[Conan] Thảo luận lý do Amuro ghét Akai

meotran010101

Thành viên
Tham gia
2/11/2014
Bài viết
10
Trong ep 863 (anime) Date Wataru (cảnh sát) là bạn của Amuro chết do tai nạn xe cộ (cái mày chắc ai cũng biết)


Và trong Chap 896,897 (manga) này thì Akai và Amuro có nói đến “ông ấy”. Như vậy “ông ấy” có phải ám chỉ Date Wataru không nhỉ? Do Akai vô tình tông chết nên Amuro mới căm hận Akai đến như vậy :v
KSV_Rocketeam_841009.jpg


Cái này do mình đoán thui, các bạn có ý kiến cm bên dưới nha :v
 
Không. Hung thủ tông chết Date đã bị bắt ngay. Và sau đó Akai có nhớ lại 1 cảnh anh và Amuro đứng cùng nhau với nhiều máu bắn lên người khi nhắc đến mối hận của Amuro. Nếu là 1 vụ tông xe thì có đến mức đó không?
 
masquerade : hehe, Bông Cải là sự kết hợp hoàn hảo rồi! Bạn còn bá thị đạo hơn mình. Thì tất cả các anh toàn siêu cao thủ, đẹp trai, tài giỏi nên cứ bất chấp hết yêu nhau đi!
Nói chơi thôi chứ "ông ấy" ở đây có nhiều khả năng lắm, có thể là nhân vật chưa xuất hiện cũng có thể là đã xuất hiện rồi. Bác GA muốn sao chả được, khó đoán lắm, lại hay dụ fan! Bản thân mình liên tưởng "ông ấy" đến nhân vật Scoth, một điệp viên trong BO và đã hy sinh được nhắc đến trong đoạn hội thoại của anh Bông và chị Ver. Cơ mà chỉ là đoán bừa thôi vì tất cả còn rất mơ hồ!
 
có lẽ hồi trc 2 anh yêu cùng 1 cô
akai đã lmj đó với cô kia khiến amu có phần k ưa
 
Erika Kaulitz : Mình cũng nghĩ giống bạn. ^^ Cực kì tò mò về vụ đó, cơ mà giờ thêm Rum nữa, thấy còn lâu anh Bon mới đc diễn lại. Khổ! Mình đang thích anh ấy mà lại ...
Không Thể Chạm : Đã từng có thời mọi người đặt giả thuyết cô đó là Akemi, cơ mà tác giả đã bảo là mối thù giữa hai anh ko liên quan gì đến cô ấy rồi, nên khả năng này chắc thấp.
 
masquerade tôi đâu có nói đó là akemi nhỉ ? ;)) là do tâm lý liên quan của bạn và mn nên mới nghĩ là cô ấy chứ
 
Không Thể Chạm chẳng lẽ Akai đa tình đến mức đó, Akemi chưa đủ hay sao mà lại đi xớ rớ bồ của anh Bông chứ, cô gái đó mà có thật thì họa chăng là con gái của Gin =))=))=))
 
Không Thể Chạm chẳng lẽ Akai đa tình đến mức đó, Akemi chưa đủ hay sao mà lại đi xớ rớ bồ của anh Bông chứ, cô gái đó mà có thật thì họa chăng là con gái của Gin =))=))=))
ồ, bạn nói câu này là ctỏ k hiểu j về tình yêu rồi
mặc dầu akai có yêu akemi đến mức nào thì trc đó akai k đc phép yêu cô nào khác sao huống chi đây còn là truyện
 
Không Thể Chạm zậy Jodie Akai chỉ chơi cho qua đường thui hả, ý! mà bạn nói có thể đúng à nha, tui thấy trước khi yêu Akemi có một người Akai ngày nhớ đêm mong canh ba thao thức không ngủ được lun, biết ai hong?
 
Tình hình có vẻ căng! Lỗi tại ai? Cũng tại anh Cải đa tình nên gian tình bay tứ tung đó mà ^_^ Thật ra, anh Bông với anh Cải ko thù ghét j nhau đâu, lừa tềnh nhằm đánh lạc hướng chuyện tình của 2 anh ấy thôi. FBI với cảnh sát nhật làm thông gia đi bán bông cải...
 
