[Conan chế] BẠCH TUYẾT TÂN THỜI( VERSION DETCTIVE CONAN) >_<

ruby-chan

Quỷ Chúa ^o^
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/5/2011
Bài viết
455
Hàng nóng tự phăng đây ạ, mới ra đời hôm qua :KSV@01::KSV@01:
Mọi người cùng thưởng thức rồi thanks em cái hay cho em xin comment nha ^^

KenhSinhVien.Net-bach-tuyet-tan-thoi-00.jpg


Sau khi được bác thợ săn Akai tha mạng, Bạch Tuyết trốn khỏi lâu đài. Tể tướng Gin và thái giám Vodka đứng ngồi không yên...

KenhSinhVien.Net-bach-tuyet-tan-thoi-01.jpg


KenhSinhVien.Net-bach-tuyet-tan-thoi-02.jpg


Trong khi đó tại nhà chú lùn Conan và chú cao Mori...:D:D

KenhSinhVien.Net-bach-tuyet-tan-thoi-03.jpg


KenhSinhVien.Net-bach-tuyet-tan-thoi-04.jpg


Nữ hoàng Rena cho dán cáo thị truy nã bác thợ săn, tể tướng Gin và thái giám Vodka đến yết kiến.:">:">

KenhSinhVien.Net-bach-tuyet-tan-thoi-05.jpg


KenhSinhVien.Net-bach-tuyet-tan-thoi-06.jpg



Và thế là tên sát thủ đã ra tay...8-X 8-X 8-X

KenhSinhVien.Net-bach-tuyet-tan-thoi-07.jpg


đúng là Bạch Tuyết đã bị hại...:KSV@17:

KenhSinhVien.Net-bach-tuyet-tan-thoi-08.jpg


KenhSinhVien.Net-bach-tuyet-tan-thoi-09.jpg


KenhSinhVien.Net-bach-tuyet-tan-thoi-10.jpg


KenhSinhVien.Net-bach-tuyet-tan-thoi-11.jpg


KenhSinhVien.Net-bach-tuyet-tan-thoi-12.jpg


ĐÚNG VẬY, CÔNG CHÚA KHÔNG CÓ HOÀNG TỬ BÊN CẠNH VẪN SỐNG TỐT. IU RAN GHÊ!!!!:*:*:*

Hiện nay em đang viết một fic dài của DC, do chưa viết xong nên chỉ mới post blog chứ chưa đưa lên forum. Nếu mọi người thấy có hứng thú và muốn xem trước chap 1,2, 3 thì vào địa chỉ này nha
https://vn.360plus.yahoo.com/nguyenphanhongngoc?l=f&id=15:KSV@06::KSV@06:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ôi trời, hãi ko đỡ nỗi :ksv@05:
Công nhận bạn ghép cảnh hay quá đi , phục thật:ksv@09:
đến gin vs vodka mà còn đưa được đến mức thành tể tướng và thái giám của hoàng hậu rena thì đúng là pótay, đọc xong cứ thấy bo dễ thương thế nào ấy
chú lùn conan và chú cao mori==> sáng tạo nghệ thuật :ksv@02:
Ran vào vai bạch tuyết hợp quá đi, dễ thương và mạnh mẽ :ksv@12:
Thích nhất câu nói của anh gin " dù sao bà ta cũng không thể bằng tụi mình...lúc nào cũng đẹp rạng ngời, mà không chói lóa", không nhịn cười nổi :ksv@05:
Thanks thì bài viết hay ^.~
 
Mau viết fic nhanh đi để mọi người cùng đọc nha , đọc lắc nhắc sốt ruột lắm >"<
 
mắc cười ghê...tui ngồi mà cười mun' lòi ke lun, cai' chỗ mà Ran noi' là " tia' ơi..." đó...hài dễ sợ lun
tks pạn nhìu nhak...tip' tục post nữa nhe' :KSV@09:
 
Hờ hờ, hay đó bạn, tớ thích chỗ " chú lùn conan" :KSV@15:
 
Công nhận hay thiệt và rất mắc cười nữa:KSV@05:cảm ơn bạn đã giúp mình đỡ căng thẳng hơn trong lúc đang lo về cái cô Sera kia nhe mong bạn sẽ sáng tác thêm nhìu truyện thật vui nữa:KSV@01:
 
Hay thật đấy!
Thaks bạn nha!!!!!!:KSV@12:
 
Trời ơi =)) Cười muốn rớt hàm xuống đất luôn =)) Sáng tác tiếp nha chị. Em ủng hộ hết mình luôn. >:D<

Mà chị post fic lên đi. Post cho mọi người cùng đọc, có gì họ góp ý cho chị để nâng cao tay nghề nữa. ^^ Với cả, cảm giác đc mọi người ủng hộ khi viết fic cũng thích lắm, nhiều khi nhờ đó mà mình có hứng thú hơn. :D
 
Chả hiểu các bạn cảm thấy thía nào chứ còn đọc mấy cái truyện chế kiểu này
sau khi đọc lại conan mình lại cảm thấy sao ý:KSV@19:
góp ý tí thui,các bạn đừng chém nha
 
Chả hiểu các bạn cảm thấy thía nào chứ còn đọc mấy cái truyện chế kiểu này
sau khi đọc lại conan mình lại cảm thấy sao ý
CDAGreenWorld%20(19).gif

góp ý tí thui,các bạn đừng chém nha
==> ko sao đâu bạn, mỗi người có một cảm nghĩ khác nhau mà, khen có chê có ^^. Mục đích mình tạo ra mấy mẩu chuyện vui thế này là để mọi người cùng bớt căng thẳng đau đầu khi bị cuốn theo những vụ án bí ẩn trong hành trình của DC, và muốn tạo nên một hình tượng khác gần gũi hơn cho Black Organization ^_^
đoạn ran bi chích điện là tập bn thế nhỉ
==> hình như là tập 68, 69 gì đó. Chà sao ko nhớ rõ nhĩ >"<
Mà chị post fic lên đi. Post cho mọi người cùng đọc, có gì họ góp ý cho chị để nâng cao tay nghề nữa. ^^ Với cả, cảm giác đc mọi người ủng hộ khi viết fic cũng thích lắm, nhiều khi nhờ đó mà mình có hứng thú hơn. :D
==> chị sẽ cố gắng post nhanh nhất trong thời gian có thể. Hiện giờ vừa học cày thi đại học vừa tranh thủ viết fic tiếp @_@ eo cái số bon chen nó khổ quá. Hic :KSV@17:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
cười muốn rụng răng luôn nà =))
ngay cả trong truyện cười Ran-neechan cũng đáng yêu :)
mấy chú BO trở thành người tốt --> ý tưởng dễ thương và táo bạo :))
mong bạn sẽ có thêm vài truyện nữa, ủng hộ hết mình
 
Phải gọi là công công Vodka hay là tổng quả Vod nhỉ:KSV@09:
 
hahahaha,cười mún vỡ bụng,chuẩn bị ăn trưa mà cười no lun woa,chắc ăn trưa ít lại,đọc đi đọc lại mà vẵn thấy cười,khỏi ăn dành bụng cười cho rùi ^^
 
hài không đỡ nổi
em thanks chị rồi đấy!:KSV@01::KSV@01::KSV@01:
 
×
Quay lại
Top