuật mà để bị hạ bằng một pha như vậy thấy nó cứ không thuyết phục.
Mình thấy hơi thắc mắc có chuyện gì giữa quý cô Momiji và ông thần xui xẻo Hattori, vì quý cô đây thì mở miệng ra là chồng tương lai nhưng mà ngược lại thì chưa bao giờ nghe Hattori nhắc tới Momiji.
Cái vụ này thì break giữa chừng, xong giờ break tiếp 5 tuần, ông bác già ơi làm ơn vẽ nhanh nhanh đi ạ, ông bác để một mớ người lâu nay toàn làm việc trái nghề, hãy tạo công ăn việc làm đúng chuyên môn một tí đi ạ. Nghĩ sao ông đạn bạc thì làm sinh viên cao học, mà sao hổng thấy đi học bao giờ, toàn thấy ở nhà nấu cà ri. Còn ông tư duy nhạy bén, phân tích quan sát sắc sảo gì gì đó thì đi làm bưng bê quán cà phê. Bà cô đầu óc thông minh, thân thủ phi phàm thì suốt ngày giả bộ hậu đậu, không làm hỏng cái này thì làm hư cái kia, ngày nào cũng làm việc với đám con nít lớp 1. Thêm ông răng chuột thì đi bán ramen, đỡ nhất ông mặt dữ dằn cũng coi như là làm đúng nghề. À xém quên quý bà ngoài lãnh địa, bị kẹt trong thân xác trẻ con lại còn đang phải chạy trốn ai đó. Túm lại là tui HÓNG CHAP 1000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hung thủ chỉ đang nhắm tới 2 anh chàng đứng trước mặt, hoàn toàn không biết có 1 cô (mà lại có võ) núp gần đó bay ra đá mình 1 cú :)), ông ta hoàn toàn không có ý thức phòng vệ nào đối với Ran, có thể giải thích như vậy không? :p
Trong manga, chuyện của Momiji và Heiji giờ rất mơ hồ, có lẽ trong movie 21 sẽ giải thích rõ hơn. Chúng ta cứ chờ coi thử. :)
Gosho đang tiến hành song song 2 bộ Conan và Magic Kaito, và hầu hết thời gian ông đều đầu tư vào Conan, vậy bộ Magic Kaito "để bụi" 3 năm, các fan MK chờ đợi thì tính sao? Cũng bởi Gosho có thể lồng ghép các vụ trộm của Kid vào Conan nên mới đảm bảo được tình tiết cho bộ Magic Kaito. Xem Kid cũng vui mà, đâu có sao đâu. Nói chung Gosho đã cố gắng hết sức rồi, bảo bác ấy vẽ nhanh lên thì không thể. Mình chỉ mong bác ấy bỏ bớt các tình tiết lan man đi mà thôi.

Đồng ý, Gosho đang chơi trò "ngụ binh ư nông" =)), đưa các chiến binh về vườn hết riết chắc đầu óc họ ngu đi giống lúc Conan chơi trốn tìm luôn. Mà yên tâm, mấy thánh ấy sắp cho thấy sự nguy hiểm của họ rồi, chờ đợi nhé.
eo lần này heji thắng là do cchủ yếu có trong đấu kiếm với tiếng kansai thui, nan k cam tâm cũng dúng
Nan không cam tâm thì kệ Nan, chứ thắng là thắng, thua là thua, Nan sinh ra ở Tokyo nên rành về Tokyo, thì Heiji sinh ở Osaka vùng Kansai thì rành về Kansai hơn. Nan có ngon thì học thêm về Kansai-ben và Kendo đi, lúc đó muốn thắng tuyệt đối cũng được :))
Nhìn Okita tự nhiên thấy yêu đời hơn hẳn :D Đáng yêu quá đi mất <3 Cười suốt thôi <3
Có ổng nên vụ án này mới vui đó, mấy người loi nhoi và ngây ngô như Okita bao giờ cũng đáng yêu, còn đám thám tử thì cứ mắng mấy người đó là "ngốc". Giờ cũng tự nói được câu "nghề thám tử là cái nghề khiến người ta chán ghét". =))
hai người này đi với nhau như hình với bóng cứ như người eo rồi còn gì mà quan trọng cái lời tỏ tình quá :v
thi đua với Shin ấy bạn, Shinichi tỏ tình ở London, Shinichi tỏ tình giữa quang cảnh lỡn mợn quá nên Heiji gato :))
@TVRist Hell đồng ý với bạn ^^
 
Chuyện Heiji và tiểu thư Momiji có lẽ tương tự chap 168 Yaiba (không pót được link vào đây).

Kiếm sĩ chân chính luôn được Gosho gán cho một đặc trưng là có tính cách ngờ nghệch, ngây thơ, trẻ con nhưng đầy nhiệt huyết. Nhìn xuyên suốt bộ Yaiba sẽ thấy vậy. Cho dù là Yaiba, ba Yaiba, sư phụ Yaiba, Kojiro, Jibe, và bây giờ là super Okita càng thể hiện điều này. Thậm chí thám tử kiếm sĩ Heiji cũng không thoát khỏi điều này, từ công việc (bị thám tử chim ưng chê là ngây thơ) cho đến tình yêu.

Ngày càng tin vào giả thuyết đội ngũ người lớn (ba các nhân vật Conan, Kid, Heiji, Shuu, thậm chí Ran) đang tham gia tích cực vào việc đánh áo đen. Ba của Ai và Shuu quan trọng với áo đen thế thì ba mấy người kia sao ngoài cuộc được. Điều này càng phù hợp hơn với ảnh hưởng của huyết thống và văn hoá gia đình Nhật Bản xuyên suốt các tác phẩm của Gosho.
 
R cũng sẽ tỏ tình trong tình huống chẳng ai lường trước đc :)) như vụ ở London chẳng ai đoán đc Shin sẽ tỏ tình :)) còn lên kế hoạch thì với phong cách của Gosho chẳng bao giờ thành công đâu =))
 
Số đẹp deso :v
upload_2017-4-22_11-32-49.png
 
Số đẹp thì mua con đề đi Gin Baka
 
Nan không cam tâm thì kệ Nan, chứ thắng là thắng, thua là thua, Nan sinh ra ở Tokyo nên rành về Tokyo, thì Heiji sinh ở Osaka vùng Kansai thì rành về Kansai hơn. Nan có ngon thì học thêm về Kansai-ben và Kendo đi, lúc đó muốn thắng tuyệt đối cũng được :))

Kansai-ben là 1 trong những món Conan/Shinichi tệ nhất :)).
 
Chi tiết cái bùa để làm gì vậy nhỉ mọi người ?
 
Quay lại
Top