Lang thang trên net tìm thông tin về Akai thì vô tình thấy được fic này viết rất hay về mối quan hệ Bon-Gin-Akai của bạn ghostgod_13 (ko đâu xa, ngay trong kenhsinhvien nhưng vì xưa giờ ít đọc fic nên hem biết!):
https://kenhsinhvien.vn/t/oneshot-like-any-boss.362101/
Đảm bảo hài vô đối, khuyến cáo ko nên đọc lúc đang ngồi ghế hay ăn cơm vì mức độ té ghế, phun cơm rất cao!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Theo như phân tích thì Amuro ghét Akai vì một người nào đó đã chết. Trước giờ mình vẫn luôn nghĩ người này chính là thầy của Amuro - nhân vật đã từng được nhắc tới trong tập nào mình cũng k nhớ rõ lắm -_- nhớ tập đó trung sĩ Takagi bị bắt cóc và cột trên 1 tòa nhà cao tầng hoang nào đó =)))) Cuối cái vụ đó có cảnh Amuro đến thăm thầy mà. Còn lằng nhằng bên tổ chức gì nữa (Mình đọc lâu quá rồi nên k nhớ rõ =)) ) Mình nghĩ vì nhiệm vụ ẩn thân trong tổ chức mà Akai đã bắt buộc giết thầy Amuro khiến Amuro nảy sinh lòng hận thù là vì thế @@
 
kimanhst93 thấy bảo thủ phạm bị bắt ngay sau đó rồi mà :v

*chém tí* Bourbon biết gia đình Sherry, coi Akemi và Sherry như em gái. Akai gián tiếp khiến Akemi phải chết, Sherry thù Akai, đâm ra Bourbon cũng thù Akai luôn. Gin khoái săn giết Sherry, thế là Bourbon tiện tay ghét luôn cả Gin =))
 
Chắc tại Amuro thầm yêu Akai đấy.Hai anh này có thế giới thứ 3 với nhau.Một lần amuro mang chai dầu ăn đến bảo Akai làm tí thì bị cự tuyệt:))Yêu quá đâm hận nhau.Xin lỗi có tí ngôn tình sến súa.Tớ vẫn cho rằng việc hai người hận nhau liên quan đến Scotch.Phải để ông aoyma tiết lộ Scotch là ai ,có quan hệ gì với amuro?Tớ có cảm giác scotch một là anh em kết nghĩa hai là thay ma amuro kinh trong.Có đoạn Date bảo với Takagi là tcó một người tài giỏi hơn Date cả về thể lực lẫn trí tuệ,rất tiếc người đó ra đi trong một vụ quan trọng.Dáng dấp người đó giống takagi=>>người đó là scotch(trước đó tớ đoán là amuro giờ mới phủ nhận việc đó là sai lầm ).Nếu tớ nhớ ko nhầm.Bởi vì amuro là cảnh sát quốc tế,scotch là người nhật.Nếu amuro mot lần đến lấy lời khai ở cảnh sát tokio nếu amuro là cảnh sát nhật thì ít nhiều cũng bị ông megure nhận ra .Thôi đúng rồi,giò mới rõ sự thật.
 
Có đoạn Date bảo với Takagi là tcó một người tài giỏi hơn Date cả về thể lực lẫn trí tuệ,rất tiếc người đó ra đi trong một vụ quan trọng.Dáng dấp người đó giống takagi=>>người đó là scotch(trước đó tớ đoán là amuro giờ mới phủ nhận việc đó là sai lầm ).Nếu tớ nhớ ko nhầm.Bởi vì amuro là cảnh sát quốc tế,scotch là người nhật.Nếu amuro mot lần đến lấy lời khai ở cảnh sát tokio nếu amuro là cảnh sát nhật thì ít nhiều cũng bị ông megure nhận ra .Thôi đúng rồi,giò mới rõ sự thật.

Người Date nói đến là Bourbon đó. Đó là trong trường cảnh sát. Date có bảo người đó "ra đi trong một vụ quan trọng" ở chỗ nào đâu, chỉ nói đến việc lâu rồi không thấy đâu, và "CÓ LẼ đã bỏ mạng rồi cũng nên", Date không hề biết thông tin gì thêm về người đó. Cũng không bảo "dáng dấp giống Takagi", chỉ bảo là có kiểu "phong cách gentleman" giống Takagi thôi.

Bourbon cũng không phải cảnh sát quốc tế, mà là cảnh sát mật của Nhật. Cảnh sát mật thì có thể ông Megure biết hoặc không. Mà ông ý có nhận ra hay không thì chúng ta cũng đâu có biết.
 
×
Quay lại
Top